1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp được anh – chàng trai biết khóc vì lòng trắc ẩn – nhất định em sẽ yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jalanda.ngongan, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc tin về tổng thống Putin, thấy ông ấy ôm một con chó được tặng mà mặt nhìn rất hiền hậu. mình thích Putin lắm lắm. một người có tài, lại rất yêu thiên nhiên động vật. thế có được gọi là có lòng trắc ẩn không nhỉ. bác chủ top thử yêu Putin xem sao. ôi...
  2. thanhtu_bk

    thanhtu_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này còn có rất nhiều người như bạn đang tìm,có điều là bạn chưa biết được cái cách biểu hiện lòng trắc ẩn của con trai thôi.
    Người con trai thấy trong lòng tuy có đau,có buồn,có thương cảm nhưng họ không thể khóc,cũng không thể có được một khuân mẫu hành động nào để thể hiện nó. Họ sẽ cố gắng trải lòng của họ từ việc nhìn nhận cuộc sống,những ánh mắt chìu mến,những cử chỉ thân ái. Mỗi người bắt đầu tìm kiếm được những khoảng lặng trong họ,họ tìm ra ý nghĩa cuộc sống,giá trị của họ trong cuộc đời và thể hiện nó.
  3. ket_ket

    ket_ket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    thế động lòng trắc ẩn là j????
  4. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Là trai là phải mạnh mẽ , là cứ phải nuốt vào trong những dòng xúc cảm có khi đã chực trào nơi khóe mắt khi bắt gặp những điều ngang trái , éo le ... Bởi lẽ nước mắt chẳng thể giải quyết điều gì . Những hành động thiết thực sẽ có ý nghĩa hơn nhiều những giọt nước mắt yếu đuối .
    Không phải ai có lòng trắc ẩn thì người đó là kẻ mềm yếu . Lòng trắc ẩn cũng chẳng hề ít ở cuộc đời này . Nó vẫn còn rất nhiều ở quanh ta nhưng nó kín đáo lắm vì nó đâu phải thứ để mang ra trưng diện như áo quần .
    Bạn mong muốn có một người chồng có lòng trắc ẩn chứ không ham muốn những thứ thuộc về vật chất bề ngoài , điều đó thật đáng trân trọng . Nhưng tớ nghĩ đâu phải anh chàng nào có lòng trắc ẩn cũng hợp với bạn :D Bản thân tớ cũng có những mong muốn hay có thể gọi là những tiêu chuẩn nhất định về người bạn đời sau này nhưng ... đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi . Cuộc sống là những sự tình cờ bởi thế hãy cứ để cho trái tim mình tự nhiên cảm nhận thì tuyệt hơn là trông chờ vào những điều mình đặt ra :D
  5. echipmul

    echipmul Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em!
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ chờ đi rồi sẽ có 1 ng` có lòng trắc ẩn đến với bạn.bạn nói cũng rất đúng chữ Nhân là 1 tình thương ng`.tôi k phải là 1 ng` hiểu biết.1 ng` có giàu tình thương ng`nhưng mà tôi hiểu mình có thể sẽ mất tất cả nhưng k thể mất đc chữ Nhân.thực sự là xã hội này nó quá khắc nghiệt khiến cho chữ Nhân nó dần chở lên xa xỉ.nếu như 1 ng` ăn xin nao` đó đến gõ cữa xin ăn nhà bạn bạn sẽ làm gì.1 câu hỏi ngớ ngẩn nhưng rất khó trả lời.
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lòng trắc ẩn, điều đó cũng thật là tốt, nhưng lòng trắc ẩn có thể giết chết tương lai và lòng tin của các cô bé vào một chàng trai, trong khi xã hội muốn vươn lên cần vô tâm, thủ đoạn, con gái thì luôn mong những chàng trai mạnh mẽ và có chút gì đó hơi chợ búa để làm chỗ dựa, ôi cuộc sống, làm sao có thể cầu toàn hết được mọi thứ, chỉ cần yêu cuộc sống và hãy luôn là chính mình, nhìn ra xung quanh và chờ đợi, rồi người kia sẽ đến thôi
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi, tớ động lòng thương chủ top thì có được gọi là có lòng trắc ẩn không nhỉ :S
  9. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    mình lại không nghĩ vậy đâu bạn ơi, cuộc sống phát triển không có nghĩa là bon chen, dẫm đạp lên nhau,
    thương trường không phải là chiến trường, mà là nơi cộng sinh cùng phát triể.
    Và trong sự mạnh mẽ, chợ búa.. sẽ phải luôn tồn tại một trái tim nhân hậu để kìm hãm, để điều tiết, để tương phản, có như vậy, mới cân bằng được. Có lẽ mình nên gọi là sự hài hòa chăng?
    Giờ khó kiếm nhỉ, vục mặt vào đồng tiền. ai cũng vậy thôi, giờ thấy đồng tiền ghê rợn nhưng cũng phải cố mà kiếm lấy.
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình không thấy nó ghê rợn mấy, ko có nó mình ko sống được mà xung quanh mình cũng hok ai sống được hết :D
    Mà kiếm nó cũng ko dễ nên rất là vất vả :(

    P.S chủ top xem film hàn nhiều quá, người ta có phải sống chỉ để nắm tay nhau cười 1 cái rồi đi đảo chê chu gì đó đâu :P

Chia sẻ trang này