1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp đứa bán hàng láo đòi bắt chẹt thì các bác xử thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thatnghiep_doithay, 25/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại bác chủ top không có khuôn mặt cô hồn hơn tụi nó nên tụi nó ăn hiếp ấy mà.

    Hồi trước có lần em đi phà. Một bà bán bắp mời em mua, em không mua. Bỗng 1 hồi thèm ăn, gọi 1 bà khác để mua thì bà trước quay lại sấn sổ bảo sao lúc nãy không mua hàng của bả. Em trả lời: Tiền của tao, tao muốn mua của ai thì tao mua!" Bả đi không ngó đầu trở lại.

    Một lần khác, thằng bán sing-gum bỏ vô túi em, em vứt xuống đất. Nó chửi em. Em hỏi nhẹ nó: "Đan mạch, tao vứt xuống đất đó. Ý mày sao?" Nó lượm lên và lượn.

    Cũng may chưa bị nện lần nào!=))
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [:D] gặp đúng đại ca đất cảng =))
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Trợn mắt bảo ****** đ.éo đủ tiền... chúng mày thích gì?? :))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiền còn ở trong tay mình thì nó càng láo thì mình càng không nhả tiền ra.

    Tiền đã ở trong tay nó (đặt cọc hay trả đủ) thì nó láo thì mình ít nhiều cũng phải thiệt, chứ không thể sướng nổi.

    Còn hễ ai có đủ sức hại người khác thì yếu tố tiền lại lui xuống thứ hai, mà yếu tố "mạng sống" lại tiến lên hàng đầu.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chủ top đi bán hàng thì nên dẻo mỏ. Đi mua hàng thì cứ mặt lạnh như tiền, mặt cô hồn càng tốt.
    Bán hàng cho các VIP thì lại phạm trù khác hẳn.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    có gì đâu, mình rơi vào tình trạng đấy mình cứ vui vẻ mà trả tiền. Lúc ra về thì bắt tay chúc làm ăn phát đạt. Xong lúc nào rảnh thì mình alo cho mấy thằng em cô hồn của mình kết nghĩa ngoài xã hội, thách nó qua đấy mua được đồ với giá rẻ. Tính mình khi vào mạng có khi còn hay khó tinh, nóng tính. Chứ ở ngoài á, xuề xòa dễ tính cực chẳng bao giờ phải nổi nóng với ai vì toàn có thợ nổi nóng thay mình rồi.
  7. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Ăn tục nói phét đánh rắm rong như chú mà nói chuyện cô hồn với côn đồ ,anh hơi nghi,nghi lắm :)) !!!
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú ngửi rắm rong của anh xong thấy hơi nghi nghi cái gì cơ?. Anh không hiểu?
  9. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Chú nói ở ngoài chú khiêm tốn lắm,thế mà trên này ,hở ra 1 tí là chú lại lôi "mấy thằng em" của chú ra khoe (người khiêm tốn người ta không củ chuối như thế ,nhé!)
    Cái văn phong của chú ngửi qua thì biết ,chú cũng chỉ là loại " joker bàn nhậu" (có hiểu cái này không đấy?) ,chuyên chém ẩu và khoe mẽ kiểu trẻ con ,kệnh cỡm.
    Thế cái đã,nhở?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thối như **** =)) .
    Trẻ trâu!
  10. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Chĩa súng vào trán nó, bảo tử tế đi

Chia sẻ trang này