1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bết quá chứ còn gì. Tớ cao 1m72, nặng 72 kg, 2 chú kia chỉ hơn 1m6 là cùng, lấy vợ xong vẫn tập đều đều nên công lực không hề đi xuống, thế mà bị nó đánh mới bực. Nhưng nói thật là cái gì cũng phải có lần đầu. Qua lần đó là mình có thể đảm bảo không bao giờ bị động như vậy nữa, cũng như những ông thiền sư tập thiền bao nhiêu lâu tự dung "ngộ" ra vậy ý.
    Tớ cũng tập Shotokan nhưng cũng tập thêm một số đòn thế và bài quyền của Goju. Tớ không thích tập đấu lắm, chủ yếu tập quyền nên đòn đánh rất mạnh, chỉ tội hơi ít thực tế nên mới bị dính. Nhưng bây giờ có thể tự tin mà nói sẽ không có trường hợp như vậy xảy ra lần nữa đâu.
    Nhân tiện nói về Suzucho, bác nào có băng của ông Hiagona, 10dan Goju mà xem thì cực thích. Tớ đã bỏ ra hơn 200 USD để mua một bộ 5 đĩa trên Amazon. Tớ đã nén lại bằng MP4, bác nào thích tớ up lên yousen*** cho mà coi. Ông này đánh rất thực dụng, các đòn đá chủ yếu nhằm vào phần dưới hông, để triệt chân, không cần đá lên cao. Nói chung về tính chiến đấu thì hơn hẩn Shotokan. Các bài quyền Goju do ông này đi cũng cực đẹp. Coi không ghiền thì thôi. Tớ cũng có cả 1 đĩa dạy đánh Nunchaku rất căn bản của Fumio Demura 9dan ****o. Chỉ cần sách và băng của ông này thì người nào có căn bản một chút cũng tự tập được.
  2. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng tập Shotokan nhưng cũng rất thích sưu tầm các loại kỹ thuật đấu của các môn khác, bạn có video thì upload lên cho mình tham khảo với, cảm ơn nhiều
  3. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    mấy bác góp ý giúp em với -- em đang công tác ở nước ngoài , khu vực em ở là ngoại thành, dân hồi giáo nhiều nhưng lại hiền lành - chỉ ngại mấy thằng Ấn độ thất nghiệp .
    Chuyện là thế này , hôm đó từ nhà thằng bạn về ôm theo 1 đống tài liệu,có cả passport,tiền cũng nhiều (đi bộ mà) lúc 2h sáng - tới ngã 3 thình lình mấy thằng đen lù lù đi ra từ bụi cây cách đâu chừng 7 mét - lúc đó thấy ớn ớn ,em mới đi chậm lại phân tích tình huống- bên tay phải là con mương lớn, bên tay trái là công viên , nhà thì còn 20 mét phía trước --- nói chung kô đường nào chạy thoát ----- trời ơi !! may mà có mấy chiếc ôtô đi ngang qua -- em vọt qua công viên dông 1 mạch tới nhà 1 người bạn khác - thoát đêm đó .
    Mấy bác ý kiến như thế nào nếu em gặp lại tình huống trên, làm sao mà chơi nổi thằng đen to con đây trời , em là dân Bình Đinh - cũng tập đối kháng cổ truyền - nhưng vẫn ngại mấy thằng Ấn đen đó
    May mắn là có chiếc ôtô chạy ngang qua mặt nếu không chạy cũng kô lại tụi nó
  4. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Như vậy nếu để bị động thì mình thiệt hơn đối thủ nhiều lắm nhỉ. Bác có đĩa kĩ thuật nào hay post cho em xem với. Cảm ơn bác nhiều nhé.
  5. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói về Suzucho, bác nào có băng của ông Hiagona, 10dan Goju mà xem thì cực thích. Tớ đã bỏ ra hơn 200 USD để mua một bộ 5 đĩa trên Amazon. Tớ đã nén lại bằng MP4, bác nào thích tớ up lên yousen*** cho mà coi.
    [/quote]
    Bác có thể up lên host khác được ko? Vì yousen***, megaupload có rất nhiều người ko vào được. Hoan hô bác vì đã chia sẻ các tài liệu bổ ích cho anh em. Vote bác 5* luôn.
    Bác up lên đâu thì báo cho anh em nhé, thanks in advance!!!
  6. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mong bác tmkien mau upload lên yousen*** cho anh em được thưởng thức.
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nói chung khi ở nước ngoài, đất khách quê người, va chạm nếu tránh được thì nên tránh còn không tránh được thì cũng đành phải chiến thôi, nhưng cần phải có chuẩn bị từ trước.
    Khi bọn tôi ở nước ngoài, ngoài khả năng tự vệ đã được học còn cần phải mang theo vũ khí phòng thân nữa. Đánh nhau ở nước ngoài, lại gặp toàn thằng to con lực lưỡng nhất là vùng Tây Ấn, mình nhỏ con lại một mình thì thua thiệt là cái chắc, đấm đá kiểu chúng nó không theo luật lệ nào hết, giữ được mạng là may rồi.
    Bạn học võ Bình định, ngoài khả năng đấm đá ra thì sử côn nhị khúc chắc là được, cất giấu dễ dàng, hữu sự lúc đánh nên vụt vào người hoặc vào chân chúng nó là được, nếu vụt vào đầu nó chết mình lại gặp rắc rối.
  8. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hình như em thấy chỉ dân mình ra đường đụng xe mới hay chộ nhau hay sao ấy, ông nào đâm vào xe người ta cũng hùng hổ lao xuống doạ nạt chửi bới, chắc là để tránh bồi thường.
    Em mà tông nhau với đứa nào, xe mà ko làm sao hoặc xây xát tí chút thì đầu tiên cứ xin lỗi phát cho nó nguội đi rồi nó chưa kịp nói gì thì ... té. Nặng hơn thì mới quay lại phải trái phân bua, gặp đứa nào mà mè nheo xe xây xưóc nhiều mà thấy mình cũng sai một tí thì cho nó 50 hoặc 100K rồi ... em bận lắm, em sắp thi rồi anh thông cảm... Mình nói thế thì bố nó cũng chả nỡ lòng kì kèo với mình.
    Theo em cái chuyện tỉn nhau ngoài đường càng né càng tốt. Hồi xưa nhà em bán quán nước, em cũng chơi với mấy thằng côn đồ nên em biết, thực ra bọn nó cũng chỉ ... to mồm là chính. Nhàn cư vi mà nên thằng nào cũng phải bốc mình lên ăn vã tí cho nó đỡ ... nhục. Thế lên sinh ra to mồm, gấu nhưng ở ngoài đường phần lớn bần cùng tụi nó mới chiến nhau hoặc chủ yếu oánh thằng bé hơn. Còn một loại nữa là cái loại điên điên, cho là mình bất cần đời lúc nào cũng sẵn sàng chiến, nhất là đã hút hít rồi thì em khuyên các bác, kể cả học võ tránh tụi nó ra. Bác nào có giỏi võ, đập được bọn nó mà bị sứt chân sứt tay máu nó dính vào, ko khéo mấy năm sau cũng chết oan vì ếch với nhái.
    Còn một điều nữa là mấy thằng kiểu như mấy thằng tóc vàng hoe các bác nói ấy, theo em ko phải là loại lì thực sự. Loại này chỉ cậy số đông hoặc bắt nạt con nít. Mấy thằng máu chơi em chả thấy nhuộm tóc bao giờ. Nếu đập bọn này thì tâm lí của bọn nó lúc đầu cũng chỉ là võ mồm thôi, nên có đập thì đập tới bến cho nó đo đất luôn rồi té, vì bọn này ngấm đòn rồi thì .. máu côn đồ kịp phát tác.
    Em ko phải dân tập võ chuyên nghiệp như các bác, thấy vui góp tí thôi. Bác nào giỏi võ có thể nghĩ khác, nhưng chung qui lại chả việc gì phải đánh, mệt lắm, uống bia vui hơn. Túm lại thì:
    1. Có xô xát, né là hay nhất, tuyệt nhất là né mà hai bên cùng cười. Cái này thì phải khéo mồm tí.
    2. Gặp thằng máu quá, nó thích chiến, cứ xấn lại thì té đi. Các bác có nhớ vụ trên hoàng hoa thám năm ngoái ko, vừa đâm xe, chưa hiểu sao thằng kia rút dao xông lại, bác nào đó nhà mình vẫn bình tĩnh đứng đợi, nó đâm cho phát chết luôn. Đọc báo thấy vụ đó cũng thấy ớn.
    3. Gặp phải mấy thằng chọi con chơi nổi, bác nào cảm thấy chiến được, đập bỏ mẹ nó đi cho hết tinh tướng, xong rồi cũng té cho nhanh.
    4. Gặp thằng nào lì quá, rách việc càu nhàu mà đang bận, cho nó 50- 100K, băng vài cốc bia, giằng co với nó tốn tiền, tốn thời gian còn thiệt hại hơn.
    Với lại có đánh nhau thì đừng đánh gần nhà. Em nhớ mãi hồi năm lớp 9, em cũng ti toe học võ. Mới học mà, máu chiến lắm. Đi học thêm có thằng nó cứ cà khịa, thế là lúc đi về đang đi, thằng kia đang lải nhải em đã vứt xe xuống lao vào tẩn cho nó trận rồi, em cũng chả nhớ là mình oánh nó thế nào nữa chỉ thấy bạn em sau này bảo thằng kia chảy một đống máu với gãy 2 cái răng, mặc dù nó to hơn em nhiều. Đấm nó cũng sướng được mấy hôm thì thằng anh nó lôi hơn chục thằng nữa chặn đường đi học về, lủi mãi mới về được đến nhà. Sau vụ đó em phải bỏ học thêm mất hơn tháng. giờ nghĩ lại mới thấy máu đánh nhau là vẫn còn ... tính trẻ con. cái chuyện đánh nhau hay né chả phải là nhục hay ko vì nó chả giải quyết được cái gì, vô bổ. Nếu ko phải là tình huống sống chết thì theo em tốt nhất né.
    À còn cái nữa là em thấy mấy thằng cứ tỏ vẻ đầu gấu thì lại rất sợ công an. gặp tình huống khó xử các bác cứ phone công an hoặc chạy gần đồn là được, mấy thằng đấy ngồi uống ruợu thì mồm to thế mà gặp công an thì em thấy nó cứ khúm núm dạ vâng thế nào ý.
  9. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác Thieulam_vietnam nói phải quá !
    em cũng biết về côn thuật (tất nhiên là kô phải LTLong rồi) nhưng cũng đủ chơi - phải tìm mua gấp cây côn thôi
    -- dạo này bên đây an ninh bất ổn quá -- cướp bóc trấn lột tùm lum. Mấy hôm trước 1 thằng bạn em người Yemen bị tụi nó chơi hội đồng trấn hết tiền lẫn giấy tờ - thấy nó dzậy em cũng lo quá .
    Bình thường em vẫn phòng thân bằng dây nịt quần (2 đầu bịt sắt ) --- chiêu này sư phụ em truyền cũng hữu ích lắm -- nhưng chết nỗi cái đêm hôm đó gặp mấy thằng Ấn đấy , em lại mặc quần thể thao mới đau chứ - ( cũng nhờ vậy mà chạy nhanh )

  10. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Byallmean nói rất có lí. Nói chung đấu đá không phải là cách xử sự tốt nếu không muốn nói là tồi. Chỉ gọi là lúc bất khả kháng thì phải liều thôi. À có vài kĩ thuật thủ công để chống dao muốn trình bày và xin pà con cho ý kiến nhé (chủ yếu dành cho người không biết võ hay không đủ trình độ chống đỡ):
    _ Nếu là công chức, học sinh, sinh viên hay chị em phụ nữ thì chúng ta thường ra đường với chiếc cặp sách hay ba lô. KHi gặp đối thủ dùng dao đâm thì hãy biến những thứ đó thành cái khiên che đỡ. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng nhìn theo lưỡi dao (mắt bạn không theo kịp đâu) mà chỉ xác định hướng dao đi để giơ "khiên" lên đỡ và tung đòn quyết định vào hạ bộ đối phương (càng mạnh càng tốt vì lúc này tính mạng chúng ta đang bị đe doạ và nếu có bất trắc xảy ra cho đối thủ thì trách nhiệm của bạn cũng được giảm nhẹ, dư luận cũng không phản đối)
    _ Nếu không có cặp sách làm khiên đỡ thì chúng ta hãy dùng dép, dày xỏ vào bàn tay và tập trung dùng tay đó chặn dao đối phương nhớ đánh mạnh vào cổ tay đối phương (Đừng sợ đứt tay vì lúc này bạn đã có Bitis "nâng niu bàn tay Vịt " ).
    _ Kiểu tiếp theo dùng cho người có tài thiện xạ. Bạn hãy dùng chiêu bỏ chạy rồi sau đó nhặt đá , gạch, ... vật cứng hay cả cái mũ bảo hiểm và némvào đối thủ.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này