1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ offline Thi-ca tại Sài Gòn 20/4/2004 - Đêm hội ngộ ấm áp những niềm vui ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thi ca họp mặt lần này
    Mới biết ra nhiều chuyện hay
    Sáng mai chắc có khối kẻ
    Ngủ ngày... :-)
    Từ nay phát huy truyền thống
    Quyết chí tăng cường offline
    Hay cuối tuần ta tiếp tục
    Lai rai... :-p
    Dạo trước em bị mất nick
    Thi ca, Yết hậu làm thinh
    Từ này quyết tâm cải thiện
    Tình hình!
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    nói như pác thì cái cảm giác hào hứng đón khách như chủ nhà của pác giống đuổi khéo người khác quá. Uhm, thì ta thảnh thơi, cảm giác chừng như chờ đợi thôi. Chẳng qua thì chỉ là "chừng như" thôi nhá, còn thực chất có thế không? Sao mà em ghét mí cái người luôn ngồi trong tối chăm chăm liếc trộm ra ngoài sáng thế không biết? Em là em chả hiểu pác nghĩ gì? Nhưng.. thú thực... Giờ em muốn cho pác bài "văng chương lênh láng" thiệt
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:@lonesome ơi, cảm ơn đã hiểu Sói, dù hiểu đúng hay không, Sói sẽ liên lạc với bác sau vậy, có thể thứ bảy này ...[/QUOTE] Chắc ai cũng thấu hiểu cả, nhưng còn có thông cảm hay không là một chuyện khác. Ít nhiều, ấn tượng của em về cái nick của pác đã thay đổi rồi. Sorry, giọng điệu em có vẻ cay cú quá. Nhưng đó là do từ pác đấy. Thà pác đừng nói gì, đừng gì hết, coi như đã ko đến nơi mọi người đã hội họp có khi lại còn hơn...
    Ơ, thế còn mấy câu nói để đời của anh Hiếu, anh Lonesome và của mọi người đâu nhỉ? Sao ko ai tường thuật hết cả thế lày? Hu hu...
    p/s: ý ý.. được anh Hiếu khen kìa. Ý ý... Ai đó tốt bụng vote * cho em đê. 1* nhá! Để chiến tích trở nên hoành tráng hơn. Ý ý... vẫn thích anh Hiếu nhất, vẫn yêu Thơ anh Hiếu nhất. Anh Hiếu No.1... He he!
    [/QUOTE]
    Mỗi người có mỗi quan niệm và tính cách khác nhau, ko phải cứ gặp mặt chuyện trò cười nói mới hẳn là vui, còn lặng lẽ ngồi quan nhìn mọi người đã là buồn... Miễn là mọi người có tấm lòng với thơ, với box Thi ca này là đáng quý rồi... Ở đâu cũng vậy, có người sôi nổi hoạt bát, thì cũng có người trầm tính ít nói, em đừng quá "kích động" như vậy. Vẫn biết em tích cực, sôi nổi tạo bầu ko khí chung vui vẻ thế là tốt, nhưng chú ý đừng từ đùa giỡn trở nên quá khích thì ko hay đâu. Với lại đây là box Thi ca, nơi mọi người đến vì cần tìm cho mình một khoảng lặng của trong cuộc sống, về điểm này nó khác hẳn với những box khác.
    Lại nói chuyện hiểu với thông cảm, cái này hình như em nói ngược, thông cảm thì nhiều lý do có thể thông cảm được, chứ do hiểu được mà thông cảm thì chưa chắc đã có mấy người. Mà những đóng góp âm thầm cũng đáng quý như những chiến công lừng lẫy được nhiều người biết đến đấy...
    Nhưng dù sao đi nữa, Sói Đồng Hoang đã đến mà ko chào mọi người một tiếng thì cũng là thiếu sót lớn, đề nghị đồng chí nhận lỗi và ko được tái phạm đấy :-) Hay là đến khi nào Thi ca dùng rượu thay trà thì đồng chí mới chịu ra mặt :-p
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    "Miền Nam ơi có đêm chẳng đuốc đèn
    Lửa thi ca còn rực cháy tâm hồn"
    hi nhái lại lời bài hát ! Thấy không khí ở trong nhiệt quá !
    Hò bà con nào !
    Dậy nghe tiếng chim chuyền trước mái
    Buổi sớm sương toả nhẹ chút yêu kiều
    Có đôi điều bên nàng thơ thủ thỉ
    Khiến ai nhìn mà ươn ướt làn mi
    Rồi xem này có một hội hè chi
    Đang rộn rã nói cười vui sắc đẹp
    Thi ca
    Sài Gòn
    Còn dư vị nồng say!
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 22/04/2004
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    @RockGirl13 đã có lòng, viết một bài dài thế để chỉ ra cái sai của Sói, không cúi đầu lắng nghe, không reply kịp thời thì không khỏi thất lễ :)
    Sói đối với mọi người thế nào, có lẽ chỉ một vài người từng tiếp xúc mới hiểu được, và có lẽ Sói cũng không mong có thể biện bạch để mọi người thông cảm, chỉ xin tạ lỗi nếu có làm ai buồn.
    To @TDCT : bản tính Sói thích dùng tâm đối tâm, nên gặp gỡ đông quá không hợp, e rằng mất hứng mọi người, có duyên sẽ hội ngộ !
    Bác nào xóa giúp mấy bài vớ vẩn kiểu này kẻo làm mất đi cái không khí thi vị của topic, cảm ơn nhiều !
    Chúc cả nhà luôn vui !
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Soidonghoang và mọi người !
    Đầu tiên phải chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ , may mắn và khoẻ khoắn !
    Theo tôi thì tôi chưa muốn xóa bất cứ bài nào trong này cả vì đọc kỹ sẽ thấy bài nào dù trách móc , dù trêu chọc đều thể hiện cái tâm , cái tình của bè bạn trong cộng đồng Thi-ca mà ít có dịp nào họ có cơ hội thể hiện một cách thoải mái và thẳng thắn như thế . Tôi mong mọi người cứ viết tiếp những cảm nghĩ nếu có thể vì dư âm của cuộc gặp gỡ rồi sẽ qua nhanh , topic này rồi sẽ trôi về quá khứ cũng nhanh không kém .
    Mong là bác Soidonghoang thay vì buồn phải thấy vui vì đã " bị " một cô gái mới 19 tuổi , lại bộc trực và sôi nổi như Rockgirl13 " trách móc " . Cô em gái nhỏ dám lên tiếng "trách" ông anh cá tính , dù lời lẽ có hăng hái mấy thì cũng là thể hiện cái tình , cái mong muốn được hội ngộ , được gần lại với nhau hơn mà thôi . Tôi mà là bác chắn chắn thay vì buồn tôi lại thấy vui vì ít ra họ cũng không quên nhắc đến mình . Và nói như TDCT thì đúng là thế giới Thi-ca luôn có những khoảng lặng riêng tư , cho nên trên quan điểm đó tôi và nhiều người khác sẽ luôn tôn trọng sự khác biệt của bác , miễn là còn thấy tấm lòng của bác với thơ là ổn .
    Chợt tôi nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn - " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ... " . Chúc cả nhà Thi-ca trong Nam lẫn ngoài Bắc đều sẽ luôn vui vẻ và thỉnh thoảng mọi người sẽ còn hội ngộ , yêu mến nhau và lên giây cót cho nhau !
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thi Ca phương Nam gặp nhau đông vui và thân thiết thế, mà sao không thấy có một cái ảnh nào nhỉ? Muốn được thấy mặt mọi người quá, nhưng mà...
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Về chuyện này chị Gừng phải lên án Bác Võ Trung Hiếu í. Bác mãi lo mấy cụm hoa rừng, mấy viên sôcôla loại hảo hạng..., nên quên béng mẹ hàng lươn cái vụ máy ảnh. Thế cho nên em về đến nhà vác cuốc ra đồng cứ tiếc ngẩn tò te, vì không được chụp chung một tấm hình với bà con Thi Ca.
    Lại một li rượu rót tràn
    Đầy vơi cơn khát lòng han gỉ lòng
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng có lỗi một phần... Cứ đinh ninh mượn được máy ảnh của đứa bạn gần nhà, ai dè nó về trễ lại đang cho người khác mượn máy chưa lấy về kịp...hix...hix... Thật là áy náy quá...
    Thôi thì thứ 7 này bà con có rảnh em xin mời đi uống cafe chuộc lỗi vậy, hôm đấy nhất định sẽ có máy ảnh :-) Ngồi cafe vỉa hè vừa mát vừa thoải mái lắm bà con :-D
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Thành công thành công đại thành công, xin chúc mừng hi hi [​IMG]
    Mọi ngày chả sao, online cứ choe choé thế mà tiếc mấy hôm đó, em đã ko có đủ sức khỏe bò lên net, ngồi nói chuyện conference với mọi người hu hu [​IMG]Nghe mọi người tường thuật thấy hay a, mỗi người một phong cách riêng. Lần sau offline như em TDCT phát biểu là ổn đó.

  10. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày công việc tối "Thi ca"
    có ai ốm thay cho chàng ta
    lủi thủi làm việc căn phòng vắng
    sốt bừng bừng vẫn cố gắng la
    Vô Trùng chỉ đạo off hay thật
    Chỗ nào cũng có hát với ca
    Lần sau offline sẽ lại đến
    Để gặp anh tài chốn Thi ca...

Chia sẻ trang này