1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất khoái câu này.
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Xin ghi nhận !
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì, ko phải là tôi đâu, vienanh! Ý tôi là thằng côn đồ thông thường thì dễ giải quyết thôi, quan trọng là đối phó những thằng ngoại hạng ấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ đây cũng là chuyện nhỏ thôi, tập võ thì ngại gì mấy thằng côn đồ.
    Tết này về HN, gặp vienanh tý nhé, học hỏi tý . Không biết vienanh có thể nhận vào tập một thời gian được ko, tôi đang muốn học Hổ hạc song hình?
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Syhieu à , nói vui vậy thôi chứ còn cái vấn đề mà ra đường gặp côn đồ ý mà ..... khó nói lắm . Tùy từng người và tùy từng hoàn cảnh mà áp dụng thôi , chả ai giống ai hết cả bạn ạ .
    Khi nào về thì đến chỗ mình nhé , anh em mình mà gặp nhau là vui lắm đấy !
  5. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bạn vienanh à, sau này có va chạm với ai thì o nên đánh phụ nữ và người già nhé,làm thế mang tiếng ra đấy, nhất là đàn ông đã học võ nghệ rồi..
    hóa ra là bạn còn hơn cả tôi vài tuổi,nhìn ảnh trông trẻ thế làm tôi tưởng nhầm,con trai tầm này nên lo sự nghiệp, ổn định để còn chuẩn bị vợ con nữa chứ, chứ bạn đánh nhau, lông bông mãi mà chưa chán sao
    o phải là tôi thích dậy bảo, lên mặt với người khác mà là tôi hồi ở vn cũng như bạn mà, lông bông, đánh nhau các kiểu.đến 1 time nào đó mình sẽ hiểu ra rằng cuộc đời còn nhiều thứ khác lắm.....
  6. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Không nên, rất không nên.
    He..he..rất tốt, rất tốt. nhưng mà bị con gái bắt nạt mới dễ lấy vợ chứ. he..he..
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới anh Unrepeat và bạn Hochoima , đấy chỉ là chuyện của ngày trước thôi mà . Mà hồi đó tôi chỉ muốn cho những ai đã va chạm với tôi thì phải sợ tôi , sợ thật sự ...... Mà muốn vậy thì mình phải vận dụng mọi điều mà mình có thể làm được .
    Hochoima à , mình năm nay 34 tuổi rồi ( 1971) Ai cũng nói là mình trẻ ...... Buồn cười nhỉ ?
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Hochoima à , mình nghèo thì ai lấy hả bạn . Còn thì anh em mình đã quá là vô tư với nhau rồi , tuy rằng chưa từng được gặp mặt . Mà đã như vậy thì những lời bạn khuyên mình , theo mình thì là những điều rất đúng đấy chứ ............ vậy thì mình phải nên nghe theo rồi . Có phải không ?
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2


    bạn vienanh à, sau này có va chạm với ai thì o nên đánh phụ nữ và người già nhé,làm thế mang tiếng ra đấy, nhất là đàn ông đã học võ nghệ rồi..
    [/quote]
    Thế va chạm với trẻ con và thanh niên (nhưng tàn tật) thì có đánhkhông?
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Thieulambacphai nói khó quá ! Nhưng mà mình đã thề là sẽ không bao giờ đánh nhau nữa mà , thật đấy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này