1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  2. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy dạy võ mình nói chạy là tốt nhất, càng tránh va chạm càng tốt. Thầy nói thời buổi bây giờ nhắm đành không lại thì chạy là đúng rồi, đánh lại cũng chạy vì đụng đến hạng người hay sinh chuyện đó, nó kéo băng đảng ra thêm rách việc. Nếu buộc lòng phải ra đòn thì cứ ra đòn hiểm rồi chạy càng nhanh càng tốt.
  3. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Well , topic này thật thú vị, những kinh nghiệm của các bác thật quí giá. Cho em xin góp chút đỉnh.
    Theo như em nghĩ , đánh nhau nó cũng tuỳ thuộc vào tạng người , không phải ai cũng có kinh nghiệm để giải quyết những tình huống kiểu sống còn. Để đánh nhau giỏi ngoài kinh nghiệm trận mạc ngoài ra cũng còn phải có tố chất nào đó ( khỏe , chạy nhanh, quan sát tốt , khả năng chịu đòn và đặc biệt là phải có cái đầu nhanh nhậy giỏi ứng biến) . Cái này thì không phải ai cũng có, rất ít ... nên các bác có va cham và phải xin lỗi thì cũng không nên cần phải có cảm giác nhục nhã . Nếu không biết bơi chớ có liều lĩnh nhảy xuống ao.
    Hồi đi học em để ý , trong lớp chỉ có 1, 2 người là có khả năng như trên và đều được bạn bè kính nể.
    Tất nhiên tuỳ vào tình huống mà mỗi người sẽ có cách giải quyết riêng, nếu gặp kẻ côn đồ thì nhịn được thì nên nhịn và đi ngay.
    Còn nếu thấy chúng hành hung thì phải tính kế giải quyết , nếu chúng có hung khí nguy hiểm ( dao nhọn và mã tấu ) thì phải chạy ngay vào 1 nhà gần đó nào đấy, nếu đông người càng tốt, và nếu có cửa thì đóng ngay lại ( có điện thoại thì gọi ngay 113, nếu không có đt thì nhất định không mở cửa , chờ chủ nhà hoặc người dân quanh đó báo công an).
    Hồi cấp 2 đi học ôn lên cấp 3 , đứa bạn cùng học với em không hiểu gây sự thế nào với 1 thằng du côn vác cả chọc tiết lợn trong cặp. Các bác nhớ nhé, cái dao chọc tiết lợn là kinh khủng lắm nhất là khi đó bọn em mới học lớp 9 .Em thì chẳng đánh đấm gì nhưng đi cùng nhau nên lúc đó cũng sợ ăn đòn oan. Lúc tan học thì màn rượt đuổi bắt đầu , em chạy kịp vào cửa hàng sách gần đó , thằng bạn em thì bị tên du côn với đồ chơi trên tay đuổi sau lưng.Đứa bạn em nhanh trí chạy ngay vào hàng phở ở bên đường , vớ bao nhiêu bát đĩa ném ngược lại sau đó chạy vào nhà trong của họ, thằng kia thấy lộn nhộn quá , bao nhiêu ngưòi ngồi ăn trong quán la ầm lên nên chùn tay , biến vội.
    Còn nếu kẻ côn đồ không có hung khí gì thì có lẽ chúng ta phải nhanh chóng tìm cho được 1 cái gì đó , chai lọ , gậy gộc để áp đảo lại đối phương. Ta tung cho nó tín hiệu ta đây không thích đánh nhau nhưng nếu phải bước vào đường cùng thì ... ở đây ta đang ở thế tự vệ chứ không nên máu chiến chỉ doạ là chính.
    Trường hợp tốt nhất là khi xảy ra va chạm xe thì cố ngồi trên xe để có thể chạy khi cần.(nhưng không phải là gây tai nạn cho người lương thiện rồi bỏ chạy nhé ). Tốt nhất là chạy được vào 1 đồn công an nào đó ,đừng chạy lung tung , tay lái không chắc cũng khá nguy hiểm. Nhớ được 1 vài đồn công an gần đó nào đấy , khi chạy nghĩ tới luôn.
    Bác nào đi ô tô thì chắc là an toàn hơn , khoá chặt 4 cửa. Cùng lắm chỉ xây xát xe.
    Kết luận lại đi đường nên quan sát cẩn thận , cái gì tránh được nên tránh. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị để làm.
  4. passeed

    passeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nguời 1 kiểu, xủ lý cũng sẽ rất khác nhau. Nên đọc kinh nghiệm của các bác chỉ vui thôi chứ thực ra không giúp ích gì cả. Gặp nó thấy báo đánh lại mà chân tay run lẩy bẩy còn làm được gì nữa
    Những chuyện kiểu này khoé cả đời chỉ gặp 1 lần, chắc dựa vào bẳn năng thôi, lúc cuống lên còn suy nghĩ quái được gì nữa
  5. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Oái,nhắc lại thì gần 2 năm trước ,em cũng đã gặp 1 thằng du côn.Khi ấy là chiều tối,em đang đi trên phố ( gần 1 ngã tư khá tấp nập),thằng du côn nó đi sau em,thấy trước em có 1 đôi nam nữ.Người con gái ấy khá xinh mà ông bạn trai lại thấp bé,trông hiền lành ( thậm chí em cao 1m 64 mà vẫn cao hơn bạn trai cô ấy ).Thằng du côn đi từ đằng sau em,nó nói với lên mấy câu mất dạy với đôi nam nữ ấy.Đôi ấy có vẻ sợ,im lặng bước đi nhưng thằng kia vẫn bám theo,tiếp tục nói ....
    Khi ấy buổi tối nhưng ngay trên phố,chắc chắn thằng du côn nó chỉ trêu chọc thô bỉ thôi chứ không dám làm gì đâu.Khổ một cái là em thế nào lại nổi máu anh hùng rơm.Em mới học võ nên cứ nghĩ là mình giỏi lắm,thích "quạt " lắm. Em mới buớc nhanh lên ngang với thằng du côn kia,em nói nó : "Ông để người ta yên".
    Thằng kia nó cao hơn em nhiều,phải quãng 1m 75,76 nhưng kiểu thằng nghiện,nó gầy hơn em ( thế thì em mới dám tinh vi chứ ... )
    Nó ban đầu nhìn em,nhìn xung quanh ( có lẽ thấy em không cao to,hoành tráng gì cả lại nhảy vào khịa nó nên nó lo em có bạn bè gần đấy ) chửi luôn vào mặt em mấy câu.Em đang máu,phi luôn một cái cho nó cú dá bay tầm cao vào ..bụng nó ( bởi vì nó cao quá nên em chỉ bay lên đá đến bụng nó )Em đang máu lại dám liều lĩnh làm cú đá bay ( đúng là liều vì thực chiến ngoài đường,rút gọn đòn đánh,không bay nhảy đẹp mắt là hay nhất,quan trọng là chính xác và hiệu quả )tưởng phải ác lắm cho nó ngã quay ra mới đúng.Thế mà nó chỉ hơi loạng choạng,ôm ngực rồi nó chửi em " Mày điên à,tao làm gì mày đâu".
    Nghĩa là nó có đau,chứ nếu nó không đau chắc là em chạy ngay.Bởi vì làm một cú như trong phim mà nó không sao thì đánh thế nào được nó.
    Nhưng nó nói thế,mặt lại nhớn nhác,nghĩa là nó sợ. Em mới giả vờ hung hăng lên ( bởi vì sau khi đá được một cú,em cứ run bắn ) bước đến hỏi nó thích đánh nhau nữa không ? nó lùi lại,nhìn xung quanh rồi nó lao ngay vào hàng bán hoa gần đấy,vơ luôn cây móc sắt hơn 1 m rồi xông vào vừa chửi vừa đâm em.
    Tất nhiên là em chạy,chạy nhanh.Nó lùa em cả con phố,chửi ầm,thách em quay lại,em cứ cắm đầu chạy.Sau nó thôi,vừa chửi vừa bỏ đi.Em mới dám dừng lại.
    Lúc ấy em sợ nó còn nấp quanh đó,lại có cả hội nó thì nguy.Em mới chạy tiếp một quãng rồi...bắt xe ôm.
    Bây giờ nghĩ lại ,em phải công nhận là em liều quá.Đánh đấm thì rất kém lại thích ngựa non háu đá,cũng may là doạ được nó chứ nếu nó lao vào đánh mình là khó thoát rồi ( em mới học võ,biết gì đâu ngoài mấy cú đá sai kĩ thuật ).May nữa là nó không có hội gần đấy,không ăn đòn hội chợ.
    Mà phải công nhận nữa là thằng du côn nó đúng là du côn.Nó đã bị mình đánh trước,bị mình doạ thế mà vẫn còn muốn đánh mình khi có cơ hội.Em cứ hình dung ra cái móc sắt là em ngán lắm.
    Nói các bác đừng cười,em bây giờ xác định võ thuật là chủ yếu nhưng chạy là chính
    À khi thằng kia cầm móc sắt đuổi theo em,dân xung quanh đã không can ngăn ,lại còn tránh ra cho thằng kia đuổi theo em trên vỉa hè.
    Được Vikingxanha sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 05/01/2006
  6. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
           Tốt nhất tránh được là tránh còn không tránh được đến bọn A chỉ cho mấy biện pháp. Đầu tiên cứ tập chạy để luyện công phu "ù té quyền" đi đã. Nếu ko thể có thể áp dụng chiêu "la làng quyền" , còn la như thế nào là cả một nghệ thuật. Trường hợp bất khả kháng thì tuỳ cơ ứng biến, cái này phụ thuộc vào kinh nghiệm sống. Thời đại toàn cầu hoá người ta bao giờ cũng giải quyết các tình huống trên cơ sở hoà giải, tranh luận còn khi quá căng thẳng thì nhờ đến bên thứ 3, vạn bất đắc dĩ mới động chân động tay. Thế nhé gửi số điện thoại huặc nhắn tin cho A !
  7. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với bà con tí, chuyện thật 100%
    Hồi năm 1990, thằng em mình còn bé tí, học lớp 4,5 gì đấy. Một hôm nó khóc mếu chạy về bảo là đang đá bóng trong sân thì bị một thằng ôn 17 tuổi lấy bóng ném lên mái nhà. Tụi nó chạy theo đòi thì bị thằng ôn kia đánh. Nghe xong mình hung máu lên, chạy xuống. Hồi đó có tập Taekwondo được ... 6 tháng, nên tự thấy mình có võ (hehe).
    Thế là nhào xuống sân, tụi nó ngồi 2 thằng. Mình chạy lại, đám con nít chạy theo ùn ùn xem. Mình chỉ mặt 2 thằng kia, quay lại hỏi bọn con nít: "Thằng này hả?" Tụi nó gật, thế là mình lao vào đá một phát, rồi kèm theo một quả tay phải vào đầu nó. Cái thằng bị đá lật ra bồn hoa, còn thằng kia nhảy dựng lên la hét. Nó lăng xăng đá song phi nhưng trượt, mình ùa vào thì nó chạy.
    Nhưng trong lúc đó thằng kia lao ra lấy một cái ... xẻng. Nó vác xẻng lao về, mình lại còn đứng yên chờ nó. Nó phang 1 quả ngang hông, mình lại lấy tay ra đỡ "bốp" một phát, cổ tay tê dại. Lúc ấy mới ngán, quay đầu chạy ra lượm 2 cục gạch. Cái tay trái đỡ xẻng tự nhiên yếu xụi, cầm gạch lên lại rơi xuống. Cuối cùng cầm được 1 cục xông ra thì mẹ thằng kia (nhà nó ở gần đấy) nghe ồn ào ra ôm nó lại vứt vào nhà, khoá cửa sắt lại. Thế là đứng chửi nhau om sòm.
    Sau vụ đấy cái thằng đấy có vẻ bớt bắt nạt trẻ con, cũng có vẻ sợ mình một chút, chứ hồi xưa nó chuyên phá làng phá xóm, tóm lại là loại bố láo, nhà giàu hư hỏng. Nghĩ lại thấy ngu quá thể, đánh nhau kiểu đấy chỉ tổ thiệt. Nhưng về sau lại thấy đúng là phải đánh nhau một lần cho biết, vả lại em mình mà mình không bênh, sau lớn lên nó biết lấy ai làm nơi nương tựa. Bây giờ thì chú em mình cao to hãi hùng rồi, ai đánh mình thì nó đánh hộ chứ chả lo.
    Lúc đánh nhau ấy mình thực sự cảm thấy không bình tĩnh nỗi, tức quá nên bụp nó. Mình nghĩ trong đời có lẽ phải thẳng thắn đập thằng bố láo ít nhất một lần, nhân cách mới hoàn thiện được. Cuộc đời và xã hội thế này, cứ nhường mãi con người nó quặt quẹo đi mất.
    Chia sẻ với anh em thế ...
  8. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay quá.
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì những chuyện không đáng là cho qua , không chấp . Còn nếu mà đã phải nghĩ thì sẽ chấp đến cùng , mà đã chấp rồi thì đánh bằng mọi giá - mọi kiểu và mọi thứ có thể được . Đánh bằng tuýp nước , dao bổ củi , phóng lợn , phi tiêu , lựu đạn và cả súng nếu có . Đánh trong nhà đối tượng , nơi hắn đi học hoặc đi làm , đánh khi hắn đang đi ở đường , đánh khi hắn đang tụ tập với bạn bè hắn và đánh cả khi hắn đang ngồi ở trong đồn công an ( đừng nghĩ là chui vào đồn công an là thoát nhé ) Tôi có cái lạ là có thể đánh vào bất cứ thời gian nào ( vài ngày , vài tháng , vài năm ..... ) sau khi phải lên kế hoạch về đối tượng , như người khác thì họ đã nguôi ngoai đi rồi ( nếu là chuyện vì ẩu đả , xô xát ) Và khi không đánh được hắn thì tôi sẽ đánh người trong gia đình hắn , bất luận là già hay trẻ ... gái hay trai . Còn một điều nữa là khi đi đánh nhau tôi thường chỉ đi một mình , có rất ít lần có bạn bè cùng tham dự . Vào những năm 1999 - 2000 trở về trước , những khi có chuyện tôi thường để kiếm ở ngang tay lái xe máy nếu là đi một mình - xách kiếm chúc mũi xuống đất khi ngồi sau xe nếu đi cùng với người khác - giữa ban ngày ban mặt và ở những phố đông người - trung tâm . Khi đã đánh nhau tôi không bao giờ mở mồm , kể cả là chửi . Còn khi bị dính đòn hội đồng ( táp lô ) thì tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu trận thôi , nhưng chưa lần nào tôi bị ngất hết cả .
    Nói cho vui để góp thêm dăm câu chuyện vào đây thôi , đấy chỉ là những chuyện của ngày trước . Còn bây giờ tôi hiền khô ý mà , toàn bị con gái bắt nạt đấy các bạn ạ - vậy nên đến tận bây giờ vẫn chưa lấy được vợ đấy
  10. VoTuTai

    VoTuTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồi trẻ thằng nào chả hăng máu .... bây giờ già rùi ... lại lõng khõng như cây tăm ... ráng hiền tí nữa ... mai mốt sẽ lấy được vợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này