1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp đám đánh nhau ngoài phố, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Sulik, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm ngơ và đi tiếp thôi. Đứng lại xem cũng chả được gì. Tai bay vạ gió thì chưa nói nhưng ít nhất nếu đứng lại xem mình cũng góp phần làm ách tắc giao thông. Nên cứ đi, nếu có máu me và tự nhiên thấy động lòng trắc ẩn thì làm 1 phát 113...
  2. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ những người đứng lại xem. Đơn giản vì có nhiều người đứng lại xem thì bọn nó sẽ không dám làm bừa. Với cả có đứng lại xem thì mới biết đường mà can thiệp, hoặc ít nhất là cung cấp được tư liệu cho công an để điều tra chứ. Nếu họ oánh nhau rồi thì gọi 113 thì tớ nghĩ là không cần thiết , gọi xe cứu thương hoặc là gọi 108 mà nhờ tư vấn còn hơn, có thừa thời gian mới gọi cho 113. Bây giờ dân tình oánh nhanh như máy ý, 113 đến thì đã giải tán xong lâu rồi. Kể ra xem oánh nhau cũng có cái hay, vì người tham gia cái game này phải trả bằng máu chứ có rẻ mạt gì đâu.
  3. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mấy thảo dân vào thảo luận này mừ tông nhau ngoài đường thì trận chiến sẽ gay cấn và ác liệt lắm đây , núc đấy thì hô nick của mình to lên ,có thì But_chi này sẽ vào hôi phát cho giải toả Xì trét
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    trên thực tế mà có choảng nhau thì dân cũng chỉ đứng nhìn và chỉ chỏ...có gọi 113 hay mấy lão phường ra cũng là mấy ông cũng thuộc dạng về hưu được bầu làm tổ trưởng thôi
    Kinh nghiệm dồi
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Võ vẽ chả có ngón nào
    ---> xô xát nhẹ thì tìm cách can ngăn
    ---> xhoảng nhau năng thì tìm người can thiệp (công an, dân phòng,..)
    Cực ghét mấy kẻ hò hét cổ vũ đánh nhau, chửi nhau <---mọi rợ
  6. smilekun

    smilekun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những thằng bị quây chưa chắc đã phải là những thằng đáng thương. Mà có khi lại là những thăng đáng ăn đòn chẳng hạn. Vì vậy theo tôi khi chưa biết rõ sự tình thế nào thì không nên nổi máu anh hùng làm gì. Có thích thì đứng lại xem thui. Mà cũng kô nên chen vào khi biết rõ là thằng bị ăn đòn là một kẻ đáng thương. Chẳng phải đầu cũng phải tai mà. Trừ khi người bị ăn đòn là bạn mình thì lúc đó đừng có mà hỏi đúng sai làm gì, cứ tẩn cái đã. Hỏi sau.
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thường là tớ chả để ý. Có thể là vô tâm thật nhưng đứng lại nhìn thì vô duyên, còn can thiệp thì mình có biết gì đâu mà can thiệp.
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Người nước ngoài họ ko bao giờ tò mò!
  9. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo vậy
  10. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hihì, sai lầm quá sức. Bữa trước gần nhà mình có 1 căn nhà bị bão thổi sập, dân tình cũng kéo đến coi ầm ầm đấy thôi, lại còn chụp ảnh nữa đấy

Chia sẻ trang này