1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, gấp, còn có mấy h nữa thôi! Giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi titatitoe, 19/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gấp, gấp, còn có mấy h nữa thôi! Giúp tớ với!

    Mỗi người một tay xông vào giúp tớ nhá!
    Chuyện là thế này, ngày mai là ngày bọn tớ iu nhau đc 4 năm tròn. Những năm trước vào ngày này hoành tráng lắm, rộn rã tưng bừng như Tết đến nơi, áo quần xúng xính, quà hoa rực rỡ, gatô sắp sẵn chỉ việc chén, rất chi là hạnh phúc! Nhưng năm nay có vài trục trặc, tình cảm của bọn tớ h chẳng biết là kiểu gì, yêu k ra yêu, bạn không ra bạn. Ví dụ thế này cho dễ hiểu, nếu bắt nói:"anh yêu em" hoặc "em yêu anh" thì thà cho cả đôi cấm khẩu 1 năm còn hơn! Nhưng bọn tớ vẫn đi với nhau đều, thỉnh thoảng còn thơm một cái, nhưng cả hai không được quyền thể hiện ra là ghen đối phương, tức là đảm bảo tuyệt đối quyền tự do cá nhân của nhau! Bạn ấy vẫn yêu đương bét nhè với các em, còn tớ thi thoảng anh nào alo cafe thì vẫn chạy cun cút đi. Bọn tớ xưng với nhau là vợ chồng, em của bạn ấy không thích bạn ấy sẵn sàng tắt chuông, tắt máy khi đi chơi với em ấy. Kể tỉ mỉ thế cho cả nhà biết là giờ chắc bạn ấy chẳng yêu thương gì tớ đâu.
    Vụ ngày mai tớ cũng kệ theo kiểu nước lên, thuyền lên. Khoảng vài 3 hôm lại đây bạn ấy cứ hỏi tính thế nào? Có đi chơi không? Tớ bảo thế tức là tớ bảo đi thì đi bảo k đi thì không đi à? Bạn ấy bảo ừ. Đại khái là tuỳ tớ. Được cái bạn này dễ thương lắm, coi tớ như vú em ý, ăn j, mặc j đều hỏi tớ đã rồi mới quyết. Nhưng cái vụ này mà cứ tuỳ kiểu này thì chán nhở! Có con bạn giới thiệu cho tớ một chỗ hay ho từ lâu rồi, tớ vừa hỏi nó, hỏi kĩ lắm, xong thấy tủi thân vì mình cứ lo cung cúc thế này. Dù sao cũng là girl mà.
    Túm lại, mai có đi k? Không đi chắc chắn tớ sẽ ngồi nhà khóc tu tu cho mà xem, tiếc nuối này nọ. Còn nếu đi thì tớ muốn phải thật lãng mạn hoành tráng, đã làm phải làm cho tử tế chứ! Cả nhà khuyên chân tình tớ nhé, tớ viết vội nên lủng củng, thông cảm nhé! Nếu quyết theo hướng không đi thì để tớ còn kiếm nhanh 1 anh đi café chứ quyết không ngồi một mình tối mai đâu!
    Đa tạ cả nhà!
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên cái giề ?
    Chỉ biết hỏi là định tổ chức kỉ niệm cái giề thôi ? Đây mà là yêu àh . Bó tay ,bó chân , bó toàn thân
    Không ưng cái anh " cao , đẹp trai , học đỉnh , nhà giàu " mà chọn thằng như thế này àh . Bó tập hai
    Có lẽ mình chỉ thấy nên vui mừng cho anh chàng mà bạn đã từ chối thôi Đó là một lí do hay để mai ban đi uống cafe với anh chàng khác đấy
  3. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thật, mà kỉ niệm là kỉ niệm cái gì nhỉ?
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tớ nói thật nhé cả bạn và cái ông bạn trai của bạn coi chuyện tình yêu của mình như là chuyện đùa.Chính vì thế trong cái ngày kỉ niệm tình yêu thiêng liêng này nó cũng chẳng mang một ý nghĩa nào hết.Khuyên chân thành (đừng bảo tớ lên mặt dạy đời nhá) xác định lại tình cảm của minhf đã rồi muốn đi đâu làm gì thì làm.
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chỗ này là chổ nào vậy ?nghe có vẻ hay nhỉ?
    Còn yêu nhua thì đi chơi ko thì thôi chia tay sơm đi cho nhẹ nguời (cái này chắc U phải rõ hơn ai chứ )
    to ka_wa_sa_ki_R150 Không ưng cái anh " cao , đẹp trai , học đỉnh , nhà giàu " mà chọn thằng như thế này àh . Bó tập hai
    Có lẽ mình chỉ thấy nên vui mừng cho anh chàng mà bạn đã từ chối thôi Đó là một lí do hay để mai ban đi uống cafe với anh chàng khác đấy
    ông này biết người yêu người ta như thế nào mà nói vậy?
    (hỏi cuộc đời tại sao sinh ra nhiều tài năng đến thế và nhiều người luôn vênh vênh lên cho rằng mình là tài năng)
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    mấy giai nhà mình đâu ... vào đây xem mà tránh nhé .... ...
    sau có yêu cô nào thấy mình làm thế mà cũng vẫn cũng đồng ý ... lại còn có anh đi caffe cùng nữa thì bỏ luôn đi cho sớm chợ
    công nhận càng ngày ko hiểu thế nào gọi là Yêu
  7. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu anh chị iu nhau kiểu gì! Em thì cứ gọi là em tránh xa mấy anh như "anh nhà chị". Còn chị thì em chả dám nhận xét đâu. Nhưng em nghĩ chị nên suy nghĩ nghiêm túc tí đê
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đúng là dở hơi mất rồi , chẳng hiểu là 2 bạn này nghĩ gì trong đầu nữa đây , sang Lâm Gia Thôn mà kỉ niệm
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thuê 1 fòng riêng, đóng kín cửa lại. Chuẩn bị vài cây nến đốt lên.
    Thêm mấy quả CHUỐI nữa.
  10. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    chán vãi mong rằng các bác trai không bao giờ yêu phải 1 em thế này

Chia sẻ trang này