1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gập gềnh QL 32, chui vào mây trên đèo KHAU PHẠ, sải dọc QL 6, vượt đèo XÁ TỔNG đêm khuya, về MAI CHÂ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Dạ ! Báo cáo chú ! ông Trịnh Khả đểu cáng không phải là tôi ạ, đấy là ông anh, bạn học ngày xưa đi chơi cùng chuyến đi này...
    Ông ấy đây ... và còn một ông "già già" đằng sau nữa cũng đểu chả kém....Chuyên "hiếp dâm đàn bà con gái" ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 12/02/2007
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tình anh em các dân tộc Việt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu nữ H''Mong
    [​IMG]
    Thiếu phụ H''Mong..
    [​IMG]
    Tình Mẫu Tử....
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chùm ảnh Đèo Mây (Ô Quy Hồ) lúc sáng sớm ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào Xuân mới 2007.....
    [​IMG]
  6. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái con đường 32 này tôi đã đi qua, rất đẹp đúng như bác hbq nói, nhất là đèo Tú lệ vào buổi trưa, bên này đèo sương mù không nhìn thây gì, quá bên kia nắng vàng rực rỡ, đường hồi tôi đi đang làm đoạn Vách Kinh- Than UYên nên xấu tệ. Buồn cười nhất là cái đoạn Nù Cang Chải vắng tanh vắng ngắt, có mỗi cái cây xăng là văn minh.
    Hôm đi cùng đoàn làm việc của lãnh đạo TƯ, đi đến đâu cũng có xe của tỉnh đón tại đầu tỉnh và dãn đường trên đại bàn tỉnh, còi ủ đón rước linh đình,đaòn xe có 10 cái nên bà con họp chợ chỗ nào là vào thăm, vui đáo để.
    Còn nữa, trên đường chỗ nào đẹp nhắt, phong cảnh hữu tình nhất là dừng lại, tất cả kéo zip pơ, và tè, từ UVBCT đến bọn tớ đều giống nhau, đè tường.
  7. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Bác tư vấn giúp em vụ đi Tây Bắc 4 ngày, cung đường cũng gần giống của bác.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 09/03/2007
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chú đi như này:
    Cung thứ nhất: HÀ NỘI - SA PA (1 ngày) đi trọn vẹn QL 32A.
    - Hà nội đi lúc 5h sáng. Đi đường Cầu Giấy - Phùng - Trôi, lên Sơn Tây, qua cầu Trung Hà, nghỉ ăn sáng ở Thanh Sơn lúc khoảng 8h(Ngay đầu thị trấn có quán phở, bán buổi sáng nhưng không có biển tên... Quán này phở rất ngon). Tiếp tục chạy vì đoạn này cảnh sắc không có gì....
    - Tiếp tục qua Thu Cúc tới đèo Khế. Đường gập gềnh vì đèo đang được mở rộng. Đi xe gầm cao như M. Jolie hoặc S.Vitara là ok rồi.
    - Qua Văn Chấn, từ đây tới Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ hoặc Thị xã Nghĩa Lộ nhớ chạy vừa thôi kẻo bị bắn tốc độ. Tới Tú Lệ (Cảnh sắc ở đây hơi bị đẹp) là vừa buổi trưa. Nghỉ ăn trưa nhưng đừng vào cái quán nào nhìn sang trọng nhất thị trấn... ăn dở ẹc mà tính đắt. Vào quán khác....
    - Bắt đầu lên đèo dốc, từ đây chụp ảnh búa xua đi.... Đèo Khau Phạ, La Pán Tẩn, Ba Kim, Mù Cang Chải. Đường đẹp. Đi qua đèo Khau Phạ cẩn thận vì hay gặp sương mù, tầm nhìn khuất...
    - Từ Mù Cang Chải đến Than Uyên đường đẹp. Qua Than Uyên, tới Thân Thuộc có một đoạn đường đang mở rộng lập thị trấn nên chạy chậm. Nhớ qua đoạn này vào buổi chiều gặp trẻ em tan trường học chạy cẩn thận. Tụi trẻ sang đường bất ngờ lắm...
    - Nếu chạy nhanh, qua ngã ba Bình Lư là chiều tà, như thế vừa hết quốc lộ 32A....Các chú sẽ vừa kịp lên đỉnh đèo Mây chụp cảnh hoàng hôn. Đoạn lên đèo Mây chạy buổi chiều hoặc tối sẽ gặp sương mù nhiều. Kinh nghiệm chạy sương mù là bật đèn cốt, bám sát lề của mình, đừng lấn lề, ôm cua vừa thôi... Cẩn thận xe tải đỗ ngang đường tắt đèn tối thui...
    - Bên này đèo Mây (Ô Quy Hồ) đường xấu vì đang sửa chữa và mở khu du lịch chỗ Thác Bạc nên hay bị tắc đường, trơn trượt.
    - Nghỉ đêm ở Sa Pa (Ở Sa Pa thì chắc chẳng cần tư vấn đâu nhỉ) Nhưng có một điều này anh dặn nhé: Đừng nên ăn cá hồi Sa Pa. Vừa đắt vừa chán....
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Ngày thứ 2: SA PA - ngược lại đèo Ô Quy Hồ sang LAI CHÂU mới - PHONG THỔ - tới ngã ba PA SO rẽ tay phải lên Cửa khẩu Ma Lù Thàng - ngược trở lại về Thị xã Mường Lay (LAI CHÂU cũ) - Đến đây có thể có hai lựa chọn: Qua đèo Xá Tổng về Tuần Giáo hoặc chạy thẳng về Điện Biên...
    - Cung này chạy hơi dài, cảnh sắc bình thường. Có vài đoạn đẹp là Ô Quy Hồ, lên đỉnh đèo Mây đón bình minh, đoạn đẹp thứ 2 là từ Pa So chạy men sông Nậm Na qua cầu Hang Tôm về Thị xã Lai Châu.
    - Dậy sớm để lên đỉnh đèo Mây đón bình minh. Ăn sáng ở thị trấn Tam Đường ( Bình Lư cũ) có quán phở bên tay trái, qua cây xăng bên tay phải, đầu thị trấn khoảng 100m (Cả thị trấn chỉ có mỗi cây xăng này)
    - Tiếp tục lên đường, nhưng đi khoảng 20 km tới gần Thị xã Lai Châu đi chậm đúng tốc độ nhé. Từ đoạn dốc bắt đầu vào Thị xã cách khoảng 8km CA Lai Châu bắn tốc độ kinh hoàng.... Vừa rồi anh bị bắn tới 2 phát ở 2 đoạn khác nhau, may nhờ có người quen nên thoát... Chạy trong TXã nó chỉ cho có 35km/h...
    - Qua đèo Hồng Thu Mán, tới Pa So chạy lên Ma Lù Thàng chơi là vừa buổi trưa. Quay lại Pa So, gặp ngã ba, rẽ ngược về phía Txã Lai Châu mới khoảng 500m có Khách sạn, nhà hàng Lan Anh, cảnh sắc đẹp với dàn hoa tigôn rực rỡ, ở bên tay trái, món ăn ngon. Rẻ. Mỗi người khoảng 40k là ..nhoè
    - Chạy tiếp về Lai Châu là chiều, nhớ chụp ảnh đoạn này. Nên vào trong Txã "sắp chết" này mà chụp ảnh và ngắm cảnh chứ không hai năm nữa nó ngập chìm trong nước hồ Sông Đà.... Trong khu Đồi Cao, Sân Bay....
    _ Ở LAI CHÂU cũ nhớ cẩn thận khi dừng đỗ... Tụi choai choai người Thái nghiện ngập sẵn sàng "dùi" lốp xe để lấy cớ vá lốp bằng keo con voi nhưng chém 100k một miếng.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    - Nếu rẽ đường 6 cũ qua đèo Xá Tổng:
    + Đường đèo Xá Tổng quá xấu, hẹp, gồ ghề ổ gà đá hộc, vực sâu, cua gấp. Tay lái xe phải vững và chú ý nhìn đường, chú ý còi nếu không muốn "lố" đà xuống vực hoặc "va" phải chú dân tộc phóng xe máy xuống đèo làm cái vèo....
    + Từ Xá Tổng về đến ngã ba Tủa Chùa đường rất xấu, cảnh sắc bình thường.... Từ ngã ba Tủa Chùa về Tuần Giáo đường đẹp hơn chút nhưng vẫn hẹp và cua gấp....
    + Đoạn này chiếm nhiều thời gian đi, anh đi đêm qua đó mà mất khoảng 4 tiếng. Nhớ đề phòng về lốp và xăng nhé...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + Nếu đi thẳng Điện Biên thì chạy một mạch về đó nghỉ ngơi.
    - Về Điện Biên là tối mịt. Nghỉ ở khách sạn Hà Nội - Điện Biên giá khá rẻ. Ăn thì có nhiều quán ngon, anh cũng chẳng nhớ tên quán
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Ngày thứ 3: Điện Biên (Tuần Giáo) - Hà Nội
    - Cung này cảnh sắc đẹp, chú chắc rõ rồi nên chả cần tư vấn nữa nhỉ
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Tóm lại:
    - Nhớ mang lốp dự phòng, cái bơm lốp chạy bằng điện ắc quy (lên Chợ Giời hỏi mua, khoảng 300k) - Bộ đồ vá xe ô tô trong trường hợp khẩn cấp (mua ở Chợ Giời)
    - Xăng xe nên luôn đổ đầy.
    - Mệt phải thay lái xe, hoặc nghỉ.. Đừng chạy cố, dễ tai nạn lắm...
    - Những đoạn đường nguy hiểm là : Thanh Sơn - Thân Thuộc - Đèo Mây ( Hoàng Liên) - LAI CHÂU (bắn tốc độ) - Đèo Xá Tổng - Đèo Pha Đin - Thung Khe ....
    Chúc đi vui vẻ !!!
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cảm ơn bác đã tư vấn, bọn em vừa hoàn thành chuyến đi này...về tới HN vẫn còn khá sớm, tầm 5 giờ chiều, nói chung chuyến đi rất an toàn, đi hơi cực vì thời gian gấp gáp quá, toàn phải gắng đi đêm để kịp đến nơi và giữ được hành trình...nhưng bù lại mọi thứ thật tuyệt, cảnh sắc tuyệt vời và những trải nghiệm không thể quên....bọn em đã chọn đường qua đèo Xá Tổng để chạy từ Mường Lay về Tuần Giáo, đi được tầm 2/3 quãng đường thì trời bắt đầu tối, phải lái đêm trên một cung đường cực xấu và nguy hiểm, nhưng ơn trời, mọi thứ đều ổn....Đèo Xá Tổng và những bản làng trên tuyến đường này là những ấn tượng khó có thể quên...lúc nào rảnh rỗi em sẽ post ảnh đóng góp và thread này của bác...
  10. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình tư vấn cho bọn em. Đoàn em đi 6 người, có 1 bác cũng nhiều tuổi nhưng sức khoẻ tuyệt vời, gần 50 tuổi mà lái xe gần hết chặng, đến tận Mường Khến, Hòa Bình mới chịu đổi lái. Đáng kể nhất là đoạn từ Mường Lay về Tuần Giáo, có 97km mà bọn em đi hết gần 5 tiếng đồng hồ, về đến Tuần Giáo là 7h30 tối. Bọn em đi có 3 ngày, lại hay xuất phát muộn nên đi toàn từ sáng đến tối mới tơi nơi.
    [​IMG]
    Ảnh chụp trên đèo Ô Quy Hồ buổi sáng.

Chia sẻ trang này