1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[GẤP] Em phải làm gì để cứu vãn tình hình đây :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanite9x, 17/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chắc chú Hun rơi vào trường hợp này thường nói " Thôi giải tán,trả đôi dép cho bố về:)))
    Còn chú dilentuga thì sao => Cho gái luôn đôi dép,đi chân ko về cũng được hỉ;))
    Còn anh thì cho gái 1chiếc dép, còn lại 1 chiếc đem về bán ve chai:-"
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài bác vs chú dilentuga mà cười đứt cả ruột. Trc em cũng dại gái lắm, nhưng giờ k yêu thì nghỉ cmm đi, đứa nào có đường thì tự mà đi. Đương nhiên đàn ông con zai giúp đc phụ nữ cái gì cứ giúp nhưng em là cứ phải thoải mái bản thân em trc, vui thì em tiếp, bẩn bựa, xấu chơi, tính toán là em nghỉ chơi. Kể cả bạn. Thế nên giờ lại ế bác ạ. =D>
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    khổ thân bác quá nhở, em thì khác bác nhiều lắm,cũng khác đa số các gà trên này,đa số đều là nice guy,còn em thì từ khi biết nhìn ngực con gái thì em đã là badboy rồi,nên cái chuyện nó trả dép cậu về em rất dứt khoát các bác,tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ:))
  4. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào đây com mèn
    bác chủ top có biết bcs dùng để làm gì không :))
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    lâu lâu buồn thì lấy ra thổi bong bóng cho nó vui cửa vui nhà:))
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =)) Có gì khổ đâu chú. Trc đc dại gái còn sướng rơn ấy chứ, may kịp thời tỉnh ngộ. Sống cũng k nên khắt khe vs phụ nữ qúa làm gì. Dù sao cũng đc gọi là phái yếu, phái đẹp để ae ta nâng niu mà chú.
    Thì thầm vs chú cái vụ nhìn ngực con gái, đừng bảo ai nhá. A thì trc cấp 3 cũng có 1 mối, mà hồi đấy ngồi gần run bỏ mẹ ra, sức đâu sờ vs chấm mút như các chú. Công nhận hài, cách nhau 1 2 năm mà các chú bạo ếu tả, a mãi năm 2 mới nhìn lần đầu, của con b thân. Hôm đấy nhóm a liên hoan, chục đứa 4 gái 6 giai thân lắm luôn. A đặc biệt là cứ có cgái là chả bao giờ đụng vào làm gì sất, con bé lon ton bê rổ rau chạy đến gần, cúi xuống, thấy cả ê-vơ-rét. A thì nhìn phát ngại qúa quay đi ngay (giờ tiếc đứt ruột), con bé hồn nhiên đứng nói chuyện cùng. Còn chạm vào đấy thì đến nghỉ hè năm 3 a mới đc con b ôm từ đằng sau lúc đi xe ôm lên Tam Đảo chơi, về trêu nó nhỏ mà bh nghĩ thấy mình bựa vãi. Đấy đánh dấu 2 mức quan trọng cuả cuộc đời, giờ thì... Hiu hiu
  7. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    anh em mình nhằm nhò gì bác,bọn cấp 2 giờ nó :-* trong lớp,cấp 3 thì khỏi nói rồi,với lại gái giờ cũng dễ,hôm bữa em đi họp lớp em TD (hồi xưa bt giờ đầy đặn thích bm ra:))) thấy nó ăn mặc mát mẻ thì em cũng à ơi trêu ghẹo động chạm nó cũng hưởng ứng nhiệt tình,đang tính chọn nn nào thì cái ** thằng bạn thân gọi về có việc gấp thế là đành chia tay từ đây,tiếc vãi ra,mà cũng may nếu chuyện vỡ lỡ ra thì ko còn chỗ mà sống,e giờ tai tiếng lắm rồi:)) thôi rút lui về ở ẩn vậy,thỉnh thoảng lên đây chém gió chơi=D>
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Các chú tài vãi tè. A thật, đời a chưa từng nghĩ (chứ đừng nói là làm) sờ soạng, la liếm đứa nào k phải ngy. A éo biết sao các chú làm đc mà a lại k, a chỉ dám sau khi 2 đứa từng cắn mỏ vào nhau thôi. Các chú bh vãi qúa. A cũng kinh nghiệm rồi nhưng sao a k dám nhỉ? Lạ!!
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    tôi rất kết cái đoạn đỏ của bạn @dilentuga :D

    khi xưa ta gọi cái bàn là cái bàn, thì giờ cái bàn nó là cái bàn, còn không, gọi cái bàn là cái ghế thì giờ nó là cái ghế. Con người hay bị nhầm lẫn kiểu này. 1+1=2, nhưng nếu bạn nghĩ 1+1=3 thì cũng chẳng hề gì vì đó là cái quyền của bạn. Nghĩ sao thì nó là vậy.

    cũng như trước khi phát minh ra điện thoại thì bố ai lại nghĩ 2 người ở cách xa nhau hàng ngàn km lại có thể liên lạc được với nhau. Thế mà giờ nhân loại làm được còn hơn thế nhiều.

    tôi rất bất ngờ khi biết cả Napoleon và Hitle đều rất thấp bé, hùi nhỏ rất yếu đuối thế mà từng làm bá chủ thế giới 1 thời.

    và còn nhiều ví dụ kiểu như thế...

    các bác gà đi cưa gái cứ hay quan tâm đến đẳng cấp vớ vẩn lại càng mất tự tin. Lại hay nghe báo đài chúng nó nói gái ngon thì phải đi chung với đại gia... làm gà càng mất phương hướng.

    Ở đời nào ai biết đâu chữ ngờ...thực tế tôi thấy nhiều ông vừa xấu vừa lùn chẳng giàu có gì, cũng hiền lành, mà vợ ngon không chịu được...gái nhà tôi cũng chả phải xấu nhưng nhiều lúc thấy đời bất công vãi...

    P/S: bạn chủ pic không phải băn khoăn ba cái vụ đẳng cấp này nọ cho mệt người. thích thì cứ nhích thôi...ở đời chưa biết thằng nào hơn thằng nào đâu...@hanite9x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dành cả tiếng để đọc hết 6 trang topic thì tôi thấy đây là bài tư vấn chất lượng nhất

    những gì tôi muốn nói với bạn cũng chỉ có thế hanite9x

    P/S 1: cái loại cáo mới wen đã kêu xuống ngủ chung, chủ động mò mẫm, hay đem chủ đề 18+ ra nói, rồi thì đòi cho bạn cả BCS thì cưa chơi bời cực dễ...thỉnh thoảng đi chơi bạn cứ giả bộ lạnh lùng không nói gì, cứ im im rồi bất ngờ đè ra ôm-hun-nắn bình thường, bỏ qua khâu lắm tay nắm chân đi cho gọn. Gái mà phản ứng thì phang luôn: "mới giỡn tý mà làm gì căng thẳng vậy, mất cả vui + cười đểu". Gái thế này mình không việc gì phải lịch sự. Cái loại gái này sinh ra là để anh em gà rèn luyện mài cưa mà bạn không biết tận dụng thì tự trách mình thôi. Giống như bạn Gnuhlehcimm có nói rồi:"gặp được 1 em d.â.m như vậy mà bỏ thì mai này biết kiếm ở đâu".

    P/S 2: các chú gà thường hay nói như bạn hanite9x :"lâu lâu mới tìm được 1 người mình yêu thật lòng"...vãi thật...điều này chỉ cho thấy bạn quá thiếu kinh nghiệm tình trường. Cái thể loại này mà lấy về thì cũng nát bấy hết cả hàng họ rồi... hoặc ít cũng được xếp vào loại gái tào lao, dễ thay đổi==> không đáng để bạn bỏ công nghĩ ngợi nhiều thế đâu bạn!!!

    Trên đây là vài lời chia sẻ chân tình, thẳng thắn. Mong bạn sáng suốt hơn. Chúc bạn may mắn!!!

    hết[r2)]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    kỳ này chơi vấn kiểu bảy sắc cầu vồng cho nó hoành tráng =))
  10. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    chủ top giống bác hun vl nhát như cáy gặp anh thì xong cmnr, đỡ phải đau đầu :)

Chia sẻ trang này