1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Hè , offline zui zẻ wá ha, tiếc là hôm đó không đi được, thui chờ lần sau zị .
  2. soulsinthedark

    soulsinthedark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ừm....tôi ko biết chắc tôi có yêu Hà Nội ko..nhưng tôi biết chắc là tôi yêu người Hà Nội
  3. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đừng nản chí ,MS ơi, cố gắng lên, có LK cổ vũ nè, còn ảnh mai sẽ có
    ================================================
    [​IMG]
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái gì mất thì mất,cái gì còn thì vẫn còn.MS sẽ chuyển việc tường thuật phần tiếp theo cho Cobalt .Sổ ghi chép sẽ đưa vào chiều này
    4of7
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tiếp một phát nữa.
    Nhân vật tiếp theo là MAXÓ.
    Trông gã quen quen, không biết đã gặp ở đâu rùi. Một gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Cũng hơi "đẹp chai" sau cặp kính "đít trai". Đến sau cùng khi anh em đã đánh chén và ăn uống no nê. Hắn ngồi im lặng không nho nhe hé răng nửa lời, càng làm tăng độ lạnh lùng và bí hiểm. Lục lọi trí nhớ trông một đôi phút, em chợt nhớ ra . Thì ra hắn hao hao giống nhân vật anh chàng phụ tá của ĐỘI TRƯỞNG CHANG CHÊ HIẾC trong phim giầy thuỷ tinh. ÔI chao, đó là nhân vật có khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp trai nhất bộ phim.
    Khi bà con vào thăm lầu công chúa, nói chung em chả có cảm giác gì. Dân tình nhà ta kêu inh ỏi vì ở đây xấu quá. Nhưng nơi này đã đặc biệt ghi một dấu ấn nào đó, một liên tưởng nào đó đối với bác MAXÓ. (Cúng tương tự như em liên tưởng bác í tới anh chàng trong phim Hàn Quốc kia thôi.) Những bậc thang lên xuống đã nhắc nhở bác nghĩ về đôi chân của người tình cũ. Bác xoè bàn tay đo chiều cao của bậc thang và phán một cau xanh rờn "Cấi này phải cao đến 30 phân ấy nhỉ. Thế này thì chân công chúa to phải biết." Chẹp chẹp, em thấy các nhà khảo cổ học, khi đo chiều dài và rộng của các bước chân người tiền sử phát hiện trên nền đá cũ, có thể ước tính được chiều cao hay một số thông tin khác về những con người đã in dấu chân trên đá ấy. Nghe cái này thấy bác MAXÓ đúng là mầm non tương lai của nghành "suy đoán học."
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chán quá,tự nhiên không có hứng làm gì.Đành ngồi post tiếp phần 3...phần tiếp theo của những gì mình đã viết-may ra còn có hứng một tẹo.Thiếu mất một phần giữa cũng có chết ai đâu nhỉ...
    7X đi ăn chân gà nướng ở Trung Tự.Public HN lúc đấy chỉ còn
    1.MAGICSTAR
    2. Cobalt
    3 .Longking
    4 .KingNothing
    5 .Seven
    Cộng thêm Night-người đã bỏ Pub để nhập 7X từ trước đó.7X ngồi nói chuyện rất là vui vẻ,ăn nhiệt tình,còn MS và Cobalt ngồi uống trà đá suốt buổi.Lý do là khát nước đến chẳng muốn ăn gì nữa,lại còn mệt do vừa phải leo lên Côt cờ HN.
    Sắp đến ngày 11/7 nên MS phải chen vào giữa vụ tường thuật này thông báo là ngày 11/7/2003,Box 85-86 chuẩn bị tinh thần để đón tiếp chu đáo Mod của Public Hà Nội,đồng thời LK tuyên bố sẽ là thành viên của 85-86 và cả 87-89 nữa
    .
    Sau khi để lại bãi chiến trường với một đống que,xương xẩu,cốc vại,7X chuẩn bị có một trận giao đấu bóng đá nảy lửa với 80Fvào lúc 20h.MS tất nhiên là không thể đi được vì đã được bầu là cổ động viên nhiệt tình nhất của 80F,giờ lại đi đến cùng đối thủ ---->không tiện chút nào.Thế là public HN quyết định tách đoàn,sau khi cảm ơn thái độ thân thiện và nhiệt tình của 7X(oh mà LongKing ơi,ấy có cảm ơn không ý nhỉ?).Ngoài 5 thành viên trung thành với Public HN(có mặt từ đầu đến cuối),có rủ rê thêm được Night -tức là đêm chứ không phải là con nai đâu.Theo ý kiến đề nghị của Magic,cộng với sự giới thiệu rất ấn tượng về một nơi rất yên tĩnh và vắng vẻ,một mình một thế giới cũng của MS luôn-mọi người thống nhất đi theo MS.
    Nơi đấy là đâu: Cafe Báo-62 Trần Quốc Toản-nằm trong Hội nhà báo-nơi mà đứa bạn đã giới thiệu với mình nói là..."Không hiểu sao một chỗ hay như thế mà trong quán hay,đẹp ở HN vẫ chưa thấy ai nhắc đến";một nơi mà rất thuận tiện để uống rượu mà không ngại say,vì nếu say có thể...tự nhiên ngủ trên bàn,làm quái gì có người ngoài đâu ma ngại.Với tinh thần trách nhiệm không tính lợi ích riêng,lại còn với trách nhiệm phải tường thuật đúng sự thật-MS đành phải bật mí về cái quán này...nhưng mọi người đừng đến nhé-không mất cả cái hay của quán vắng nhất HN này
    Đến quán...Hôm nay chỉ có đúng một người trông.Có 2 cây đại to đùng và hoa rụng đầy thềmĐi lên trên cái mà đứa bạn mình gọi là "cái chòi"-và ngồi vào cái bàn mà lần nào đến mình cũng ngồi(chả bao giờ bị tranh giành)...chúng ta gọi cái gì để uống nào... :
    _Magic: bạc hà sữa đá
    _Cobalt:bột sắn
    _Longking:Dưa hấu dầm
    _KingNothing
    _Night mỗi người gọi một cái gì đó..
    _Seven
    Khi đang miêu tả lại diễn biến lúc này,MS đang cười ha hả đấy.Buồn cười thật.Món bạc hà sữa đá của MS được mang ra đầu tiên,cùng với bột sắn của Cobalt.Thử một phát và thấy ngay rằng nó không phải là bạc hà...vì nhạt...chẳng khác nước lọc là mấy.Nhãn trà là Rum,và có vẻ chẳng có tẹo sữa nào.MS đề nghị cho thêm sữa...dù biết đây không phải là bạc hà rùi(thông cảm với người hình như chưa phải pha chế bao giờ).Vẫn nhạt nhẽo dã man.Trong thời gian đấy,hình như LK thiết kế cho mọi người nghe cái thể loại nhạc gì đó thuộc trưồng phái ấn tượng...đã nghe là nghĩ ngay thà không nghe sẽ tốt hơn..8h,trời mưa rào rào sau rất nhiều những tiếng lộp độp,bộp bộp mà cứ tưởng là tiếng lá rụng.HOAN HÔ...7X bắt đầu đá bóng thì phải,và điều đầu tiên mà chúng mình có thể nghĩ được ra là gọi điện cho bác BigDoremon để chúc mừng.Hình như Big đang chạy loạn nên cóc mở máy...Vui thật,mọi người tha hồ chạy ,còn pub HN thì ngồi thản nhiên ngắm mưa,uống nước và nghe nhạc.Sướng quá còn gì.Một Mess được gửi đi từ Mod public HN đến BigDoremon-để lúc nào mở máy là đọc được "Public HN chúc mừng 7X đá bóng thành công tốt đẹp"Nhạc đã được thay thế vài lần,cuối cùng quyết định chọn một đĩa không lời thì phải,cốc trà sữa của MS đã được thêm sữa nhưng vẫn nhạt,nên MS lại đòi cho thêm.Mấy cốc của LongKing,Night và KingNothing vẫn chưa thấy đâu.Nhìn nhau lắc đầu ngao ngán...

    Và cuối cùng...cốc dưa hấu dầm của LK đã được mang ra.LK tròn mắt và rút từ đó ra cái dĩa to bự chảng.Hê hê...ha ha...hihi...các kiểu cười ủng hộ cho màn hấp dẫn này thật...6 hình..6 vẻ.Chờ đợi lâu thật,KingNothing quyết định gọi 1 cốc nước chanh cho nó đơn giản.Còn Night thì uống cái gì đó...có lẽ cũng liên quan đến chanh.Trong suốt thời gian trên,trời vẫn mưa.Mọi người ngồi nói chuyện và có thời gian ngắm nghía quán.Có một cái phong linh bằng tre,trên trần có treo rất nhiều những thanh tre ngang dọc,ai đó thắc mắc không biết có phải để cho đập vào nhau kêu không.Thanh to thế mà đập vào nhau thi rơi vỡ đầu mất.Cái TV có những hình ảnh nét như SONY,khiến ai đó...(lại ai đó)-sorry,đoạn này Magic đãng trí -tha hồ chỉnh sửa,và Cobalt nói một câu là có lẽ nên đứng ở đấy để giữ cái Angten.Thấy mưa lâu quá,MS với Cobalt là con gái nên đề nghị một nam nhi nào đó ra ngoài xem thử trời ngớt mưa chưa,nhưng...vô ích.Mỗi người một việc...tự nhiên đọc báo như trong phòng khách.Ah ,quên...vì là cafe Báo nên ở đấy có để báo đọc.Dưới ánh đèn ở trên trần leo lét,các nam nhi vẫn căng mắt ra đọc...gì nhỉ..Thế giới phụ nữ...đại khái thế,nhất quyết không xem xét trời đất thế nào.Lúc Seven...hay Longking nhỉ...ra xem trời đã ngớt mưa chưa -và đã ngớt lâu rồi,thì chỉ vài phút sau...sấm chớp đùng đùng và một đợt mưa nữa ào đến.To hơn rất nhiều...và chắc chắn lâu hơn.Hình như LK nói đến chuyện sẽ kiện cáo vì bị MS và Cobalt nhờ vả (nói thế cho nó lịch sự)khổ quá.Thử xem coi....
    Mưa lâu lắc...trong mưa đưa đến mùi đất,mùi lá...Mưa hắt vào tận bàn mà Pub ngồi-giữa quán.Người pha chế lúc này kéo các tấm mành che lại,và LK...tình nguyện ra giúp.Chờ đợi...chẳng muốn nói gì nữa.Mọi người thích im lặng hơn.Vài người ngồi đọc báo,MS thỉnh thoảng đưa mắt lên màn hình nhoè nhoẹt chẳng rõ cái gì,KingNothing lấy giấy bút ngồi vẽ hay viết gì đó rất chăm chú.Trong mưa...im lặng sẽ hay hơn.Nhưng sẽ vui hơn nếu chỉ một mình....
    Đến 10h kém 15,trời hơi bớt mưa một chút.Quyết định về dù có bị ướt.Ra ngoài,thấy mưa không đáng kể-không giống mình tưổng khi cứ ngồi chờ dưới mái quán.Đi với Cobalt một đoạn rồi mình rã ra Trần Bình Trọng.Mưa nhẹ nhẹ thôi.Tự nhiên thấy thật là vui nếu lang thang lúc này.Một buổi offline khá là vui vẻ,phải không......
    4of7
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ảnh offline nè bà con.
    ================================================
    [​IMG]
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tin từ đài BBC:
    Người ta thấy giáo sư tiến sĩ Kotto hét vang lên một tiếng rồi lăn quay ra ngất xỉu. Khi tiếng còi cứu thương đang o è... các y tá thấy ông lẩm bẩm mỗi một chữ: tiếc... tiếc.....
    Trên màn hình vi tính, trang http://www.ttvnol.com/forum/t_187049/5a?0.2071146 vẫn đang load dở....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hi hi các bác cho cái chú thích chứ nhỉ! Để ra đường gặp còn biết mà chào nhau. Em mới toe chả biết ai cả!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà để thấy mình may mắn
    Mùa em yêu
  10. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hic, sorry chị iu nhiều nhá , sáng hôm ý em ngủ quên mất. Mở mắt dậy thì đã 10h hơn rồi nên ở nhà luôn, chỉ ngại đã ko bít ai với ai mà lại còn đến muộn thì ngại chít. Đành hẹn lần sau nhá chị. Lần sau thì chị nhớ nhắn tin gọi em dậy đấy. Hôm nào đền bù chị 2 lần lỡ hẹn = 1 chầu kem nhé. Okie?

Chia sẻ trang này