1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ảnh xấu quá!Không cần chú thích đâu,Longking nhỉ,nhìn thấy quen thì quen hết,cần quái gì là ai!
    4of7
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định riêng , lần này Public Hà Nội offline thnàh công . Tuy số lượng thành viên không đông như lần 2 nhưng với sự nhiệt tình của tất cả mọi người đặc biệt là Cuong_MA và vcvtc , màn cafe diễn ra cực kì sôi nổi .
    Vì lí do cá nhân : tuổi già ,khách mời của Box lần này là Bigdoremon không có mặt cùng với máy ảnh của Big luôn nên LongKing _ Mod đã đến muộn hơn so với lời dặn dò kĩ lưỡng của Cobalt : đến từ 9h ngồi chờ . Cho đến giờ phút này vẫn chưa xácđịnh được ai là người đến sớm nhất vì khi Cobalt + Red_cross đếc thì vẫn chưa thấy bóng dáng tài tử giai nhân nào của Hà Nội cả nên tranh thủ lượn đi ăn sáng , khi uay lại đã thấy Cuong_MA + Vcvtv + MAGICSTAR + FRIENDLY _ ARC đứng ngoài cửa của cafe Nghĩa ( hix , trông các vị cứ như phục vụ ý ạ ,làm tờ suýt nhầm ) . Vừa dựng được cái xe thì như có tiếng sấm bên tai Cobalt : mang on bỏ chợ ... " của Cuong_MA hay Vcvtv gì đó làm Cobalt + Red_cross sợ quá phải chạy ngay vào liên hệ với cô chủ quán tìm chỗ ngồi . Chả là thế này , tớ quên mất là người Hà Nội có thói quen ăn sáng muộn nhất là vào Chủ Nhật rồi sau đó là thưởng thức cafe . Cobalt sorry mọi người nha . Chạy lên chạy xuống , chạy đi chạy lại để cùng cô bé phục vụ " đuổi " khách sang bàn khác lấy chỗ cho Hà Nội trên tầng 2 . Đến khi xuống thì cũng vừa thấy LongKing đang nhăn nhở thanh minh lí do đến muộn . Mọi người lục đục kéo lên tầng 2 ngồi đợi mf kkẻ ra cũng giỏi thật , cứ mỗi lần LongKing hay ai khác chạy xuống là y như rằng có thêm 1 người nữa xuất hiện . Biêtd thế bắt LongKing chạy lên chạy xuống vài vòng nữa . 10 , 15 , 30 , 45'' cứ thế trôi qua , những chuyện ri rỉ rì ri được mang ra bàn luận . Vui vẻ nhất là chuyện về ngôn ngữ của Cuong_MA và Emnhutianangmuathu , thôi thì đủ cả , từ Anh sang Pháp , từ Pháp sang Nga ,từ Nga sang Nhật , từ Nhật sang hơ hơ , ứ nhớ . Cuối hiệp 1 là sự xuất hiện của 2 cô bé Blackstar và One_courage mà trên tay 2 em là 2 chiếc đồng hồ CAO SU cực đẹp và được ưa chuộng nhất TTVN này . tổng cộng cá thnàh viên gồm có :
    1 : LongKing
    2 : Night
    3 : Cobalt
    4 : Red_cross
    5 : MAGICSTAR
    6 : FRIENDLY_ARC
    7 : Cuong_MA
    8 : Vcvtv
    9 : Malchik
    10 : King_nothing
    11 : Seven
    12 : Nokia8901i
    13 : emnhutianangmuathu
    14 : Blackstar
    15 : One_courage
    Sau khi chờ 2 em cao su , tất cả mọi người nhất trí nhổ rễ lên Phủ tiếp tục hiệp 2 _ điều không thể thiếu _ ĂN .
    13h tại Phủ Tây Hồ quán ( nói đại thế , không đúng thì ... ) 14 cái miêng xinh xắn đã nhanh chóng thanh toán từng món , từng món của nhà hàng mang ra . mọi người tự dung ai nấy im lặng vài giây khi thấy Longking đứng lên tay cầm tờ giấy , tưởng là đọc diễn văn nhưng hoá ra là Longking đọc thực đơn ạ . Ai thích bia thì gọi bia , ai thích rượu thì gọi rượu ( gọi thế cho nó máu chứ thưc ra là nước khoáng ) , ai thích coca thì gọi coca và " Nào chúng ta cùng cụng ly . Thực đơn gồm có :
    3 ốc lá chanh
    15 súp lươn
    3 đĩa khoai tây rán
    3 đĩa nộm chua ngọt
    2 bún ốc
    1 mỳ xào bò
    2 em cá quả to bự
    Bé cưng Nokia 8910i khéo chọn chỗ ghê cơ , ai lại ngồi gần 4 chị : Cobalt , Red , MAGIC , Black để được các chị gắp cho nhiều làm cho các bác bàn bên tỵ nạnh . Đấy cũng khổ lắm vì mấy lần Nokia bị sặc vì sự duyên dáng của của Cuong_MA , chị là chị thương BÉ lắm đấy nhá hic , hic ... Vcvtv được cái nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay chị phục vụ " chị ơi thế cái này ăn bằng tay à " khi chị ấy chưa kịp mang thìa ra . Còn Longking suýt nữa làm mọi người sặc khi lão ta hồn nhiên nhả tơ tù miệng ra ( chắc là tham nên mới thế ) lí do là do ngó sen . Sau khi nhả tơ Long vẫn găp , gắp và .. lại gắp mà đâu chỉ có vậy sau khi ra cửa đón Maxo _ thành viên thứ 16 , Long ta còn sang ngồi cạnh Cobalt và em Nokia để được ăn nhiều hơn ( đấy là trước đấy còn được Cobalt cho nửa đĩa khoai tây rán rồi ) . Mà đã hết chuyện đâu , vì quá nóng vội với món cá quả nướng mà Long còn định nhảy xuống hồ bắt cá hộ chủ quán , ngố thế không biết Long ạ . May mà có sự ngăn cản của moị người chứ không biết Long nhảy xuống thật thì ẽ ra sao .Được Emnhutianangmuathu cuốn nem hộ cho Long , Seven , Night ,Malchik , Cuong_MA , Vcvtv Long nói với tớ " Cobalt ơi , bầu Emnhutianangmuathu là người đảm đang nhất nhé ". Lúc này Maxo dã đến nhưng vì lí do " đã dùng bữa với bạn rồi nên xin phép ngồi ngắm mọi người " . Bên bàn bên nghĩa là chỗ của tớ , Red , Magic , Black cũng nhất trí bình bầu thế này :
    Longking _ người ăn nhiều nhất
    Emnhutianangmuathu _ người đảm đang nhất
    King_nothing _ người im lặng nhất
    Cuong_MA _ người nói nhiều nhất
    Nokia8910i _ người đỏ mặt nhiều nhất
    Maxo _ người có khuôn mặt lạnh lùng nhát .
    Có lẽ do quá hâm mộ Cuong_MA hay vì 1 lí do bí ẩn nào đó mà Black đã thanh toán cho 3 người Cuong_Ma , Magic ( Black nhớ đấy nhá , chị là chị ấm ức vụ này lắm đấy ) . Thêm một phát hiện nữa khi mọi người lấy xe lên đường đến Quán Thánh , xe lão Longking dán hàng chữ to cũng là LongKing không biết để làm gì hay là dấu hiệu nhận biết không biết . Màn ăn uống khép lại và go go go ......
    Hiệp 3 _ Thăm Hà Nội .
    Nơi đến đầu tiên là đền Quán Thánh . Chen lấn để chụp ảnh ( vì ai cũng muốn xinh ,muốn đẹo mà ) thì tản ra xem đền . Sau khi tham quan xong Black _ One_courage xin phép về vì có việc bận , trước đó em Nokia cũng về vì bận sinh nhật bạn . Tiếp đến là sự ra đi của 2 thành viên nhịêt tình nhưng không nói lời nào từ biệt cả Cuong_MA + Vcvtv và Night . À mà đâu , cả Malchik cũng về nữa chứ , gớm bác này cũng thế , chẳn biết Bác chuôn lúc nào mà nhanh thế hả trời . Vậy là chỉ còn : LongKing , King_nothing , Red_cross , Cobalt , MAGICSTAR , Maxo , Emnhutianangnuathu , Seven .
    Sang Thành Cổ ấn tượng nhất là câu nói , lời nhận xét của Maxo : bậc này phải cao đến 30cm ấy nhỉ , thế này thì chân Công chúa chắc to phải biết " . Nghe xong câu này ai cũng tán thưởng và cho vào bộ nhớ luôn ,cho đến lúc sau nhắc lại vẫn cười cháy nước mắt . Thưởng cho Maxo 5* nhá .
    Thăm Thành Cổ xong là sang Cột Cờ _ nơi đặt chân cuối cùng của Public như trong lịch trình . Chẳng biết mọi người thế nà chứ tớ gần 10 rồi mói vào lại đây đấy . Vẫn đẹp lắm nhưng tiếc là họ lại cấm quay phim chụp ảnh ở đây chứ không thì đã có hàng loạt ảnh đẹp để mọi người ngắm rồi . Bốn người Longking , King_nothing , Seven , MAGICSTAR leo lên nơi cao nhất ,tớ và Maxo đứng dưới tầng 2 .Còn 2 cô Red_cross và Emnhutianangmuathu thì nhanh chân không chịu được ,thấy bóng chị bảo vệ khoá cổng là chạy luôn làm 6 người bọn tớ phải đứng sau song sắt thò tay ra ngoài kêu cứu ( trông như là đang ở trong tù ấy , vui phết ) . Sau 1 hồi nhắc nhở vài người còn lại trên cao xuống , chúng tớ được " giải thoát " . Sung sướng sau khi được giải thoát là chụp ảnh . và alê alê .... kem kem , nhem nhem .............
    Hiệp 4 : Lại ăn và cùng nhau vui cười tại Giang Sơn _ 6 Lê Lai .
    8 ly kem ngon , mát : cam , cốm , cam , khoai môn , cam ,cốm , chocolate , từ từ được chuyển tới cho các thành iên nhiệt tình ăn chơi của Public Hà Nội một cách nhanh chóng , à quên , trừ Longking vì lão này ăn quá chậm ( chẳng bù cho lúc ăn ốc ) .
    Hiệp 5 _ Chân gà nướng đeeeeeeeeê.............
    Nghe lởi rủ của Bác Seven " sang 7X chơi đi " cùng với sự đồng ý của tớ và Longking , Red_cross và Emnhutianangmuathu ( Magicstar và king_nothing nói : thế nào cũng được " ) và thế là 7 người còn lại rồng rắn sng vui vẻ cùng 7X . Như mọi lần họp cũ , sau khi họp bàn là ... ăn nên Public lại 1 lần nữa ...ăn . Nhưng lúc này chỉ còn rơi rớt lại Longking , Cobalt , Magic , King_nothing , Seven mà thôi . Tớ và Magic vì lí do sức khoẻ nên chỉ ngồi ngắm mọi người thôi , cho đến khi những chai bia lạnh , những bàn tay , bàn chân mũm mĩn của các Em Gà béo ngậy được xử lí xong . gần 8h , vẫn chưa muốn về , vẫn còn nung náu ý định vui chơi ca hát nhưng nghĩ mãi chẳng biết đến đâu hát , lại quyết định lên cafe Báo _ 62 Trần Quốc Toản theo lời giới thiêụu của Magc và Maxo ( không biết 2 người này đã tầu ngầm ở đây lần nầy chưa nhỉ ) .
    Hiệp 6 _ Uống .
    Lần này có thêm Night tham gia . 2 , 4 , 6 , ồ ,6 người , vừa đủ 1 bàn . Longking , Cobalt , Magic , Night , Seven , King_nothing .
    Rất đơn giản nhưng lại cực kì Romantic ( sẽ nói rõ hơn về quán này ở 1 bài viết khác ) . Năm người đã ngồi yên vị chờ nước uống , chr còn mình Longking lăng xăng chạy đi chạy lại cho đĩa hat mà lại chăng đĩa nào hay cả , cho đến khi bị kêu ca nhiều thì LongKing mới lấy đĩa nhạc không lời . Thế mới hay chứ , thế mới hợp phong cảnh nơi này chứ , thế mới ngoan chứ . Khổ , chờ mãi mà chỉ thấy có nước của Cobalt và Magic , còn 4 vị kia thì ... cứ ngồi đấy ( anh phục vụ hình như cũng ưu tiên chị em hơn thì phải , thích thế ) Còn không biết có thù oán gì từ kiếp trước không mà cái cố dưa hấu dầm của Longking mang ra thì chao ôi ,cái thìa ,à không ạ , là cái dĩa to , nhọn hoắt được thay cho thìa , may mà Long chưa cho vào miệng chứ không hì ( cái vụ này mọi người tưởng tượng tiếp nhá , ha ha ha ) lam mọi người cười ngất . Cấinh phục vụ cũng lạ lắm cơ , gì mà chậm như ruà làm tớ uống gần hết 1 ly bột sắn rồi mà vẫn chưa có nước cho các vị kia .Magic thì được thể xin tận 3 lần sữa ,3 lần " anh ơi sao nhạt thế ạ , cho em them tý sữa " . King_nothing chịu không nổi phải ra tận nơi giám sát và gọi cốc chanh tươi cho nhanh chóng . Và Seven và Night cũng ra theo để tự phục vụ cho nhanh chứ không thì số ruột quá rồi . 10h kém , mưa đợt 2 cũng đã ngớt nhiều , lần này thì về thật dù cho mọi người dường như vần còn lưu luyến lắm .
    Màn cuối cùng đặc sắc nhất nhưng ứ dam viết nhiều , ứ dám tường thuật sâu thêm nữa vì chỉ sợ lại có người như Koto_tetsu " đâyp đầu vào gì gì đấy và than " Tiếc , tiếc "thì " xương " lắm .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Như nào nhỉ? Nếu có gì sơ suất xin đồng đội luợng thứ.
    11h, kỵ sĩ vẫn trên xe bus đến Bảo oanh.Không biết gì cả
    11h15 kỵ sĩ ở đó.Có rất đông thành viên, khi đó có 100% thành viên là mod: MS và Longking.Choáng ghê gớm
    11h gần 30.Một đại ca nữa xuất hiện: CB. Ngồi gần 3 quan chức, nói chung là rét.
    sau đó là Ag, và mấy ông nữa không biết tên.Lúc sau có 2 cô bé gọi điện ag.Hoá ra là bluethorn và bạn cô ấy!
    Linh tinh không biết đến mấy giờ, có khoảng 10 mạng đi. Sau 14 tháng 2 dân tình ôm nỗi đau đi ngủ, hoặc là bận thi lại hay sao ấy, có thể là hết tiền do tết thua bạc chăng?
    Địa điểm đầu tiên như đã hẹn là phủ Tây Hồ. Tôi không quen chùa chiền lắm, ngồi yên một chỗ. Không biết gì cả! Chụp vài kiểu ảnh, sau đó đi ăn.
    Tiếp đó là chùa Kim Liên. MS+CB+gió mùa đông+em như tia nắng mùa thu+ kỵ sĩ đi đón 2 tên mới đến, quay lại bảo oanh.Chờ lâu vãi linh hồn luôn! Hắn đi xe nhanh như một con rùa bò ngửa!
    Đến nơi(Chùa Kim Liên) có thêm một mạng ở đó sẵn: Chitto! Một anh chàng khá thú vị và dễ thương.Chàng ta làm mọi người nghiêng mình vì kiến thức chùa chiền.Rất cơ bản và dễ hiểu.Định đi nhiều nơi nữa.Nhưng những câu chuyện của chitto làm mặt trời chạy thật nhanh. Đội trưởng đội kem đưa mọi nguời đi ăn kem(Đội trưởng bao hết, dữ dội chưa, nhưng chỉ còn có 6 nguời).
    Ăn xong giải tán! Mỗi đôi một hướng,rồi mỗi người một nhà
    Hết!
    Tớ không quen tuờng thuật, chỉ biết tuờng trình.Nhưng cũng biết thêm nhiều điều khá bổ ích và lý thú.Cảm ơn bác chitto! Học trò còn hỏi chi không?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. seven

    seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh Offline lần thứ 5 của Box Hà Nội
    Khi ngồi uống cafe ở Bảo Oanh nhìn ra Đường Thanh Niên
    Còn đây là ảnh ở Phủ Tây Hồ
    còn tiếp ...
  5. seven

    seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Ở Chùa Kim Liên
  6. seven

    seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ở Chùa Hoè Nhai
    Lúc ăn Kem
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế chụp được ảnh vào đúng cái hôm trời nắng đẹp. Hôm qua em cũng đến chùa Kim Liên, đấy là một trong 5 chùa đẹp nhất Việt Nam do Hội kiến trúc sư Việt Nam đánh giá đấy. Em cũng chụp được mấy cái ảnh đẹp phết nhưng mà không đẹp bằng của các bác vì hôm qua trời không nắng lắm. Mà cái hôm offline đầu óc em lú lẫn tới mức nào mà lại không đi nhỉ hừ hừ..
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội​
    [​IMG]
  10. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com

Chia sẻ trang này