1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_eros

    eros_eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em xin kính bác một ly
  2. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    HIi tóm lại hầu hết trong số anh em học võ đều mắc phải vấn đề tâm lý. Mình thấy khi thi đấu tốc độ ra đòn của đối thủ chắc chắc là nhanh nhẹn và nhiều tính toán hơn mấy cái thằng côn đồ và khi đó mình cũng phản ứng cực nhạnh. Ây vậy khi có sự cố là phải chiến đấu đường phố thì đôi chân (đặc biệt khi học taekwondo- chân dùng nhiều và quen) cứ nặng như đeo chì vậy.
    Tôi đã một lần ẩu đả với một thằng và cũng như nhiều người trong box đã gặp, nó to và cao mặc dù lúc đó rất hung hãn (như con thú) tôi đá cực mạnh (thuwcj ra là mình cảm thấy vậy ) vào bụng nó nhưng nó không sao, nó lại bế thốc mình lên và ném xuống. Cũng may có tí... võ nên ngã kỹ thuật không bị chấn thương gì.
    Tôi tự hỏi, không biết có môn nào học trong đó có chương trình rèn luyện về tinh thần để trong những tình huống vậy ta đủ bình tĩnh, tự tin và nhanh nhẹn hơn không?
  3. sieu_sao

    sieu_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi nếu luyện những đòn vật khóa như trên võ đài MMA K-1 liệu có hiệu quả nếu gặp côn đồ ngoài đường ko nhỉ ?
    Tôi thấy mấy đòn đó đánh 1 chọi 1 thì rất chắc cú còn đánh nhiều côn đồ 1 lúc thì tỉ lệ thua rất lớn. Hay là cứ luyện những đòn đánh vào chỗ hiểm 1 phát làm tê liệt đối thủ, như vậy có lợi thế hơn.
  4. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hehhe ... truòng hợp này nhiều người gặp lắm không phải một mình bác đâu .... lúc đánh lộn ngùoi ta thuòng chịu đau giỏi hơn lúc bình thuòng nhiều lắm, đòn đánh bác chưa thấm được nguòi ta thui ... tập cho có lực nhiều nữa là xài đuọc à, đòn đánh trúng đối phuong dù nguòi ta không gục thì cũng phải nhợn .... còn đánh trúng mà không sao thì chạy là vừa rùi ..... rủi đánh không thấm chạy không đuọc thì ôm gối chỏ nhè mạng suòn chấn thủy mà tương chắc gỡ gạc chút đỉnh...
    Muốn bình tình tự tin thì không có cách gì khác là đánh nhiều tí lúc đó quen giống ăn cơm ....cầm đũa lên thì và thôi ....
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    thực ra vấn đề tâm lý chỉ là 1 vấn đề trong rất nhiều vấn đề mà người học võ phải quan tâm tới nếu muốn đạt tới cảnh giới mong muốn,nếu chỉ qua internet , không ai có thể tư vấn cho bạn về vấn đề tâm lý trong thực chiến, tư duy chiến pháp........ cũng có thể là vấn đề mà bạn ít nghe nói tới như trật tự của sự vận động , thân pháp, nhãn pháp , nếu ta phải 1 đấu 1 .1 đấu 10 , 1 đấu 100.......... ,thì ta phải làm gì suy nghĩ ra sao tâm lý thế nào,....muôn vàn những câu hỏi ,không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học,.......1 chữ cũng là thầy......nửa chữ cũng là thầy......tôi nghĩ chắc bạn cần 1 người thầy....chắc vậy
  6. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tự Tin vừa phải thôi. Sức mình không đủ mà cứ tin mình sẽ thắng, cứ nhào vô rồi bị tụi nó đập cho. Vậy người xưa có câu " Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng". Tự Tin cũng tốt nhưng mà phải tự tin đúng lúc đúng chỗ, không nên quá lỗ mãn. Việc gì không cần dùng đến võ thì đừng dùng. Mấy bác muốn nâng tự tin của mình lên thì rất dễ, chỉ là mấy bác có muôn làm không thôi
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..chỉ cho anh với ....anh cứ thấy cuối tháng chưa có tiền đưa cho bà xã là run thấy mụ nội ...
    đánh lộn ngoài đường ĐB ít thấy ai mà không sợ ..cục đá ...he..he...cứ lượm cục đá xanh hay cục gì gì đó thủ trong tay là dù thằng đó có trâu như thế nào cũng không dám xông vào làm gỏi mình ..chị em phụ nữ chú ý ,hãy làm cái này nếu có gặp trường hợp nguy khốn .
  8. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ lúc bị tấn công thường rất dễ mất bình tĩnh. Đa số khi bị tấn công thường hành động theo bản năng tự nhiên là : " cào, cấu cắn, cặp" lúc đó làm cho tên hành hung càng đau càng khoái. Tốt nhất là các chị nên trang bị cho mình một ít Kinh nghiệm, đá vào bộ hạ hoặc tất công yết hầu, không thì dùng chỏ tấn công vào mạn sường....v.v.v
  9. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    em đánh nhau toàn giở cái trò bụng tao đây tao đố mày đánh đấy thôi đó
    Bác phải nhằm vào sườn gáy thái dương chỗ ấy mà phang chứ vào bụng nó ko sao là phải với thứ 2 bác phải đá đúng kĩ thuật chứ đẹp bừa thì có mạnh đến mấy cũng chỉ là chủ quan của bác thôi
    Được caotunglam sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 22/04/2007
  10. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ẹc....yêu hòa bình....hok nên sát sinh àh....nên học cách thứ tha àh....
    Khẹc....oánh cho nó nằm thật sớm....cứ đá vào ....ấy ấy thì đên voi cũng chết....còn nếu nó luyện....thì thui e gọi nó là sư phụ luôn cho lẹ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này