1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tối 5/4, tại khu vực hồ Thành Công (Hà Nội), đã xảy ra vụ tấn công 2 sinh viên đang tâm sự bên hồ. Huyền Trang - cô gái từng lọt vào vòng chung kết ?oSao mai điểm hẹn? phía Bắc - bị đâm chết ngay cạnh bạn trai.
    Theo thông tin ban đầu, 20h10 ngày 5/4, anh Vũ Hùng và Nguyễn Thị Huyền Trang bị 2 thanh niên tấn công. Trang thiệt mạng trên đường đưa vào cấp cứu, còn anh Hùng bị thương nặng.
    Sáng 6/4, tỉnh lại trong bệnh viện, anh Hùng cho biết, một tên xin được vào ngồi giữa hai người để chích ma tuý. Không đợi họ đồng ý, gã này xông tới. Sợ quá, Trang đứng dậy khỏi ghế. Lúc này, hắn lộ mặt là kẻ "xin đểu" tiền. Anh Hùng phản ứng lại. Tên đi bên cạnh rút dao đâm anh nhiều nhát. Còn Trang bị tên kia hành hung. Khi bạn gái gục xuống thì cũng là lúc Hùng mê man bất tỉnh...
    Bố của Trang cho biết, năm 2004, Trang đăng ký dự thi Chương trình Sao Mai Điểm hẹn. Năm đó, Trang lọt vào vòng chung kết khu vực phía Bắc.
    Theo một số bạn của anh Hùng, tối xảy ra án mạng, sau bữa cơm, Hùng và Trang đi tập thể dục ở đường ven hồ Thành Công. Trang sống cùng phòng ký túc xá với bạn gái của Hùng (sinh viên Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội).
    Công an quận Ba Đình đang truy tìm hung thủ.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/04/3B9F4CDC/
    thèng ku này xui quá !

  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiêu của Bác là bình thường. Bọn côn đồn bây giờ còn mang theo bột ớt bên mình để dễ hành sự. Khi bị phát hiện bị truy đuổi chúng thả bột ớt, tiêu ra làm cay mắt người truy đuổi để chúng tẩu thoát dễ dàng.
    .......................................
    Bác nói đúng ý tôi. Lúc đầu, tôi cũng định làm 2 túi ớt bột. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy dã man quá. Tôi cũng sợ đối thủ sẽ mù hoặc thương tật mắt quá nặng nên chỉ dùng cát thôi. Mục đích chính chỉ là để nó không đánh được mình thôi mà.
  3. invisible_s

    invisible_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này mà choáng, như kiểu dân giang hồ ý, nhưng sao giọng văn thì..như nhà văn.
  4. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cậu không nên quá khích mà nói như thế. Chẳng ai là nói dóc ở đây.
    Tôi nói như vậy để cậu nhìn vào sự thật. Một thằng tây 15,16 tuổi đứng im cho cậu đá. Với body của cậu như Lê Huỳnh Đức , học võ 10 nam mà nó chẳng hề hấn gì, nó lại đuổi chạy te tua.
    Như thế chẳng phải là quá kém hay sao ? Nên xem lại mình tập thế nào, 10 hay 20 hay 30 năm mà chỉ đến thế thôi thì cũng vứt - Đừng cay cú.
    Cậu nói là dùng "cầm nã" có thế thắng được nó. Cậu cầm nã kiểu gì? vậy thì cao thủ quá - tôi thật sự khó hiểu ?
    Nếu cậu nói là thấy bọn nó hùng hổ kéo đến. Bọn cậu bỏ đi thì nghe còn có lý hơn đấy !
    Kính !
    Được vandotvonhat sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 07/04/2007
  5. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    oh , chào bạn , thì mình nói nằm xuống là do nhận định chủ quan bản thân thôi, do tuỳ tính nết mỗi người xử sự trong hoàn cảnh đó mà .Việc bạn nói tinh thần dân tộc và thể diện quốc gia cũng chỉ dành cho việc trên bục nhận huân chương...còn những trường hợp khác chắc chỉ là cỏn con không đáng chú ý ? Cũng có thể, vì tôi đã gặp nhiều người khi bị dân bản xứ hỏi từ đâu tới lúc thì nhận là Japan lúc thì nhận là China chắc xấu hổ khi nhận là người Việt nam ? Thật đáng xấu hổ và thật tội nghiệp cho những nhân cách méo mó, du học ,học hỏi kiến thức làm gì , có tài làm gì khi không có đức ? Riêng bạn , mình chúc bạn luôn mạnh khoẻ và may mắn ,nhớ dành thờI gian để tập luyện thêm nhé và tránh những chỗ thị phi phức tạp nếu lần sau không may gặp phải dân chơi xịn mà lại trên...15, 16 thì khổ lắm.
  6. sieu_sao

    sieu_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Học võ 10 năm, đầy đủ tự tin mà đá ko nổi 1 thằng.
    chắc chỉ học vẹt, mà chắc lúc đó ông này chạy mất dép rồi, nói thêm câu đá vào mạng sườn nó hay gì đó cho đỡ mất mặt thôi.
    [hl]Quân tử khả sát bất khả nhục[hl]
    dừng làm mất mặt tinh thần dân tộc
  7. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Gặp mấy thằng đó bác nên né ko nên đánh. Bác tưởng bác có thể đánh lại nó sao. Lỡ như nó là lính thì sao
  8. yeuquyenThai

    yeuquyenThai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @vandotvonhat và các bạn :
    mình thấy các bạn đều sục sôi khi có người dám cả gan xem thường người Việt.Cho yeuquyenthai chia sẻ cùng các bạn nhé.Bây giờ mình mới hiểu tại sao thằng Tầu đánh mãi mà không chiếm được nước Việt ,là do tinh thần của người Việt quật cường.Tại sao anh Lê Văn Tám lại tẩm xăng vào người để đốt cháy kho xăng địch,là do quá căm thù kẻ áp bức (chứ ngày nhỏ đọc truyện cứ tưởng cha đó bị khùng ).
    Có một thực tế này mà các bạn ở nước ngoài hoặc đã ra nước đều biết.Đó là thể lực của người châu Âu khác xa người Việt lắm.từ quan niệm về ăn uống cũng khác mình nhiều.Người việt mình cốt ăn ngon ,no thôi.Thế mới có chuyện ngày trước những nhà ở ngoài Bắc ai cũng tích thật nhiều gạo.Còn bọn Âu chúng nó ăn ngoài ngon miệng còn tính đủ hàm lượng dinh dưỡng cho cơ thể chứ không ních nhiều cơm để lấy cảm giác no như mình.Nên các bạn thấy cầu thủ họ đá bóng sao có cảm giác sân nhỏ quá.Hay các bạn cứ hỏi mấy cha đi xuất khẩu lao động ngày trước thì biết.Một đứa con gái Tây sống với 7 hay 8 ông Việt nam cả năm trời mà có sao.Chứ gái Việt mà như vậy thì ....Hahaha.Thôi nói vậy để các bạn hiểu thể lực của tụi Tây nó thế nào,chứ nói nhiều chắc có bạn đưa quả bưởi ra mà nói đây là quả nho làng tao thì quê ha.
    Còn chuyện tụi nó xem thường người Việt thì mình đã tặng nó 2 cước rồi.Tiếc rằng mình học võ chưa thông nên chả làm gì chúng được,nên phải bỏ chạy thôi.Vì một thằng mà không đánh được nữa là 4 thằng.Các bạn cũng đồng ý rằng ở lại chơi tiếp khác nào tự sát. Cưa bom để lấy thuốc không phải là hành động khôn ngoan và dũng cảm .Quay 180 độ là quyền thiêng liêng của mỗi con người nếu trước mặt là vực thẳm,nó là hành động tự vệ chứ không phải hèn nhát.Bạn nào đã làm cha chắc thông cảm cho mình hơn.

  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    bác xem lại, chuyện này bây giờ đã được công nhận là không có thật rồi. còn chuyện bác đá 2 phát rồi mới chạy là chính xác, còn hơn bỏ chạy luôn không đá được cái nào, chắc bác ngại đá vào hạ bộ hay chọc vào mắt nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nên mới chỉ đá vào sườn
  10. yeuquyenThai

    yeuquyenThai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự hào dân tộc và yêu nước được thể hiện bằng nhiều cách cụ thể.Có người thì thể hiện bằng hào khí Đông a ngay nếu có ai xem thường người Việt.Có người thì âm thầm về nước đi làm từ thiện,có người thì quay về Việt nam đầu tư chịu lãi xuất thấp hơn để tạo công ăn việc làm cho người trong nước,có người vẫn bỏ thời gian hàng ngày để dậy con tiếng Việt nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc. Riêng mình dù trong nhà nhiều anh chị em đã định cư ở nước ngoài và không còn quốc tịch Việt nhưng riêng mình thì vẫn ở Việt nam,vẫn mang quốc tịch Việt,vẫn thích ăn dưa,ăn cà và rau muống .Mình nói hơi lan man như vậy mong các bạn hiểu mình hơn.Thế nhé
    Mình biết trình độ võ thuật của mình còn kém nên mới phải lên đây học hỏi thêm các cao thủ,có gì không phải mong các bạn đánh cho hai chữ đại xá.
    kính các bạn một ly nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này