1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp được anh – chàng trai biết khóc vì lòng trắc ẩn – nhất định em sẽ yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jalanda.ngongan, 30/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông chỉ khóc hứt hứt khi định lừa tình cảm của phụ nữ.

    Phụ nữ vốn tin rằng "đàn ông mạnh mẽ, nên nếu anh ấy khóc nghĩa là anh ấy phải đang rất thật lòng với mình". Thế là nhiều tay chơi lợi dụng quan niệm sai lầm này ngay.
  2. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Người đó chính là... chính là anh đây ...
    :) , đùa đấy. Nếu chỉ khóc thôi thì dễ quá... :-w
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ước giá mà bạn gái hiểu được thế nào là một bức tranh, bức ảnh đẹp, một khung cảnh đẹp mình muốn hẹn bạn, một bài hát hay mình muốn bạn nghe cùng mà chẳng kèm theo bất cứ một lời gửi tặng, chú thích nào. Những câu chuyện, những bộ phim HQ đầy nước mắt mà mình lại đi nói với bạn rằng mình cũng cũng động lắm? Không, mình chịu đựng đã đủ nhiều rồi bạn ạ, sao phải cảm động vì những thứ không được mắt thấy tai nghe?

    Mình cũng thương những cảnh đời nghèo khổ mình gặp trên đường, nhưng nếu vì nó mà mình phải cay sống mũi thì một ngày bạn nói chia tay mình chắc mình phải đi tự tử mất[r23)], rồi những thứ vĩ mô bạn gái trắc ẩn, sướt mướt, nào người miền trung, xuất khẩu lđ, nông dân bị mất đất, blala... thôi bạn cứ khóc đi, khỏi phải nuốt ngược vào trong vì có mình nghe rồi còn lo gì:)) Còn mình chỉ lo trước tiên làm sao lo cho cái tủ lạnh nhà mình ngày càng nhiều đồ hơn, đứa con chúng mình ngày nào cũng được tẩm bổ vài hộp sữa và nhà mình không bị uống sữa đểu, rau độc phun thuốc sâu nữa, tuần nào cả nhà mình cũng sẽ cùng nhau đi siêu thị, rồi mình mua quần áo đẹp, mua TV màn hình phẳng, đầu HD để nhà ta có thể quây quần xem phim chất lượng cao:-* Nhưng có một thứ quan trọng hơn anh biết em cần những giây phút vui vẻ khi ở bên cạnh anh, và anh sẽ "đầu bếp" giúp em dù hôm nay anh phải đi làm cả ngày và đã thấm mệt[:D]

    Một số thằng ném tiền cho ăn mày lại còn ghẹo cho bạn gái vui, tinh toe cái lòng yêu nông dân của chúng nó thì toàn là cái lũ ba hoa chích chòe hết, dạng zai đấy chỉ biết lừa tình và lợi dụng[r23)][r23)][r23)]
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    gái khóc thì đã đành , trai mà cũng khóc nữa thì ai tìm ra cách giải quyết v/đ đây @-)
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mẫu ng lýtg đấy đây này :D
  6. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Mình nghĩ con trai biết khóc, đồng cảm trước hoàn cảnh, số phận của một người/một số người có rất nhiều, không phải hiếm đến mức khó tìm.
    Tuy nhiên, con trai khóc không giống cgái, ctrai khóc thường không có nước mắt và không thành tiếng (cái này ai cũng biết), và có lẽ vì vậy nên bạn không nhìn thấy và tìm thấy.
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, những người đàn ông mà khóc (thành tiếng) do lòng trắc ẩn trước một hoàn cảnh éo le nào đó, lại thường là người không có khả năng che chở, bảo vệ cho vợ con, vì anh ta quá yếu đuối. Hơn nữa đôi khi lại còn thuộc tuýp người đầu óc trên mây, chi khổ vợ khổ con thôi!

    Bạn chủ top nghĩ rằng có thể yêu được người như vậy? Thực tế khác với sự mơ mộng nhiều lắm, bạn chả yêu nổi người đàn ông kiểu như thế đâu.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    "Khóc" ở đây có thể hiểu là xót thương cho hoàn cảnh của người và có hành động dang tay cứu giúp. Khóc cũng có thể là đau xót thay cho thân phận của kẻ khác, không phải là nhỏ giọt nước mắt. Khóc là tự yên ủi mình rằng họ vẫn chưa đến nỗi nào trong lòng mình thấy đỡ thương xót hơn. Khóc không phải là mềm yếu mà là tình thương mạnh mẽ của người đàn ông.
    Tôi nói vậy đúng không bạn?
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em gái! (hay chị cũng nên :D)
    Người yêu của em không cần đẹp trai, nhưng không được xấu để làm trẻ con phát khóc. Đôi khi chỉ cần đẹp trai, đã mang lại nụ cười cho hàng tá cô gái rồi, vậy nên càng đẹp trai càng tốt. Chẳng lẽ em không đủ tự tin giữ được một người đẹp trai bên cạnh mình?
    Người yêu của em không cần giàu có, nhưng phải đủ tiền để lo cho cuộc sống của em sau này. Hay em chỉ cần một người đầy lòng trắc ẩn, để đến khi con ốm thì ba người trong gia đình ôm nhau khóc? Người em yêu có thể khóc to hơn em và con em, nhưng con em không thể nghe khóc hay uống nước mắt là khỏi bệnh.
    Người yêu của em không cần tài giỏi, nhưng ít ra mưa phải biết chạy vào nhà. Đoạn cuối em nêu ngũ thường của đấng nam nhi, vậy sao đành bỏ qua chữ trí?

    Đùa trêu em tí. Đấng tu mi nam tử ai rơi nước mắt ra ngoài? Khóc là thể hiện sự bất lực của bản thân, là thể hiện sự yếu đuối, đừng đồng nghĩa nước mắt với lòng trắc ẩn em ạ! Anh là một người hay cười, đọc bài viết em xong có lẽ anh nên mỗi ngày khóc vài ba lần, để mong mình có lòng trắc ẩn hơn chăng??? :( Cảm giác của anh là em tự đề cao quá lòng trắc ẩn của bản thân rồi đấy :) Thật khó mà tìm được người đàn ông nào có lòng trắc ẩn vĩ đại cỡ như em! Thánh nhân đã không còn tồn tại trong xã hội mà ý thức cá nhân đã được đẩy lên rất cao, mà yêu cầu như em, chắc chỉ cỡ thánh nhân mới đáp ứng nổi.

    Thôi, thì tự cười mình, cười cho lũ đàn ông trong xã hội này không ai đủ lòng trắc ẩn ... Ơ, mà tự dưng thấy thương cho thế giới đàn ông quá, hix ... hix ... Anh khóc, chẳng qua là buồn vì trong thế giới đó có anh .... :((
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp một cô gái giàu lòng nhân ái, nhất định anh cũng sẽ yêu :)

    Buck

Chia sẻ trang này