1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gập gềnh QL 32, chui vào mây trên đèo KHAU PHẠ, sải dọc QL 6, vượt đèo XÁ TỔNG đêm khuya, về MAI CHÂ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ...... Rời đèo Khau Phạ, chúng tôi chạy qua La Pán Tẩn. Mùa đông, cây cối, đất đai xung quanh đều mang một màu sắc vàng đục và xám xịt... Chạy qua địa danh gần như đẹp nhất nhì trên con đường quốc lộ 32 mỗi khi đến mùa lúa chín mà không biết... Gần qua rồi mới phát hiện ra và dừng lại chụp vớt vát được vài tấm ảnh...
    Mù Cang Chải những ngày Tết H''Mong thấy có vẻ vắng hơn ngày thường. Cây gạo giữa thị trấn nở hoa đỏ rực, cánh hoa rụng rơi xuống gốc lả tả... Vài dãy quán vắng hoe. Chỉ có tiệm chụp ảnh là có vẻ đông đúc với những cô thiếu nữ dân tộc váy áo xúng xính, khuôn mặt rạng rỡ với má hây hây hồng....
    Suốt dọc đường đi, những nhóm nam thanh nữ tú H''Mong rộn ràng vui chơi, thi thoảng lại thấy một hội vui ném Pao khá đông đúc.....Chúng tôi dừng lại ở một bản người H''Mong cách TT Mù Cang Chải chừng 10 km .....
    Trong nhóm có một cô gái còn khá trẻ, rất đẹp, ước chừng chỉ độ 17. Thế mà đã có con, một đứa trẻ mới vài tháng tuổi xinh xắn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ... Mấy anh bạn "nổi tiếng" cùng với cô bạn đi cùng đoàn cứ tíu tít hỏi, tíu tít chụp ảnh và vui đùa... Nào là chia kẹo, nào là chụp ảnh đôi và chụp ảnh cảnh cô gái H''Mong vạch nhũ hoa cho con bú ...
    Từ Mù Cang Chải đến Than Uyên, đâu đâu cũng thấy Tết H''Mong với các cuộc tụ họp bên đường, các cuộc vui nhỏ hoặc ngồi đốt lửa sưởi trong cái gió se se lạnh... Miền rừng Tây Bắc đang trở mình sang Xuân....
    (Muốn post ảnh mà không được, cứ thấy báo lỗi)........
  2. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hihi,đúng bác rồi còn gì ai bảo pác đóng vai ác mần chi
    @:bác để cho iem nó nhớn chưa thấy "gì" đã gọi là thiếu nữ roài
  3. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sao pác đi có một minh thui àh?
    Chả thấy có .. ai đi cung sao?
    Bác sướng thật em mà có điều kiện cũng làm chuyến Tây Bắc cho sướng.Biết đâu sau này có điều kiện được đi em sẽ nhờ pác tư vấn
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác Hờ bờ quờ ạ, xe đẹp , người đẹp, máy ảnh top of box du lịch thì phải chém đẹp chứ ? Như vậy nó mới đủ bộ .May mà anh béo chủ quán chưa quyệt đôi bàn tay mỡ bám từng lớp vào cái máy ảnh của Windy, Anh Windy nhi?
  5. formd

    formd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi của anh hay nhỉ? Khi nào anh lại có dịp đi như vậy ới em một tiếng, để em thu xếp xem có thể đi cùng anh đuợc không. Để được khám phá, cảm nhận, đuợc nhìn, được hiểu thêm rằng: Việt Nam ta còn có những nơi tươi đẹp, có những nơi mà ta chưa từng nghĩ đến.....
    Chuyến đi của anh rât hay....
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi đến Than Uyên khi trời đã ngả chiều, bầu không gian thoáng đãng nhưng vẫn bị sương mờ che khuất tầm nhìn... Khu vực trung tâm thị trấn đông vui người đi chợ và tấp nập xe cộ vào ra, cổng trường học mở toang, từng nhóm học sinh tràn ra khiến con đường như nhỏ lại... Phải bóp còi inh ỏi báo hiệu tránh xe, thi thoảng lại giật mình phanh lại vì có mấy đứa nhỏ chạy ào qua đường...
    Than Uyên giờ bụi mù vì đang trong quá trình đô thị hoá, những dãy nhà mái ngói đỏ tươi, nhà bê tông cao mấy tầng với các kiểu dáng tân kỳ, cổ kính hoặc tân cổ giao duyên lô nhô khiến thị trấn ra dáng vẻ miền xuôi nếu không có dãy Hoàng Liên Sơn cao tít, xanh thẳm bên tay phải... Ngã rẽ đi Khau Cọ, Văn Bàn, Phố Ràng với con đường 279 "huyền thoại" được mở rộng thênh thang, nhìn xa đường 279 vắt qua dãy núi xanh thẫm đằng trước mặt như một dải lụa.....
    Chúng tôi qua Than Uyên, qua Thân Thuộc với con đường đang nâng cấp dở dang còn gồ ghề đất đá, chiều trôi đi nhanh...... chúng tôi đến ngã ba Bình Lư.... và vượt lên con đèo Hoàng Liên trong nhập nhoạng ánh chiều . Dãy Hoàng Liên Sơn cao vọi đang mờ dần đi trong sắc tím, thỉnh thoảng sườn vạt đồi bên đường và con suối cạn lại lấp loá những giọt nắng cuối ngày... như những viên ngọc long lanh long lanh....
    Ào ào chạy lên đèo với mong muốn chụp cho được cảnh hoàng hôn, thế nhưng không thể kịp vì chiều xuống nhanh quá, mà trên đỉnh đèo lúc đó, đã ào ạt từng đám mây cuộn lên từ dưới thung lũng Bình Lư ... Thế là cả hội dừng xe giữa đèo, trên cái khúc cua nơi xảy ra vụ tai nạn đổ xe kinh hoàng, đâu như hồi cuối năm 2005 để chụp ảnh. Ráng chiều đã mờ và sương mây lẩn quẩn đến từng bước chân kẻ lữ khách.....
    Đỉnh đèo mù mịt, đêm xuống quá nhanh, ánh đèn pha và ánh đèn vàng không thể xuyên được màn sương dày đặc đang trùm lấp cả dãy núi và con đường cheo leo, quanh co... Càng lên dốc càng phải đi chậm, đôi lúc phải ngừng lại để nhìn xem liệu xe có đi sát miệng vực hay không. Các khúc cua càng nhiều, càng gấp khúc và trời thì càng mờ mịt... Ngay cả những chiếc đèn phản quang gắn trên thành taluy sắt bên cạnh đường cũng không bắt ánh sáng khiến việc lái xe càng như muốn dò dẫm hơn.... Thành viên trên xe có vẻ lo lắng vì thấy mọi người im lặng không đùa cợt nữa ! Tôi cứ dò dâmx cho xe chạy với tốc độ chậm rì như vậy.... thỉnh thoảng lại giật mình vì thấy lù lù một bóng đen ngòm của chiếc xe tải đỗ lại cạnh đường... Có lẽ họ không dám đi nữa vì đêm quá mù mịt....
    Đỉnh đèo hiện ra với dáng vẻ liêu trai, chỉ thấy hai cây cột to lớn của chiếc biển quảng cáo thấp thoáng... Xe bắt đầu xuống dốc... Đường bắt đầu gập gềnh và ướt lép nhép, trơn trượt.... Từ đoạn đường Thác Bạc xuống, con đường nhầy nhụa bùn đất, đất đá lổn nhổn, trơn như mỡ... Chiếc xe thi thoảng lại "chao" đi không theo sự điều khiển của tôi. Cực kỳ căng thẳng khi đi qua đoạn này... Suốt 15 km từ đỉnh đèo đến Sa Pa là mù mịt sương, là trơn như mỡ và nhầy nhụa bùn đất... Lào Cai đang sửa đường và xây dựng khu du lịch Thác Bạc.....
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    vẫn tiếp tục theo dõi, hay quá ạ
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .... Có lẽ chưa bao giờ tôi lại lái xe đi trên một con đèo mù mịt sương và nhầy nhụa bùn đất như chuyến đi qua đèo Ô Quy Hồ lần này... May là đường trơn nhưng lại ở phía Ô Quy Hồ nên không nguy hiểm lắm, tuy rằng lái xe trong trạng thái cũng run... Ở đoạn cua ngay trước ngã ba đường lên Ý Tý - A Mú Sung chúng tôi gặp một chiếc xe Container 20'' bị trượt "chân" xuống rãnh, cái container nghiêng đi như muốn kéo luôn chiếc đầu kéo ngã chỏng gọng... May mà có cái thành taluy đỡ cho, nếu không hẳn chiếc xe này đã vật ra đường
    Đây là lúc chưa tối và chưa gặp sương mù (khúc cua giữa đèo bên Lai Châu)
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Chúng tôi mò mẫm và chậm chạp xuống dốc để về Sa Pa qua lối rẽ ngã ba đường tắt. Sương vẫn mờ mịt và dày đặc. Thỉnh thoảng tôi lại dừng xe để nhìn cho kỹ đường đi, có lúc suýt nữa lao thẳng xe vào nhà dân vì ngay đoạn cua đó có cái nhà mà đường lại quá mờ mịt.... Đèn điện chỉ thấy được khi cách khoảng 3 m. Đằng sau xe tôi là 3 hay 4 chiếc xe máy cũng ậm ạch theo, có lẽ họ cũng không thấy đường nên cứ bám đuôi xe tôi cho an toàn...
    Thế rồi cuối cùng cũng tới Sa Pa. Phố Mây chìm trong một màn sương trắng, vắng hoe.....
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 10/02/2007
  9. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    nhìn mặt bác này quen thế, có phải đóng vai trịnh khả trong chuyện làng nhô ko?
    hay chỉ giống thôi nhỉ, nếu đúng là bác thì em hâm mộ bác nhất. mẹ em cũng thích, bố em cũng thích. ai cũng thích bác hết. bác đóng vai fản diện đạt nhất quả đất.
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì bác Quang đến Hoà Bình wê ..i..em ?

Chia sẻ trang này