1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Sirminh169, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Phở cuốn Hà nội 17h30?" 24-08(mọi người thông cảm, mấy hôm bận quá, nhưng không tường thuật không được nên vào mạng 15phút vậy.)
    Chiều thứ 3, 17h30, một buổi chiều tình cờ và bất ngờ, ý định offline nảy sinh từ đầu em Hằng, vì 2 cái bánh lọc không được ăn nên cay cú đã nghĩ cách Tổng sỉ vả SKT (SKT với bằng chứng cụ thể và chính xác nhưng vẫn bị khép tội vì?.sao ko để bánh vào tủ lạnh đến hôm qua cũng được?? (6 ngày) pó tay)
    Chiều hôm đó đáng ra VNPT phải khuyến mãi mình vì chỉ đứng khoảng 10phút mà gọi mất 10cú điện thoại, mà nhiệm vụ chỉ là ?ochỉ đường đi đến PDP?. Đó là chưa kể lúc sau đến quán rồi nữa chứ.
    Đồng chí PortalVn đúng là pótay với đồng chí đó, chả biết hồi xưa đi ?ocưa vợ? thế nào chứ đồng chí mà đi theo đuôi các em kiểu này dễ mất đuôi như chơi ý, lần sau nhớ mang theo bản đồ và thẻ điện thoại nhé, lạc để còn gọi.
    Vào quán, lúc đầu chỉ có 4chiến sỹ là ThanhHang, XGNDH, SKT, PORTALVN, món đầu tiên: phở cuốn, và 4cốc trà đá, lần này, không phải là SKT mở màn mà là TH, mọI ngườI không ngạc nhiên lắm vì đã được quảng cáo trước về em TH sau vụ nấu chao canh rồi. Tốc độ ăn lần này nhanh gấp 4lần tốc độ chị quấn phở, vì là 4miệng ăn mà, 1 đĩa phở cuốn?2 đĩa phở cuốn?.lót dạ để chờ ARCH tìm đường đến tại công an phường trúc bạch, và quả không hổ danh kẻ chuyên đi uống café 12h đêm nên tìm có nhanh hơn Portalvn. Và để đón chào ARCH, đồng chí ý tự gọi 1đĩa nữa cho mình?cộng thêm 1đĩa chiên giòn?.
    Lúc Arch đến?phải nhắc đến 1người, đó là em XGNDH, chắc có lẽ các vị muốn biết tâm trạng, hành động, cử chỉ, ánh mắt của em ý ntn thì xin mới xem tại link
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/387031/trang-2.ttvn
    ?..Và khi Arch đặt mình xuống cái ghế để ăn cái phở cuốn đầu tiên trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người (nhất là em XGNDH) vì ông này còn tự nhiên hơn cả em TH, ăn là ăn luôn, đến nỗi em XGNDH sau một ?okhoảng lặng? phải thốt lên là : ?osao anh không lấy mời em à???? trời, phút e thẹn xuất hiện lúc nào thế không biết nữa hả XGNDH ơi???, đột ngột quá, SKT ngã ngửa người ra đằng sau khi nghe thấy câu đó của em XGNDH. Nhưng, điểm nhấn, Arch vẫn ?ohồn nhiên như cô tiên?, có nghĩa là chỉ 1 giây nhìn lên và 1câu : ?ocái gì cơ?? và?.ăn tiếp. pó tay
    Để tiếp tục, nhà hàng có đưa thêm phở chiên giòn lên, 1người trong số đó không ăn đó là SKT, một sự nhường nhịn đáng phải tuyên dương , ha ha ha ha ha cho 1tràng pháo tay nào?..=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Thực ra thì SKT mới đi xét nghiệm ?osida giai đoạn cuối? thì được biết là lượng mỡ trong máu hơi cao nên ko đc ăn đồ rán, vì mấy lần SKT có đi hiến máu nhân đạo nhưng đều bị từ chối thằng thừng?.vì máu nhiều mỡ?.chậc?chậc?thế mới đau chứ. Và thế là để thực hiện 1nghĩa cử cao cả hơn?là được đi hiến máu, nên SKT đã hy sinh phần phở chiên giòn cho mọi người?.một tấm gương ( bị mất hết lớp tráng bạc ) cho mọi người soi nào nào lại xin 1tràng pháo tay dài gấp đôi lần trước nào??.=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Một sự kiện mà nhắc đến chắc sẽ làm tan nát, hoặc đã nát be bét, băm vằm nhiều trái tim thơ dại, mà đến độ nát quá xào với giá ăn không được?.đó là ?okỷ lục ăn? và cũng như ?otâm lý ăn? của em ThanhHang, có lẽ đã được luyện từ hồi?mẫu giáo?có nghĩa là em ý ăn người khác trêu không có ảnh hưởng gì cả, không bị khuất phục trước những ngoại cảnh bên ngoài, ăn vẫn ?ođều như vắt chanh?. ?oTay cầm bánh. Và mồm nhai bánh?- đúng là ?otay làm hàm nhai?. Lúc đó mọi người không tin, nên SKT có nói là: ?ocó cọng rau thơm trên môi em kìa?, ngược lại với sự đoán già đoán non của mọi người nghĩ là em ý sẽ dừng tay, ngơ ngác e thẹn nhìn mọi người, tay che mồm, lấy giấy lau và chạy ra cái xe nào có gương gần nhất. NHƯNG (chữ NHƯNG này có vẻ quá to) đoán sai hết rồi ?. TH vẫn nở nụ cười bình thản, kèm theo đó là 1?nhát cắn hình vòng cung, gọn và ngọt như ?otiều phu đốn củi??.và?lè lưỡi ra liếm một cái quanh đôi môi hình trái tim (chỉ thấy tim chứ ko thấy môi ) để?tìm cọng rau thơm như đc thông báo?.trời?trời ơi là trời?.duyên quá cỡ?mặc dù là ko có nhưng cô nàng vẫn thử cho chắc?Và SKT phải thốt lên một câu bất hủ (đã được nhắc vài lần mấy hôm trước trên BOX): ?o em đúng là sống để mà ăn? (sau vụ này đề nghĩ mod đổi hộ cho em TH cái nothing to lose =kẻ sống để mà ăn, chứ không phải ăn để mà sống = hay nothing to eat ). Và?em ý còn chú giải thêm là hồi trước khi quen anh nào, em ý cũng hiền, e lệ, nhẹ nhành, ăn ít?nhưng sau 3?3 ngày?thì bản chất vẫn là bản chất?.ăn thủng nồi trôi giế, đến độ có 1chàng sau bao năm quen biết và chịu đựng phải nói là : ?o em ăn thế thì nhà lấy gì ra mà ăn nữa hả em???? rôi chàng rút lẹ. Chả biết giờ này KTS-june đang ở đâu mà đc chứng kiến cảnh em TH ăn thì dám chắc cũng ?ongất trên cành quất? mặc dù là đối với chàng thì chuyện này ?othường ngày ở huyện rồi?.
    Nhưng thẳng thắn, thật thà như em TH là cái tốt, chứ đằng này, có người rất ?ogiả vờ? vì muốn lấy lòng anh Arch, nhưng trước 1vẻ đẹp ?ochai lọ? của ARCH và 1cái phở cuốn thì em không đành lòng được và cũng thể hiện bản chất?em?chọn phở cuốn ?" Vâng xin giới thiệu với quý vị 1gương mặt rất đỗi quen thuộc đó là em XGNDH, xin quý vị cho 1số cái vỗ tay nào=D>=D>=D>=D>=D>=D> =D>=D>=D>=D>=D>=D> .lúc đó, Arch đã chia phần cho mọi người đủ số bánh phở còn lại ?" và trước mắt em XGNDH chỉ còn đúng 1cái, mọi người đùn đẩy nhường em ý, em ý ngượng, cứ từ chối mãi, em ý cứ bảo: ?oKHÔNG?KHÔNG?KHÔNG?.KHÔNG?.KHÔNG?.KHÔNG?..KHÔNG?KHÔNG (đủ 8 từ 0 chưa nhỉ?)?lúc đó 1trong 4 người kia sẽ chắc mẩm là cái phở cuốn còn lại sẽ thuộc về mình (khả năng nhất là portalvn, ông này rình từ đầu rồi, lại nghĩ cảnh về nhà vợ bắt cho con bú vì tội đi lượn hồ chứ nên đồng chí này quyết tâm giành ăn để lấy sức)?..rồi đến từ KHÔNG thứ 9?mọi cặp mắt, cánh tay đều chuẩn bị tư thế?chộp?nhanh tay nhanh mắt mà?thì em XGNDH nói tiếp: ?o?KHÔNG, đổi cho em cái khác?cái này bị rách?..?dời ơi là dời, thế mới có tiếc không cơ chứ?.lúc đó ai cũng lẩm bẩm : ?othà rằng chỉ đợi đến từ KHÔNG thứ 3 thôi?, mà nghe ThanhHang lẩm bẩm là rõ nhất, gì nhỉ?: ?oăn thì ăn luôn đi cho rồi lại còn bày đặt từ chối?.vì rách, rách thì lá lành đùm lá lốt có sao đâu?. Tiếc đứt rọt TH nhỉ.
    Màn ăn uống thì cũng gọn gàng, chỉ có vậy thôi, sau đó, mọi người có nhã ý đi ăn ?ocháo ngao? bán ở Hồ Tây, Về phần PortalVN, TH, hay SKT thì không có gì phải bàn, nhưng em XGNDH thắc mắc là họ bán ở đâu nhỉ??nấu như thế nào?? Ăn làm sao không ngán?? Mà lại nghiện được mới lạ chứ?? đề nghị chàng nào trên box biết cách nấu ?ocháo ngao Hồ Tây? ăn không ngán, ngon, đủ độ dai?sức?thì dẫn em XGNDH đi nấu nhé. Này mấy ông dạy mở lớp tán gái ơi?các ông nào dạy ?onấu cháo ngao? thì sang đây nhé ha ha ha ha kìa Aibolit, Goals, Math0?. kìa, dễ như ăn gỏi ý anh aibolit nhể
    Mà đó, hôm qua Aibolit làm cái quái gì mà tắt máy thế hả? đừng lấy lý do là hết pin nhé, chắc chỉ còn lý do là đưa bệnh nhân nữ vào phòng kín và băng?chỗ đó kín quá nên mất sóng còn được, đồng chí là đã 4phát không gặp mặt cùng anh em đấy, hôm tới ở nhà portalVN liệu mà mua ngao và ốc đến mà chuộc tội, ngồi đó xem mọi người ăn nhé. Pótay đấy (từ này mượn của portalVN hơi nhiều hôm nay đấy hề hề).
    Còn SAKYE tuy mệt nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ ở ?ocục đường bộ VN? là cứ buổi chiều đi ?ođo? lại đường HN ở một số đoạn đường đẹp như hồ gươm, hồ tây, đbp?nên không đến được ?" thông cảm vì công việc mà
    Nhắn em XGNDH chứ em chả học đâu xa, chị TH ý, cái buổi đầu tiên đi ?onấu cháo? ở đó, nhưng có tận 40đôi nấu rồi, hết chỗ nên phải về đấy em ạ he he he he he. Và lần sau chị ý có kinh nghiệm hơn, và chị ý biết tất cả các hồ trên HN rồi, thôi còn như thế nào thì 2ch ị em dạy lẫn nhau nhé.
    Bài tường thuật sơ sơ vậy thôi, tất nhiên còn 1vài chi tiết nữa nhưng quên vì vừa đi nghe Arch hát về, bị bỏ boom, gọi đếch thèm nghe máy, DO THAT DIE may mà quen được 2em ở Vinh, an ủi phần nào. À đó, HN chuẩn bị làm 1phát nữa tại nhà portalVN nhé, chà?chà?đợt này HN tổ chức ăn nhậu liên tục nhể?.cứ hứng là làm liền, chả cần hẹn hò trước?anh em mọi nơi phát huy nhé
    nào xin một chầu nào....1....2....3....dzô
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, đau cả rọt.Nhất là đoạn em XGNĐH em ý cứ Không...Không...Nói nhiều thế chị 8h chị ý hắt xì hơi đấy em ạ
    Bó tay với bác SKT.Bác kể quá trung thực và chi tiết.Thảo nào mà box cứ vơi dần đi các bác nam.Bị tổng xỉ vả thì cũng đúng thôi.
    À, em thông báo với bác chứ em cũng định xin vào Cục đường bộ VN, nhưng họ bảo chưa đủ trình độ.Họ khuyên nên đi học một số sư phụ mà điển hình là bác ấy.Bác đừng giấu nghề nhé.
  3. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    SKT ơi, lần sau nếu có dịp nào như trên thì điện thoại ới bác 1 tiếng nhé. Nghe chú tường thuật mà thấy kinh dị quá nên muốn được nhìn thấy tận mắt ............ em TH có tự bào chửa gì không ?
  4. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác noithat à, em nói chớ có sai nên TH không phải bào chữa, bác biết em rồi, tính thật thà mà, đáng ra nick của em là noithat đấy hehehehe. Mà đó, bác làm cái gì mà lặn mất tăm mất tích đâu thế???toàn offline 2người thế hả??em phải "lên án" bác, thế là rất mất quan điểm nhé . Mà trình độ múa minh hoạ của bác dạo này thế nào? nghe REC nói là còn hơn cả hồi em ở ĐH à? bác yên tâm đi, 2-9 anh em HN lại làm phát nữa, bọn em trả "catxê" cao mời bác ra ngoài này chỉ để...múa góp vui thôi, bác chịu không??ha ha ha ha.
    Em rất lấy làm xin lỗi bác vì hôm 18 có về QB, but bận quá và vội nữa nên ko thể call cho bác đc, lần 2-9 này em có nhờ XGNDH về thay mặt em chịu tội, bác làm gì thì làm nhớ nhẹ tay nhé ,
    thôi chúc mọi người vui vẻ nhé, lại lặn mấy bữa đã
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em có chi mà phải bào chữa (chứ không phải chửa ). Mọi người cứ nhìn cân nặng em và SKT là biết người nào ăn thế nào rồi
    Thứ nhất, TH ăn trước là vì có phân chia mâm, THSKT một mâm, PortalvnXGNDH một mâm. Mâm bên này có trước thì ăn trước. Tội nghiệp 2 người kia ngồi nhìn thèm thuồng một lúc mà chưa có để ăn, nên Portalvn phán "Tội gì mà ngồi đợi, ta chén thôi"
    Thứ 2, cái cuối cùng vì em XGNDH bảo đổi nên TH đành phải ăn cái bánh rách đó chứ
    Thứ 3, cái lão SKT zô duyên, vì béo quá mà phải ăn kiêng nên ngồi thèm thuồng nhìn em TH ăn, chẳng lẽ vì thế mà TH đầu hàng và không ăn nữa. Pótay với cái lão già này, lại còn bịa chuyện có cái rau thơm nữa chứ
    Thứ 4, đến 2-9 TH sẽ cố gắng làm món Salad Nga sao cho ko ai dám ăn..để...hi`hi`, món ni miềng thích mà
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    He he. Anh SKT à, có những hoàn cảnh mà tay không thể bấm máy trả lời được...sorry lão đại!
    Đợt này iem cũng tính đi tàu ngầm mấy hôm. Khi ra HN chắc chắn mọi người phải làm một phát hoành tráng nhé. Mod Arch thân mến của chúng ta sẽ phụ trách phần đặc sản QB nhé. Mọi người nhanh nhanh thu xếp thời gian kẻo nguội, nhất là bé Lam, he he, bé cù thêm bé Thuỷ nữa đi cùng cho (mình) vui nhé.
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ah. Mọi người cảm ơn Mod Arch đi. Tất nhiên chỉ những người vừa được set tít thôi. Hợp ý hết nhá.
  8. trOiOiOitrOi

    trOiOiOitrOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào bác arch,
    nhân nói chuyện cái tai, nhờ bác sét cái tai của em một phát như thé naỳu nhé ôi trời, kệ tía nó chứ
    định vô topic kia nhờ vả dàng hoàng, nhưng lười , bác hộ em cái nhá ! đa tạ bác
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng mới đến văn phòng, bật máy lên mà ông Portalvn đã dặn vô đọc mà xem a Béo nói xấu em Đọc nhanh quá nên ko để ý dòng này.
    XGNDH chú ý, em phải tự đặt câu hỏi "Tại sao lão ta lại biết chị lần đầu tiên nấu cháo mà bị hết chỗ" ====> Vậy thì có 2 khả năng:
    1, Lão ta là người trong cuộc
    2, Lão ta bịa đặt
    Tuỳ em nghĩ gì cũng được nhưng dù sao chị cũng thấy lão đã hứa với em đãi em 2 món... nên bắt lão ta thực hiện lời hứa đi " Ko thì XGNDH giết đó", SKT hè
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thứ nhất có vẻ đúng vì SKT có vẻ như người đàng hoàng chắc không bịa đặt mô

Chia sẻ trang này