1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp gấp !!!, chiều nay em đi xem phim kinh dị với Cáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gấp gấp !!!, chiều nay em đi xem phim kinh dị với Cáo !!!

    Em quen cáo cũng đc hơn tháng, sinh hoạt cùng 1 CLB, rủ đi chơi riêng 4,5 lần rồi, theo nhiều nguồn tin thì em đc biết Cáo cũng có cảm tình với em, nên đợt này em quyệt định hẹn Cáo đi xem phim đặng thi triển Cầm Nã Thủ 1 phát

    Bọn em xem ở Mega ạ, phim kinh dị 1408 - Căn Phòng Bí Ẩn ạ, kế hoạch là 2h lên mua vé, đi dạo 1 lúc ( chơi điện tử ), 3h lên xem phim, xem xong 5h chở em ấy ra Công Viên ( đang có cái hội chợ gì đó thì phải ) đi dạo, uống nước, 6h về. Nói chung em thấy cũng có kha khá chỗ có thể thi triển Cầm Nã Thủ, các bác thấy có ổn ko ạ ?

    Vấn đề chính em muốn hỏi là thái độ trong rạp chiếu ấy ạ, xem phim kinh dị, chắc chắn sẽ có những đoạn kinh dị rồi, lúc đấy thì nên có hành động gì ạ ? Em nghĩ mãi mà chưa thông, bởi đơn giản có muốn nắm tay truyền can đảm cho cáo thì cũng khó, bởi 1 tay popcorn 1 tay Pepsi rồi còn tay nào mà nắm nữa đâu. Mà chẳng lẽ cả phim lại ngồi ko ?

    Bác nào từng cưa đổ bằng cách xem phim kinh dị rồi thì cho em lời khuyên với ạ, cảm ơn các bác lắm lắm.

    PS : Có 1 vấn đề nữa bác bác tư vấn giúp em luôn ạ, tổng thiệt hại vụ này khoảng 250k, cũng ko phải ít ạ, nhiều khả năng Cáo sẽ đòi trả 1 phần nào đó, khi đấy thì em nên để cáo "share" hay kiên quyết lập trường " anh ko có thói quen để con gái trả tiền" ạ ?

    Thêm nữa, trong 1 buổi chiều chủ nhật lãng mạn giữa cây cối và ngàn hoa thế này có nên chạy thẳng 1 mạch từ Cầm Nã Thủ lên Cầm Thân Thủ ko các bác ?
  2. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác
    con gái mà nhận lời đi xem phim cùng nhau thế thì có cảm tình mười mươi rồi
    thế này nhé
    cái phim căn phòng kinh dị đó,xem khoảng 40 phút sẽ có mấy đoạn giật mình
    bác để ý khi nàng giật mình xong 1 phát là đưa tay ra cầm tay nàng luôn,mắt vẫn nhìn về phía trước nhé
    quên cái vụ 1 tay pepsi 1 tay bắp rang đi vì có chỗ để nước đàng hoàng cơ mà,ko sợ đâu
    sau khi cầm tay nàng xong thì hãy tỏ ra cùng hồi hộp với nàng,sau đó sẽ là ABC >>>>XYZ jì thì tuỳ cách diễn đạt của bác
    yên tâm là được cầm tay cả buổi,sau đó thik cầm cả 2 tay thì quay sang hồn nhiên bảo nó đưa nốt tay kia đây, 8/10 em sẽ đưa cả 2 tay
    còn cái vụ thiệt hại ý mà,em bày cho cách nhé,cho em nó trả cùng cũng được,tuỳ hoàn cảnh,nhưng mà nên rút tiền ra nhanh hơn cáo,thật tự nhiên và đừng chậm nhé
    chúc vui vẻ
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    bác đầu tư cả 1 buổi chiều cơ à . Nhiều thế ! hic sao em cứ nghĩ mất 1 buổi chiều cho con gái mà thấy tiếc nhỉ
  4. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dạ cảm ơn bác ạ, cao thủ như bác HKGH vào cho ý kiến thì em mừng rồi, nhưng em vẫn còn lăn tăn vài chỗ ạ :
    _ Nếu giả sử mình nắm tay em ấy mà em ấy lại giật ra thì có cách nào để chữa cháy ko ạ
    _ Theo binh pháp của bác Quác thì nắm tay nên nắm 1 lúc rồi bỏ ra, nhưng thường là thế, còn đây là trong rạp, có nên biến chiêu 1 phát nắm đến cuối luôn ko ạ ?
    _ Bth em đi với bạn là hay vừa xem vừa chém gió, bình loạn tưng bừng ( tất nhiên nói nhỏ ko ảnh hưởng người khác ), còn lần này đi với Cáo ko biết có vừa xem vừa chém đc ko ạ ? sợ cáo lại nghĩ thằng này bất lịch sự với cả làm phiền cáo thưởng thức nghệ thuật thứ 7 thì mất điểm lắm ạ
    Sorry các bác hỏi hơi nhìu nhưng gần đến h đi nên em cứ loạn cả lên, chả nghĩ đc gì nữa
  5. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật mà bác, sao phải xoắn, ko đi chơi thì cũng cà phê cà pháo đàn đúm với bạn, như nhau cả
  6. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ko biết bạn gái bác thế nào chứ e có đứa bạn đi xem fim ma của việt nam xong về để status , fim kinh dị việt nam chán phèo , ko hiểu có trùng hợp ko nữa , e tên hương
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đang xem phim đưa cả hai tay sang thì mỏi lưng lắm
  8. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái phim VN đấy tên là Mười bác ạ, nghe nói chán thật, chỉ doạ trẻ con thôi. Còn cái 1408 này em thấy đc Rating cao lắm, với cả Cáo nhà em thuộc loại thích phim horror với thrilling mới ghê chứ, chính Cáo nói muốn xem phim này nên em mới rủ, nên ko lo là chán ạ
    Mà sao bác ko có cao kiến gì giúp em ạ, gấp lắm rồi ạ
  9. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ra hội chợ "rình" xem đôi này thế lào
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nên ngồi bên phải em í :D, cứ thử đi sẽ thấy rất khác. Cầm tay thì kể ra cũng sướng thật đấy, mà nên trêu đùa em í để em í cười được thì tốt. Kiểu như hư hư một chút, em í mà đấm đá cấu véo ông nữa thì lại càng đạt, nhân tiện giữ luôn ngọc thủ là xong. Noi chung là cứ để tay sang gần chỗ nàng, nhân lúc thiên hạ không ai để ý thì thi triển cầm nã thủ thôi. Nhớ là mặt phải tỉnh bơ và cười thật đểu

Chia sẻ trang này