1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp gấp !!!, chiều nay em đi xem phim kinh dị với Cáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe thank bác quá, em sẽ thử áp dụng xem ( mặc dù vẫn hơi lăn tăn 1 tí vì khi mình ngồi bên phải tức là tay trái mình sẽ "cầm nã thủ" tay phải Cáo, công nhận dc cầm tay phải chắc là em ấy phê hơn tay trái, nhưng đến lúc muốn ăn uống gì em ấy lại phải giật ra thì cũng hơi chán bác nhỉ

    Mà ko có bác nào tư vấn giúp em vụ "chữa cháy" trong trường hợp nắm lấy tay thì em ấy giật ra ạ ?
    Được nqlong3387 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 13/01/2008
  2. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy thế này. Nếu giang hồ đồn thổi Cáo thích bác mà bác cũng cảm thấy thế thì sẽ ko có chuyện giât tay ra đâu ạ. Cùng lắm cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ tay ra thui vì con gái ấy mà, lần đầu tiên cũng ngại chứ. Có như thế mới đc còn ko thì ai cầm nã thủ rùi cầm thân thủ cũng ukie thì phải xem lại e ấy rùi. Nhưng như thế nghĩa là lần sau bác cứ làm tiếp phần 2, và nhớ giữ chặt hơn nhá. Đảm bảo e ấy sẽ ko từ chối nữa đâu ạ. Chọn đúng đoạn gay cấn ấy. Mà phim ma thì thiếu gì
    Chúc buổi hẹn hò của 2 bác đi vào lịch sử ạ
  3. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xem phim thì tốt nhất là chỉ nên xem phim thôi, bất kề kinh dị hài hước hay tục tỉu
    Bởi vì phim làm ra là để xem, phỏng ạ. Bây giờ ít cũng 2x50k tiền vé, hị hị.
    Chém gió là phải chém, nhưng chỉ khi nào bác chém cho hay kìa, chém sao cho vừa đủ nhè nhẹ mát mẻ, chứ chém gió thành bão thì hơi bị lố. Em thấy bác nên đầu tư tí time lên mấy trang web phim ảnh tìm hiểu về diễn viên mí cả mấy cái fun fact nho nhỏ, chờ đúng lúc sẽ tung ra. Em của bác thích kinh dị thì độ hiểu biết phim phọt cũng tầm trung trở lên rồi.
    Còn nắm tay thì dễ ẹt, lúc đứng lên ấy. Bác đứng lên trước, tự nhiên như hái hoa, đưa tay cho em nó vịn vào. Có gan thì cứ thế mà tuôn ra cửa, miễn là phải tự nhiên.
    Chứ bác bàn mưu tính kế để nắm tay, gái bây giờ đầu óc không tệ, 80% là nó biết tỏng tòng tong ý đồ của bác. Chúc bác xem vui vẻ, lâu quá mình ko đi xem phim, nhớ wá.
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Tối rồi, bác chủ topic về báo kq đi
  5. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    VỀ CHƯA? KẾT QUẢ THẾ NÀO?
  6. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián các bác ạ, khi đi hy vọng bao nhiêu lúc về thất vọng bấy nhiêu .
    Đầu tiên đúng hẹn em đến chở Cáo lên Mega, mua vé, dạo 1 vòng siêu thị, rồi điện tử...abc xyz, lâu lâu theo đúng như sách em nắm lấy tay Cáo ( ở những chố đông người, thang máy ) dắt đi, đc 1 đoạn thì bỏ ra. Cáo có vẻ hơi kéo tay ra nhưng em nghĩ là tại lần đầu Cáo ngại...
    Vấn đề bắt đầu nảy sinh sau khi vào phòng chiếu. Đúng như bác Hito và bác HKGH gà bài em nhanh chân chạy vào ngồi bên phải ( mặc dù bản năng của 1 thằng đàn ông thấy hơi tội lỗi vì 2 chỗ em mua hơi chếch sang trái 1 tí, vô hình chung chỗ em đẹp hơn chỗ Cáo do chính diện màn hình hơn ). Có điều, chả hiểu bài của các cao thủ sai hay Cáo nhà em thuộc hàng cụ mà lúc xem phim tay phải em ấy cứ chống lên cằm, tay trái ăn popcorn với cầm nước uống. Đến đoạn nào hồi hộp 1 tí thì em ấy...khoanh 2 tay trước ngực...tóm lại cả phim em chỉ ngồi rình đến thời điểm thích hợp là đưa tay sang mà...công cốc.
    Ác mộng đâu đã hết, phim xong bọn em lại dạo 1 vòng ngắm shop. Lúc thang cuốn đang đi xuống em quyết định hít 1 hơi thật sau, nắm lấy tay cáo nhưng Cáo liền kéo ra và nhẹ nhàng bảo "Anh, em ko thích", thế là thôi xong, trời đất như sụp đổ, may mắn là em vẫn còn đủ bình tĩnh để nói vài câu chữa cháy.
    Đường về, cáo vẫn ngồi sau em cả mét, thậm chí có mấy chỗ lên dốc cáo cũng ko thèm đưa tay ra nắm áo em 1 lần chứ đừng nói là ôm với ấp...
    Thất vọng, chán nản, mất phương hướng, hóa ra lâu nay mình ăn dưa bở sao ?
    Đá vài trận pes giải sầu đã, buồn như con chuồn chuồn, các bác tư vấn luôn giúp em xem thái độ cáo vậy là sao và em sẽ phải làm gì tiếp theo ạ ? Nếu em có sai lầm nào thì xin các bác chỉ luôn để rút kinh nghiệm, cảm ơn các bác
    Được nqlong3387 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 13/01/2008
  7. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    muốn cầm tay và thể hiện cảm xúc với Cáo thì phải dẫn vào công viên ý ( nhưng nhớ là ban ngày thôi )
  8. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia buồn với bác ,ngày hôm nay em cũng vừa đi gặp cáo lần đầu ra mắt ko bít thành công hay thất bại nữa.Hi nhưng em nghĩ cáo của bác chưa đc đâu cần phải kiên nhẫn...
  9. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Đã bảo em của bác đầu óc không tệ mà cứ chăm chăm nắm tay với lị nắm chân. Mình đồ rằng do lo tìm cách nắm tay, phim đến nói gì bác cũng không biết luôn, thế là coi như bỏ qua màn chém gió
    Thôi thì thua keo này bày keo khác, hợac câu hụt con này câu con khác
  10. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác nói đúng ạ, thế nên em mới nói là thất bại nặng nề. 1 là bỏ bao công sức ra mà ko nắm đc tay em, 2 là tự nhiên biến mình thành 1 thằng sở khanh lúc nào đầu óc cũng căng ra để xem có phải cơ hội sắp đến ko ( do đó chém gió cũng nhạt hẳn đi so với mọi khi ), 3 là mất 1 bộ phim Rating cao ( em cũng khoái horror ạ )
    Tình hình mới là vừa nãy tự nhiên Cáo nhắn tin cho em, nguyên văn là : "Thx a nhá, hnay đi chơi vui lắm. 9eve :)" . Bth mọi khi đi chơi về xong là bọn em ko nhắn gửi gì cả, thế này là sao hả các bác ?, Các bác giải mã giùm em với. Hay là Cáo nghĩ từ chối thế thẳng quá sợ em buồn nhỉ ?

Chia sẻ trang này