1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ offline Thi-ca tại Sài Gòn 20/4/2004 - Đêm hội ngộ ấm áp những niềm vui ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ. Đã định là im hơi lặng tiếng, ém tinh thần xuống... Thía mà mấy nhân của cái Box thi Ca này lại cứ chạm nọc cho máu Rock của bé nổi lên... Hờ hờ... Anh Quan_Di_Ngo nhá! Thía anh muốn em đem chiên xào nấu nướng, lột lông, luột thịt, vắt chả hay bóp chua nào? Đã bảo là em hiền thì cứ để cho em hiền đi. Đằng này.. Khửa khửa.. Đã thế thì hãy xem trưởng FC của anh Hiếu ra tay...
    Định là sẽ viết thơ văn(g) lãng mạn và bay bổng cơ. Nhưng giờ thì có vẻ... tịt ngóm cả cảm xúc. Hứng thú tụt đến mắt cá chân roài. Phải vác mồm đi chiến đấu thôi. Bắt đầu bằng chiêu... nói xấu. Xem nhá! Xem cái cô nàng hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng này... nhá răng cửa nhá!
    Cái cô ĐCLR này, bé tí tị tì ti, tuổi thì tí tị thía mà đã "theo chàng bỏ cuộc chơi" khi mọi người đang hào hứng nhất. Khúc Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà cô bỏ dang dở để mà "theo người ra đi" rồi. Thế có đáng giận không? Cô đi rồi, chàng Vo_niem ngồi buồn bã, than thở thở than một mình trong Conf, để anh chàng Quan_Di_Ngo cười nham nhở một cách rất... quái. Làm tôi ngồi cạnh ức chế lắm, có biết không? Người ta chỉ ngồi mà nhớ "người ra đi" chứ có ai nhớ "người ở lại" đâu. Cô là cô tranh mất cái chức VIP (I=impolite á!) của tôi trong lòng mọi người rồi. Cô có biết không?
    Còn chị Xanxan, thả hồn thơ leo ngược cành cây, 2 mắt thì mơ mơ màng màng, bảo là "lạc hậu" ko tham chiến. Giờ để em ngồi cô độc giữa 2 gã đàn ông, một mình chiến đấu chống lại Mafia thế có ác không? Ôi giời ơi là giời!... Thế này thì em có nên viết một bản cáo trạng nêu đích tội danh ra không hở chời? Anh Hiếu ơi! Người của trái tim em ơi, sao đi ngủ sớm thế bỏ em bơ vơ một mình? Cái chức trưởng ban FC của anh sao giờ nặng gánh tang bồng với em thế này? Hu hu... Tủi thân cùng cực. Ngồi khóc một mình giữa đêm khuya (hix, vẫn có 2 chàng trai ngồi cạnhQuan_Di_Ngo và Vo_niem, thế mới sướng! He he...). Anh Hiếu ơi, anh có đau lòng không? Bỏ một đoá hoa dại giữa hai đoá hoa gai, bị dập tơi tả thì còn gì là FC của anh? Hay là anh có chị XuongRong làm Manager chi nhánh fía Bắc rồi, nên không cần đến Fan No.1 của anh nữa hở anh? Ôi giời ơi, anh Hiếu ơi là anh Hiếu ơi!!
    Còn có gì thảm thương hơn, sau khi chiến đấu miệng mồm cứ gọi là ngoạc hết cả ra với anh Lonesome, thì giờ lại fải mỏi tay để chiến tiếp. Ôi giời ơi (gọi giời hơi nhiều, chắc giời hắt xì hơi mất ngủ!)!... Anh Vo_niem ơi, sao lại bỏ ơi ngồi chổng ngổng chồng ngồng trong Conf với lão Quan_Di_Ngo thía này? Ko ghen tị sao hở? Làm em giống như một cây cỏ dại, cứ bị đạp đạp chà chà rồi.. nhăn nhở cười thế hở? Thế có đáng tội bỏ rơi chữ... Sắc không? Em cũng dễ thương, xinh tươi phơi phới thế này? Em cũng hào hoa lịch thiệp thế này? Cớ sao anh cứ mãi tương tư cô nàng Khương Hà của anh? Ôi giời ơi là giời! Thế có đáng đem anh ra tùng xẻo không?
    Còn lão Quan_Di_Ngo, cứ ngồi cạnh ối giời ơi là giời, lòng em thì đang buồn bực chết đi được. Mà cứ nhè tên giời mà réo thế, có phải giời làm cho một bãi... nước miếng không? Ôi giời ơi!... Thế là em như cọng cỏ dại, mọc tả tơi trên nền... monitor lạnh ngắt ngơ, xanh lè lẹt như màu da bệnh yểu, cô đơn và lang thang... Thôi thì em đi thăng thiên. Còn 2 chàng muốn làm gì thì làm nhá!
    Thôi, bài chửi của em đến đây kết thúc. Môi răng đã mệt rồi, tay chân cũng đã mỏi rồi... Chúc mọi người ngủ ngon bên bàn phím. He he...
    Bài tường thuật của em có ấn tượng không hẻ bà con? Vote em 1* nhá! Hé hé... 1* hoành tráng hơn nhiều!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thế đấy hử? O cứ tưởng là ngồi gần O mà sung sướng lắm đấy hả? Cái giọng " To To " của O cứ văng tiếng Anh, tiếng Tây ra, mà khổ nỗi lão nông này có mô tê răng rứa gì về ngoại ngữ, O chửi tôi tôi cũng phải cười, vì cứ tưởng O khen. Gớm, gì mà ngoa ngoắt đáo để, được lão nông này cũng không thèm kém nữa đâu nhá, lão mà xoắn quần bắt lợn lên rồi O coi chừng nhá! Được rồi nhá, đã thế, đợi đến sáng, đi uống caffe, O cứ tự nhiên mà trả tiền nhá! Lão đếch thèm galan mà bao O đâu nhá! Nhớ lấy nhá cái Người be bé giọng to to.
    Ô, mà cái O lá rụng xuống đường buổi chiều ơi là rụng buổi chiều. Thế không ở lại mà trả tiền NET hử? Định xù đấy hử? Coi mà cái chừng đấy nhá! Lão mà tới tận nhà là tan tác gà heo đấy!
    Kìa, cái bác vô trùng, bác hứa với hoè thế đấy hử? Bác ngáy khò sớm thế, để mình tôi bắn thuốc lào với ai bây giờ. Bác có " linh" thì tỉnh dậy ngay bây giờ mà xem cô bé RockGirl13 cô ấy tung bao tượng lên trời đây này. Ối giời ạ!
    Hừ, cái bác Vô Niệm kia nữa chứ, 3 - 4 giờ sáng rồi mà còn lang thang đi đâu thế hử? Gà vịt đã xuống chuồng rồi mà bác cứ còn mơ mơ màng màng cái gì trong Conf vậy? Bác có biết là gà cõng con đi đái mấy bận rồi không? Giời ạ!
    Phù,... thế có tốn rượu không cơ chứ! RockGirl13 đâu rồi, đi vặt cho anh dăm quả chuối xanh để anh uống hết chỗ này coi nào! Giời ạ! Có đứng lên không thì bảo? Hử?
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 21/04/2004
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chài ai là chài, oan hơn Thị Kính ! Đấy là chiến hữu đi nhậu của ĐCLR chứ "chàng" đâu mà chàng. Chàng của ĐCLR đố có biết con này hay đi lang thang kiểu đấy !(ngu gì cho biết ) hêhêhê...
    Tối đi offline ở café, uống xong rồi đi ăn với mọi người, ăn xong đi online, rồi lại đi ăn, rồi lại đi uống, rồi lại đi online... Hic, sao 1 ngày của mình nó cứ i như vòng tuần hoàn vậy !
    6h sáng, online ở Trần Quang Khải, pà kon chắc đi café hết rùi. Online 1 mình trên Thica, tá hỏa vì bị nói xấu quá trời trời ! Hic. Đời buồn hơn con chuồn chuồn...
    Chị xêmxêm đã nói iem cứ về đi, tiền net có bác Quản lo hết rùi nên iem mới yên tâm mà ra đi. Bác Quản lại còn cân đo vài nghìn đồng với đàn iem hả ? Coi chừng mang tiếng à nhe !
    Nhớ anh Héo quá, nhớ chị xêmxêm quá, nhớ anh Dzôliệm quá, nhớ Dạ Cổ Hoài Lang của bác Quản quá, nhớ cái hàm răng tươi roi rói như con chó sói của nhỏ Trig quá, nhớ cả bác Hiền Sỹ sợ vợ ở nhà mong nên bỏ cuộc đầu tiên quá...
    Bữa nào đi hét bác Quản phải ca Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà cho em nghe nhé... "Biên cương lá rơi Khương Hà em ơi..."
    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 21/04/2004
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    @Quan_Di_Ngo nói khéo nhau làm gì, anh em trong nhà cả. Bác cứ mở miệng ra là nghe mùi thiền mấy chả phật, chắc đã nghe tiếng vô thường, chả phải ta đã gặp nhau rồi ư ? Có mặt cũng tức là không có mặt, không có mặt nhưng mà có mặt đấy :)
    @xanxan nè, hôm đó Sói đến sớm lắm, trước khi những cái bàn đó được sắp lại cho Thi Ca, ngắm nhìn họ chuẩn bị mà lòng cứ nao nao, rồi nghe loáng thoáng cả tên bác Hiếu nữa :)
    Sói vẫn quan sát từng bạn, từng bạn bước vào, trông ngóng phía cửa ra vào như chính chủ nhà chờ khách. Từ một khoảng cách xa đủ để không một tiếng động nào chạm đến được mình, Sói vẫn nhận ra và cảm nhận từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười các bạn dành cho nhau. Và ở một nơi nào đó, Sói cũng đã nâng ly cạn cùng các bạn rồi ;-) Xa nhưng mà vẫn rất gần, gần lắm đấy, có điều Sói không phải là cái chú ngồi kế bên bàn các bạn đâu, hì
    "Đôi khi một người chừng như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi ..."
    @lonesome ơi, cảm ơn đã hiểu Sói, dù hiểu đúng hay không, Sói sẽ liên lạc với bác sau vậy, có thể thứ bảy này ...
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 21/04/2004
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gặp gỡ offline Thi-ca tại Sài Gòn đêm 20.4.2004 - Cafe Vô Thường
    ( Góc nhìn của một người đang bị sưng 1 bên mắt vì mới bị té xe cách đây 2 ngày ... )
    Trưa 20.4 , nắng đổ lửa 37 .5 độ trên đường Lê Văn Sỹ . Nhìn đâu cũng chỉ thấy nắng và nắng . Có một kẻ đeo khẩu trang , kính râm đến đặt bàn ở cafe Vô Thường . " Khoảng 12 người nhé ! Chọn cái bàn trong góc giùm tôi . " .
    Chiều hắn chuồn sớm khỏi công ty , ù té chạy về nhà ngủ một giấc ngắn để lấy sức mà offline . Đúng 6.30 chuông báo thức reo , vớ lấy balô và hai gói bánh kẹo mua từ trưa hắn chạy về cafe Vô Thường . Dọc đường gặp một shop hoa , hắn tạt vào mua luôn một lẵng hoa nhỏ , chắc mẩm có thêm tý hoa thì cuộc họp mặt sẽ thêm phần thi vị .
    Còn sớm vậy mà đã có Xanxan tươi cười đứng đợi ở cổng , Vô Niệm suy tư ngồi sẵn bên trong . Tay bắt mặt mừng , chưa kịp ngồi xuống thì Duong_chieu_la_rung đã nhẹ nhàng xuất hiện . Quả là các thi nhân cũng rất biết thế nào là giờ giấc của hạ giới .
    Trà nước được nhà quán bê ra . Chưa kịp uống ngụm nào thì có thêm 4 cô gái trẻ xinh xắn từ nhóm Thơ Trẻ Sài Gòn ( www.thotre.com ) đến tham gia . Trước vẻ tò mò ngạc nhiên của mọi người Duong_chieu_la_rung đành bẽn lẽn cười thừa nhận rằng mình là Admin của nhóm sáng tác ấy .
    Rồi Quan_di_ngo , TDCT , AHS , Tulip77 , Rockgirl13 , Lonesome cũng đã lần lượt xuất hiện . Hai nhân vật hồn nhiên , vui vẻ bậc nhất của Thi-ca phía Nam là cô bé Hà Nội Rockgirl13 và giáo sư thư pháp Quan_di_ngo bắt đầu phát sóng . Rockgirl thì dào dạt ngôn từ , véo von không ngừng nghỉ về bài thơ này , tác giả nọ . Quan_di_ngo thì say sưa nói về nghệ thuật chèo cổ có đến 360 làn điệu . Hắn chợt nhớ đến cặp bài trùng Iron_Monkey và Tchekhov ngoài Hà Nội cũng sôi nổi và tếu táo hồn nhiên như thế . Không khí bắt đầu sôi nổi , nhốn nháo cả một góc cafe Vô Thường vốn là chốn thâm nghiêm tĩnh lặng .
    Hắn nghe thấy bốn bề xung quanh là 7-8 đề tài khác nhau , có cả chuyện tiếu lâm , có cả nhạc cải biên lời nghe xong cười đau cả bụng , có những lời hỏi thăm làm quen qua lại ... Hắn chợt thấy lòng mình ấm áp vì những nụ cười vui rạng rỡ chung quanh .
    Đêm ở Vô Thường đông thật , tài tử giai nhân vào ra lớp lớp dập dìu . Có cả một vầng trăng 220 volt sáng vàng vàng trên ngọn cây nhìn cũng hơi ngồ ngộ . Có điều vui nhất và rạng rỡ nhất chắc chắn là chiếc bàn trong góc của bộ lạc Thi-ca .
    Điện thoại chợt reo , à là Xuongrong từ Hà Nội . Điện thoại được chuyền qua tay Duong_chieu_la_rung , rồi Quan_di_ngo , rồi Xanxan , rồi TDCT . Xuongrong vừa xong thì lát sau đến lượt Nsn và điện thoại lại được chuyền tay nhau như thế . Hai miền Nam Bắc vẫn hướng về nhau bằng những lời hỏi han chân tình và cảm động . Tiếc là do điều kiện thời gian nên cuộc gặp gỡ đã không liên hệ được thêm với những Doanminhhang , ACJans , Iron_monkey , Gungcayvn , Wildcat , Hoabaoxuan ...
    Trà dư tửu hậu . Sau gần 2 giờ rưỡi đàm đạo luyên thuyên tại Vô Thường thì những cái dạ dày bắt đầu lắm chuyện . Cả nhóm bắt đầu chuyển hướng về quán " Bánh Canh Cua " ở ngã ba Kỳ Đồng - Nguyễn Thông , một quán ăn Huế vắng người và nhỏ nhắn .
    Ở cái chốn ăn uống thế này lại có người sang sảng đọc thơ , làm bao nhiêu thực khách và cả nhà quán ngoái nhìn với vẻ tò mò lạ lẫm . Bác Quan_di_ngo sau khi chén hết một bát bánh canh đã cao hứng đọc gần 10 bài thơ hay nằm lòng của bác trước những đôi mắt tròn xoe ngơ ngẩn của Thi-ca . Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nghe xong 10 bài thơ hay ấy anh Lonesome ngồi bên cạnh lên cơn sốt nên phải về trước .
    Đã 12 giờ đêm , các thi sỹ ham vui chưa chịu ra về . Họ hớn hở kéo nhau đi online tập thể ở hàng net của chị Kitty_Sona bên 7X Sài Gòn . Do tuổi già sức yếu , lại mới vừa bị tai nạn xe máy nên Votrungh được đặc cách cho về trước .
    Về đến nhà , vừa vào Yahoo Messenger hắn đã bị túm đầu lôi tuột vào conference . Lại đầy đủ hết các nhân vật hồi nãy . Họ trêu chọc nhau , bêu xấu nhau , xin lỗi nhau rồi lại khiêu khích nhau .... ui chao ôi là khác hẳn , thậm chí khó mà tin được đó là những Xanxan nhà giáo , Quan_di_ngo giáo sư , Vô Niệm kỹ sư , DCLR admin đạo mạo , Rockgirl hiền hậu ngoài đời ...
    Đã khoảng gần 3 giờ sáng . Không còn cả kiên nhẫn lẫn calory , hắn cúi chào các bạn Thi-ca và không còn kịp mơ màng gì nữa .
    Không nghi ngờ gì nữa , tuy cuộc họp mặt đầu tiên của Thi-ca phía Nam chưa thể gọi là đầy đủ và trọn vẹn khi vẫn còn thiếu vài ba cái tên thân thuộc . Song chắc chắn nó đã bắt đầu cho một nguồn cảm hứng thi vị , là nhịp đầu tiên của chiếc cầu Thơ nối những tâm hồn .
    Xin cảm ơn tất cả các bạn , những ai đã đến , đã nói cười và đã đọc !
    Hẹn gặp lại vào một ngày không xa !
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    QUẢN DI NGÔ - PHẠCH KHƯƠNG HÀ
    Biên cương lá rơi Khương Hà em ơi!
    Tiền nào còn khi rốc hết cuộc chơi
    Man mác lòng anh những đau
    Nhắc đến lại thêm buồn
    Nói nữa... chi em...nghẹn...ngào!
    Trời ơi.....! Bởi lang thang trên khắp miền hư ảo, nên Quản Di Ngô đành chia tay vĩnh viễn Phạch.. Khương... Hà. ******** ơi đừng xù luôn tiền Net hôm nào. Hãy trả giùm anh cho dẫu tiền đã cạn, kẻo mai mốt này anh biết sống ra sao?! Hay hết tiền thì xin người cho thiếu vài hôm cũng được, đừng làm thế kẻo mai này mang tiếng..ơ..ơ..ơ....
    Anh cảm thấy một vùng trời đất dường như đảo lộn, túi tiền kia hết sạch bao giờ. Anh gọi tên em trong tức tưởi buồn phiền. Phạch Khương Hà ơi, đây mới là lần anh...đau thương nhất, biết đến bao giờ em bao lại cho anh. Cà Phê đắng buổi sáng hôm nay, anh thấy sao trong dạ chua cay. Nàng có chăng tối qua anh xót, mà sáng ra thấy đau lại càng đau.
    Ta cảm thấy máu tràn trong nhịp thở
    Rút tiền ra mà lòng dạ xót xa
    Khắc vào khung xe ba chữ: Phạch Khương Hà
    để kỉ niệm lần em xù tiền Net.
    Bé Nhi ơi, dẫn anh về chui vào giường cho sớm, kẻo chốc nữa đây anh ngã quỵ xuống bên ...đường. Bác Votrung cũng đã bị một lần, Chàng Vô Niệm trở về thanh toán Net, với nỗi u sầu không biết tỏ cùng ai.
    Và rồi hai kẻ bơ vơ
    Cùng nhau đi bộ, ngâm thơ như...khùng.
    Hết tiền hết cả anh hùng
    Viết câu vọng cổ lòng trùng như dây.
    Phạch Khương Hà ơi từ nay nàng có nhớ đến ta thì hãy ngâm câu:
    Hết sạch tiền tiêu đừng có thiếu
    Hãy để người ta trấn sạch áo quần.
    Phạch Khương Hà ơi, nàng đã mấy phen xù nợ người ta để bảo vệ cho anh, Anh mấy bận cũng xù như thế. Chuyện hàn huyên chưa được Thi Ca cạn tỏ, thì buổi trưa này không tiền để ăn cơm.
    Thôi thôi từ nay bỏỌp, bỏLai, bỏ TTTVN, bỏchát. Lưỡi gươm thiêng ta xin đem bán trả nợ cho người.
    Biên cương lá rơi Khương Hà em ơi!
    Tiền thì đã sạch em khỏi ...đến chơi
    Có đến thì xin hãy đem...
    theo tiền để anh trả nợ
    Chắc chắn em đi..luôn...rồi!
    Được Quan_Di_ngo sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 22/04/2004
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] [​IMG] Đã nói rồi mà không nghe, yếu mà chạy ra gió, đâm ra bị ngộp [​IMG][​IMG] , Hôm qua trên điện thoại nghe được cái không khí vui vẻ lắm ! Chỉ tiếc đang bệnh nên không thể lếch đến được. Tiếc quá là tiếc.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tiếc là tớ bị lũ bạn réo, nên nói chuyện được ít quá..
    Hic, tự dưng lại thấy nhớ Sài Gòn kinh! Quả cơm bụi với Xanxan, bánh cuốn đêm với anh Hiếu, net trắng đêm với Vo_niem. Nhạc Jazz. Cà phê. ...
    Hẹn gặp lại Sài gòn !
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em đàn em nên không dám lên tiếng nhận xét gì. Nhưng vì bài của pác nên em cũng xin có đôi nhời. Có đụng chạm đến pác thì cũng mong pác cười xuề xoà rồi bỏ qua cho đàn em nhá!
    thú thật với pác, trẻ con như em thế này, ham vui, ham chơi nên luôn luôn sốt sắng xuất hiện là điều dễ hiểu. Cái kiểu Vô Thường người lớn của pác làm em e ngại. Nếu ai cũng như pác, cũng đến, ngồi ở một góc nào đó, thích thú quan sát mọi người như thể mình là Thám Tử Tư. Nhưng thú thật, kiểu đó giống lén lút quá. Chả hiểu "sự vui" ở đâu, chứ em mà như pác thì em ức chế lắm ý!.. Mà nếu những thành viên trong box ThiCa cũng như pác, ai cũng len lén quan sát người khác từ xa, thì còn đâu cái không khí thân mật, vui vẻ của buổi họp offline. Còn đâu để có cơ hội mà tường thuật cho mọi người cùng nghe, cùng vui, cùng chia sẻ. Chủ nghĩa của pác từ cộng đồng chuyển qua cá nhân quá xá. Pác làm em ức chế nên phải nói. Sorry pác hen!
    Chắc ai cũng thấu hiểu cả, nhưng còn có thông cảm hay không là một chuyện khác. Ít nhiều, ấn tượng của em về cái nick của pác đã thay đổi rồi. Sorry, giọng điệu em có vẻ cay cú quá. Nhưng đó là do từ pác đấy. Thà pác đừng nói gì, đừng gì hết, coi như đã ko đến nơi mọi người đã hội họp có khi lại còn hơn...
    Ơ, thế còn mấy câu nói để đời của anh Hiếu, anh Lonesome và của mọi người đâu nhỉ? Sao ko ai tường thuật hết cả thế lày? Hu hu...
    p/s: ý ý.. được anh Hiếu khen kìa. Ý ý... Ai đó tốt bụng vote * cho em đê. 1* nhá! Để chiến tích trở nên hoành tráng hơn. Ý ý... vẫn thích anh Hiếu nhất, vẫn yêu Thơ anh Hiếu nhất. Anh Hiếu No.1... He he!

Chia sẻ trang này