1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp được anh – chàng trai biết khóc vì lòng trắc ẩn – nhất định em sẽ yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jalanda.ngongan, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungbusiness

    trungbusiness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hả em gái
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nhỡ em yêu anh í nhưng anh í ko yêu em thì sao nhỉ
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là một cái ghế nhưng có nhiều cái mông khác nhau đặt vào nên có cái vừa,có cái không !!
  5. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh
    Chỉnh ko cần sứa
    vì sửa nữa là sai
    :))
  6. hako_jsc

    hako_jsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    có người xem phim hàn quốc nhiều quá
  7. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào đây chém tí xem có ai gặp mà một phát ăn ngay hem nhỉ :D
  8. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Phải nói có chủ top và bạn sarahhigh là lợi hại
    mấy con người còn lại kia ấu trĩ quá, thiển cận quá.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em muốn gặp được người như em mong ước trước hết em phải đi đến gần người ấy.
    Có khi hàng ngày em vẫn gặp những con người như vậy nhưng em đâu có nhìn thấy đâu? Vì có những hành động tưởng như rất tầm thường, rất ko có gì đáng chú ý. Nhưng những hành động đó là là "hành động bình thường" của những con người đó.
    Một cách đơn giản nhất để em có thể "tìm" được người đó. Đó là hãy sống thật tốt và luôn làm những điều tốt. Khi đó những điều tốt đẹp sẽ lần lượt đến với em :D
  10. linhys

    linhys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trực, làm nốt cái luận văn mà không xong, cũng không thấy buồn ngủ, bèn lang thang vào trang ttvlol.com đọc thông tin để giết thời gian - cũng gần 3 năm nay không vào trang này. Vào đến đây,đọc chủ đề này tự nhiên thấy có gì đó muốn tâm sự với người viết chủ đề.
    Giờ là 2h15', châm điều thuốc hút cái đã...
    2h25', vẫn phì phèo điếu thuốc nè [r24)]. Bắt đầu viết từ đâu nhỉ?? À, bám sát vào nội dung của chủ đề mà viết nhỉ. Câu chuyện này xảy ra được gần 3 năm. Hắn là người đàn ông như mọi người nhận xét lạnh lùng, tốt tính với mọi người xung quanh, song cục tính lắm. Hắn gặp vợ hắn bây giờ trong ngày sinh nhật của hắn cách đây đúng 3 năm tính cả ngày, cả tháng, chỉ có thiếu giờ thôi. Trước đó, hắn cũng đã từng yêu và được yêu, và cái ngày mà mối tình gần nhất khi hắn chia tay với bạn gái cũ trước khi gặp vợ hắn trong cái ngày SN đó là sáng ngày 7-7-2007 - Hôm đó đánh đề 77 mà không trúng, hì. Trở lại với cái ngày SN đó, vợ hắn khi đó hắn gặp đến dự sn là bạn ĐH của một người bạn nối khố của hắn - thằng cha bạn này muốn giới thiệu một cách tế nhị cho hắn vì biết hắn ghét nhất là sự giới thiệu mà. Trong ngày đó, hắn gặp người đó, lúc đầu cũng không ấn tượng lắm, vì tổ chức sn trong quán karaoke,khi người đó đăng ký và hát bài Trò chơi, cũng vì hắn là nhân vật chính của ngày hôm đó nên hắn xung phong hát giọng nam. Kết thúc bài hát hắn cũng thấy vui vui, ngẫu hứng hắn ngắt một bông hoa giả của quán tặng cô gái đó. Thế mà lại tạo ấn tượng đẹp cơ đấy! hê'. Rồi thời gian cũng trôi qua, 1 tuần, 2 tuần, thằng bạn nối khố kể trên hôm đó có thời gian như một kho vàng đến rủ hắn đi cafê rồi câu chuyện trời biển thế nào lại hỏi cô bạn hôm tôi dẫn đến sn ông có hay không? hề, hắn trả lời luôn cũng hay. Hay thì lấy số mà à ơi, ừ thì cho số đi, thỉnh thoảng à ơi cho vui, vô thưởng vô phạt, mất gì...
    ...1 tháng sau, hắn đã chinh phục được cô gái đó, người hắn gọi là người yêu đó - thằng bạn nối khố không biết chuyện này vì tên bạn này không nghĩ với tính cách của hai đứa không thể nhanh như thế được...
    ...sau 1 tháng nữa, hắn bắt đầu dẫn bạn gái về nhà, cũng chả ra mắt gia đình là người yêu hay người đương gì sứt, chỉ biết là bếp ở đằng kia, chợ ở gần nhà, thích thể hiện gì thì tha hồ mà vùng mà vẫy, à hoá ra bạn gái hắn nấu ăn ngon phết, hắn càng thấy thích hơn - thằng bạn nối khố vẫn không hề hay biết, nó cũng bận suốt nên cũng không có thời gian ngồi với nhau, vả lại hắn cũng không phải người khoe như một chiến công với bạn hắn.
    ...ở cái tháng thứ 3, mẹ hắn thì mong hắn lấy vợ cho nó đỡ lông bông, có lẽ bố hắn và anh trai hắn thấy điểm gì đó không bằng lòng với cô bạn gái hắn hay đưa về, thế mới chết, câu chuyện phát sinh kể từ đây. Bố hắn cũng góp ý với hắn nhưng hắn cứ nghĩ rất đơn giản - không có chuyện gì đâu Mr bố ạ. Trong cách thể hiện tình cảm, hắn và bạn gái rất hồn nhiên,nghĩ lại thấy ngượng, nhưng sai thì sửa các bạn nhỉ? Rồi cái gì đến sẽ đến, một ngày đẹp trời, hắn và bạn gái đang ngồi xem tivi thì anh trai hắn gọi lên nhà trên có chuyện muốn nói với hai đứa. Hắn rất nể và sợ anh trai! Y như rằng, anh trai hắn góp ý rất sòng phẳng, rất đi vào thẳng vấn đề, rất gay gắt và rất đúng. Cho hắn không kể chi tiết các vấn đề này nhé. Lúc đó, hắn chỉ biết xin lỗi anh và gia đình vì sự không phải phép và xin hứa sẽ sửa chữa, bạn gái hắn mắt nhoè nhoè không cất được lời ca - vì tức, vì lòng tự trọng, vì là con gái chỉ muốn ghe những lời có cánh, chứ lời như đập vào tai thì sao nghe được. Trong câu chuyện này, hắn là người có lỗi vì hắn là nhạc trưởng mà - hắn biết chứ. Hắn đưa bạn gái về như những lần trước, nhưng không, bạn gái yêu cầu hắn tìm một quán vắng vẻ để nói chuyện, vào trong quán, chọn một chỗ thật vắng, không khí nặng như chì, bạn gái hắn vùng lên như một con thú dữ bị bắn một mũi tên vào tim: Khóc, gào, thét - chắc vì đau quá. Hắn chẳng nói gì, và cũng chẳng bít nói gì vì mình đã sai. Bạn gái bảo hắn hai đứa chia tay ở đây thôi, nếu tiếp tục yêu nhau, cho dù có cưới nhau, sau về gặp người thân của hắn. liệu có quên được chuyện này!? Hắn chỉ buồn, cũng chẳng nói gì. Rồi hắn đưa bạn về, hàm răng hắn nghiến chặt, kể cả những chiếc răng sâu cũng được nghiến chặt. - thằng bạn nối khố vẫn không hề hay biết có nhiều chuyện đến thế xảy ra với hắn.
    Một tuần sau, rồi hơn một chút chút, thời gian trôi thật chậm, chậm quá, hắn cứ gọi điện thì bị cúp máy, đến nhà không gặp, nhắn tin thì chỉ mua vé tin nhắn một chiều, thế có bực khồng cơ chứ. Thời gian này hắn chỉ bít tìm bạn cấp 3 để đi nhậu, chúng nó cũng chỉ bít là hắn có chuyện bun' bùn chứ cũng không bít là cụ thể chuỵện gì, à cái thằng bạn nối khố là học ở cấp 1 và 2. Bạn gái của hắn cũng vậy, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, chắc cúng giống mình - hắn nghĩ vậy, cho quên sầu, híchíc. Rồi một hôm, sau bữa nhậu, hắn cảm thấy mình đã sai mà mình không sửa thì càng sai hơn, hắn cảm thấy ức, hắn cảm thấy nhớ và thương bạn gái hắn. Mặt phừng phừng, hắn phóng xe đến nhà bạn gái. À đi chơi chưa về, hắn bít nếu có gọi dđ, bạn hắn sẽ từ chối gặp, hắn lùi xe ra đầu hồi ngồi phục, đúng là máu du kích hắn được di truyền từ thế hệ cha anh. A kia rồi, cô nàng đi đâu về mà vui đáo để, hắn bám sát, bạn hắn không có lý do để từ chối gặp. Chọn một quán mà hai đứa có nhiều duyên nợ, cái quán đó chắc nếu kể thì nhớ hắn tới già. Vào trong quán hắn gọi cho mình một chai beer cũng chẳng quan tâm bạn hắn thích hay muốn uống gì. Bạn gái hắn lúc đó sợ, thần hồn nát thần tính, chắc nghĩ rằng mình yêu cái thằng điên này, không cẩn thận nó khùng lên thì thiệt, hề. Hắn bắt đầu câu chuyện, hắn đề cập tới câu chuyện mà anh trai hắn đã thẳng thắn phê và tự phê cho cả hai đứa. Bao nhiêu ức chế, cứ như là oan ức lắm. hắn khóc - một thằng đàn ông khóc trước mặt người yêu- ai chả nghĩ là hắn yếu đuối các bạn nhỉ? Đúng với chủ đề của người lập ra nhỉ? Hắn xin lỗi người yêu, hắn thề hắn hứa hắn đảm bảo sẽ không ai trong gđ hắn dám coi thường bạn gái hắn nếu hai đứa sẽ sống biết điều và tốt đẹp hơn. Những lời có cánh của người say, những lời chân thành của kẻ thất bại đã rung động "cái tim" nàng, và hắn có cơ hội làm lại.
    Thằng bạn nối khố của tôi không tin vào mắt mình vì trên tay nó là thiệp cưới của tôi. sau gần ba tháng kể trên, chúng tôi đã cưới nhau. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên trong hai gia đình lao động nghèo, cuộc sống thật khó khăn, chắc vì thế hai người bọn tôi dễ đồng cảm, tôi đã vay tiền ngân hàng để cưới vợ đấy các bạn ạ. Vợ chồng tôi đã trả hết nợ sau nửa năm. Đến bây giờ chúng tôi có một e bé gái 20 tháng. Cuộc sống tươi đẹp! Bây giờ, vợ tôi rất hợp với gđ tôi, bố chồng và anh trai chồng rất nể và quý vợ tôi, vì vợ tôi chăm sóc chồng con và chu đáo với mọi người xung quanh, gia đình tôi là đại gia đình, ba thế hệ, hai nàng dâu chẳng va chạm nhau bao giờ, mẹ chồng nàng dâu như chim chích gặp chào mào.
    Trên đây là câu chuyện tôi xin được chia sẻ, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi, ngày này thật ý nghĩa với cá nhân tôi, vì đây là ngày tôi may mắn được sinh ra trên cõi đời này, cũng là ngày lần đầu tôi gặp vợ tôi. Lúc 0h hơn tẹo vợ tôi có nhắn tin chúc mừng sn tôi, hề, cũng vui. Đến tận bây giờ thằng bạn nối khố của tôi vẫn thắc mắc và luôn tự hỏi tại sao lại thế, tại sao lại như thế??? Nếu nó không đọc bài này của tôi, nó sẽ không có câu trả lời, hê'.
    Để kết thúc bài này tôi có một số lời cám ơn sau:
    1. Tôi cám ơn thằng bạn nối khố của tôi đã tạo cơ hội để tôi quen và lấy vợ tôi bây giờ.
    2. Cám ơn anh trai và bố mẹ đã bằng cách này hay cách khác giúp tôi nhận sai lầm để sửa chữa.
    3. Cám ơn người phụ nữ có lòng tự trọng cao, nhưng biết nghĩ, và đã thông cảm cho tôi - không bao giờ nhắc lại chuyện người đàn ông trong tôi bật khóc - thế mới tôn trọng chứ.
    4. Cám ơn cuộc sống đầy màu sắc.

    Đây là câu chuyện mà mỗi người đọc sẽ có những ý kiến khác nhau. Thật ngại khi kể chuyện của mình cho người khác nghe, song kiểu vô thưởng vô phạt, không ảnh hưởng tới hoà bình thế giới nên tôi kể để mọi người biết thôi. Đọc gì thì đọc, viết hay gì thì hay, cuộc sống là thực tế, là rõ ràng, không phải có cánh như trong mấy phim Hàn Quốc được, hôm vưa rồi vào mail, có một đường link mà tôi thấy rất đúng, ý nghĩa với tất cả mọi người, tôi mạo phép tác giả để copy đường link vào đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhé:
    http://www.webtretho.com/home/news/view/24301/2010/10/nguyen-tac-lay-duoc-chong-tot-phan-1.htm
    Kết thúc lúc 4h15'. hút điếu thuốc nữa rồi nằm nghỉ một lát. mai vào xem mọi người có mắng mình không, híc [r24)]

Chia sẻ trang này