1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[GẤP] Em phải làm gì để cứu vãn tình hình đây :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanite9x, 17/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em với gái quen nhau trong đợt tham gia tình nguyện mùa hè xanh và tiếp sức mùa thi hè vừa rồi, bắt đầu nói chuyện từ 3/7. Trong thời gian tham gia tiếp sức mùa thi thì ban đầu là em chủ động bắt chuyện trước, nhưng sau khi nói chuyện vài lần và cũng có hỏi thì em biết đc gái đã có người yêu. Từ đó thì em vẫn có liên lạc nhắn tin nhưng hạn chế lại và cũng không có ý định tiến xa hơn. Nhưng sau khi thấy em có ý như vậy thì gái lại chủ động liên lạc rồi nói chuyện, chia sẻ nt với em. Kết thúc đợt tiếp sức mùa thi em với gái có nói chuyện riêng được vài lần và cũng để lại ấn tượng tốt.

    Sau đó là đợt hè xanh và cả đội tập hợp tại một trường tiểu học rồi ăn ngủ sinh hoạt ở đấy luôn. Đợt này diễn ra trong 2 tuần thì em ko tham gia tuần đầu tiên, đến tuần thứ 2 mới bắt đầu tham gia, còn gái thì tham gia từ đầu đến cuối. Trong tuần đầu tiên em ko đi được thì tối nào gái cũng nhắn tin hỏi han nói chuyện đều, chủ yếu là những chuyện xảy ra trong ngày của em rồi của gái. Đến tuần thứ 2 em xuống thì em với gái cùng tham gia vào một tiết mục văn nghệ nên cũng nói chuyện được nhiều. Rồi một buổi tối lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ đang nt thì gái hẹn em xuống dưới ngồi nói chuyện vì gái ko ngủ đc. Thế là em xuống ngồi nói chuyện với gái được một lúc thì có thằng trực bạn nó xuống nhắc 2 đứa lên phòng ngủ vì khuya rồi. Nhưng cao trào là ở 2 ngày cuối cùng của hè xanh các bác ạ. Đêm hôm 17/7 đến lượt em trực ban, thì tối hôm đó mưa to gió lớn, cả phòng nam và nữ (đi hè xanh thì nam ngủ 1 phòng nữ ngủ 1 phòng) bị mưa to quá nước tràn vào nên một số đứa phải xuống phòng họp giao ban để ngủ, trong đó có gái. Gái nt cho em bảo là xuống ngủ cùng với gái (vì thực ra chia 2 phòng nhưng con trai toàn sang phòng con gái ngủ). Em bảo là phải trực ban không xuống được, phải 3r mới xong nói gái cứ ngủ trước đi. Hơn 3r em buồn ngủ quá về phòng gian ban ngủ. Tầm hơn 4h thì gái lại nt bảo ra nằm cạnh gái. Phòng thì tối em bảo chẳng thấy gái nằm đâu, thế là gái giơ điện thoại lên cho em biết chỗ gái nằm, nói chung là tạo điều kiện hết mức. Thế là em ra nằm cạnh gái. Em cũng chưa định làm gì thì gái đã cứ sấn vào người em rồi, thế làm nằm một lúc thì em cầm tay gái, xong cũng có sờ mó nghịch ngợm các kiểu nhưng ở ngoài áo thôi chưa làm gì quá cả, cứ thế đến sáng luôn.

    Xong đến tối hôm sau là đêm lửa trại, sau khi chạy lửa các kiểu rồi, em cũng cõng gái chạy mấy vòng, rồi cầm tay chạy. Đêm hôm ấy chạy xong em lại ra nằm ngủ cạnh gái. Đến đêm đó thì em có mạnh bạo hơn, ban đầu cầm tay các kiểu rồi gái chủ động nằm quay lưng về phía em, nên em nằm gần vào ôm eo gái ngủ, xong cũng miên man được các chỗ (chỗ này các bác tự hiểu em ko trình bày nhiều cái này nữa ;))) Nhưng công nhận là ban đầu em thấy gái cũng hơi bị dễ dãi với mình :-w. Trưa hôm sau có một buổi tiệc xã tổ chức để chia tay đội và tổng kết chiến dịch hè xanh. Em với gái sau khi ăn uống xong thì rủ nhau ra một chỗ ngồi nói chuyện gần hết buổi chiều. Lúc ấy em mới dò hỏi linh tinh thì gái lại nói là chia tay người yêu rồi vì ko hợp, rồi người yêu hay bắt ép làm những điều mình không thích. Tối hôm đó em về quê và gái thì vẫn ở lại đến hôm sau mới về. Nói chung sau 2 chiến dịch ấy em thấy gái đã kết em lắm rồi, và em cũng thấy thích gái.

    Sau khi về quê thì phải hơn 2 tuần sau em và gái lên trường nhập học năm học mới mới gặp nhau được (nhập học ngày 5/8). Trong thời gian ko gặp đc nhau thì ngày nào em với gái cũng nhắn tin với gọi điện cả ngày, đến nỗi có lúc cảm giác hết chuyện để nói và em thấy chán gái ấy. Đây cũng là sai lầm lớn nhất của em ~X. Còn một chi tiết là gái hay có những tn kiểu như khiêu khích em ấy, hỏi có hôm cả đêm nói chuyện về chủ đề 18+. Gái còn bảo hôm cuối hè xanh các anh trong đội tặng mỗi đứa con gái mấy cái bao cao su, xong nói ko biết làm gì muốn tặng em, em thích làm gì thì làm, rồi còn hỏi "anh có muốn nằm cạnh em ko"...

    Đấy là chuyện trước kia. Còn chuyện bây giờ mới là căng thẳng. Ban đầu thì là gái tán em nhưng khi em thích gái rồi thì gái lại tỏ ra lơ dần. Có lần nt em còn lỡ nói là em yêu gái, xong gái hỏi lại linh tinh mấy câu, nói chung là qua tin nhắn, hỏi lại gái thì gái lại cứ ậm ừ ko dứt khoát. Sau khi nhập học xong thì em có gặp gái mấy lần. Công nhận là em cũng hơi bị gà trong khoản tán gái nên lúc gặp gái hay bị mất tự nhiên và cứ đơ đơ thế nào ấy. Thế xong em thấy gái ngày càng xa lánh em. Đến một hôm nói chuyện thì gái nt cho em bảo: anh có nhớ lúc đi tiếp sức anh hỏi em có người yêu chưa ko. Mấy hôm đó bọn em đang cãi nhau và cũng chia tay thật rồi. Anh ấy là người nói chia tay trước. Khi nằm cạnh anh em rất sợ, sợ tình cảm của em không đủ với anh, làm tổn thương đến anh. nhưng em chẳng hiểu tại sao lại muốn bên anh đến như vậy". Rồi sau đó gái nói là muốn một mình, muốn xác định lại tình cảm của gái với em, rồi nói là sẽ ko liên lạc với em nữa. Thế là em cũng ngừng liên lạc với gái luôn :-< Nhưng sau đó 3 hôm thì gái nt cho em trước, nói là nhớ những tin nhắn mỗi sáng của em (trước đó sáng nào em cũng nt chào buổi sáng cho gái), nhưng em cũng chỉ trả lời thôi, sau đó vẫn ko nt trở lại nữa.

    Cách đây mấy hôm, ngày 16/8 lúc hơn 12h đêm tự nhiên gái nhắn cho em 1 cái tin đại khái là hãy quên gái đi. Em mới hỏi lại thì gái nói là đùa đấy, rồi bảo vừa đi ăn với đội về, xong uống rượu. Gái có khá nhiều anh chị, em sợ là gái kể chuyện của em và gái với ai đó xong nhờ tư vấn nên mới nói với em như thế. Từ lúc đó em nhắn tin hỏi thì gái trả lời như cho có, ý ko muốn nói chuyện.

    Tính từ lúc quen gái đến giờ là đc 1 tháng rưỡi, sau những chuyện xảy ra như vậy em cũng muốn tiến xa hơn với gái. Em thì lúc trước cũng chỉ là thích thích gái thôi nhưng sau thời gian ko liên lạc em thấy nhớ gái điên lên, ko muốn câu chuyện chấm dứt như vậy. Các bác tư vấn giúp em xem gái như thế là ý thế nào, em nên làm gì tiếp theo với =((

    Em đang định tối nay gọi điện cho gái hẹn tối mai gặp nói chuyện, ko chắc gái đã nhận lời nhưng em muốn gặp trực tiếp xem cụ thể như thế nào, các bác xem có nên ko :|
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Đi khám sinh lý trc đi bạn.
  3. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế là sao ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mọi người cho mình lời khuyên với
  4. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Cậu ko đủ trình cưa gái này đâu, em này rất chi là lém và cáo. Quen chơi bời thì được chứ chẳng xác định đc đến đâu đâu.

    Cáo lơ vói cậu là vì cậu đã chơi bài ngửa quá sớm, trước kia cậu còn có chút gì đó thú vị với gái nên gái mới rải thóc nhử cậu. Mới có 1 tháng mà đã biết tỏng hết điểm yếu của cậu rồi, lại còn cái vụ ngày nào cũng nt, sáng nào cũng chúc buối sảng tốt lành chuối ko thể tả

    Nếu ko muốn mất niềm tin vào tình yêu thì mạnh mẽ lên bỏ qua gái này tìm em khác hiền , trong sáng, vô tư và khô khan hơn

    Còn muốn chơi tiếp thì phải nhớ, chỉ là chơi bời, hốt đc miếng nào thì hốt, để lấy kinh nghiệm cũng tốt, nhưng cậu phải nhận ra cái gà của mình đi đã: quá xoắn, nt chat chít quá nhiều, ko biết kiềm chế cảm xúc khi gặp gái, ko phải khi nào đứa con gái nằm ngửa ra là nó muốn mình dê nó đâu ( chỉ là 1 bài để test độ gà thôi )
  5. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đúng là lần này em cũng rút ra nhiều bài học.gái này em công nhận là cũng nhiều đứa cưa thật. thế nếu bây giờ em muốn cưa tiếp thì phải làm thế nào hả bác?
  6. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    - Trước tiên là bỏ cái ý định gặp nhau để nói cái chuyện j j mà cậu đề cập ở trên đi đã. Đã là cái j của nhau đâu mà sồn sồn lên thế. Tạm mất tích 2 tuần, ko liên lạc trên mọi phương diện, gái có chủ động liên lạc thì ậm ừ rồi kiếm cớ kết thúc cuộc nc. Kết thúc sao cho gái thấy ta là ng lịch sự và ta đang có chuyện rất bận, ko phải kết thúc cái kiểu cộc lộc ( uk, ờ, uhm...) hoặc im re như kiểu con nít.
    - Cậu có điểm mạnh là gì: hài hước, vui tính, vô tư, body đẹp...? trong 2 tuần này lo tập trung bổ sung các cái đó. Nói chuyện nhạt nhẽo thì rang cày mấy bộ phim hài, người hài hước bao h lối nói chuyện của ngta cũng lôi cuốn và tự nhiên cả...

    - Sau 2 tuần, bốc đt lên alo cho gái, ko cần nhắc đến mình đã đi đâu và làm gì, chỉ cần nói chuyện tự nhiên rồi xem phản ứng của gái , nếu đẹp thì rủ đi chơi đâu đó rồi thích làm j thì làm...

    - Nên nhớ, mọi hành động, tình huống tạo tình cảm, ôm hôn nắm tay... đều phải do mình chủ động, ko phải đợi gái mở lời hoặc gợi ý gì hết. " Anh có hứng với em thì a mới cầm tay, ôm, hun..." vậy thôi
  7. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mấy cái điểm mạnh bác nói em có hết, nói chuyện cũng tự tin thoải mái ko run gì, nhưng e bị cái lỗi không kiềm chế đc cảm xúc, nên hơi dễ bị dụ :( trước lúc gái bảo em là ok liên lạc nữa em cũng có nói với gái là sẽ liên lạc lại vào một ngày gần nhất có thể. Xong trưa nay do nhớ gái quá nên em lỡ nhắn mấy tin hỏi thăm bác ạ. Em sẽ thử cách của bác xem sao
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    với lại em tưởng sáng nào cũng chào buổi sáng thì là tạo ra thói quen cho gái, hóa ra ko nên như thế ak
  8. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ca này chả còn có tẹo nào hy vọng với thớt cả, tất cả mọi hành động bây h chi là nhằm mục đích cho gà lấy kinh nghiệm mà đi cưa các cáo khác.Anh lại rất có hứng đùa giỡn với những dạng cáo như vầy

    Gà bây h đã tự vặt lông và lên thớt ngoan ngoãn đợi cáo mần thịt rồi, cố gắng vùng vẫy tí để có kinh nghiệm thôi.
  9. hanite9x

    hanite9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ban đầu nói chuyện vài lần em thấy cũng hiền lành nhưng ko nghĩ là lại ghê gớm thế này.ko còn tí cơ hội nào hả bác :| bây giờ em làm kiểu cứ nói chuyện tán tỉnh mấy em khác trên fb để gái thấy khó chịu có đc ko
  10. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Cậu hành động như 1 thằng nhóc 15t.: " Nếu bạn đang muốn chứng tỏ hơn ai đó, thật ra bạn đang mang mặc cảm yếu kém hơn người ta. "
    Hành động như 1 đứa con nít chỉ mong kiêm đc chút ghen tuông vớ vẩn từ 1 đứa con gái, trong khi những điều đó chẳng có ý nghĩa j với nó cả..
    - Trong 1 2 tuần tới ráng vứt bỏ những suy nghĩ về gái đi, tự nhiên cậu sẽ thấy sáng suốt hơn, ko nhớ nhung, ko trò chuyện, ko gặp gỡ, ko suy nghĩ, khi hết xoắn rồi thì sẽ nhìn sự việc 1 cách khách quan và dễ dàng đưa ra quyêt định hơn.
    - Chưa biết tình cảm của gái đến mức nào, chỉ ngồi ở nhà đoán mò mà đã tỏ tình đủ kiểu rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Chia sẻ trang này