1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là tường thuật Off mà cũng có thể coi là kí sự của Super Mod Public Hà Nội
    Chẳng lần nào họ đúng giờ vì họ là VIP , họ bận nhiều việc và đôi khi chỉ là lí do zời ơi đất hỡi : Ngủ . Nhưng hôm nay họ đúng giờ , thậm chí là đến sớm, rất sớm, từ 8h25'''' cơ mà tinh thần lại rất vui vẻ . 1h35'''' sớm hơn so với giờ hẹn của Public HN nên họ phải đứng ôm cột sắt gặm bánh mì chờ mọi người . Nghĩ cũng khổ , ai bảo đến sớm quá cơ , thương Bạn hìn Augustan và Super Mod Longking quá cơ .Và cho đến khi[/back] Cobalt và Red_cross đến thì các thành viên cơ bản trong hiệp 1 đã hội tụ đầy đủ , đông ra phết đấy . Augustan , Longking , MAGIC STAR , Kị sĩ không đầu yêu em , Nguyen thi quynh nga , Giang van . Họ chào đón chúng tớ bằng những ánh mắt đầy cảm xúc, nào là yêu thương, nào là giận hờn , nào là giận dỗi , nào là .......................... Mà còn 3 thành viên , 3 thành viên mới chia thành 2 bàn khác nhau , chỉ đến khi tớ vừa an toạ được 1 lát mới mang cốc sang e dè hỏi : " đây có phải là PHN không ạ ? " . Họ là Countrypumpkin và bạn của Country là anh Quang . Mới chỉ có 2 và 3 là một người e dè hơn nữa ( chắc sợ nhầm hả Cilvi_en_man ơi hay là thấy Cobalt ở ngoài trẻ hơn trong ảnh nhìu . Những cuộc buôn bán trên vỉa hè Cafe Lối cũ tiếp diễn khi Iron_monkey đến muộn 1 chút . Chốt lại con số 9 đi tăng 2 sang Gia Lâm câu cá , 3 thành viên mới vì lí do bận công việc nên xin phép mọi người về trước vf hẹn gặo lạo trong những lần Off sau , hy vong thế và chúng tớ luôn chào đón các Bạn .
    Đến đây ( đảo Sen đảo siếc gì đấy ) điện thoại các Mod mới hoạt động tích cực . Thành viên liên tục gọi hỏi thăm nơi mọi người đang vui chơi nhảy múa còn Mod thì liên tục chạy ra chạy vào trên máy cái cầu khỉ ọp ẹp để đón mọi người . Kỷ lục đương nhiên là tớ với : Piano Love , La_rung_ven_song , Bong co may, Atk , Amigo76 . Mod MS đón tiếp được[b/lack] : Linhtinh1405 , Not bad , Seven và bạn Seven là anh Eight ( no AIDS nhá ) .
    Quân số lên đến 18 người và chúng mình cùng câu cá . Chời ơi ! chưa lần nào tớ đi câu mà thấy mọi người câu được nhìu cá đến thế , cá nhìu ơi là nhìu , mà cũng nhỏ ơi là nhỏ , cân khoé thì cũng được 8 con/lạng . Tính ra PHN câu cũng phải được 1 lạng chứ út ỏi gì đâu , 8 con cơ đấy Hị hị , nhìu nhờ .
    Mà ăn uống thì thôi zồi , 1 bãi chiến trường với nào là xương cá , xương gà đi bộ ( gà công nghiệp khác , mà gà ta cũng khác đấy nhá ) nào là ..............nhìu lắm kể ứ hết để mọi người tham gia kể nưã cho zôm zả nhờ . Chỉ bàn riêng về món chân gà nướng mà tớ gắp cho anh Not bad thui , thơm ơi là thơm , ngon ơi là ngon và ... zai ơi là zai , mất gần nửa h mới xử lí xong 1 cái chân gà đi bộ đấy , ặc ặc ... , he he ..... À mà còn phải kể đến chị Linhtinh đảm đang nữa , toàn ngồi gói nem cho mọi người ăn thui chẳng ăn được gì cả , chỏ mỗi có nửa đĩa Thiên lí xào thịt bò, 2 cái đùi gà , độ chục cái nem và một cơ số món khác nữa . Khổ ! thương chị lắm Linhtinh black]ơi .Lần sau là phải ăn bù đấy nhá , ăn gấp đôi gấp 3 hum qua thui chị nhá . Màn ăn uống còn nhìu , nhìu lắm , mọi người tiếp lời nha .
    Tớ mà bít PHN thành gà công nghiệp thế này thì đã mở một quán với đặc sản là : Gà chạy Maraton ngay zồi , bít muộn nên mới thành gà công nghiệp thế này đấy , Guns ơi là Guns .
    Sang chiều và cùng với nhưng lời cáo lỗi : mình bận , chị phải về có việc , tớ phải ... , em phải ........ nên chặng đường còn lại trong kế hoạch chỉ còn lại : Cobalt , Red_cross ,MS, Kị sĩ , Seven , Eight , Linhtinh , Not bad ,AG đến thăm chùa Quảng Bá . Với sự hiểu biết quá ít ỏi nên sẽ có tường thuật bằng ảnh sẽ post sau . Thật tiếc vì hôm qua không có anh Chitto làm guide , đành chờ lần sau vậy .
    Về cũng dở mà đi đâu cũng dở trong khi miệng thì lại muốn ăn kem nên rồng rắn tiếp tăng 4 lên Bảo Oanh măm măm Kem dừa . AG , MS , Kị sĩ , Seven, Eight , Red và tớ .
    Kết thúc 1 buổi Offline thành công với con số 21 _ không nhỏ tẹo nào với 1 Box thiên về online như PHN , hi hi ..... . Mà kể ra Socola_dang_01; Tomatovn2 ; hungnet ; chip_chip542 và Mod online Gunsandrose [black]không sợ tớ làm thịt thì con số còn tang vèo vèo thêm nữa ý chứ .
    Một ngày vui , 1 buổi Off thành công đã kết thúc , 3 tháng sau sẽ là lịch off lần 7 của PHN , Bạn sẽ tham gia ??????????


    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 19/07/2004
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Được cobalt bảo kê : chị cứ vào spam thoải mái, em bảo mọi người k del bài của chị đâu" thế nên chị ( em ) cũng vào đây spam tý xíu cho nó vui nhỉ.[​IMG]
    Cái đoạn ở cafe thế nào chị chả biết ... nhưng đoạn câu cá thì vui cực là vui ... mà chả biết hôm qua mình nói có nhiều không mà để cho đến hôm nay giọng khản đặc thế này ... ???[​IMG]
    Ra khỏi rạp chiếu phim ... cái phim dở tệ của MFC ( nhận xét chủ quan, xin lỗi notbad và anh seven ) nhận được tin nhắn của em cobalt thế là linhtinhnotbad phi ngay sang Gia Lâm câu cá và câu kéo cùng mọi người ... đi đường còn tiện mua thêm 1 quả dưa hấu ... hì hì ... 16 người còn lại hôm qua có ăn dưa hấu ngon dưa hấu ngọt thì nhớ công người mua nhé[​IMG]
    Sang tới nơi ... được hẳn 3 em xinh tươi ra đón nhưng mà chị nói thật là chị chả thấy vui tẹo nào ( anh notbad anh ý thích các em ra đón chứ chị chị cứ mong AG cơ ), vào tới nơi thấy AG một góc, kisy 1 góc, giangvan 1 góc, em Nga 1 góc ... rất chăm chú ... nhưng mờ chả thấy con cá nào cắn câu hết cả .[​IMG]
    Cảnh đẹp, không khí trong lành ngát mùi hoa sen ... tâm hồn vui phơi phới ... mình cũng lọ mọ vác cần ra chiếm giữ một góc lều ... ôi rồi ôi ... vừa thả xuống đã thấy nặng tay ... dây cước căng như sắp đứt ... cần thì cứ trực tuột khỏi tay ... không dám kéo vì sợ đứt cước ... ấy mà con cá này cũng lạ ... chả thấy nó quãy gì hết ... cứ im lìm vậy thôi ... trong lòng khấp khởi mừng thầm ... con này 3kg là ít ... loay hoay mãi cuối cùng cũng ... híc ... bảo sao không kéo cần lên được ... hoá ra là cần mắc vào cái rễ sen ... mừng hụt[​IMG]
    to be con ...
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ấy cái màn câu cá hôm qua không thể không nhắc tới chiến tích huy hoàng của iron_mokey ... sau mọi cố gắng, nỗ lực ... thì khỉ cũng ghi bàn ... à quên cũng câu được một con cá ... gọi là con cá là hoàn toàn chính xác vì cá này bé con con ... đúng như cobalt nói 8 con cân điêu may mới được 1 lạng ... thả nó vào chai lavie 0.5l mà nó vẫn còn tung tăng bơi lội được ... thế là mọi người hiểu nó to thế nào nhé
    Màn ăn uống linh đình[​IMG] thì em cobalt kể rồi, hôm qua mỗi em kisy đáng yêu là gắp đùi gà cho chị để đổi lấy nem cuốn nhỉ ... đáng iu quá cơ [​IMG], lần đầu tiên chị làm nem cuốn theo kiểu công nghiệp đấy, chứ bình thường chỉ làm cái một thôi ... ăn có được không ( không thèm hỏi LK đâu đấy, ăn hết cả lại còn dám chê là không có cá bên trong [​IMG] ... lần sau tự cuốn lấy nhé [​IMG])
    Hôm qua tự hào vì bạn an_teka của mình thế không biết [​IMG]... ấy làm các em gái cứ cười suốt đấy ... lại còn câu được hẳn một đàn cá con nữa chứ ... giá mà ấy câu được cả cá bố mẹ nữa thì có phải là tuỵêt vời không [​IMG][​IMG][​IMG]
    ôi buồn ngủ quá ... lúc khác tiếp tục vậy [​IMG]
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi đi chùa Quảng Bá, ko có ai ở lại sao. Chán nhỉ....
    Hôm qua thật là vui, vui đến nỗi chẳng nói được gì cả...hehhehe.. vui nhất là anh em câu được rất nhiều cá. mà cá ở đó to phết nhỉ. Chỗ đó mà cho... mèo ăn chắc phải 1h mới hết....
    Cobalt rửa ảnh sớm nhé, pót lên cho anh em ngắm với....
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui thật!!! Tiếc là có việc riêng phải té trước nên không vui trọn với cả nhà được.
    Hê hê, đính chính với chị Linh tinh là em câu được 2 con chứ ko phải 1. Nhưng mà 2 quả chiến lợi phẩm ấy chắc cũng ko vừa 1 đớp của con mèo nhép ở nhà.
    Chẹp, cá bé tí, thế mà giang hồ cứ đồn đại cá bên Gia Lâm mập lắm, toàn tầm tầm hơn 4 chục ký cả
  6. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To: Mrs Cobalt
    So sorry bac Cobalt, tại vì nhà em có việc bận nên em không đi được, đành ăn chạy niệm phật chờ 3 tháng nữa để đi với các Bác vậy. Chứ còn em nghĩ là Bác hiền lành lắm chẳng đến nỗi ăn thịt em đâu, hi hi không khéo ngược lại ý chứ.
    Em chưa mới chân ướt chân ráo vào đây được các Bác quan tâm để ý đến như vậy, thú thực em rất lấy làm vinh hạnh, hehehe ...
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Không có cái ảnh nào hả các bác ơi?
  8. an_teka

    an_teka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin tí đất post ảnh nhé.
    Câu cá Gia Lâm
    Được an_teka sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 19/07/2004
  9. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    MOD nào đang online đấy, sao lại del hết cả bài tường thuật offline hôm qua thế hả ... xoà gì mà cứ vù vù thế ... chả hiểu cái gì hết ... híc mất cả buổi trưa viết ... thế mà bi giờ bị xoá mất tiêu ...
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sozi cả nhà vì tớ không nhớ có Topic chỉ viết nhữg bài tường thuật offline nên post bên Topic thông báo offline . Vậy nên đã chuyển hết sang bên này, cả nhà thông cảm hộ nhá . Thương Cobalt làm việc từ sáng đến h nên không trách móc gì nhá

Chia sẻ trang này