1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ offline Thi-ca tại Sài Gòn 20/4/2004 - Đêm hội ngộ ấm áp những niềm vui ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hic.. mọi người có điện thoại tùm lum..
    đông vui dữ rồi nhé, mình thích được nhìn mọi người offline cơ quay video trực tiếp đê..
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cũng khá đông vui nhỉ :)
    cụng với các bác một chén trà nào !
    Bác Hiếu có phải là người đến đầu tiên cùng với một cô mặc áo thun xanh không nhỉ ?
  3. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay đi offline thi ca. Lai tiếp tục online với mọi người. Chắc là hết đêm nay. Bỗng thấy nhớ cái lão Kiên già, đầu như ông sư, miệng như là tàu hoả nhả khói.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE THI CA PHÍA NAM - 20/04/2004.
    Kính thưa quý bác,
    Em vừa chân ướt chân ráo từ Nhà Thiếu Nhi quận 5 về sau hai giờ lên lớp, thì xăn ngay quần móng lợn chạy thẳng tới Vô Thường. Cứ nghĩ rằng mình đến muộn lắm, nhưng may thay, cũng còn đang kịp, các phần bánh trái vẫn chưa vơi. Ôi, những chiếc bánh Sôcôla ngon và thơm đến muốn nuốt chửng cả đĩa, những li nước mát cảm tưởng như muốn chỉ có...một mình!... Nhưng có lẽ có hai điều đặc biệt nhất đó là: Một góc núi rừng có mặt ngay tại bàn của các thành viên - Một giò phong lan, cắm lẫn những bông hồng duyên dáng pha thêm vài bông cẩm chướng, tạo nên một góc núi rừng đầy...hỗn độn. Ấy thế mà vẫn Delete mất 70.000đ của anh votrungh! Điều đặc biệt thứ hai đó là sự góp mặt giao lưu của bốn cô gái đến từ www.thotre.com. Họ duyên dáng ngồi nép mình về một phía, làm cho buổi họp mặt trở nên hơi bị...thẹn thùng một chút. Nhưng hỡi ôi, không khí ấy chỉ kéo dài trong vòng 5 phút, thì sự xuất hiện của RockGirt13 phá tan tất cả những gì được xem là có độ cứng và bền vững nhất. Những câu chuyện tiếu lâm, những tiếng cười không ngại ngùng gì cả giữa một nơi được xem là Vô Thường, tựu chung, trở thành những gì thông thường nhất. Từ Đạo nhảy ra Đời, chui vào văn chương, rồi lại co chân nhảy ra với phàm lẫn tục. Buổi Offline hôm nay thực sự trở thành một buổi họp mặt đầy ý nghĩa giữa một nơi mà cái nắng, cái nóng hoành hành như những cơn bệnh hoạn. Những tiếng cười của RockGirt13 làm mọi người nhớ đến hai câu thơ của Hoàng Cầm trong bài Bên Kia Sông Đuống:
    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu tỏa nắng.

    Tiếng cười còn chưa dứt, chuông điện thoại của anh votrungh reo lên, số máy của Xuongrong hiện lên, và một cuộc trò chuyện khá tốn hầu bao của nhân vật đầu dây( XuongRong) với tất cả những thành viên có mặt. Không khí trở nên ấm cúng hơn khi mọi người truyền tay nhau chiếc di động để lắng nghe từ đầu dây giọng nói của XuongRong.
    Ngay sau đó, Thi Ca phía Nam có cuộc gọi trực tiếp đến bác NSN. Tất cả các thành viên tiếp tục trò chuyện và tâm sự, chia sẻ không khí Offline với Người Hà Nội. Tôi cầm máy và than với bác NSN rằng, Offline hôm nay cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi...thuốc lào.
    Một lát sau, TDCTLonesome đến. Có lẽ hai bác này bận bịu nên tới trễ, mặc dù cách đó không đầy 24 giờ cả hai đến nhà tôi, và đều thống nhất với nhau đi Offline sớm, để còn giao lưu với những thành viên mới. Tuy nhiên, họ cũng đã đến, và chỉ thiếu anh chàng Sói Đồng Hoang. Ai cũng thấy tiếc sự vắng mặt của anh chàng này.
    Sôcôla đã cạn, đồ uống cũng vơi dần. Anh bồi bàn dọn món cuối cuối cùng cho riêng bác Votrungh: Đó là món Hóa đơn thanh toán.. Bác votrungh mỉm cười khá thú vị, điệu cười của Phan Bội Châu tiếp Paven trong ngục. ( Một phần sáu cái nụ cười). Sau đó thì cả hội dắt nhau đi lo chuyện ... đối phó với dạ dày. Nào là bánh canh, bánh ướt, bánh bèo... cả ba thứ bánh tèo teo...túi tiền. Lần này thì bác Votrungh phán một câu nghe khá là ấn tượng: Mỗi người 10.000đ. Cô bé RockGirt13 sợ quá vắt liền ba nửa trái chanh vào tô bánh canh, vừa ăn vừa nhăn mặt...
    Tưởng đã có thể chia tay vì đồng hồ đã chỉ sang kim số 11 giờ 30 phút đêm ( 23h30''''). Nhưng mấy bác Xanxan, Đuong_Chieu_La_Rung, RockGirt13, votrungh, TDCT, Lonesome, ...kéo tôi đi luôn tới tiệm Net của Kitty _Sona. Chúng tôi đập cửa và ùa vào chiếm mỗi người một máy và Online hối hả. Cô bé Kitty _Sona ra đón chúng tôi trong cơn ngái ngủ vì tiệm đã đóng cửa trước đó mấy giờ rồi. Vâng, và bây giờ thì tôi đã gõ gần xong bài tường thuật này.
    Trên đường đi, tôi ngồi sau xe anh votrungh, cô bé RockGirt13 ngồi sau xe Lonesome với nhiệm vụ ôm bó hoa " góc núi rừng" từ chỗ Offline về lấy cảm hứng post bài. Tôi hỏi dò votrungh: Thế anh được công ty cho khoản "đầu tiên" ấy để tiếp khách thật sao? Bác votrungh nhà ta trả lời tỉnh bơ: Thật chứ sao không, chú mày thật là! Anh được công ty cho tiền tiếp khách mà lạy! Chúng tôi ngửa cổ lên trời cùng cười - một nụ cười phá tan mọi ngăn cản đơn thuần nhất nơi trần gian, chợt nhó đến ba chữ nhà Phật hay dùng: Buông xả đi!, và đúng như vậy, chúng tôi đã không giữ lại cho riêng mình một điều gì, ngoài hai chữ Tình Đời đầy bác ái!
    Thi Ca phía Nam có một cuộc gặp gỡ như thế này, chúng tôi đều thầm cảm ơn bác votrungh đã có công tổ chức, và kêu gọi mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu nhiều những thành viên Thi Ca chưa có mặt, nhưng chúng tôi tin buổi Offline sau chắc chắn sẽ đông hơn, vui hơn, và tràn đầy ý nghĩa.
    Quản mỗ chẳng thể viết dài hơn được nữa, một chút lòng đơn kể lại cho Nhà Thi Ca nghe về cuộc họp mặt ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả, đặc biệt là các đầu cầu NSN, Xương Rồng, đã góp phần làm cho không khí ngày hôm nay thêm bao điều thú vị.
    Kính!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 21/04/2004
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đó là bác Hiếu (2) bác ạ. Mà bác có phải là người ngồi bàn gần chỗ bàn reserved, tóc xoăn?
    Thấy sao không qua chào nhau một tiếng. Hôm nay vui ơi là vui!
    To gừng: mạng kẹt, gọi nhỏ hoài không được, nhắn tin thì lâu lắc mới đến, hic.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ối giời ôi là giời.....!!!!!!!!!!!!!!
    Gớm gớm chết chết, cho ăn một miếng, uống một hớp mà bắt con người ta cười đến...chín vạn calo. Thế này thì ngày mai về lại tèo luôn hai phần phở bò của bà Tư Phở.

    Chưa bao giờ tôi có một đêm như thế này, cũng chưa bao giờ tôi được cười như hôm nay. Có lẽ từ sau cái bận ngắm trăng hụt trên caffee sân thượng đến giờ, anh vtrungh, chị xanxan, chàng TDCT, cao bồi Lonesome, lão bần nông Quan_Di_Ngo, mới có dịp tốc váy lên trời mà cười cho văng thơ văng phú! Hỡi ôi, có cái đời thuở nhà bà già nào mà đến với Offline Thi Ca có đến hai chàng vác hai cái mặt sưng vếu lên, một cái mặt do xe Honda hôn vào ( Vtrungh), một cái mặt do tai biến thần kinh ( Quan_Di_Ngo), mà vẫn phải ... cười. Tôi trộm nghĩ, lão Tạo Hoá gây nhiều trò oái ăm nơi trần thế, nhưng nếu lão mà có mặt hôm nay, chắc lão sẽ hối hận vì đã trót nặn ra ba cái hình nhân: Quan_Di_Ngo, LonesomeRockGirl13. Vì lão sẽ khó mà về tiên giới với cái bụng vẹn nguyên, vì có lẽ bị vỡ tại Vô Thường.
    Một người bạn chat với tôi bên YM nói: Các ông, các bà bên Thi Ca phía Nam chơi oanh liệt thật. Chơi như kiểu nàng Kiều xưa vậy:
    Chơi cho liễu chán hoa chê
    Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.

    Có lẽ là như thế thật. Mọi người đã đến, và không ai muốn ra về, không ai muốn chia tay, chỉ muốn cùng ngồi lại với nhau trò chuyện cho thâu đêm suốt sáng. Rồi thì ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao, đúng như tinh thần của Thư Pháp gia Thanh Sơn viết vậy. Tôi lại chợt nhớ về những lời dạy của Thầy tôi: Thế gian chẳng có điều gì tồn tại mãi, con người chỉ trọ nơi trần gian hạn hữu, cái làm cho người ta sống là cái đọng trong lòng người khác, tức ta chỉ thực sự sống khi trong lòng người khác ta chưa chết. Vì thế, chúng ta tại sao không nối vòng tay lớn, xiết chặt lại để không còn thấy tháng ngày mênh mông, như câu thơ vtrungh đã viết? có lẽ là ai nấy trong buổi Offline này đều ngầm hiểu về điều ấy, nên những tiếng cười, ánh mắt mới đậm đà, mặn mà và... la cà thâu đêm suốt sáng!
    Bác vô niệm tưởng chạy về nhà Tung Chăn Quyền sau khi Offline kết thúc ở Vô Thường, nào ngờ, bác ta về nhà trước để nhắt lên Online tranh phần trước. Thế mà cứ tưởng bác hiền lành lắm, hoá ra cũng giống nhau thôi bác nhể?
    Còn mấy cái bác vắng mặt ngày hôm nay (Soidonghoang , Hoaithuong28 , Wildcat ..., ) chẳng biết mấy bác có yên bề gia thất được hay không, khi tại buổi Offline ai cũng nhắc, cũng than, đại loại những câu: Cái thằng này..., cái cô bé này.., nói thế mà không đến! Chắc là mấy vị ở nhà cũng hắt xì hơi như gà nhiễm H5N1 chứ gì?! Gớm, nói rứa mà thất hứa! em từ nay chả thèm tin ai sất, mất công em hí ha hí hửng chờ gặp mặt với lại giao lưu.!!!
    Ừ há, mặc dù thiếu thì có thiếu, nhưng biết đâu cái nơi ấy đấy... bảo thừa mà chắc chi đã thừa. Ta cứ cho là vừa anh chị em nhể! Rồi thì đến hẹn lại lên, ngày gặp lần sau chắc còn long trời lở đất hơn cái đại hồng thuỷ lần này. Chết m.., nãy giờ viết bài quên chưa bắn bi nào, làm bi cái đã, các bác chờ em tí nhé.
    Bà nó ơi, với hộ tôi cái điếu cày, bảo thằng nhỏ pha giùm ấm trà luôn cái hở...?!
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Họp offline chưa đã, lại tiếp tục họp online.
    Conference đủ thứ chuyện trên đời, khi người viết đang viết bài này thì mấy anh em đang cùng nhau hát Cải lương, sau khi kinh qua hò Quảng và chèo.
    Thế mới biết "một lũ ma đêm" (từ của anh Hiếu) say cái thần của nhau mất rồi. Máu lửa như thế, sống mái như thế, ôi những mười chín hai mươi...
    Người già lũ lượt rút, chỉ còn những người trẻ, những người đang sống, đang cháy với từng phút giây tuổi trẻ tuyệt vời của họ.
    Kẻ lạc thời cũng "đuối" mà kiếu, sáng mai, chiều mai vác cái mặt thiếu ngủ lên bục, có khi lại sửa giáo trình "Oh my gosh" lại thành "Oh my bush" cho update mất!
    Những người thơ này, cá tính của "bọn chúng" có thể ảnh hưởng ghê gớm. Vẫn còn đang chat chit hát hò cải biên và cười rúc rích đấy thôi...
    Hãy tiếp tục "sống" đi, hỡi các bạn thơ yêu quý !

  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng xanxan của Quan_Di_Ngo, Vo_niem va Duong_chieu_la_rung tức cảnh sinh tình :
    Xanxan bên box Thica
    Đêm nay bỏ cả cửa nhà đi rông !
    Thế này thôi hết lấy chồng
    Quyết tâm giữ lấy phòng không một mình
    (trường hợp 2 : Ngày mai ra chợ kiếm ông nào...khò ! )
    Hêhê, cho chít chị xanxan cái tội chui lên đây nói xấu đàn em!
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, anh tặng O Nhi một khúc nhé!
    Thi Ca có bé tên Nhi
    Người thì be bé, giọng thì to to
    Gặp nhau là thấy hát hò
    Cứ như giữa chợ, cứ bò với me.
    Nói vậy, các bác đừng chê
    Coi chừng cô bé tên Nhi thấy buồn
    Kèo cô bé ấy bực lên
    Thi Ca chứ ...TTVN cô cũng ...xào!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đang hứng, tặng luôn cho O Đường Chiều Lá Rụng mấy vần.
    Đường chiều lá rụng vào chân
    Muốn đi thì phải giẫm lên lá vàng
    Giữa đêm có kẻ theo chàng
    Bỏ anh em lại Net hoang xứ người
    Ối giời ơi là giời ơi
    Nói thì có vẻ trên trời...dưới thơ....

Chia sẻ trang này