1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp gấp !!!, chiều nay em đi xem phim kinh dị với Cáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế này coi như là hỏng hẳn rồi, có mà zời cứu. Bác có vẻ chịu khó đọc lý thuyết và nguyên tắc thế mà do chưa thực sự nắm rõ vấn đề nên thực hiện em không thể nói lởm được đâu mờ lần này gọi là quá lởm. Anh em lần này co trăm mưu nghìn kế cũng không cứu được nữa rồi, thôi tiễn bác.
    Đùa tí. Theo em thì bác và bên phía gia đình em nó đang ở thế dằng co. Bùa tình yêu mà bác yểm được một ít cho em nó, cũng đã được Papa em nó giải độc phần nào, và bước đầu đã có biện pháp chế tài để chấn át.
    Hành động mua nọ kia cho em nó không chỉ gọi là sai mà phải nói là "vãi lởm" vì bác đã đánh vào một trong những cứ điểm yếu nhất của em nó là "lòng tự trọng" về bản thân và gia đình, vì gia đình em nó không phải thiếu thốn đến cái mức như bác đã ra tay hành động. Tuy nhiên em nó vẫn còn rất là quý mến bác thể hiện ở tin nhắn, chỉ nhắc nhở sơ sơ thôi chứ không trả lại.
    Vậy thì kết luận là gì: Hành động của bác phải thật nhịp nhàng, đừng đẩy em nó vào thế khó dù biết rằng em nó quý bác. Và điều quan trọng nhất bác phải điều khiển được mình, và không bị tình cảm điều khiển lý trí thì mới sáng suốt được
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhỏ bác thêm cái nữa, Trong khi thế của bên Quý bậc phụ huynh vẫn còn rất mạnh thì bác không nên có những hành động khiêu khích dù vô tình hay cố ý. Lúc đó bác sẽ bị đè bẹp như một "con giết" vì chưa hiểu mình hiểu người.
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hỏi trước rạp chiếu phim thuộc dạng nào nhá....nhớ có lần dẫn một em mới quen vào rap chiếu film, vừa ngồi xuống đã ngồi ngay cái "áo mưa", film chưa chiếu được 10 phút thì các căp xung quanh còn đóng ác hơn film, đó là kinh nghiệm đau khổ của em....tình ngay mà lý gian...mà dạo này em lười đi xem film thật, có mấy người rủ mà từ chối tất, vì toàn vào giờ các giải châu âu thi đấu
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thật là khó đỡ. Cùng là nạp tiền cho máy của gái thì người khác có thể làm khéo léo hơn bao nhiêu, vd: nạp tiền thẳgn vào máy của cáo luôn, ko cho biết là mình gửi. Chịu khó chữa cháy bằng vài câu trêu đùa hoặc như thế nào đấy làm cho em nó thoải mái lại đi.
    Vụ đi xem film ko đọc topic này sớm để mà tư vấn, kinh nghiệm bản thân là đi xem film kinh dị thì đến đoạn giật gân cứ giả vờ sợ, quay sang ôm, túm,!"£$^"£$% cáo, mat thi phai ngay tho vo so toi. Tất nhiên các em biết thừa là giả vờ song vì hài nên sẽ ko phản ứng mạnh mẽ đâu.
    Nhắn tin mà tối nào cũng vài chục tin thì nguy hiểm đấy. Nhắn tin ít thôi, nhiều khi phải kiềm chế, lúc nào đấy gọi điện rủ em nó đi chơi luôn, đừng nhắn. Play cool man.
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác sướng thế, được đi xem phim rùi cơ đấy
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    @Bác Dimwit : cảm ơn bác đã chỉ điểm, chắc đúng là em đã oánh vào chỗ ko nên oánh là lòng tự trọng của Cáo rồi. Quả này dở quá, từ nay phải cẩn thận hơn mới đc . Mà cáo cũng lắm chuyện nhỉ, đi Mega với nhau tốn mỗi lần gần 2 lít thì ko thấy Cáo lăn tăn gì, trong khi có 50k thì lại thế này thế nọ thế lọ thế cha...
    @Bác Revenant : May quá, bác chưa chỉ thì em cũng đã cố gắng chữa cháy = cách đùa vài câu với Cáo, chắc cũng nguôi roài vì chiều nay em gặp Cáo thấy thái độ bình thường, ko có gì là lạnh nhạt cả, vẫn đang tiến triển tốt, hehe
    Chắc đúng là em phải kiềm chế 1 chút thôi, ko biết Cáo thế nào chứ nhiều lúc tự nhiên đang ngồi thấy nhớ Cáo khủng luôn, chỉ muốn phi xe đến nhìn cáo phát rồi về, thế là lại lấy con dế ra bấm bấm...kiềm chế kiềm chế kiềm chế ( khổ nhỉ, yêu cũng ko dám hết mình, giá mà cứ gà công nghiệp lao vào "chân thành" với cáo thì có khi lại đỡ đau đầu hơn
    Một lần nữa cảm ơn 2 bác và các bác khác ạ, kính các bác
  7. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đi Mega tốn hơn nữa có lẽ em nó cũng không lăn tăn, nhưng chú gửi serial number cho em nó thế thì động vào lòng tự ái của nó rồi. Đi bước này là sai rồi, may mà em nó vẫn sms lại rất đàng hoàng và hoàn toàn không có ý nói chú coi thường nó thế là vẫn còn chữa được. Lần sau thì thận trong hơn, vô tư hơn tí và cũng cần phải kiểu người lớn hơn một chút với em nó.
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như kiểu, "ối dời ơi sợ quá" rồi nắm tay em ý thật nhanh và thật chặt, quay sang nó nhìn mình, mình cười trừ, trêu nó tí thôi, vẫn đạt đưọc mục đích nắm tay, mà lại làm em ý thấy buồn cười, nhớ cái mặt nó phải gian gian vào, chứ lại đóng đạt quá, em nó tưởng mình sợ thật thì....
  9. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hợp lý ra thì chỉ "gà bài" cho bác về mặt "đường lối" thôi, nhưng thấy lần này bác hiểu sai vấn đề quá nên em "chi tiết hóa" hơn hy vọng bác có thể hiểu.
    Về cái khoản xèng, bác vẫn chửa hiểu, bác có đưa ra đơn vị lít với K là không có lý. Về mặt bản chất thì giống nhau, nhưng cách thức làm sao cho người khác có thể chấp nhận được. Cái cách thức mà bác đã hành động sai, nói thẳng ra là thô, nên khó có thể được chấp nhận. Cái đó để lý giải câu trả lời của cáo với cách thức khác nhau thì sẽ khác nhau. Em nói thế liệu bác có hiểu không nhở?
    Trả lời tình cảm của em nó với bác thế nào. Em nó còn bão lòng hơn bác nhiều, chắc hẳn là cứ cuộn lên rồi dập dờn như sóng vỗ. Thế mà em nó còn giữ được "khí phách". Vậy mà bác là thân nam nhi bác kêu khó, khổ, rồi đau đầu rồi thì không kìm chế nổi... thế thì em chả hiểu được bác. Nếu bác không khống chế được những điều đó thì nên đi tập thể thao, võ nghệ...để có "khí phách" của thân nam nhi trước khi vác cưa ra đường phố.
    Điều tối kỵ em nhắc bác trong khi bác chưa có thế và lực thì bác tuyệt đối trách để em nó phải đảo lộn sinh hoạt, như thế là hành động khiêu khích của bác.
    Chi tiết hóa như lần này hy vọng là bác hiểu được.
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Quý hóa quá, bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như nào ạ . Căn bản từ bé em vẫn đc nhồi nhét nhiều vấn đề kiểu như yêu là phải hết mình, cuồng nhiệt, chân thành, hy sinh tuyệt đối bla bla bla...cho đến khi đọc đc Bí Kíp của bác Quác mới ngộ ra yêu cũng cần có 1 "cái đầu lạnh và tỉnh" ạ, mặc dù vậy mấy tàn tích kia vẫn còn chút ít, em xin rút kinh nghiệm ạ.
    Một lần nữa cảm ơn bài góp ý rất chân tình của bác

Chia sẻ trang này