1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Sirminh169, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Xin phép các bác cho em túm lại cái (dung hòa những bất đồng về thời gian).
    Em đề nghị tổ chức vào chiều thứ 6 (3/9). Địa điểm và thành phần vẫn như cũ: tại nhà anh Trường. Ai rỗi việc thì đến sớm giúp anh chị ấy chuẩn bị. Ai bận bịu thì đến ăn thôi. Tất nhiên sẽ có sự thương lượng chia phần hợp lý.
    Mọi người cho ý kiến luôn nhé. Nhìn chung mỗi người phải hy sinh một tí. Tình hình là ai cũng muốn gặp gỡ, ăn nhậu, mỗi người cố gắng một tí là ổn thôi.
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Okay, chìu liền. Mọi người nghĩ sao nhỉ? Thống nhất ngày mông 3 nhé. Như vậy là có cả hai iem rồi, bé Lam nhỉ.
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bác SKT xem lại công thức này chứ k0 thì DO THAT DIE đấy. Nên bỏ carrot ra, thêm lòng trắng trứng ( đã luộc ) cắt nhỏ như giò, mua ít ngô đóng hộp ( hoặc mua 1vài bắp ngô về luộc rồi lấy hạt trộn vào), dưa chuột tươi .... Đây là món salat Nga đã được Việt hoá ít nhiều. Nhưng chắc ngon đấy. Khi ăn nên lấy riêng ra từng đĩa cho từng người, trên mỗi đĩa thì bỏ vài cọng rau ( quên mất tên rau rồi ). Mà marine gì đó có phải là maionez k0 nhỉ? Món này dùng khai vị, còn nếu muốn làm tráng miệng thì nên bỏ giò mà thêm hoa quả ( táo, cam...) vào. Nhưng ăn hỗn tạp thế hơi ghê.
    Xin mời bà con nhào vô tham gia buổi offline này, bởi những món nêu trên, sẽ hứa hẹn còn nhiều món mới lạ khác do các "đầu bếp" sơ ý tạo ra. Ví dụ: Món "Xúc xích nướng" thì có thể sẽ làm tiền đề cho sự sáng tạo ra món " Xúc xích than".
  4. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm đê, em TH đã làm thì chỉ có khoai tây thôi cũng thành salat Nga (công thức món này do em ý cung cấp mà), thế mới phê chứ, còn chắc là chả ai dám ăn ngoại trừ em ý đâu (giống món nem cuốn của em SAKYE ý mà...chó ko cho đổ vào thùng rác). Mà chú đã được "thưởng thức" chưa?? mới chỉ được "chiêm ngưỡng sức công phá" của em ý ăn phở cuốn chứ gì?? yên tâm đi, lại làm 1phát offline nữa về tài nấu ăn của em TH, Chú đọc sẽ khóc thét cho mà xem , xúc xích than là may đó, hôm ở nhà anh là phải lấy dao cạo hết vỏ đi như gọt vỏ dưa hấu ý, cuối cùng mỗi cái còn bằng que hương..chấm với mù tạt, ăn phê lòi mắt hahahaha
    mọi người chờ xem tài đầu bếp của ThanhHang nhé , chú chuẩn bị cho anh 100tờ Laođộng để cho em TH lót tay nhé
    Mồng 3-9, chiều 5-6h gì đó. Duyệt
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngoài đó nên phát triển số lượng thêm chứ nhỉ. Nên mở rộng thành phần tham gia là dâu rễ của thành viên của Box, mời thêm các bạn đang sống ở Hà Nội và có tham gia (khá nhiệt tình) vào box trong thời gian qua như Hoa hồng baby, Khánh Linh, Zulu, ... Cái này thì các thành viên quen PM cho họ, như vậy thì đội hình phong phú hơn và sau đó có bình chọn cây ẩm thực xuất sắc của chi hội ngoài đấy thì cũng dễ bề chọn lựa, ...
    Chúc các bác có một buổi lễ 2-9 vui-no-say (Vui mà không say)
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có thêm người vào thì các "máy xay" thức ăn của chúng ta có hoạt động hết được công suất k0 nhỉ? Nếu có gặp khó khăn về việc tăng số lượng thành viên theo cách bác Rec nói thì các bác cùng uống say và overnight 1 vài lần. Sau đó tự khắc "dân số" sẽ tăng thôi mà.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác Rec:
    Thứ nhất, Zulu nhà iem về Vinh từ trước Tết rồi Chỉ còn Mod Nghệ Tĩnh là Natna là vẫn nhiệt tình thui TH đã có ngỏ ý hỏi xem anh em mình đi chơi cùng QB Box được không hay phải đi chơi riêng thì được trả lời là "Nếu anh được mời đi cùng QB Box thì anh luôn sẵn sàng....không thì anh em mình đi uống cà phê riêng"
    Nếu mời Natna thì chắc là phải dặn bác ấy đưa em gái đi cùng, gặp cô bé chắc mấy anh QB đổ cái rầm, tóc dài như suối của vợ bác Trường vẫn còn ghen tị nhé
    Thứ 2: Chị RoseBaby đã chia tay HN vào giữa tháng 7, vào lập nghiệp ở Sài Gòn Hai chị em đã có một bữa chia tay đầy....phở cuốn và caramen rồi
    Em đang định nhắc nhở bác Rồ mời ThatWhy và chị RB đi cùng hội SG
    Thứ 3: Mọi người hãy khoan đừng nói xấu TH trước khi TH trổ tài nấu ăn......hehe, bởi vì sau đó sẽ không có đủ trang Topic mà .....kêu ca!
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị em cô bác cẩn thận! Riêng em, em tha thiết phản đối kịch liệt em TH làm đầu bếp! Đó là thể theo nguyện vọng của mọi người , nhưng chỉ có em là người đầu tiên "dũng cảm" nói ra thôi!
    Chúc mọi người vui vẻ và không phải để anh Aboli phải ra tay giải quyết "hậu quả" sau bửa họp mặt!
  9. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    TH ơi, sao mà ra nông nỗi này hả em?chẳng lẻ con gái QB mà bị chê nấu an dở sao?? hic hic, hay là KTS nhờ em nấu cơm mà em không nấu nên chú ấy nói xấu em ha? Kiểu này em phải tụ tập đông đủ mà chứng minh khả năng của mình đi không thì mất điểm quá.
    Bi giờ thống nhất là ngày nào rứa hả bà con cô bác??MIềng thì chỉ có ngày nghỉ thôi chứ ngày thường thì không thể tổ chức được. Nếu ngày thường mà làm ở chổ mô đó thì cho miềng 2 chổ
  10. tuanphuong_2boy

    tuanphuong_2boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cứ đưa đẩy em vào con đường tội lỗi, nghe các bác nói em cứ muốn chọc gậy bánh xe cho bỏ tức. Em Thanh Hằng à.
    Dạo này đi làm mà còn có thời gian đi du lịch và nghỉ ngơi là sướng nhất.
    Em đây nhất quyết cũng muốn gặp các bác lắm nhưng hình như hôm đó em phải về quê rối mấy bác ơi. Lâu nay lên diễn đàn em chỉ dám đứng ngoài dòm vô, để nghe các bác tâm sự cùng nhau.
    Mà em cũng tệ thật, thấy các các Quảng Bình luôn tranh luận đề tài tình yêu, tình bạn, công việc và vấn đề xã hội. Mà em chưa đóng góp được gì nhiều cho Quê Hương. Em biết rằng các bác là số nhỏ trong những người Quảng Bình đang sống và học tập tại hà nội này, đang gắng sức để hội tụ đủ các nhân tài. Nhưng tìm đâu cho đủ, vì nhân tài như lá mùa thu thiếu nhiệt huyết, à em quên, nhiệt tình để diện kiến các chư vị gần xa.
    Các thanh viên trong box QB thì hầu như ai tôi cũng biết nhưng tôi lại ghét nhất cái anh chàng aibolinhutnhát,. Phải chângi cũng đi trực như anh chàng đa tình này thì còn ai tham dự lễ Hội 2/9 do Bác Hằng, Tùng, Nguyệt đứng ra tổ chức.
    Đi thì cứ đi hội ngày mồng 2/9 còn bày đặt đi trực, còn chi Hằng thì chắc là hẹn hò với chú cuội nhiều quá mà nên dạo này cũng ra mặt khưóc từ bạn bè ngay từ phút đầu tiên.
    Kể ra thì em tôi đây cũng ít tham chính trên diễn đàn cùng các bác. Thú thực là các bác viết cái gì cũng hay, cái gì cũng biết. Đôi lúc em đây cũng muốn lộ diện để tham chiến cúng các bác. Nhưng thôi vậy, các bác tài cao, sức rộng nên em cũng nhường các bác đôi đuờng chỉ mong các bác nhưòng cho em lối nhỏ ven sông để em còn có cơ hội hầu chuyện các Bác.
    Em đây tuổi đã cao, sức đã cạn cũng vì yêu nhiều, nay các bác lập ra diễn đàn này em đây cũng khoái như đưọc một bi vậy. Cũng phục các bác làm sao. Một ngày nào đó em tôi xin mạn phép đưọc các bác mời tham dự Hội ĐỒng Hương Quảng Bình để em còn có cơ hội giới thiệu sơ qua về bản thân mình, đưọc gặp những nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc đất Quảng Bọ quê choa
    Em cũng mong các bác Thông cảm cho em vì em dùng ngôn từ hơi một chút. Nếu các Bác biết Aibolinhutnhát là ai thì xin chỉ dùm cho em đây để em hành hung bác ấy một trận, suốt ngày cứ tán dóc trên mạng, thế mà lúc nào hẹn cũng nói là bận.
    Thôi em nhập môn cũng vừa vừa để các bác còn chấp nhận em

Chia sẻ trang này