1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Sirminh169, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất: những nhân vật mới xuất hiện
    Người lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình ?osao hôm điểm nhậu? với chúng ta ( tưởng đồng chí này lại ko đến), xin quý vị cho tràng pháo tay đón chào Phương bác sỹ - tức Aibolit cùng với 8quả lê, 6quả táo, 1quả dưa, 3quả bưởi và 2quả bưởi phúc trạch, à quên, xin lỗi, 2 quả bưởi sau là của em SAKYE ( tý nữa thì bị tê giác húc), mà theo em ý là ?ocây nhà lá vườn? của nhà em ?otrồng? được ở ?ongoài quán? (ai thích ăn bưởi PT thì bảo em SAKYE nhé, em ý ?otrồng? cho hì hì hì). Lật lại lịch sử?.2tiếng trước ở bệnh viện Bạch mai, Aibolit với tính nhút nhát và biết là hôm nay đến tay không sẽ bị tổng sỉ vả và có thể là phải rửa bát nữa, mà nặng hơn nữa là đứng?nhìn mọi người ăn, nên anh chàng ta đã nghĩ ra là phải có cái gì để mọi người tráng miệng và quên chất vấn anh chàng?thế là trong đầu anh chàng nảy sinh ra 1cách (mà chắc chỉ anh chàng ta mới có thể thực hiện cách đó). Trong bộ áo trắng, anh chàng đẩy xe thuốc vòng quanh các giường bệnh xem tình trạng sức khoẻ của từng người?.Nhưng?.nhưng?.thực chất là Aibolit đi đến từng giường bệnh nhân một, nhanh tay nhanh cả mắt nữa, cuối giường có quả gì là anh chàng ta bỏ vào xe thuốc quả đó, có bệnh nhân phàn nàn là chóng mặt quá vì anh chàng này lượn đến mấy vòng quanh bệnh nhân đó (còn ½ quả táo ăn chưa hết), vì ?người nhà họ đứng đó nên không lấy được, nhưng cuối cùng?.kết quả, chiến lợi phẩm thu được là số quả mang đến ở trên. Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn Aibolit đã góp phần cho buổi offline của mọi người thêm đông vui và ngon miệng, à mà quái lạ, cái quả bưởi PT còn lại ai cầm đấy nhỉ????tìm mãi không thấy????? thôi xong rồi, hở ra là mất, hở ra là đứt, đúng là ở HN 1m2 là 6 ông ăn cắp quả không sai.
    Chiến ?" Arch - người tiếp theo, anh ta mang trên cằm 1mảng băng dính cằm, chả hiểu che râu hay sao nhưng với lý do là bị em Lam ?"SAKYE ?otạt đầu? cho ngay trước cổng nhà, vì cái tội nhìn em ý mà đá lông nheo khi em ý đang đội mũ che mạng nên che sừng (thằng này có mắt mà không thấy núi thái sơn rồi), em ý bỏ mạng che mặt ra, lộ sừng, và đá lại?thế là Arch xoè?hè hè hè (mày đá phải tê giác rồiiiiiiiii??). Có lẽ đúng, vì khi em SAKYE nói là em ý vừa ?otáng? cho cu cậu xoè xong. Tội thằng này to khủng khiếp, nhiệm vụ cầm bánh lọc đến, anh em chờ dài cổ, một lúc sau, tay không bắt giặc, và cái băng trên cằm, hắn bảo bánh bị xe em SAKYE chẹt ngang rồi (anh em đang đặt dấu hỏi to tướng ??? có phải là mày đã đút lót hết số bánh đó cho em Thuỷ không????..rồi cũng như PortalVN thôi?ngu thì chết chứ bệnh tật gì).
    Với sự tái xuất giang hồ của 2nick Miaki lovelymummy (chả hiểu tu ở quán thịt chó nào ở trên đường thanh xuân), có lẽ sự xuất hiện của 2thành viên trẻ đẹp và duyên dáng này mà em SAKYE cũng đỡ ko phải rửa bát lúc đầu, và em TH có thêm người gọt bí hí hí hí. Có anh nào muốn xin số di động không nhỉ???
    Nhắc đến 2em thì không thể không nhắc đến màn chào hỏi ấn tượng của Trường ?" PortalVN, nhiệm vụ duy nhất của đồng chí này là gọi điện đón đường 2em trẻ đẹp là Miaki và LovelyM, sau một hồi đắn đo, tỏ vẻ galăng, nhưng giọng thì vẫn khê khê, ?oôla, em ở QB à? ở Đh city à? Anh có vợ rồi? ?" 5phút dành cho tự quảng cáo, bên đầu dây kia em LovelyM: ?ocó vợ thì còn mần ăn được chi hè ?? ?" PortalVN tắt lịm, thế mới đau chứ, chỉ thấy PORTALVN lẩm bẩm: ?olàm được gì hay không thì chưa biết nhưng có mấy thằng cu gọi là bố là được rồi ?" 70 năm máy vẫn chạy tốt mà?.
    À quên, 1khách mời hôm đó phải nhắc đến đó là Thuỷ - tác nhân gây sự mất tập trung của Arch và đối thủ ?ođá chân? đáng gờm dưới bàn ăn hôm đó với Arch (đá nhầm anh mấy phát đấy nhé, sao mày đá mạnh thế??? ), và cũng là một tay chuyên?.nhấn mạnh từ ?ochuyên?, chuyên rửa bát tại các hội nghị lớn như Á ÂU, mà sắp tới là ASEM, và hôm đó may nhờ có Thuỷ mà em SAKYE đã giải quyết xong 1núi bát đĩa mà theo thổ lộ em ý sau trận đấu là ?ochưa từng nhìn thấy và chưa từng làm trong đời?, mặc dù đã được báo trước là rất rất nhiều.
    Sau một hồi loay hoay vào bếp, ra bếp, chặt chặt, băm băm, xào xào, nấu nấu, thái thái, luộc luộc, rửa rửa, TH với vai trò bếp trưởng và các bếp phó là Miaki, LovelyM, SAKYE?đã cho trình làng một số món, đầu tiên xin mời quý vị thưởng thức món NGAO LUỘC (quên, món này của mình hì hì), tiếp theo BÍ LUỘC VÀ ĐẬU OVE LUỘC, SALAT NGA, XUCXICH NƯỚNG, CÁ QUẢ LUỘC, CHÁO LUỘC ..nhầm CHÁO CANH NẤU TÔM, trên tinh thần nhẹ nhàng, chất lượng, nào cầm đũa lên nào
  2. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai: Một kỷ lục ăn bị?đạp đổ, một kiểu ăn lạ
    Sau một hồi chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện, mọi người không chịu được em TH nên đã phải dùng đũa, rất tiếc là không có mặt em XGNDH chứ có em thì chắc là thành 1băng nhạc ?ohàm răng khoẻ? vì năng suất của THANHHANG, MIAKI, LOVELYM quả là ngang sức ngang tài, sau một hồi đua tài, kỷ lục ăn nhiều và nhanh đã bị em TH đạp đổ một cách phũ phàng do chính em ý lập ra hôm ăn phở cuốn. MIAKI và LOVELYM mặc dù với sức trẻ (kém em TH 1tuổi), tài cao, đặc biệt là sự tự nhiên, có lúc em MIAKI với bộ hàm (có lẽ ngang ngửa ?ohàm cá mập? của SAKYE, thôi gọi em ý là ?ohàm cá sấu? đi) cá sấu đã nhá cả 3con ngao chưa mở miệng to bằng nửa bàn tay vào mồm, lúc sau, toàn thịt đi ra?.à nhầm?toàn bộ vỏ đi ra (chả hiểu có kèm theo răng ra cùng không nữa) và nuốt chửng thịt (đáng gờm đấy SAKYE ạ). Còn với LOVELYM, với nụ cười và cái răng khểnh, nhưng đừng có nhầm nhé, không phải răng duyên đâu nhé, cô nàng được gọi là ?osát thủ có bộ mặt cười?, ngao được nhai đều cho cả 2hàm, hàm trái, hàm phải, nhiều lúc cả hàm trước nữa, và chỉ một động tác đẩy lưỡi nhẹ nhàng?như đẩy xe hàng, toàn bộ số ngao và vỏ xuống hết trơn, và bắt đầu 1quy trình nhai mới từ con số không. Quý vị đừng ngạc nhiên, vì em này có biệt tài từ hồi còn ở ĐH là ăn hạt hướng dương ?cả vỏ. Nhưng?kỷ lục ăn nhiều không phải do 2thành viên này, mà lại chính là THANHHANG, TH lại khẳng định trên đường đua ?oăn? thì chị vẫn là ứng cử viên cho ngôi vị số 1, quả không sai với cái title : ?oSỐNG ĐỂ MÀ ĂN?, mà vừa nói vừa ăn, đều đặn mà không mệt mỏi (mồm chưa hết là tay lấy luôn rồi), cần mẫn mà không nhầm lẫn (với con ngao nào chỉ còn vỏ là ko lấy), một nữ tình, ấy nhầm tai hại ?.1biệt tài mà 2 thành viên MIAKI và LOVELYM phải nói 1câu sau một hồi ngồi cạnh chị TH và không chịu nổi nhiệt là ?ochị ăn nốt 50 con ngao và 3đĩa salatnga đi?, bằng một chất giọng nhẹ nhàng và truyền cảm : ?o các em cứ để đó, yên tâm chị chén hết mà? ?pótay rồi.
    Nói đến kiểu ăn, thì Aibolit có một kiểu ăn, mà theo như SKT miêu tả thì chả khác gì kiểu cầm dao và kéo khi mổ bệnh nhân của anh chàng này, với cái trán bóng, nụ cười bí hiểm (sẽ phân tích ở phần sau ) bộ mặt sáng sủa (tối cũng sủa nữa =sủa cả ngày ) anh chàng mỗi tay cầm 1cái đũa và chọc từng con ngao một, trông kiểu ăn rất ngán, nhưng với chàng này thì quen rồi, cả ngày cầm dao kéo vậy rồi nên cầm đũa cũng vậy và vẫn ổn. từng con ngao vẫn cứ từ từ theo cuống họng anh ta ngon lành như ăn gỏi vậy, và kết quả là 120con ngao +1đĩa salatnga hết sạch. Hy vọng là trong lúc mổ thận của bệnh nhân, đồng chí lại bỏ mồm như ăn ngao nhé he he he
  3. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 3: Những người tưởng chưa quen?hoá đã quen
    Màn chào hỏi cũng rất ấn tượng, mọi người nhận ra người quen của nhau rất nhiều, vì MIAKI, LOVELYM, PORTAL, ARCH, THUỶ?đều nhận ra nhau là quen quen và đều địa chỉ ở Thanh xuân, nói thật chứ, nếu đi phỏng vấn mà chỉ nói nhà em ở thanh xuân thì bố ai mà tìm được, thanh xuân nó đâu có nhỏ như cái mắt muỗi đâu cơ chứ, nhưng mọi người lại quen nhau ở tình huống rất đặc biệt là đều dính dáng đến ?oheroin?. Thế mới lạ chứ. Đầu tiên là MIAKI LOVELYM, 2cô nàng bảo trông anh Portal quen quen, hình như gặp đi bán ?othuốc lắc? ở thanhxuan sau bách hoá thì phải, anh Portal thì bảo nhà anh chuyển rồi vì chỗ đó nhiều nghiện (hình như gần nhà em M, L), mà lại chuyển đến gần nhà em Thủy, em Thuỷ cứ thắc mắc gặp ở đâu đó, thì anh Portal làm 1câu xanh rờn ?ohình như ở Đồng hới?, em Thuỷ sau 1?khoảng lặng? cũng gật đầu và nói : ?oem ở Hà Tây anh ạ? (chu choa, từ khi sinh ra đến nay thì mình mới biết Hà Tây chuyền gần về Đồng Hới rồi đấy, ông này sau làm còn hơn cả thần đèn Nguyễn Cẩm Luỹ ấy chứ), sau một hồi thì mới biết là gần nhà, vì nhà em Thuỷ bán thuốc lá vinataba, và ông này thì chuyên cho thằng con 6tháng tuổi ra mua nợ rồi bùng. À đó còn Arch, bị em Miaki phát hiện ra là trông anh giống mấy ông bạn ?onghiện? của em ý, rồi?kể như xong, mà khổ nhìn ông Arch cũng giống dân ?oken? thật, nếu không giới thiệu thì dễ nhầm trong số 108 người vừa mới được ân xá ở trại Thanh xuân hôm 2-9 vừa qua. Còn Arch thì phát hiện ra là hình như em LovelyM trông giống như mấy em ?obán thuốc? cho mấy ông bạn của hắn?.rồi?.kể như cũng xong luôn?.trai tài gái sắc (trai tài tán gái, gái giỏi đánh tứ sắc). Nhưng mà thôi?kết luận là gần nhà nhau ( đều ở TX ) quen nhau qua ?onghiện?. Cuối cùng là họ xin số đt lẫn nhau để tiện cho việc ?ogiao dịch mua bán? sau này. Chắc từ trước đến giờ trên mạng TTVN mới có kiểu quen nhau hy hữu thế này. Vâng chúng ta nâng cốc chúc mừng sự hội tụ và toả sáng này nào.
  4. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 4: Những ánh mắt ?ohình viên đạn?, và những cuộc đấu dưới gầm bàn
    Hôm đó là ngày cuối tuần, nên hình như mọi cặp mắt toàn nhìn nhau và cười..kiểu như gặp nhau cuối tuần ý. Thực tình nếu không có em THANHHANG nói ra thì chắc là mọi người vẫn cứ trao nhau những ánh mắt bí hiểm kiểu đó. Đầu tiên là Arch, cứ ăn 1miếng là nhìn em Thuỷ 1cái (như kiểu nhìn em ý là khỏi chấm nước mắm ý), và em Thuỷ cũng trao gửi lại 1cái nhìn khi gắp 1con ngao (như là chấm mùtạt ý). Lần sau đi ăn thì đừng để nước chấm trước mặt 2người này nhé.
    Còn đây, có lẽ là 1phát hiện hơi giàu trí tưởng bở của em TH, đó là ánh mắt của anh Aibolit, anh này cứ lùi lũi ăn, và rất hay nhìn em TH, làm em ý ăn và thỉnh thoảng nghía lên thì gặp ánh mắt ?ohình viên đạn? của Aibolit, mà theo lời thẳng thắn của em TH là nhìn rất bí hiểm. Thực ra thì không phải thế, mà Aibolit nhìn em SAKYE , và em SAKYE thì toàn giơ ?osừng tê giác? lên, và mỗi lúc như thế thì Aibolit chữa thẹn bằng cách chuyển ánh mắt sang phía em TH, và rồi?và rồi?.em TH cứ tưởng nhìn mình?làm em ý ngượng đỏ cả?.lưỡi.
    Đó là ở trên bàn tiệc, dưới bàn, những đôi chân cũng được vận dụng luôn nhằm tính ?osát thương? đối phương cao hơn. Mặc dù chỉ mang tính nội bộ nhưng cũng gây được sự chú ý của mọi người, đó là cuộc đấu ?ochân? giữa Arch và chuyên gia bát đĩa -Thuỷ; họ ngồi xuống là thò chân qua nhau, ngoắc vào nhau, giằng qua giằng lại, móc móc khều khều, nhiều lúc nhầm nên khều sang cả chân SKT và em TH, làm em TH cứ tưởng là ai đó có ý gì, thế mới chết chứ, ngượng quá cơ. thế mới hiểu là cứ bảo đổi chỗ thì không chịu đổi.
  5. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 5: Những câu nói ?.xanh rờn
    Đầu tiên phải nhắc đến câu tự quảng cáo: của PortalVN: ?oanh có vợ rồi?, một câu nói mà theo giới ?ocưa gái? phân tích là có đầy ?osự bảo hiểm?, vì những ông chưa có vợ thì chả tin được, nhưng đằng này, vì câu nói đó mà em LovelyM ko thèm xin số đt nữa, vì theo lời em ý thì ?ochả còn tác dụng gì?, phí thế em, cho lão này về bổ củi, nấu cơm vẫn đc mà, tối thì cho đi ngủ sớm đi thôi hí hí hí.
    Câu tiếp theo là của Aibolit, về chiếc xúc xích thứ 13, thực ra lúc đó chỉ có 12chiếc xúc xích sẽ chia đều cho 2em là SAKYE Thuỷ vì phần thường rửa bát, nhưng chả biết vì sao mà Aibolit bỏ thêm "xúc xích" của chàng vào và phát hiện : ?ocó 13 cái đấy chứ?, em LovelyM hỏi cái 13 là của anh à? để làm gì?, anh Aibolit chỉ dám lí nhí : ?odùng để chơi thôi em ạ? . hahahaha nói to lên chứ, sợ em ý xin mất à?????
    Câu mời được nhắc nhiều nhất: ?oem ơi em ăn?ngao đi? nhắc đến ngán luôn, có lẽ được nhắc liên tục, liên tục từ SKT khi mà Thuỷ ?ochén bát? (đặt cho biệt danh cho mới nhé), cứ nhìn Arch mà vớ toàn nhầm vỏ ngao để lên mồm, chứ ko vớ đúng ngao. Và đến lần thứ 39, có lẽ nghe giọng điệu em Thuỷ ?ochén bát? biết rồi nên SKT thay đổi bằng câu : ?oem ơi em?uống nước đi? (câu mời thứ 40)
    Câu nhận xét thẳng thắn: của em TH về ánh mắt hình viên đạn của Aibolit (đã nói qua ở trên), mà sau này mới biết là em ý đang trồng quả dưa bở to quá; ?o anh Aibolit cứ nhìn THANHHANG ăn hoài à, cứ ngừng ăn là em nhìn lên thì lại bắt gặp??. Quái lạ, chả biết em ý ngừng tay lúc nào mà bắt gặp ánh mắt đó cơ chứ? ngồi ăn cả buổi có thấy ngẩng mặt lên đâu, cứ xì xụp ở bát ngao suốt thì lấy đâu mà nhìn lên????chỉ thấy cái bát che hết cả cái mặt, nhận vơ chưa kìa.
    Câu nói thật nhất: ?o các xe khác thì anh lắp IC được, chứ riêng IC của SAKYE thì anh chịu?, đó là lời thú nhận của SKT về trình độ lắp IC xe máy, nhưng đến IC của SAKYE thì chịu, chưa từng gặp luôn, có lẽ trên thế giới còn phải chẩn đoán 50năm nữa mới biết là dòng IC đó thuộc loại gì, bệnh việt Viet-Phap phải pó tay vì ẩm quá nặng và theo ?oxét nghiệm? của Phương bác sỹ thì ?ocứ lần nào chat với Aibolit thì em ý đều ức chế và căng thẳng?.
    Câu thổ lộ thật nhất: ?oem chưa từng nhìn thấy và chưa từng làm trong đời?, đó là câu nói của SAKYE, mặc dù đêm trước SKT đã liệt kê ra danh sách người tham dự để cho em ý hình dung ra chứ ko phải bảo em là BTC, nhưng có lẽ buồn ngủ nên em ý đã ko hình dung ra khối lượng bát phải rửa ngày hôm sau. Khi đến hiện trường, trước một số lượng người và số bát đĩa như vậy nên em ý đã kịp ?oalô? cho cô bạn Thuỷ ?obát đĩa? để đến giải nguy. Lần sau có làm offline thì nhớ mời Thuỷ, em nhé.
  6. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 6: nồi cháo ngao
    Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại cú điện thoại của Tùng ?"KTS từ trong Huế gọi khẩn cấp ra mới thấy là đúng, chả ai chịu nghe mình gì cả, thà rằng đừng ăn cháo nữa, cứ luộc thêm 6kg đậu ove nữa còn hơn (chuyện mua đậu thì buồn cười lắm, kể sau nhé), nhưng có vẻ nụ cười đã từng ?ogiật giải bơi lội toàn quốc ? đã thuyết phục đc khán giả offline hôm đó, thế là THANHHANG thể hiện món cháo canh tôm và cá. Một món ăn cách nấu thì không có gì nhưng?.nhấn mạnh ở từ NHƯNG?THANHHANG vẫn công thức nầu là quên bỏ muối (có lẽ từ ?omuối? được out of memory của TH rồi), thế nên vẫn dạng như bột canh + nước sôi +tôm+cá+và hành phi= nồi luộc. Em LovelyM với sáng kiến cho nước luộc ngao vào cho mặn (một sáng kiến mới, em có tham gia cuộc thi thắp sáng tài năng trẻ ko nhỉ? Em tham gia là cuộc thi đó ?otắt lịm? ngay đấy hì hì hì ). Chắc sau đợt này, ?obộ nhớ? của TH phải reset lại, xong rồi install software ?omuối? với phiên bản update nhất dành cho tất cả các loại win 95/98/me/se/2000/server. Chuyện không chỉ là từ ?omuối?. Mà đáng nói là ở đây với từng đó thành phần, hợp chất, chỉ có khác là cho cái nào trước, cái nào sau thôi, để tạo nên một nồi cháo ngon?bổ?.và phải an toàn tính mạng nữa chứ. Đáng ra anh em phải trách Bác sỹ Aibolit, với con mắt tinh tường, Aibolit đã không chịu dùng bát (mặc dù SKT cũng tỉnh lắm, đợi mọi người ăn hết, và khi SKT ăn xong 1thìa thứ nhất, vỗ vai Aibolit nói 1câu: ?otôi ăn 1thìa rồi đó, ăn đi thôi? ) khi mà toàn bộ anh em hôm đó bắt đầu từ Miaki, rồi đến LovelyM, rồi lần lượt từng người một đã ăn và lúc đó chưa ai bị sao, hôm đó kể cả SKT với khứu giác tốt cũng đã bị ?ođánh lừa? bởi hành phi và không tránh khỏi vụ tào tháo đuổi một mạch vào Bạch Mai. Cá biệt có PortalVN, làm 2bát liền, nên từ hôm ăn xong đến giờ chưa thấy mặt mũi đâu cả, lặn một hơi ở WC đến nỗi Aibolit phải xin số đt đến chăm sóc tại nhà. Bây giờ nghĩ lại mà rùng mình, cũng chỉ tại thằng TÙNG ?"KTS nữa, chỉ can mỗi là không cho em TH làm salatnga thôi, nhưng vẫn phải cảm ơn hắn, chứ nếu em TH mà thể hiện salatnga nữa thì anh em ?ođi? sớm hơn, DO THAT DIE
  7. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 7: chiến lợi phẩm còn lại
    Đầu tiên phải nhắc đến 6kg đậu ôve của THANHHANG sau một hồi dạo chợ, với tình thương người (chả hiểu xuất phát từ khi nào nữa), cô nàng đã ôm nguyên cả gánh đậu đũa còn lại của của bà hàng rau còn nhiều đậu nhất chợ, khoảng 12kg gì đó, có tươi hơn, và chắc chắn như đinh đóng cột rằng mọi người ko ăn để em ăn. Rồi?.thế là hết phàn nàn?.kết quả là SKT tối nay, trong lúc làm offline vẫn đang cần mẫn với từng quả đậu dài ngồi chấm với nước mắm và ăn vã thay cơm, chưa hết kinh hoàng bởi nồi cháo canh giờ thì phải ăn toàn đậu là đậu.
    Ngoại trừ quả dưa hấu (mà khi bổ ra Aibolit đã phải thốt lên, may mà nó đỏ và ngọt, vì chiến sỹ này sợ bị lấy nhầm quả dở, bị anh em chửi chết), thì số hoa quả còn gần nguyên vẹn, à quên trừ 1quả bưởi PT của Sakye ?otrồng? đc bổ ra . Số hoa quả kia thì nhiều nên chia không khó, chỉ có duy nhất 1quả bưởi PT còn lại, chỉ nháy mắt đã ko biết ai cầm mất rồi, mặc dù SKT đã phải bỏ riêng ra rồi, một dấu hỏi to tướng đang nằm trước mặt em SAKYE.
  8. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 8: thay cho lời kết
    "Thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm trên thuê bao khác" - đó là khi SKT phone cho NOITHAT để mời anh NOITHAT ra múa minh hoạ góp vui với anh em . Sao thế bác NOITHAT ơi??bác ở mô rứa? bác phải nói thật xem lúc tối đó bác làm gì mà anh em call để nói chuyện với bác mà ko được, bác cứ liệu đi nhé, em ko phải nhắc nhở nữa ha ha ha ha
    10h kém 15 tối, mọi người ai về nhà đấy, Đêm hôm đó, SKT - khổ chủ, đã phải rửa lại từng cái bát, cái chén, từng chiếc đũa, và đi thanh toán 6 túi rác?.số làm lao công thì phải.
    Cảm ơn MIAKI, LOVELYM, TH, SAKYE, AIBOLIT, PORTALVN, THỦY, ARCH, với sự cố gắng về thời gian, và lòng nhiệt tình đã tạo nên một buổi offline vui vẻ và hoành tráng như thế, mặc dù ko có kiểu ảnh nào, nhưng hy vọng qua lời kể trên mọi người sẽ hình dung ra buổi offline hôm đó với những gương mặt trên box QB tại HN. Nào xin một tràng pháo tay thay cho lời kết nào?..
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đọc cười vỡ bụng luôn á. Đọc đến đâu cười đến đó, cười nhăn nhó, cười la ó, cười kiểu gió, cười đây đó, ...
    Khen chú SKT quá. Hâm mộ, đa tạ, khá!
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái lão SKT đã bị TH trị tối qua rồi, lại còn nhờ em SAKYE giải nguy nữa chứ, làm miềng cứ tưởng là em gái của bác ấy Qua vụ này mới thấy bác SKTkhiếu nhìn xuyên áo quần..... thấu rọt gan của người khác Sau ni đi mừng cưới bác ấy miềng phải thủ thỉ với vợ bác ấy biết trước mới được.
    - Báo cáo với bác SKT, 1 quả bưởi còn lại TH đã gửi cho anh Portalvn mang về cho chị dâu
    - Mọi vấn đề em không bình luận, chỉ nghi ngờ, tại sao TH cũng ăn chừng đấy cháo mà không bị làm sao, hay là mọi người không "tốt bụng " như TH
    - Bếp trưởng TH xin cảm ơn sự góp mặt của tất cả thành viên tham gia. Đặc biệt bất ngờ với sự tự nguyện giúp việc của bếp phó Abolinhutnhat, miềng tưởng ông ni là công tử bột, không làm bếp bao giờ Cả SKT cũng trổ tài đi chợ đặc biệt khéo léo
    Chỉ thương cho KTS không được tham gia, lại còn bị cả bọn điện vô chọc thèm TH sẽ kể oan ức với KTS sau nhé, chỉ có KTS mới hiểu và thông cảm cho TH thui Lần sau nhất quyết miềng không ăn sau mô, mọi người chỉ mời nhau có một tiếng rồi tắt ngúm, thế mà còn bảo TH ăn nhiều

Chia sẻ trang này