1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp được anh – chàng trai biết khóc vì lòng trắc ẩn – nhất định em sẽ yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jalanda.ngongan, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đọc nhưng em chẳng hiểu j mấy :)) đầu em ngu lắm
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    jalanda.ngớ ngẩn em,a ngó xong topít em viết,dạt dào 1 thương cảm lay động dữ dội lòng trắc ẩn bên trong, a đã khóc,thương em vô cùng, nhưng a xin em, đừng yêu anh, nhé em, a xin
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Có thể anh là người em tìm kiếm . Vì mỗi buổi sáng thức dậy anh cũng cảm thấy xót xa, vì xã hội phức tạp nhiễu nhung.Anh thấy tình bạn, tình yêu sự chân thành như một đốm lửa nhỏ nhoi trong cuộc đời
    Nhưng mà chắc là không phải anh, vì anh tin cái xã hội phức tạp ấy sẽ sinh ra biết bao nhiêu con người có tấm lòng chắc ẩn!
    Anh chắc không phải là anh vì nó không chỉ là một tâm sự dạt dào mà nó giống một câu chuyện, và câu chuyện có nhiều màu hồng về cuộc đời. Mà chuyện thì anh chỉ thưởng lãm cho vui, cảm ơn em đã viết một câu chuyện hay để sưởi ấm tâm hồn, chuyện thì còn lâu mới thành hiện thực
    Anh chắc người em yêu không phải là anh,nếu anh có giống người trong câu chuyện đi nữa, theo kinh nghiệm bản thân. em sẽ yêu một người có tính cách khác! vì em biết đấy, một người đa cảm là một điểm yếu,cản trở thành công trong công việc,cũng như yếu khi xử lý các tình huống trong cư sử cuộc sống. Người mang một màu sắc tươi mới, một sự hấp dẫn của thành công và hiểu biết của sự mạnh mẽ mới là sự hấp dẫn của phái nữ trong đó có em!
    Nhưng thực sự anh cũng biết vẫn có người giàu lòng chắc ẩn họ cũng thành công và hạnh phúc, nhưng em nên biết họ có những đức tính và trí tuệ vượt trội,Họ cũng được trải nghiệm để phá vỡ những quy luật thông thường để đạt được ước mơ và hạnh phúc! Nhưng số lượng con người như thế rất ít. Và may rủi em có gặp, họ có chọn em?
    Anh có trắc ẩn về em: dường như có thể sẽ có thêm một người con gái nữa sẽ không được hôn nhân như ý mình!

Chia sẻ trang này