1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp gấp !!!, chiều nay em đi xem phim kinh dị với Cáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Judaxy

    Judaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cho cầm một lúc đoạn đầu là ổn rồi, cầm nã thủ cũng phải tự nhiên chứ vào rạp bác cứ lấm la lấm lét chăm chăm để chộp là hơi lố, nhưng nói chung chẳng có gì phải lăn tăn đâu, cứ từ từ chiến đấu tiếp. Chiều nay em cũng vừa megastar xong :D.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0

    Anh thấy fim đó có mấy đoạn cũng giật gân fết mà Cáo kô kêu à ?
    Cái đoạn trèo qua cửa sổ định sang fòng bên , rồi quay lại ..... đột nhiên hồn ma bà dọn fòng nhảy từ cửa sổ ra ý !

    ...... Nói chung chưa có gì đáng buồn cả ! Cáo như thế mới đáng tán chứ ?
  3. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hix, cáo nhà em là trơ về mặt hóa học rồi bác ạ, Hostel em ấy còn ngồi nhà xem 1 mình, xem xong vẫn ăn cơm uống nước vô sờ tư thì mấy cái dọa dẫm vớ vẩn đấy là gì. Nhưng bác nói đúng ạ, sau vụ này tự nhiên thấy càng yêu Cáo hơn, hehe
    @to bác Hito, bác kevhisoka và các bác khác : Cảm ơn các bác rất nhiều, em cũng biết tí luật chơi, depress thì có nhưng ko dễ dàng bỏ cuộc đâu ạ . Có điều cũng hơi chán, lúc đầu định tốc chiến tốc thắng đặng Tết này đi chơi có bé ôm eo cho ấm nhưng kiểu này khó rồi, đành đầu tư lâu dài vậy .
    Kết thúc vụ này, em xin tổng kết 1 vài sai lầm mà em rút ra đc để các đồng chí gà nếu gặp cùng cảnh ngộ thì biết mà tránh ạ :
    1) Ko tìm hiểu kỹ đối tượng : dẫn đến việc ăn dưa bở, thế hiện ở chỗ Cáo chưa cho nắm tay.
    2) Ko nên quá chú trọng vào mục tiêu, đc thì đc ko đc thì thôi : đi chơi là phải vui vẻ thoải mái, đằng này em xác định "hôm nay sống chết cũng phải nắm tay bằng đc tay Cáo"... nên vừa ko thoải mái, cũng ko tập trung chém gió đc, rốt cuộc là mất cả chì lẫn chài
    3) Ko nên để cảm xúc lôi kéo : Cụ thể là kết thúc buổi chiếu mà ko có cơ hội nắm tay Cáo nên em cảm thấy hơi khó chịu, tiếc, bức xúc...abc xyz gì gì đó, cuối cùng ảnh hưởng đến cả phần sau cuộc đi chơi.
    4) Cần bình tĩnh tự tin trong mọi tình huống : Điển hình là sau khi bị em ấy từ chối ko cho nắm tay xong thì ngay lập tức trong đầu em hiện lên hàng trăm câu hỏi đại loại :"Có phải mình ko đủ hấp dẫn ko", "Có phải lâu nay mình ăn dưa bở ko", " Có phải...........??? Và vì tập trung tìm câu trả lời cho mấy câu hỏi đó nên tự nhiên cảm thấy mất tự tin hẳn cũng như ko có đủ sự tập trung cần thiết để chém gió...
    Sơ sơ là vậy, cảm ơn các bác cao thủ lẫn thấp thủ lần nữa vì đã giúp đỡ em nhiệt tình trong chiến dịch này, kính các bác
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu rút ra từ đây . Chúc bác sớm thành công
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác này nêu ra kinh nghiệm chuẩn fết,tốt nhất là cứ từ từ,bình tĩnhchúc bác thành công
  6. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    thế mà ko rủ em nhá
  7. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Rất chuẩn, nhất là cái 2. Tán Gái đạo cũng giống như Võ đạo, thuận theo lẽ tự nhiên thì sẽ có đột phá và thu hoạch rất lớn. Không nên chăm chăm tìm cách nắm tay cáo, tự dưng tâm tư và tinh thần mình trở nên bó hẹp trong tư tưởng ăn thua đủ (với Cáo) tự dưng sẽ không thi triển được hết sở trường sở học của bản thân.
    Mọi người mong tin thành công của chú lắm.
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Bình thường đi chơi về không nhắn tin mà lần này lại có cái vàng vàng kia, sau khi biết rõ ý "lòng dạ chộp dật" của bác khi ngồi ở rạp. Cái này gọi là: Cảm ơn anh, cảm ơn anh lần cuối nha anh! Ôi thôi! Tin nhắn thế này thì coi như hỏng hẳn rồi.
    Đùa tí, có chữ "nhá" mí lị "lắm" ở câu kia là rất ổn rồi đấy ạ. Lần sau chỉ còn thêm chữ A (viết hoa) hoặc hơn nữa viết hoa đầy đủ "Anh" là sắp ngồi vào bàn đàm phán hiệp thương bốn bên về phân chia lại hạn ngạch Quota được rồi
    Lần đầu tiên có "ý định" được như bác buổi vừa rồi như thế là bác thể hiện được mình rất tốt rồi đấy ạ, khoảng 9,5 rồi đấy. Nói chung bác rất có triển vọng đấy. Tuy nhiên em chỉ góp í với bác một tí ti nữa: bác không chỉ nên nắm được hiện tượng như thế chưa đủ để có được "ứng phó" linh hoạt hơn. Em lấy ví dụ: người ta nắm tay bạn gái lần đầu tiên khi đi đứng chỗ đông người, ở rạp ... hoặc nắm tay vài giây rồi buông ra rồi lại... bác cứ nhất định phải thế thì như vậy là cứng nhắc và bác mới chỉ hiểu được hiện tượng.
    Thêm nữa ban của bác có hành động chống tay trước cằm và khoanh tay khi đến pha gay cấn, như thế là tỏ ra rất dễ thương đấy. Bác có thể ngoảnh lại nhìn một lúc để bạn gái cũng quay lại nhìn bác rồi nhìn vào mắt họ cười "trìu mến" rồi lại ngoảnh đi. Hành động của bác ví dụ như vậy là cố tình lưu lại hình ảnh của mình rõ nét hơn vào đầu óc em í (một cách có chủ ý). Cứ thế thì chả mấy mà làm cho em fall in love
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm wá thể
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hix, báo cáo các bác là hiện em đang có vấn đề nan giải nên tiếp tục nhờ cậy các bác. Sẵn có cái topic này post luôn khỏi lập mới rác forum
    Tình hình là hôm trước cáo nhà em onl khuya chém gió với em ( tầm khoảng 2h thì phải ), thật tình cờ và bất ngờ làm sao mà đúng hôm đấy papa em ấy lại đi "vi hành", thế là alê hấp, cấm túc Net vô thời hạn...
    Mất net thì ta chuyển qua chơi SMS, thế là gần như tối nào cũng vài chục tn qua lại. Thấy chơi trò này khá là tốn tiền, mà Cáo nhà em tuy ko phải nghèo nhưng bố mẹ chặt thế thì chắc cũng ít cho tiền tiêu vặt, thế là hôm nay em nổi máu chạy ra mua cho Cáo 1 cái thẻ đth 50k, rồi nhắn số series cho Cáo ==> em làm thế có đúng ko các bác ?
    Sau khi nhận đc tin nhắn của em thì tầm hơn tiếng sau mới thấy Cáo nhắn lại ( ko biết là bận gì hay sao ? ) giọng điệu rất hình sự, nguyên văn thế này :
    "Cảm ơn a nhiều lắm, a ko cần thiết fải làm thế đâu. 9day a" .
    Thấy tình hình có vẻ ko ổn em liền sms lại trêu cáo vài câu, thì cáo nói thế này :
    "e chỉ nhận duy nhất lần này thôi. Hôm trc e chỉ đùa thôi e ko nghĩ là a mua thật. Lần sau a đừng làm thế, e ko thích thế đâu. Anyway thx a nhiều! "
    Em cũng ko hiểu mình có làm gì sai ở đây ko ? Các bác phân tích giúp em với ạ
    PS : Nhân tiện cho em hỏi luôn, nguyên tắc cưa gái là 3 nóng 1 lạnh, vậy e có nên thường xuyên sms cho Cáo, hay khi Cáo sms thì sẵn sàng trả lời hay ko ạ ? Tần suất khoảng bao nhiêu 1 tuần thì vừa ạ ? Thx các bác trước

Chia sẻ trang này