1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, mình mới vô box được có mấy ngày, chẳng kịp quen ai để đi họp cả, hix hix
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  2. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trời đất oan cho em mà. Chẳng qua là em nhiệt tình tiếp chuyện mọi người thôi. Hay là MS chọn cho anh cái danh hiệu nào hay hay hơn chút nữa đi. Ghi chú: Xin cảm ơn và trân trọng hậu tạ.
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , tiếc wá he , nghe bác longking nói mọi người đi đến khoảng 10h cơ mừ ? Các bác tường thuật tiếp cho em với nào .
    Chị MS quên mất 1 cái quan trong đó , cái vụ mà bác longking " nhả tơ " đó đó , phải tường thuật lên cho mọi người chứ nhỉ?
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    gớm, oan Thị Kính . Cái bác này đến buồn cười, danh hiệu hay thế rồi lại cứ thích đòi hỏi nhiều... Đúng là được voi đòi 2bà trưng
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, em không định tường thuật đâu. Nhưng hôm nay bỏ làm, đi tiêu tiền xả láng cho đời bớt sầu. Ghé vào thấy các bác tường thuật chán quá, lại câu bài nhiều quá, nên ngứa tay gõ gõ vài dòng. Các bác thông cảm. Hôm nay giọng văn em không mượt cho lắm. Nhưng nói chung là em định online như thế này đến chiều cơ, nên lát nữa em sẽ đá vào vài câu. Mà lát nữa em có thay đổi ý định thì em không post nữa.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ơ còn mấy cái ảnh đâu rồi í nhểy các pác nhểy
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 22h ngày 7/7/03
    Chẹp chẹp, tường thuật offline phát nào.
    (1)
    10hkém 15 (6/7/03)
    -Alô, dạ anh LongKing đấy ạ. Dạ em muốn đi offline ấy mà. Nhưng khoảng 11h15 em mới đến được cơ. Bọn anh nhớ chờ em đến rồi hãy đi nhé. Nhớ đấy không em lại gọi điện đuổi theo đoàn đấy. Em là emnhutianangmuathu, anh nhớ đấy nhé.
    Hic, gọi điện ngoài đường nên bà chủ quán chả hiểu mình đang nói gì, mắt tròn mắt dẹt.
    11h10 phút.
    Nhảy bụp từ xe buýt xuống, suýt ngã, kính mờ hẳn đi do nhiệt độ thay đổi từ ?olạnh? trên xe xuống ?onóng? ngoài đường, nên lảo đảo bước vào cái Cà phê Nghĩa nào đó. (Cha cha, đi với Thi ca họp ở cà phê nhân, đi với Public Hà Nội họp ở cà phê Nghĩa. Suy ra em sống hơi bị ?onhân nghĩa?. Chẹp chẹp, phát minh mới.)
    Kính mờ vẫn mờ , nên bước vào quán như bước vào hang ổ của mụ Tú Bà. Ngơ ngác chả thấy cái hội nào tụ tập cả, toàn couple, đang định rủa thầm thằng cha LONGKING nào mà tệ thế, mất 1.800 gọi điện rùi mừ, thì chủ quán chỉ chỏ lên tầng 2. Leo lên thấy một hội đang ngồi, khép nép đi vào, nhỏ nhẹ hỏi thăm. Một bác áo mầu xanh hơi lơ lơ, mặt mũi cũng hơi to to, cái kính cũng hơi dầy dầy, liền gật đầu đứng dậy và vỗ tay đón tiếp, tất cả vỗ tay theo. Ôi chao, public Hà Nội đón newcomer sao mà tử tế.
    (2)
    Sau màn chào hỏi, giới thiệu nick niếc, mà các bác chắc phải tua lại nhiều lần, em mới thỏ thẻ bảo rằng em 22 tuổi, có bác nào hơn tuổi không để em gọi là anh cho đỡ thất lễ. Cái bác áo xanh lơ lơ kia ngồi cạnh em, mà sau này em mới thuộc được tên là CUONG_MA, liền úi giời một phát ?oThế thì em già nhất ở đây rồi, đây toàn 8X thôi.? Em mới ngó một lượt thầm nghĩ rằng, quái, dân Hà Nội ăn cái gì mà trông chóng già thế không biết. Khổ, tính em nhà quê, thật thà, ai nói gì cũng tưởng thật, thế là em cứ đinh ninh em già nhất hội. Em quay sang hỏi CUONG_MA ?oThế em đang học trường gì??. Lại thấy cứ xưng tôi. Mãi sau mới biết là hơn mình mấy tuổi. Một lúc sau thì hóa ra mấy cái bác kia cũng 7X cả. (Đến cuối buổi mới biết thêm các chị con gái cũng đều hơn tuổi mình.) Nói một hồi mới biết các bác hóa ra toàn những người thích đùa và độ xác thực chỉ 1%. Thế là khoái quá, đang buồn lại vớ được hội để tếu táo nên cũng tếu táo hết mình luôn.
    Đấy đấy, ấn tượng đầu tiên của em về Public Hà Nội là các bác toàn những người vui tính cả, nhất là bác CUONG_MA, phục bác.
    (3)
    Người đoạt giải ấn tượng thứ 2 trong em tất nhiên là bác Mod LONGKING. Vâng, bác đoạt giải quán quân về lĩnh vực ăn uống. Ăn ốc thì âm thầm chén hết con to xong giơ những con bé lên để khiếu nại sao mâm bên cạnh nhiều con to thế. Ăn nộm thì nhả tơ. Nói tóm lại thì có chúa mới hiểu vì sao LONGKING ăn nộm lại nhả ra được tơ. (Thế này ngành tơ tằm của VN chắc được nhờ quá.) Ăn nem cuốn thì một tay cầm một chiếc ăn dở, một tay cầm một chiếc dự phòng (nhỡ đâu cổ họng làm việc trước răng, nuốt tuột xuống cái còn có cái ăn tiếp.) Hàm nhai, họng nuốt, ruột sôi, đầu tính toán và miệng bảo rằng ?omay ở đây không có máy ảnh, nếu không thì toi?(Một cỗ máy liên hoàn hoàn hảo. Đáng được bộ công nghiệp tuyên dương. Ờ, có khi bộ nông nghiệp ấy tuyên dương ấy chứ. Tại bác CUONG_MA bảo có gì tối nay về bụng sẽ biết mừ.) Em tưởng sau nem cuốn là xong, thấy chạy ?olong kong? một hồi rồi sang ngồi với NOKIA. Tưởng ?okíu? chú em út khỏi bị đỏ mặt bởi các nữ quái,nào ngờ ở đó có bát mì xào ?oruy nhất?, độc quyền của dãy bàn ngoài cùng mà các dãy bàn trong không có. Bác ấy cứ cắm đầu ăn vô sờ tư. Đến lúc em nhìn ra thấy có 14 người đang ngồi im kiên nhẫn, không ai nói gì, chỉ đợi bác LONGKING ăn, em mới kêu lên một tiếng. Bác LONGKING như tỉnh khỏi giấc thu?nạp thức ăn, đứng dậy thanh toán tiền. Lúc ấy cả bọn mới nhổ rễ. (Không biết trong dạ dầy hắn có thù oán gì mình sau cái vụ đấy không)Tưởng cái vụ của bác LONGKING thế là xong, nào ngờ, lúc đi ăn kem cũng là người ăn chậm nhất hội, làm cả hội théc méc, không biết bác này có ăn gian gọi hai xuất không.
    Ờ hờ, LONGKING còn nhìu cái mà có vẻ như COBALT hay MAGIC muốn tường thuật lắm, để nhường vậy.
    (4) Cái nổi cộm nữa muốn tường thuật là : Cả hội mải mê hít ?oO2+vô số các loại bụi+NaCl có trong dung dịch mồ hôi? (phương trình phản ứng có wind xúc tác) ở trên đỉnh tháp Hà Nội(Cột cờ Hà Nội). Ba cái thứ này cộng với nhau tạo nên một chất mới mà cả khoa bác CUONG_MA cũng không điều chế được. Chả biết nó thành cái chất gì, có kết tủa hay không kết tủa, tan hay không tan, nhưng túm lại là tất cả bị biến thành ?ohổ tinh? và bị nhốt trong tháp Hà Nội một số phút. LONGKING ăn nhiều nhất nhưng bị biến thành hổ đói hai tay chới với cầu cứu . (Chỉ có em và RED_CROSS là không bị nhốt thôi.) Nói tóm lại là con mụ yêu tinh áo xanh có chùm chìa khóa to tổ bố ở trong tháp đó không đủ trình để điều chế ra độc dược hại anh em, nên cuối cùng các chiến hữu cũng được ?osổng chuồng? (Không phải đâu, 4h30 nên chồng mụ gọi di động bảo về nấu cơm.) Chuyến thám hiểm tháp Hà Nội (Cột cờ Hà Nội)kết thúc bằng một kiểu ảnh chụp trộm. Bác LONGKING ra về trong lòng vẫn théc méc nòng pháo bị bịt thế kia làm sao mà bắn được.
    Ôhô, còn nhiều cái nhưng khi nào rảnh lại post tiếp.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua ah sáng nay MS đã post phần tiếp theo của offline.Cực dài.Nhưng giờ lên không thấy gì hết nên hết hứng luôn,chẳng viết lại nổi nữa..Chắc phải chuyển cho cobalt tường thuật tiếp thôi.
    4of7
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    MS ơi, lần sau trước khi send nên copy lại nhé. Kinh nghiệm xương máu để đối phó cái mạng rùa bò và lắm lỗi đó. Nói chung là nên viết ra word dùng phông chữ Vietkey, thì không bao giờ bị mất.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    gớm, oan Thị Kính . Cái bác này đến buồn cười, danh hiệu hay thế rồi lại cứ thích đòi hỏi nhiều... Đúng là được voi đòi 2bà trưng
    He he, nghĩ ra rồi. Hay là bà con cho tôi cái danh hiệu (khiêm tốn thế này thôi) là người vui tính nhất đi. Cái đó có vẻ hay hơn. Xin cảm ơn!Xin cảm ơn!Xin cảm ơn!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu

Chia sẻ trang này