1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gập gềnh QL 32, chui vào mây trên đèo KHAU PHẠ, sải dọc QL 6, vượt đèo XÁ TỔNG đêm khuya, về MAI CHÂ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    A ! Chú HN92 làm quả đèo Xá Tổng chưa? Mới thấy ảnh đèo Mây thôi....
    Chúc mừng các chú thành công chuyến đi vừa rồi. Đi hai xe hỗ trợ nhau được chứ như anh, toàn "chiến" một xe, lúc xảy chuyện bối rối lắm...
    Đợt nào anh em mình làm chuyến đi chung nhé.
  2. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Em đi rồi ạ, hôm đó cũng choáng phết. Từ Mường Lay lên đèo được 3 km, dừng lại hỏi đường vì thấy đường xấu quá. Bà cụ nhà ven đường nói vẫn đi được, thấy người ta vẫn qua lại. Nhìn đồng hồ, thấy xăng còn chạy được 70km, bọn em quay lại Mường Lay để đổ xăng. Tranh thủ gọi điện cho cậu bạn học thì cậu ấy lại chuyển nhà lên Lai Châu mới. Lên đèo, thấy đường xấu quá, vách núi thì cheo leo, bọn em chỉ chạy chậm và ngắm hoa ban từ trên xe. Sau khi chạy được tầm 30km, gặp 1 cụ dân tộc, hỏi cụ xem đường xấu thế này còn bao xa nữa. Cụ bảo: "Từ đây đến chỗ đường đẹp còn tầm 50km". Bọn em tưởng cụ nói đùa, ai ngờ đúng cách Tuần Giáo 25km đường mới đẹp hơn chút. Chạy gần đên Tuần Giáo, lúc 7h tối, thấy 1 hàng đá hộc chắn ngang đường. Tự dưng đường vắng mà lại có đá chắn đường. Thằng bạn bảo đừng xuống, để phi xe qua, nhưng đá to quá nên bị chạm gầm. Em liều mạng, mở cửa chạy xuống vần đá sang bênh cạnh để đi tiếp. Lúc đó chỉ sợ mấy bác dân tộc, cầm quoắm phi ra thi teo.

Chia sẻ trang này