1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Wingchun2004 mới đúng là bậc văn võ song toàn đấy !
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng con trai. Phải từng trải mới kiềm chế được. Mà nhiều khi nói thế thôi, đến lúc gặp chuyện lại acay lên thì mệt. Chắc chữ Nhẫn phải theo tuổi thì "hàm dưỡng công" mới cao lên được.
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không, ý của tôi là gặp thằng kô côn đồ, nhưng nó dở hơi với lại thiện chiến nữa, làm thế nào? Nó vừa khôn, vừa hiểm, vừa biết chiến, và quan trọng nhất là nó muốn thịt mình, . Mình phải hơn nó mọi thứ??? Nhưng ít nhất là mình ko có kế hoạch trước như nó được!
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi bác một câu ất ơ: ví bác có cái giấy gì có vạch bảo hiểm không mà chú kia ngoan đột xuất thế
  5. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, rảnh rang Tôi kể câu chuyện có thật của Tôi hôm thứ tư  5/1/2006----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Chiều tan sở đi làm về, qua tượng đài Lý Thái Tổ (vườn hoa Chí Linh cũ) thấy một đám đông xôn xao, dân tình chung quanh vòng trong vòng ngoài. Tò mò Tôi hỏi một người trong đám đông thì có người nói "bắt được mấy thằng cướp" .Dắt xe vào vỉa hè, khoá càng khoá cổ, tôi rẽ đám đông vào xem. Thì ra mấy tiểu tướng cướp tuổi chỉ mới 16-17 tuổi [​IMG] Quả là quá táo tợn !      Có 3 tiểu tướng đang ngồi xổm gục mặt xuống, chung quanh là các anh dân phòng và một  đồng chí công an mặt quân phục và đám đông đang xì xào có người túm tóc định đánh. Vì hôm qua con gái anh ấy bị một đám thanh niên cướp mất xe đạp cũng ở mạn này. Tôi nói với anh ấy "đã bắt được chúng nó rồi có gì để các anh công an xử lý" đám đông thấy vậy cũng bình tĩnh hơn, quay sang một cậu trong số đó Tôi nói "thằng nào chạy Tao đá một cái quay táng luôn" . Cả 3 tiểu tướng khuôn mặt còn trẻ con, ngơ ngác, sợ sệt trông thật buồn cười.      Trong lúc đợi ôtô đến đón 3 tiểu tướng, Tôi cũng kịp hỏi vài câu hỏi liên quan đến sự việc, gia cảnh của một đứa trong số đó. Tự nhiên tôi lại thấy thương hại hơn là giận vì chúng nó đang tuổi học tuổi chơi ko hiểu sao lại đến nông nỗi đi cướp xe đạp của trẻ con học cấp 2.     Một lúc sau thì cũng có xe ôtô đến đưa tất cả đi về đồn công an, đám đông tự động giải tán. Ra về mà lòng tôi còn suy nghĩ mãi về trường hợp lần đầu tiên gặp côn đồ theo kiểu này.     Chú thích : nhiều trường hợp ăn cắp vặt ở KTX trường đại học bị phát hiện và bị đánh hội đồng cho đến chết. Mấy tiểu tướng may bị phát hiện lúc ban ngày, chỗ đông người nếu ko thì câu chuyện còn thê thảm hơn.
  6. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thời đấy chỉ có thẻ sinh viên thôi. Cũng tương đối lâu rồi. Túm lại là chẳng có cái gì trong ví khiến bọn nó phải sợ cả. Chỉ có cái mà khiến bọn nó thèm thôi. Nói ra để các bạn thấy có những nguyên lý của "bất chiến tự nhiên thành". Nếu lúc nào đó các bạn chơi với trẻ con, mèo con mà bị nó cắn. Thay vì rụt tay lại thì các bạn hãy ấn luôn tay vào miệng chúng nó thử xem sao. Tôi tin là các bạn cũng rút ra được một cái gì đó hay hay.
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Sihyeu ôi !
    Có phải ý của người anh em là cái gã không côn đồ ấy là bạn có phải không ...... Thế thì nếu là mình thì mình sẽ chẳng dám dây vào đâu .........................
    Theo tôi thì : Không muốn va chạm thì thôi , còn nếu đã va chạm thì phải máu hơn đối tượng ....... Kể cả là phải nằm xuống mãi mãi ....... và mãi mãi !
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Syquandubi buồn cười nhỉ mọi người nhỉ , lại có vẻ hơi ngây thơ nữa .
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    VÀNH MŨ CỐI CHE LẤP TUỔI THANH XUÂN
    ĐẾ ĐÚC TẦU GIẪM NÁT ĐỜI TRAI TRẺ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này