1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, gấp em cần trợ giúp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duynguyenngoc, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Gấp, gấp em cần trợ giúp gấp

    Các pác ạ ! Em vừa quen một cáo trẻ (88). Mới đi chơi nhâm nhi chiện trò được mấy hôm. Em thấy cáo đấy cũng có vẻ thích mình. Thía mà đùng 1 cái, cáo ta thỏ thẻ là vừa chia tay người iu đ.c 1 tháng thế có chết con nhà người ta ko chứ các pác . Em lìn nhắn tin cho cáo đại ý là : anh bất ngờ quá nên đâm ra bối rối. Cáo ta cũng nhắn tin lại là : nếu anh hối hận hoặc không đủ kiên nhẫn thì chúng mình là bạn cũng được mà. Đúng là chiêu bài củ cà rốt các pác ạ. Em có gà lắm đâu thế mà nhìn thấy củ rốt cáo đưa ra em gạt đi luôn cả cái sự hối hận mà em chưa kịp nghĩ tới nữa. Từ buổi đó, em muốn tiến cũng ko được mà muốn thoái cũng ko xong ( heee vì em ko muốn thoái) đã thế càng đi chơi với cáo, càng tìm hiểu về cáo em lại thấy cáo ta vẫn còn nhớ tới người trước . Cú quá các pác ạ, em có bao giờ phải đứng làm người thứ 3 đâu chứ. Híc híc nghĩ cũng kể ra chắc là do báo ứng vì ngày trước em đập chết nhìu cáo quá. Bây giờ em ko bít làm như nào nữa cả giả dạng là 1 người bạn tốt thì em ko thể vì cả em và có thể là cáo nữa cũng ko muốn nhưng tiến nhanh thì cũng ko được mà ngày trước em lại đập chết cáo nhanh lắm nên khó chịu khi mọi việc cứ tiến triển như là ốc sên bò ấy các pác ạ. Heee bác nào có cao kiến giúp em hạ con cáo này nhanh nhanh cái. Kính các pác 1 ly trước
  2. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Úp phát nào.
  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ thôi đừng manh động gì cả ko lại phải hối hận đấy Em nó chưa quên dc thì chú cứ phải từ từ , chậm mà chắc . Mưa dầm thấm lâu mà ! chậm mà chắc mà tiến thôi. Nếu chú thấy ko đủ kiên nhẫn thì rút lui ! nếu thấy đủ thì ale hấp ...... quan trọng là phải thật lòng ko dc hấp tấp vội vàng
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay đc 1 tháng thì cũng chưa chắc đã quên đc người xưa đâu, cứ chơi bài Du kick ca thôi, cứ từ từ, làm thế nào đó an ủi an ủi cho con cáo kia đi vào hang rồi Úp sọt hạ cáo
    Các cụ có nói " DỤC TỐC THÌ BẤT ĐẠT"
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng đoá, cưa gái mà cứ sồn sồn lên là chỉ hỏng việc.
    Quan tâm đến cáo vừa đủ để cáo không bị thằng khác nó "an ủi" mất là được.
    Tranh thủ đi tìm thêm 1-2 con cáo nuột nà khác là phương pháp chống bệnh sồn sồn hiệu quả nhất mà các đại ca trong này đã khuyên vã mép rồi!
    Chúc may mắn!
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em cáo mới chia tay ex có 1 tháng mà đã có vẻ thích anh à, anh có nhầm ko đấy? Nếu nhầm thì cứ từ từ, sồn sồn kiểu kia là hỏng Nếu ko nhầm thì cũng cứ từ từ , em ý đã dốc bầu tâm sự thế chắc ngày em ý cho ex trôi vào dĩ vãng cũng ko còn xa.
    Đấy là với những em cáo đơn giản. Còn trường hợp bác gặp phải em cáo phức tạp, thì có nhiều khả năng em ý ko thể nhanh chóng quên người cũ thế đâu, bác dễ là phao cứu trợ lắm
    Tóm lại là trong mọi hoàn cảnh bác đều phải từ từ mà tiến lùi hợp lý
    Em chỉ có điều băn khoăn là bác có thích em ý thật chưa hay chỉ mang tư tưởng săn mồi thì khổ thân em ý lắm, tại em thấy trên kia bác nói ngày trước bác đập chết nhiều cáo lắm >>>> cần phải xem lại bác
    Điều cuối cùng là em thấy bác dùng từ phũ quá, cưa con gái nhà người ta mà bảo đập chết, nghe như kiểu đập cá sấu trong điện tử xèng ở wincom ý, ghê quá
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã nào, mới có 1 thàng mà đã nhảy dựng lên đòi chém cáo à, em còn vừa bỏ bồ cũ nữa. Việc của chú bây h là làm cái cái xô cho em nó chút bầu tâm sự, cố mà chịu mấy hôm rồi tính sau. Dục tốc ứ đạt được đâu.
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hô hô ! chú này, nhìn lên cái Title , thế này thì làm gì còn hãnh diện mà đàm đạo với anh em TV TY nữa,
    chú làm thế này, làm anh sụp đổ trong tim 1 hình tượng .......
  9. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    bác từ từ thoai....em cũng tương tự bác...bây h ngu người rồi...bây h mới hiểu câu "chậm mà chắc"
  10. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Keee mới có mấy ngày mà đã có nhìu bác ghé chân qua topic của em quá. Thanks các bác nhìu.
    Trước hết xin cám ơn các bác trước đã kính các bác 1 ly .
    Thực ra trường hợp của em cũng không phải nan giải lắm chẳng qua là em thích cáo ta thật lòng nên em mới sốt ruột thôi. Chứ nếu không thích thật lòng cáo ta thì em đã lên 1 kế hoạch ngắn hạn roài.
    Lúc đầu gặp cáo ta em băn khoăn ko bít mà mình mang tư tưởng săn mồi hay iu đương nữa. Nhưng cũng may kaka trước đây em cũng từng đi lại với 1 bé (88) rồi nên em quyết định đây là iu đương thực sự. Cáo này với em có nhìu điểm chung nên em quý mến cáo ta lắm. Tuy xác định lâu dài nhưng tính cũ của em khó đổi quá nên cảm thấy bứt rứt cho nên em mới nhờ đến các cao nhân khuyên cho em kìm chế bớt bản thân. Ko thì híc híc em làm khổ cáo ta mất mà cũng làm khổ cả em luôn. Tính em xác định rõ ràng, săn mồi cần nhanh chóng heee "ai nhanh tay thằng ấy được" nên áp dụng mọi tuyệt chiu luôn. Còn iu đương tử tế thì từ từ thoai vì em xác định lâu dài mà. Nhưng khổ quá "giang san khó đổi bản tính khó dời" bây giờ muốn tu nhân tích đức mà khó quá. Các bác kíu em với.

Chia sẻ trang này