1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy bài tay không chống dao dễ đi tù lắm vì đa số là đòn chết người, đã hạ thủ thì bất hòan... tính mạng. Chậc, thế mới gay !!!
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    sao vovn_SVLuat lại nhiều kinh nghiệm ngô nghê thế nhỉ ??? Muốn đẩy con người ta vào chỗ chết à ?
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ai mà thực hiện kiểu vovinam_svluat, ko bị trọng thương mới là lạ!
  4. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm xương máu ------------------------------------------Mình xin kể một câu chuyện của mình lúc 20 tuổi để các bạn tham khảo :    Mình xích mích với 1 thằng hàng xóm lớn hơn mình khoảng chục tuổi (người lớn) , thằng này gặp mình rất hay nói cạnh khoé, một lần ở 1 quán nước trong xóm nó lại nói đểu mình. Tức nước thì vỡ bờ mình chửi lại nó, thế là 2 bên đôi co, xông vào. Mình nhanh chân đá vào bụng nó , đá nhẹ chỉ làm cho hơi đau và nhục trước mặt mọi người. Mấy bác già ra can ngăn, phân giải. Mọi chuyện tưởng đã xong !    Ai dè lúc mình quay lưng đi về một đoạn, bị một cú đấm trời giáng vào mặt, choáng váng , tiện thể nó đạp mình ngã. Phải công nhận thằng này cũng khoẻ, khi mình hoàn hồn lại được thì hàng xóm lại ra can ngăn. Nên mọi chuyện lại thôi, nhưng kết quả mình chảy máu mũi nhiều.     Chạy về nhà, lau mặt, mình thủ ngay cái búa (chính xác là rừu) định để ra tìm nó, nhưng chả thấy đâu    Đến chiều thì bố-mẹ mình biết chuyện nên khuyên can, rồi còn gặp nó nói chuyện phải quấy. Thực ra thì bố-mẹ mình cũng sợ mình rình để đập nó. Từ đấy gặp nhau,  mình tỉnh bơ (căm lắm mà ko làm gì), nó thì từ đấy ko những ko nói đểu nữa mà cũng chẳng nói cạnh khoé ai.    Tóm lại luôn luôn cẩn thận chó dại cắn trộm, giả thử lúc đó nó cho mình một dao thì mình đi (tất nhiên về sau nó cũng chẳng yên được), Ngược lại nếu mình mà hạ thủ nó thì chắc chắn là vướng vào pháp luật rồi. Đó là vì sao mà về sau mình gặp thằng vớ vẩn nào cũng phải xin lỗi trước. Các bạn thấy thế nào ?
  5. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Được jamespuong sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 19/10/2005
  6. tuanchiptctc

    tuanchiptctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    thú thật với mọi người khi đọc topic này mình buồn cười quá đi mất
    cứ hỏi cách chống lại bọn côn đò mà không tưh nghĩ lại rằng mình cần đi xe cho cẩn thận thì hơn sao
    toàn các bác dạy điều hay lẽ phải cả

    [​IMG]
  7. tuanchiptctc

    tuanchiptctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người nhé. không có ý chê bai gì đâu chỉ buòn cười không chịu được nên nói vui vài câu thế thôi------------đừng để bụng nhé

    [​IMG]
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  9. Hungkid3

    Hungkid3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này hay nhểy ???? Bác cứ làm như ra đường thằng nào cũng là thiện nam, tín nữ vậy. Đâu phải là bác ra đường chạy xe đàng hoàng là chắc chắn không có chuyện gì đâu??? Bác kg cho là nó tư nhiên đâm vào xe bác ah??? Nhà cháu đã gặp khối chuyện như vậy nhé. Mình đang đi đàng hoàng, nó tự dưng đâm đầu vào xe mình rồi ăn vạ. Thế thì lúc đó bác chỉ phải làm sao nào???? Rỗi chuyện.
  10. tuanchiptctc

    tuanchiptctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào ngu, thằng đó chết ráng chịu. Nói thế cho nhanh nhá. Sốt ruột.
    thích câu này quá đi mất

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này