1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp Gấp: Hỏi về chỗ ăn bún chả ở Cầu Giấy (các bác giúp em với)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi htcuong, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bác này cầu ký quá, chứ nếu phải tớ thì bảo em ấy lượn đi cho nước nó trong từ lâu roài. Tớ nghĩ điều quan trọng trong thời kỳ đầu là ấn tượng đối với nàng thôi, cố gắng làm cho không khí thật vui vẻ, tránh căng thằng và mất tự nhiên.
    không cần cầu kỳ lắm đâu, miễn vui là ngon lành rồi.
    Được bao nhiêu cao thủ (trừ tớ ra nhá) giúp đỡ thế mà không thành công thì thôi.
    về có chuyện hay kế cho anh em nhá
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng ở chợ Mỹ Đình ăn cũng bình thường, ngày xưa ăn thì ngon, nhưng dạo này cũng khốn lắm. MK, bọn làm bún chả bây giờ tưởng anh em là chó hay sao mà toàn băm bì vào chả băm, ghét! Chả thèm ăn nữa, may ra ở chỗ Hàng Đồng ăn còn ngon.
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hic hic Ko bít bữa trưa nay của bác va cô bạn đó thế nào? Bác cầu kỳ như vậy chắc thành công như ý muốn chứ ạ . Em cũng mới đc thưởng thức món bún chả trưa qua xong, quán này gọi là ngon hơn mọi quán em ăn, quán này nằm trong khu nghĩa Tân đó bác à. Tiếc quá tối qua nhà em bị đứt mạng nên ko vào đc bây giờ đi học về vào thì đã muộn để góp ý chọn địa điểm cho bác buổi hẹn ăn chưa rùi. tiếc thật đó
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Vâng, báo cáo với các bác là buổi trưa hôm nay diễn ra khá là ấn tượng, hai đứa chúng em đến đúng cái quán bún ở gần chỗ Lộc Tài mà các bác chỉ ? Có thể nói là ăn khá ngon, cái bàn cũng bé nên khi cúi xuống hai đứa khá sát nhau làm em có cơ hội được super soi . Theo ý của cá nhân em thì món bún ở đây cũng được, ko ngon bằng ở Ngọc Khánh nhưng còn hơn hẳn mấy cái quán quanh trường . Ăn xong hỏi em ý có ngon ko thì em ý cũng khen ngon (ko biết khen thật hay nói để cho em vui đây) Nói chung là bữa trưa nay cũng có thể nói là thành công, ít nhất là lần đầu tiên rủ được "nàng" đi ăn riêng chỉ có 2 người thế này là ổn lắm rùi. Cảm ơn các bác nhiều !
  5. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Con gái buổi đầu e dè thế thôi, mà hợp nhau trong chuyện ăn uống thì dễ gì gì lắm đó.
    the la ngon lanh roi, thoi bác cố tán nhanh lên rồi .... còn bỏ, hí hí
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    để em vào mách bạn gái bác
    [​IMG]Đời sẽ luôn có đôi chúng mình em nhỉ![​IMG]
    [​IMG]
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Lúc đó tình thế bắt buộc, ko trách em được
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    bạn gái bác lớp nào thế biết đâu lại học cùng em .....K40F1 Thương mại

Chia sẻ trang này