1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ bạn bè trên Internet

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BakerNlife, 25/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BakerNlife

    BakerNlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ bạn bè trên Internet

    Bạn gái có nên đồng ý đi chơi với bạn trên mạng ngay lần đầu tiên không?
    Làm sao dể diễn ra một cuộc gặp vui vẻ như mong muốn.



    bakernlife
  2. AircraftClub

    AircraftClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng như vậy nên tôi nghĩ rằng chẳng có cô bé nào dại dột đi gặp mặt khi lần đầu tiên gặp tren mạng cả .hihi !Toi là một ví dụ thê thảm lắm !
  3. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hì hì quá đơn giản....
    Tớ không quen nhiều người qua chat nhưng cũng có gặp một số người. Khi tớ cảm thấy đủ dũng cảm, và tin tưởng thì tớ đi. Mọi người thường hẹn nhau đi uống nước. Trời ơi, cái cách này chán ốm, tự nhiên có người ra hỏi "bạn có phải là....", chưa gì đã thấy mất tự nhiên rùi.
    Còn tớ, tớ sẽ gặp người bạn theo cách của tớ. Hôm đó bọn tớ đang cùng chat, tớ biết cả 2 người đều muốn gặp nhau. Tớ đã hỏi địa chỉ nơi bạn đó đang ngồi và hẹn sẽ đến sau ít phút.(lúc đó chưa ai biết mặt ai cả).
    Khi tớ đến đó, tớ log in và cuộc trò chuyện bắt đầu:
    -Có thấy tớ không?
    -Có, tớ thấy rồi, bạn thấy tớ chưa?
    -Chưa, tớ chịu thôi, ở đây nhiều con trai quá.
    Bất chợt tôi nhìn sang bên cạnh, hahaha, thật bất ngờ, lại là người đang Chat với tôi. Tôi và bạn đó cùng nhận ra rằng mỗi người đang cùng trò chuyện với nhiều người nữa.Không vấn đề gì, chúng tôi tiếp tục trò chuyện trực tiếp và gián tiếp, rất vui vẻ.
    Tớ nghĩ là cách này được đấy, lại rất an toàn. Tất nhiên là tuỳ các bạn mà mọi chuyện sau đó sẽ diễn biến thế nào, phải không?
    Chúc các bạn vui vẻ.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  4. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì tôi không biết vì tôi cũng chưa gặp ai bao giờ cả.Hay là không ai thèm gặp tôi nhỉ?

    Romantic Man-William Bui
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, D_H ui, tui cungz muốn làm wen với bạn

    TO DAY IS GOOD DAY TO DIE
    [/size=10]
  6. BakerNlife

    BakerNlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bakernlife@onebox.com
    Các bạn ơi, mình đã từng gặp vài bạn rồi.
    Hơi khó đấy các bạn, vì các bạn Nữ thường nhút nhát chỉ gặp mọt lần rồi không dám gặp lần 2.
    ; )
    Khó xử quá các bạn.
    Các bạn Nữ ơi, các bạn cho ý kiến đi.

    bakernlife

  7. BakerNlife

    BakerNlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    W.Bui đẹp trai quá sao không có bạn ghặp.
    Chụp hình khác dừng che mặt nữa.
    Chúc may mắn

    bakernlife

  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã gặp một số người bạn và đến bây giờ họ đã trở thành những người bạn thật sự của mình
    nhưng để mà đươc như vậy là cả một vấn đê đấy

    Thanh Huyen
  9. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là bạn "ảo" thì hãy mãi là invisilbe!Hi!Hi!

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)

Chia sẻ trang này