1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Sirminh169, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    phù....vui và buồn ngủ quá, thông báo là còn rất nhiều đố ăn, lần sau mà mọi người còn giữ ý như vậy thì chỉ uống trà lipton thôi nhé....hì hì.đi ngủ đã , đang viết tường thuật, mai chuyển cho em SAKYE viết và post lên vậy, cảm ơn mọi người
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định viết nhưng mà bị 1 người làm cho mất cảm xúc rồi nên mai em lấy lại được thì em sẽ báo cáo đầy đủ tình hình cho các bác biết. Đảm bảo độ chính xác 100%, có thêm bớt hay ko thì tuỳ các bác cảm nhận nhé
  3. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    SAKYE không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mau post bài tường thuật lên đi nhé. Nhớ là phải trung thực vào.
    Có cả hình minh họa nhé.
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đã không đi mà còn đòi hỏi gì hả?Muốn trung thực về vấn đề gì?Trả lời bác trước là ko có hình mình hoạ đâu, chỉ có bác SKT múa minh hoạ thôi
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đây thì bài tường thuật này.Lắm người réo gọi quá đi.Không biết có phải muốn nghe kể chuyện hay muốn mình nhận xét về em XGNĐH đây nữa. Nhưng mà em báo trước, hồi xưa em học văn tường thuật được điểm thấp lắm vì em mắc bệnh hay liên tưởng nên có đoạn nào mà sai sự thật thì đừng có trách em nhé.
    Thưa toàn thể các bác là sau một hồi những bài viết tranh cãi nảy lửa, doạ nạt và mời mọc cộng thêm một cơ số kẻ mất tiền điện thoại thì việc offline cũng đã diễn ra tương đối hoàn hảo(theo ý kiến nhận xét chủ quan của em). Thành phần tham dự thì chỉ có 7 người:bác SKT, bác KTS(hai lão già nhất cho lên trên.Kính lão đắc thọ mà), bạn Se, bạn Arch, em, bạn em và bé XGNĐH. Đáng nhẽ có thêm lão Aibôlit nhưng ko hiểu vì chuyện gì mà lão đã bỏ cuộc, cái này đề nghị phải cảnh cáo.
    Vì đã hẹn trước với bác SKT nên 9h em đã có mặt ở trong cái ngõ ngách mà cứ phải rẽ trái, rẽ phải của nhà bác ý.Nhưng khi đi rồi mới biết là chỉ nên đi thẳng, vì có rẽ cũng chẳng có đường nào khác nữa mà rẽ( Em bình luận ngoài 1 tí: các bác thông cảm, dân mù địa lý là hay làm phức tạp vấn đề lên lắm). Vì bị loạn lên trong ma trận của bác SKT nên thay vì bấm chuông nhà bác ấy, em lại bấm nhầm chuông sang nhà khác.Và bất hạnh thay, 1 nhóc ra mở cửa.Nói thật chứ lúc đấy em đang choáng, định chạy đi báo công an vì tưởng cả box bị 1 cú lừa siêu hạng.Vội gọi lại cho bác ấy thì nghe thấy cái giọng ngái ngủ của bác, hỏi nhà bác ở đâu thì chỉ thấy có tiếng gì đó, em vẫn chưa tìm hiểu ra và cụp..."tò tí te" và một giọng oanh vàng cất lên:Đây. Khiếp, ko biết lúc đấy bác có nghe thấy em chửi bác ko hả bác???Bác cứ làm em choáng.Ấn tượng đầu tiên về bác SKT là gì nhỉ?Nói chung là ý nghĩ với hiện thực nó cứ cách xa nhau. Choáng phát thứ 3.Căn nhà của bác SKT nằm giữa cơ man nào là nhà khác, được bao bọc bởi tiếng hát (e là át được tiếng bom), tiếng đàn(át tiếng súng). Nói chung khá lãng mạn.Đặc biệt là ko như bác ấy doạ dẫm, nhà khá sạch sẽ. Thế tối hôm trước bác thức đến mấy h dọn dẹp thế. Vào nhà vừa ngồi xuống thì bên tai em đã ong lên, em tưởng đang bị súng liên thanh bắn vào đầu. Một hồi sau, khi đã quen, mới phát hiện ra là súng đấy phát ra từ mồm của bác SKT.Bác ấy có tốc độ nói kinh hoàng, em TH giật cấp 12 chả là cái gì.E mà có cấp 13 thì bác đoạt luôn chức vô địch.Thảo nào chị No bảo bác bắt nạt chị thì cũng có lý thôi.Chậc, chậc..Sao mà ù tai thế này
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Một đặc điểm nữa của bác SKT là nói dai.Bác ấy nói đến mấy lần là đi cắm hoa đi, trong khi em chưa kịp uống miếng nước, ăn miếng bánh nào cả.Mà mấy cái lọ hoa nhà bác thì toàn to quá cỡ, may mà em mua thừa hoa, đang định cầm về.
    Sau một hồi tán qua tán lại, khi đã bắt được nhịp sóng âm thanh của bác thì 2 anh em chuyển qua bàn về các món ăn. Thực ra vấn đề này cũng đã được thảo luận nhiều nên chỉ mất có khoảng 15'' là ok. Cái đau đầu là số lượng vì ko biết có bao người.Cuối cùng 2 anh em cũng đưa ra quyết định là thừa còn hơn thiếu, vì bác SKT cũng...béo lắm ạ!(Em đi có việc đây,tối về em viết tiếp nhé)
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp đây ạ)
    Định ngồi tán phét tiếp nhưng nhìn lên thì thấy đã đến giờ hành động nên em đành tiếc rẻ đứng dậy để mà đi chợ. Đoạn đi chợ thì ko có gì đáng kể.Nhưng cảm ơn bác SKT vì khi em đi chợ về thấy bác đã hoàn thiện xong cái thiệp tặng em, thế mà em lại chưa được xem.Có tức ko chứ???à đoạn này có cái để nói.Đó là lão Aibolit, ko đi được mà báo muộn làm em mua một đống thứ.Bác đến nhà SKT mà giải quyết nhé, phần thừa là dành cho bác đấy.
    Sau khi đi chợ về do có sự vụ của Aibolit nên em với bác SKT lại cắn răng chịu tốn ít tiền để check lại số người tham dự.Phù, cuối cùng thì vẫn ok.Em về thì bác SKT lại đi.Bác ấy cũng gan, dám giao cả cái nhà cho em.Bác đã kiểm tra lại chưa, e là mất một cơ số thứ đấy.Ngồi chờ 1 lúc thì có 1 tên đến.Nhìn mãi thì nhận ra là bác KTS.Bác ấy hôm nay định doạ nạt cháu nào hay tưởng là đến ăn còn có phần đem về nên chơi cái quần lắm túi thế ko biết???Vì bác KTS đến, có người trông nhà nên em chuồn.Thực ra cũng định chuồn đi chơi 1 lát nhưng em XGNĐH cứ nhất định phải có chị đến đón mới được đi nên em đành phải ra tay. Các bác nam xem lại đi nhé, chứng tỏ ko được đảm bảo rồi. Em XGNĐH xinh, hiền mà nói cũng hay.Mới gặp mà em biết bác SKT đã có đối thủ xứng đáng, nhỉ XGNĐH?Về đến cổng nhà bác SKT thì gặp cả em SE đang đi đến, bộ dạng ngó nghiêng.Lúc đấy mà ko gặp em, có khi bảo vệ họ tống cổ vì tưởng trộm.Ba chị em kéo vào nhà thì đã thấy bác KTS ra tận cửa đón.Lúc đầu thấy KTS nhìn em với SE bằng đôi mắt hình viên đạn vì chắc cho leo cây lâu quá, nhưng khi nhìn thấy bé XGNĐH thì KTS thay đổi 180 độ. Chẳng biết diễn tả cặp mắt của bác ấy lúc đó thế nào nữa.Có lẽ để em XGNĐH tả thì chính xác hơn.
    Phải công nhận bác SKT cũng đảm đang phết, bác đi chợ mất 1 tiếng, đấy là em còn chưa tính phút lẻ.Khi về thì lúc đầu có mình em ra khênh đỡ nhưng có lẽ bác khuân cả cái chợ nên tất cả phải chạy ra.Thế mà bác cứ đổ tội cho em là mua lắm.Đoạn này cho em hỏi riêng là bác đưa bạn em đi đâu mà lâu thế, nhớ trả lời cho thành thực nhé. Sau khi đã đầy đủ thức ăn, nước uống thì chị em được dịp ra tay.Các món ăn được bày đặt rất khéo léo và ngon mắt, đảm bảo hợp vệ sinh.Phê bình 2 đồng chí SKT và KTS, đã không làm gì giúp rồi còn đứng ngoài kêu đói inh ỏi cả lên.Nhưng thôi, chị em QB tính tình rộng lượng nên bỏ qua.Trong quá trình bày biện thì có một niềm vui bất ngờ, bà chị No yêu quí gọi ra.Lúc đấy máy của em chỉ còn có 1 vạch pin, chỉ sợ đang nói thì bị tắt thôi. Anh em sau khi hội ý nhanh bằng mắt đã quyết định cho chị No đi tàu suốt cái card điện thoại.Nhưng có lẽ lần đầu tiên phối hợp chưa ăn ý nên cũng chẳng câu được mấy.Theo lời của em XGNĐH thì có lẽ mất nửa cái card 1K thôi.Thay mặt box QB tại HN cảm ơn chị NO đã chia sẻ niềm vui với anh em. Tiện đây em cũng cảnh cáo 1 số người là hứa hon mà ko thèm gọi điện, hình như có mod RO thì phải nhỉ???Cuối cùng, vào hồi(chả biết mấy h nữa, chắc tại đói quá nên quên), mọi người được phép ngồi vào bàn. Đoạn này mới bộc lộ bản tính của dân QB, đó là tự nhiên.Hehe, thế nên bác SKT chả thèm phát biểu câu nào đã ăn luôn.Nói chung sau vụ này bác mất điểm phải biết. Sau khi lót dạ 1 cái nem cuốn, trước sức ép của bàn dân thiên hạ,bác SKT buộc phải ngừng ăn và giới thiệu làm quen.(dù đã quá quen đến chán). Bác ấy ko hiểu làm cái nghề gì, học cái ngành gì, tuổi bằng với bác Aibolit(nên ai muốn biết thì cứ hỏi bác Aibolit, hy vọng bác ấy dễ tính hơn) và quan trọng nhất là bác ấy chưa có vợ.Chỗ này em cần nhấn mạnh là chưa có vợ chứ ko phải là chưa có người yêu nhé.Cẩn thận kẻo nhầm lại đổ lỗi cho em.Vì là người mở đầu nên bác dành được sự quan tâm nhiệt tình của các em.Bác bị quay như người ta quay dế ấy.Và đáp lại bác cũng trả lời nhiệt tình, thậm chí còn khuyến khích người ta hỏi thêm.Tốc độ nói của bác thì kinh hoàng, em ước chừng khoảng 10 từ/giây.Hehehe.Sau bác SKT là em.Em thì là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nên cho qua.Có mỗi 2 lão nên ngoài bác SKT thì lẽ dĩ nhiên là đến KTS-Giun.Bác này mở đầu(theo nhận xét của math0) rất ấn tượng bằng câu nói bất hủ: EM CHƯA Có NGƯờI YÊU. Tiếp thị ghê quá, nhưng xem ra con trai QB cần phải học qua lớp tán gái của math0 thôi chứ vẫn ko ép phê gì vì chị em chẳng ai thèm đoái hoài mặc dù sau khi bác gt lại tên tuổi bác có nhấn mạnh lại.Đáng đời. Qua bác KTS là đến SE.Nói chung vì ế nên điều các anh quan tâm nhất là tình trạng hôn nhân ghi trong sơ yếu lý lịch. Vừa nghe em SE nói xong bác SKT đã vội hỏi ngay xem em có phải giáo viên mầm non ko, nhưng đáng buồn cho bác là em ý làm giáo viên mẫu giáo thôi. Đấy ai xem có giáo viên mầm non nào thì giới thiệu nhé. Sau em SE là bạn em.Bạn em thì hỏi bác SKT, nhỉ???Em định đưa nó đến nhằm gt cho các bác thế mà cuối cùng chả được cái gì.Thôi, em nó sắp vào SG nên em đành gửi gắm chi hội QB tại SG vậy. Cuối cùng là em XGNĐH.à trước đó là có sự xuất hiện của mod arch tuy có hơi muộn.Phạt 1 chén, quên 1 cốc bia. Em XGNĐH tiếp tục nhiệm vụ với bản sơ yếu ngắn gọn và súc tích: sinh năm 87, đang học trường HTM, ở với chị gái(cực khó tính) và nhất là em chưa có bạn trai. Em bảo em chưa có bạn trai, đang muốn tìm nhưng mà một lúc sau chả hiểu có chuyện gì em lại bảo em chưa đến tuổi.Hehe, giao em cho các bác nam nhé.Đừng có bắt nạt em ý là được. Mod arch thì thôi nhỉ, biết hết rồi còn gì.
    Giới thiệu xong thì đến màn ăn.Nhưng ko hiểu có phải bị bác SKT doạ nạt về tài nữ công gia chánh của em hay ko mà các bác ăn rất e dè.Nói như bác SKT là thăm dò, kiểu như mày ăn trước đi, ko chết tao mới ăn. Các bác cứ yên tâm chứ ngay cạnh nhà bác SKT có 1 quầy thuốc thú y đấy.Đùa thế, các bác nhà ta vẫn e thẹn tợn, chỉ có 2 bác SKT và KTS là vẫn chén tì tì.Thi thoảng có ngửng lên chỉ để nói mỗi câu là các em ăn đi.ăn đi chả thấy đâu chỉ thấy đĩa cứ vơi dần đi.Và chỉ sau có 15?T thì phải, cái đĩa nằm bên tay phải em hết sạch. Thậm chí thịt ngan ăn xong chả thấy xương đâu.Hehehe. Tóm lại, vì tốc độ ăn uống chậm chạp nên thức ăn còn thừa đầy, chỉ khổ bác SKT tối đấy phải giải quyết. Trong khi ăn, mọi người được dịp thưởng thức khả năng ăn và nói của bác SKT. Hay đây mới là nguyên nhân chính của việc ko ai ăn. Có đi mới biết chứ nếu mà ăn đảm bảo đến khi ngẩng lên thì bác SKT chắc đã chuyển sang chủ đề thứ 10 rồi ấy.Mà cũng vì thế nên chả ai nói được câu nào, toàn chống đũa nhìn.Vậy mà bị bác qui cho cái tội thích làm con chiên ngoan đạo. Chỉ có em XGNĐH là còn ngang ngửa được. Đến khoảng 2h thì em Se xin phép về vì tối em còn lên tàu trở lại QB offline hiệp 2. Trước khi em SE đi thì còn phải rửa một đống bát cho bác SKT.Bác này là lợi dụng sức lao động ghê lắm đấy. Sau khi ăn xong thì mọi người định đi uống cafe theo lời gợi ý của KTS, nhưng tại em phải về nên tất cả ở lại nhà đánh chén chôm chôm và tiếp tục thưởng thức sở trường của bác SKT. Đã thế lúc đấy còn được nghe ca nhạc miễn phí.Công nhận hàng xóm nhà bác SKT hiếu khách thật. Mọi người nói chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện ra trường xin việc đến chuyện em XGNĐH thi đâu( như ba mẹ em ấy ko bằng), từ chuyện xây cái cầu Nhật lệ sang chuyện buôn ma tuý, từ chuyện đấu đá ở QB chuyển sang chuyện dân QB tại HN. Lúc này anh em lờ mờ đoán ra là bác SKT làm gì đấy to lắm, nhưng vẫn ko chịu khai báo thành thực. Nói một thôi một hồi, chủ yếu là chủ nhà và em XGNĐH nói, thi thoảng có sự phụ hoạ cho xôm tụ, anh em chuyển sang màn hát ca. Ban đầu chơi nhạc sống với bài hát của mod nhưng mod bảo ko có tâm trạng nên hát sai mà còn ko nhớ lời. Thấy vậy nên SKT định thể hiện một sở trường khác là múa minh hoạ nhưng phù may quá, ko có nhạc, lại ko ai chịu hát nên bác ấy đành tiếc rẻ hẹn lần khác. Lôi cái đĩa của chị No ra nghe thì máy nhà bác SKT ko đọc được. Vậy đành kết thúc màn ca nhạc và cũng kết thúc luôn buổi offline. Bác SKT rất cẩn thận đòi đưa em XGNĐH về nhưng có em đi kèm. Gặp chị em ý thì chả thấy nói gì.Chán.
    Buổi offline đã diễn ra đúng với kế hoạch, mặc dù số lượng người là hạn chế, nhưng thế là còn khả dĩ so với các buổi khác.Hy vọng khi vào năm học mới, có thêm 1 số người thì sẽ đông vui hơn. Qua buổi gặp mặt này thì mọi người cũng thống nhất đưa ra quyết định là sẽ làm 1 buổi gặp quan trọng khác tại QB vào ngày 2/9. Em dân thường thấp cổ bé họng nên chỉ nêu thế còn chi tiết mời các bác bàn nhé.
    Rất vui vì được tham dự offline với các bác dù em ko phải dân QB.Nhân đây đính chính cho em XGNĐH là chị ko phải dân QB em ạ.Hồi xưa chị định làm dâu QB, giờ vẫn thích nhưng có giảm đi tí chút, còn tương lai thì ko biết.Thế nên em mà hỏi gì chị về QB thì chị chịu đấy.Em thấy chị cười duyên có đẹp ko?
    Hy vọng sẽ có 1 buổi khác và có nhiều người hơn. Bài tường thuật của em đến đây là hết.Mọi ý kiến thắc mắc xin gọi về số 000 thấy.
  8. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã có lòng ưu ái đến aibolitnhutnhat. Chả bù cho bác sachkientruc khi nghe aibolit thông báo không đến được thì vỗ tay bảo là đỡ được một ông ăn tham. Nhưng mình biết là bác ấy thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi một đối thủ nặng ký. Cứ nhìn cách bác ấy chăm sóc các em gái thì biết. Nhưng xem tường thuật của SAKYE cũng cảm nhận được không khí của hôm đó rồi. Tiếc thật.
    Hẹn mọi người dịp khác nhé!
  9. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    công nhận hôm thứ 7 la` 1 hôm rất vui ,nhưng do lúc đang ngồi nói chuyện XGNĐH có nghịch dao nên bị đứt tay chảy máu nên tối về thi` bị ốm đến ngày chủ nhật vẩn chưa hết,hôm nay là thứ 2 đả đở rồi nên online 1 tí hehee
  10. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ?oĐây thì bài tường thuật này.Lắm người réo gọi quá đi.Không biết có phải muốn nghe kể chuyện hay muốn mình nhận xét về em XGNĐH đây nữa. Nhưng mà em báo trước, hồi xưa em học văn tường thuật được điểm thấp lắm vì em mắc bệnh hay liên tưởng nên có đoạn nào mà sai sự thật thì đừng có trách em nhé? ????..
    có lẽ đúng là em SAKYE mắc bệnh liên tưởng thật , nên liên tưởng giống em ý thật.

    Nào bắt đầu giảI thích rõ ràng hơn một số chỗ ?oliên tưởng khó hiểu? của bài tường thuật của em SAKYE:
    Đầu tiên là vị trí địa lý, thực ra nhà SKT rất dễ tìm, có mỗI một đường vào và ra thôi nên với ngườI bình thường cũng có thể đi được mà ko cần hỏI hay?ấn chuông nhầm. nhưng có một số người?vì lý do tế nhị?nên cứ phải chỉ rõ ràng vì nếu không thì họ cố tình không đi theo đường ?mà đôi lần họ đã đâm thẳng vào cột điện vì lối chỉ đường ko rõ ràng??nên có vài cái ?.mụn ở trên trán??đến nỗi NHÓC đó lúc tổI hỏI mình là hình như chị ý không biết đếm đến 3 hay sao ý nhỉ (kịch tường tính ra nhà số 3) làm nó mất cả giấc ngủ, mình phảI hốI lộ nó vài cái nem cuốn (sẽ giảI thích nem cuốn từ đâu ra).
    Lúc sau, khi cô nàng SAKYE đã bắt nhịp được rồI, thì cả nhà tôi rung chuyển ầm ầm, quạt trần ngừng quay, cửa sổ cửa kính đập vào nhau chan chát,kính vỡ vụn hết, bát đũa cốc chén trong chạn đảo liên tục, ?.và tôi cũng chóng cả mặt?..vì tốc độ tán phét của em ý còn gấp đôi tôi. Có nghĩa là nếu có cấp bão 24 thì tôi chỉ đáng ở cấp 12 thôi, còn vượt quá max thì phảI nói là cô ý giỏI hơn tôi nhiều, may mà em ý ngừng tán phét nữa chứ ko thì lạI như hôm ở Đồng HớI của No-Cry mất hì hì hì.

    À quên nếu ai có nhu cầu gói hoa tặng hay SN thì cứ nhờ em SAKYE nhé, kiểu cắm hoa hồng hình tam giác độc đáo lắm, mà lạI quên không đổ nước nữa chứ, hôm nay thành hoa khô rồI hì hì hì.
    Còn Aibolit, lần sau cứ nhớ từng này ngườI sẽ hỏI tộI và phảI phạt, còn cái chuyện thừa thì không có đâu, cái đó em SAKYE giảI quyết hết hộ rồI, may mà hôm đó Aibolit không đến, chứ đến nữa là mọI ngườI sẽ được xem tỷ thí giữa AIBOLIT và SAKYE.
    Một số kỷ lục đạt được sau vụ 31-7:
    - Kẻ ăn nhiều bánh bột lọc nhất: Tùng - biệt danh KTS-June (lần này về đổi tên đi, như là Tùng -bột lọc, hay Tùng ?" côca cũng được hề hề)
    - Kẻ ăn sạch sành sanh nhất (dướI sự giám sát của Tùng -KTS): là em Như ?" SERENAD: em ăn hết sạch những gì trước mặt em, trong tầm tay vớI của em ý (kể cả xương vịt?đáng nể bộ nhá của em đấy serenad ạ), nhưng?.nhấn mạnh,?.ngoạI trừ món nem cuốn của SAKYE, danh hiệu này KTS nhường cho em SERENAD nhé, mặc dù chú ăn cũng gớm lắm đấy, đáng là kỳ phùng địch thủ vớI em SERENAD đấy
    - Kẻ ăn ít nhất: Chiến ?" ARCH: đơn giản vì ngồI cạnh em SAKYE thì còn ăn uống được gì nữa, chú đã thấy 1 tốc độ ăn chóng mặt chưa chú? Anh nhìn xa còn thấy choáng nữa là, lần sau có đi thì đừng có dại mà ngồi gần một số phái nữ như?SAKYE hay SERENAD nhé (cứ vần S là tránh), đúng là sau khi ăn cùng em SAKYE xong thì phải sửa câu là: Nam thực như hổ, nữ thực như voi (thế mớI xứng tầm em ý chứ ). Mà khi nào thì biểu diễn đó Chiến ơi???? ớI anh em đi xem vớI đi, lâu lắm rồI không đc đi xem ca nhạc, đến mồ côi về âm nhạc mất thôi.
    - Kẻ nói ít nhất trong bữa ăn (tất nhiên là ăn nhiều nhất) là em SAKYE, thỉnh thoảng em ngẩng đầu lên chêm vài từ?mà đúng như lờI em nói là ?ophụ hoạ?. Đúng là ?otay làm hàm nhai? ?" tay gắp thịt vịt, mồm nhai bánh bột lọc.
    - Người biết nhiều nhất, và cũng là nhỏ tuổi nhất: em Xinhgainhatdonghoi_alone, hình như em ý vừa làm ở SỞ công an, rồI SỞ KHDT, rồI SỞ Dulịch, SỞ VHTT? và hiện giờ nhà em ý gần ngã tư SỞ?.tuổI trẻ tài cao thật, nên đề nghị cho em ý làm mod ở mục QB tìm hiểu nhé,
    hoá ra là mình biết nhau rồI em nhỉ hì hì thế thứ 7 mấy tuần nữa vào tháng tiếp em rảnh không???
    - Danh hiệu ngườI nghịch dạI nhất cũng dành cho em Xinhgainhatdonghoi-alone, cái tộI gọt chôm chôm thế nào gọt phảI tay, và thế là ốm đến tận?tốI hôm đó. Lần sau anh em có tụ họp gì thì ớI em Xinhgainhatdonghoi đi châm tửu nhé, tay hơi dẻo đấy, mà lạI xinh nữa chứ hì hì hì nào HảI ơi cườI lên cái nào?anh em cho 1tràng pháo tay nào?.rầm rầm rầm
    - Danh hiệu nụ ngườI đàn ông đẹp chai nhất: Chiến- Arch, Vì em Xinhgainhatdonghoi-alone và nhiều em khác (giấu tên, giấu cả mặt luôn), muốn đền hôm nay vì chỉ muốn gặp anh Chiến thôi, chả biết sau vụ này các em ý có đổI ý gì ko?nhưng đến bây giờ thì cu Chiến nhà ta vẫn ?ế.
    - NgườI nhiệt tình nhất: cái này ko phảI dành cho chủ nhà, mà là cho NO-CRY, xin cảm ơn No-cry đã gọI điện ra chúc mừng mọI ngườI, mặc dù hơi bị ?olục tốn?, nhưng thế mớI đáng mặt chị cả chứ nhỉ, thôi yên tâm đi, chắc giờ này em SERENAD cũng đã mang thịt và xương vịt vào đó phần chị rồI (nhưng chắc vào đến nơi may mắn lắm thì còn xương, ko khéo chả còn nữa ấy chứ), quà và tấm lòng của mọI ngườI mà hì hì hì cứ nhận đi đừng từ chốI nhé
    - Món ăn được mọI ngườI chú ý đến nhiều nhất?nhưng ăn ít nhất: nem cuốn (GOALS này, chú nói đúng đấy, may mà em ý ko thể hiện món canh vịt, chứ không là DO THAT DIE,biết vậy thế mà trước khi ăn mọI ngườI vẫn im lặng và chắp tay trước ngực (15phút) - cầu chúa và cầu không bị ngộ độc?..vì các món của em SAKYE mua mà, thế nên anh phảI thử trước (mình già nhất và cũng là chủ nhà nữa nên?.đành?.) và an ủI mọI ngườI là yên tâm đi, cùng lắm là ?.tào tháo đuổI thôi, chứ ko làm thế em SAKYE buồn hì hì hì hì ). Đây cũng chính là nguyên nhân tạI sao mọI ngườI không ăn mà cứ chống đũa chống bát, còn mình thì cứ phảI ăn?vì sợ em SAKYE buồn?.mặc dù biết?.ăn thì tý nữa chắc là đứt?.nhưng vẫn phảI cố mà nuốt cho em ý vui.
    - Món được ăn hết nhanh nhất: bánh bột lọc, sạch trơn (món này tôi mua đấy hề hề hề), có ngườI bảo không ngon nhưng vẫn chén ngon lành đến cái bánh cuốI cùng rồI mớI nhận xét?như ngườI khác thì dừng đũa từ cái đầu tiên đi, em SAKYE nhỉ.
    - Món hình như ko ai ăn đụng đến nhất là món nộm của em SAKYE, chả hiểu sao em làm liền 2loạI nộm chắc chỉ khác nhau là có và không có dưa chuột thôi?.đến khi chiều đi đổ thùng rác, mấy con chó đứng cạnh khư khư nhất quyết ko cho đổ đống nộm đó vào?.chắc sợ ngộ độc đống thức ăn tốI của chúng nó và cả thùng rác nữa chứ?.đúng là mấy con chó đó giỏI đánh hơi thật.
    - CuốI cùng, ngườI đàn ông khổ nhất: chủ nhà, vì phảI dọn một đống bát đĩa thức ăn còn lạI, và đi ?..nhặt một đống giấy ăn?tác phẩm trong lúc nhàn rỗI của mọI người. Và 2túi rác to tướng nữa chứ.
    Nhân đây đính chính cho em XGNDH: chị SAKYE mớI ?ođịnh? thôi nhưng không được?thực tế từ ?ođịnh? đó xa lắm lắm em ạ hê hê hê
    Most wanted: Phương -Aibolit và Trường -PortalVN chuẩn bị chè mà chuộc tộI nhé
    Còn 1kẻ nữa, nhưng kẻ đó ko lên mạng nên thôi, không động đến (mà mình cũng ko nên động đến ko khéo là die nhỉ em SAKYE nhỉ).
    Và xin cảm ơn mọI ngườI, những ngườI đã đến và những ngườI vì lý do khác mà không thể đến được. Hy vọng sẽ tổ chức được một buổI khác hoành tráng hơn, quy mô hơn, và cũng cởI mở hơn.Nào 1..2...3 ...dzô.....

Chia sẻ trang này