1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đầu năm (9 Tết)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ợ ....
    Sao giờ mình còn thấy hương vị của đĩa khoai tây chiên thế nhỉ , khổ nỗi không hiểu hôm đấy thế nào mà ăn uống mảnh khảnh thế , he he nhưng nhìn các chướng ngại vật do chủ quán ( cái anh mặc áo đen đi giày không tất mà em hỏi nick mãi anh ý chẳng nói ý các bác nhỉ ) mang ra , thì chỉ nhìn thôi cũng đã đủ no rồi !
    Buồn cười nhất bác Kỵ Sĩ , có 1 bát nước chấm chung , bác ý muốn mọi người ai ăn nem thì phải múc riêng ra bát , nhưng cứ hễ định múc cho ai thì người đó đã nhanh nhảu chấm ngay vào bát nước chung đó rồi , chỉ thương kỵ sỹ cầm cái muôi mặt ngơ ngẩn nhìn các bàn tay vàng cầm nem chấm , chấm ,chấm .... hê hê !
    Bác gì bạn của chị LinhTinh đạt kỷ lục ghi nét về câu được nhiều cá , nhưng hễ chị MagicStar nhốt nó vào ***g lưới thì do cá quá To nên thoát ra được và lại chạy vòng về phía bác iron_monkey và lại cắn câu lần nữa ... he he em nghi lắm !
    Tiếc là không được ăn kem ... nhem nhem ...híc !
    Hẹn tái ngộ !
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc bác Giangvan ơi , Kysi gắp cho em cái miếng đấy không đến nỗi bổ béo như bác nghĩ đâu , nó chỉ là phần gần gần của ...gà thôi , hu hu , lòng thơm thảo của Kysi có em và chị LinhTinh biết , ai lại gắp toàn đầu , mỏ với cả phao câu cho người ta bao giờ ...
    Sau khi đã ăn uống linh đình linh chùa , đến khoản thanh toán chỉ thương cho bác LongKing cầm trên tay cả triệu lượng , mắt sáng bừng bừng , nhưng cuối cùng vẫn phải nộp cho chị gái có vẻ đẹp thời phục hưng và anh chủ quán đẹp trai khéo mồm , chẹp chẹp chao ôi cuộc đời .... he he !
    Được Pianolove sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 20/07/2004
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thích nhất vụ đi thăm các chùa, thành cổ Hà Nọi theo kế hoạch bác AUG đã nói. Nhưng rất tiếc 4h chiều tôi phải quay về Lạng Sơn. Dù sao cũng đã có một buổi câu cá rất vui mặc dù tôi chả câu được chú nào. Chắc chị Linhtinh đến sau thấy em không chào nên ngồi " nguyền rủa" cái cần câu của em phải không? Híc, em đã chào khi biết có người mới đến rồi mà. Hay tại cái anh đi cùng chị nhỉ?
    Lần đầu gặp mọi người thực sự hơi ngại. Nhưng cảm ơn LOng King, Aug và Ki_si đã rất thân thiện ngay lúc tôi và Giangvan mới đến!
    Mà nói nhỏ nhá! Cá ở sông Kỳ Cùng quê tôi to hơn cá ở đảo Sen đấy, hôm nào rảnh thì mọi người lên đây câu nhé!
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bà con nói thế nào ý chứ, gần 4 cân cá mà còn kêu ít Lúc em đi trả tiền bị thiếu, may mà có mấy cân đấy giao nộp mới thoát về được, các anh hùng box ta mặc dù toàn cá bé tý nhưng giật lên hồi chẳng mấy chốc đã đầy rọ, chả bù cho thằng tôi giật phát nào .... mất mồi phát ấy. Đấy là lúc câu cá và câu 1 số thứ, còn lúc nhảy vào mâm thì thôi rồi, như tằm ăn rỗi, mà lúc này lại là sự trổ tài của các nữ anh hùng , tay làm ko những để hàm mình nhai júp cho 1 cơ số hàm khác nhai nữa, bravo chị em, nhưng có điều chị Linhtinh toàn cho ăn chay thôi_ vẫn thắc mắc là số thịt cá đáng nhẽ ở trong nem ko hiểu bay đâu mất??? hay là...
    Con super mod Cô Ban nữa, la làng nó vừa thôi, con jun xéo mãi cũng phải oằn tà là vằn đấy, đừng trách khi cầm cờ đứng lên khởi nghĩa thì muộn rồi. Anh Augút nhờ
    Còn ông Ky sỹ và MS, ảnh iếc đâu hết cả rồi, mới có mấy quả của anh antêka ( hi`hi` xin lỗi anh ban đầu em cứ nghĩ nick anh là ATK- ăn thịt kiến , thế mới chết dở)
    Hê hê ông Kỵ sỹ ơi thế hóa ra cái lúc mà ông nhìn tôi căm thù như thế chính là cái lúc tôi lỡ tay chấm vào cái bát đấy à? Giờ em Piano nói mới biết.
    Đợt này tổng cộng 21 người cơ à, đông thật, nhiêt liệt cảm ơn nhưng thành viên cũ, nhiệt liệt cảm ơn những thành viên mới đồng thời cũng nhiệt liệt cảm ơn những thành viên.... bị lôi kéo đã giúp cho vụ ộp lai lần này thành công rực rỡ

  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trông ki?a trông ki?a. Long đang cươ?i tít ki?a. Thế chú quên vụ đứng ôm cột đá nhá bánh mi? rô?i hư?.
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hôm đó chụp ảnh ấy nhỉ, pót lên đi chứ. Xem cảnh Longkingkong cầu hôn Linhtinhxoèng cái nhẩy..... và vả tấm hình chú monkey chụp với con cá bự của mình nữa chứ....Người hùng đó.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hic...Tớ chả biết làm cách nào post ảnh lên được.Nó toàn báo lỗi thôi.Hic...Còn cả ảnh hoa sưa và hao sữa nữa,tớ cũng chịu luôn.Làm thế naò bây giờ?
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Scan ảnh rồi, nhưng mà ... Vẫn chưa đưa lên được! Củ chuối! Tôi sẽ cố nhét lên xem sao, nếu không thì ...
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tổ chức offline vui quá ta! Lần sau có phi vụ gì thì báo cho mình mới nha!
    A`, thế các hoạt động xã hội của Public Hà Nội thì sao nhỉ? Mọi người có nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một việc gì đó không
  10. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này để làm gì? có ý nghĩa gì? mục đích gì ????
    Đúng là ...chậc chậc !

Chia sẻ trang này