1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Sirminh169, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em TH ơi, bây giờ anh mới tỉnh đây này, khổ quá, chỉ tại cái tính tham ăn làm liền 2 bát ma về nhà đến giờ mới tỉnh .
    Em bảo em ăn nhiều mà có sao đâu: -> có đau em củng nói không đâu, hơn nữa, BỤT CHỦ NHÀ KHÔNG THIÊNG
    Còn cái vụ em Thuỷ thì thiệt tình là găp chổ mô rồi ấy, Heroin thì chắc không phải, mình chỉ đi bán thuốc lắc không à.
    Còn cái vụ CÓ VỢ RỒI thì mấy bác hiểu sai rồi, khai có vọ rồi chính là lừa con người ta đó. chứ tin tuởng chi mấy cái thằng có vợ rồi chứ, thường mấy cô con gái toàn bị mấy eng có vợ rồi lừa không à-> COn gái thích nhút cái THIỆT THÀ mà
    Cái ngày hôm đó mình chỉ khoái mỗi cái món Salát Nga của em Thanh Hằng làm do em Lam mua ở Siêu Thị
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Láo quá, cái lão SKT này làm miềng mất mặt quá đi.Có mấy cái bát con con mà làm như miềng chân yếu tay mềm lắm hay sao ấy.Nói cho bác biết, em ko làm vỡ là còn may đấyChứ bác phải rửa lại có thấm gì, mà rửa đi, vận động đi cho khoẻ người. Em ốm đau thế mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ chứ bác dọn có tí đồ cũng lăn đùng ra ốm.Bó tay
    Hai quả bưởi đấy là hàng đảm bảo,ăn thì biết.Vận chuyển bằng tàu hoả,mua với giá 1USD/quả đấy.Ra đến HN thì thành 1,5USD mất.Bác bảo đồ giả sao bác ăn lắm thế, lại còn kêu rầm lên là mất?Đúng là bản tính con người thật khó thay đổi.Chậc, chậc
  3. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nào, nhân dịp Math0 và MVC nhận chức MOD từ 2người tiền nhiệm là REC và ARCH, và việc tái đắc cử của ROBEDAN và 19, anh em HN sẽ tổ chức một phát offline ăn mừng vụ bầu cử thành công này .
    Đề nghị những thành viên nào thuộc box QB ở HN chú ý, sẽ tổ chức 1buổi offline tại HN
    Địa điểm : sẽ ấn định khi có sự phản đối của các thành viên tham dự.
    Thời gian: trong năm nay (1tháng nữa là hết năm rồi ).
    Nội dung sinh hoạt: thịt chó, hoặc lẩu cá, lẩu dê, lần này ko tự làm nữa, ko có em phải rửa bát rồi cự nự
    Kinh phí: ông nào đi làm thì đóng 1/2 tiền; học sinh, sinh viên đóng gấp đôi, du học nước ngoài (nhất là EU và Nga) đóng gấp 4, thất nghiệp không phải đóng .
    Danh sách thành viên dự kiến tham gia:
    1-Aibolitnhutnhat (đừng có bảo là trực đúng ngày tổ chức nhé)
    2-ARCH (mày sẽ phải "trả nợ" đấy )
    3-SAKYE (lần này thì mình ko phải rửa bát rồiiiiiiiiii)
    4-XGNDH (đi mà nhận quà sinh nhật em ạ)
    5-PortalVN (cho vợ tớ đi cùng đc ko? duyệt. cái cô vợ mà hay cho chồng ngủ dưới đất chứ gì )
    6-SKT ( lần này thì ko phải dọn dẹp rồi, ơn chúa )
    7-.......
    8-.......
    9-.......
    ...........
    ai tham gia nữa thì bổ sung dần dần tiếp theo nhé
    Được sachkientruc sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 23/11/2004
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là chuyên gia tổ chức ăn chơi. Tổ chức thiếu các nhân vật chính( lý do mà bác đã nói) nhưng vẫn thấy khí thế lắm. Ở SG hình như không lạnh lắm, mà sao bây giờ vẫn không thấy mọi người hô hào phong trào gì vậy nhỉ??? Không lẽ trong đó có 3 mod mà phong trào kém hơn bác SKT
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cho tui đăng ký 2 suất thất nghiệp với. K0 biết giành 2 suất thất nghiệp như rứa thì có quá đáng lắm k0 ( tại thất nghiệp thiệt mà). Nếu các bác thấy quá đáng thì đăng ký lại 2 suất, trong đó 1 suất thất nghiệp cho Goals và 1 suất bạn đồng nghiệp của Goals.
    Thời gian khoảng sau 20/12 là hợp lý, đợt nớ có nhiều ngày lễ mà. Mọi người thống nhất và quyết định đi nghe, tui tham gia theo diện thất nghiệp nên k0 dám bàn nhiều, mọi người cứ ới là tui đi thôi.
  6. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ quá nhời rùi, em chỉ ham chơi thôi và chuyên ăn thôi chứ chuyên gia tổ chức cái nỗi gì chứ. Thấy dạo này thèm ăn quá, mà ăn một mình thì "thơm phức" nên rủ anh em QB ăn cùng cho vui, với lại với 1loạt lý do trên và cũng vừa đi công tác về nên tổ chức cho hoành tráng thôi .
    Mà có lẽ tổ chức vào 22-12 nhể? thành lập quân đội nhân dân hơi bị hoành tráng đấy, 20 thằng Goals về chứ gì? mà chú xem lại điều khoản đóng góp đê, chú là xếp vào diện EU&Nga đấy , còn 24 sợ mọi người đi noel, tạm thời thế đã nhỉ? còn 1tháng nữa cơ mà, à KTS 19 ra rồi chứ? còn cả ông Aibolit nữa, xem lại lịch trực đi nhé
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi SAKYE,
    Hôm qua nhận được điện thoại của bác béo mà nghe bác ấy kêu ca giữ quá. Dạo ni TH đã nhận chức Tổ trưởng tổ pha trà và phôtô kiêm Tổ trưởng nhân viên vệ sinh mà không có Tổ phó, bận rộn quá ! nên không chịu hỏi thăm thường xuyên anh em ở HN....Sozzy !
    Nghe bác béo báo cáo tình hình ở HN mà đau lòng. TH mới ra đi về cố hương có một tháng tròn mà bác ?obéo? đã đổi tên thành bác ?ocòi?. Theo thông tin của Thông tấn xã con vịt cho hay : Bác béo dưới sự kiểm soát của SAKYE ?otê giác?T đã đạt đến con số ăn kiêng kỷ lục, nay còn 65 kg ! Đến nỗi mấy em ở ĐN đã phải thốt lên rằng: ?oHồi xưa phải 2 em mới ôm được anh, bây giờ một em ngồi bên cạnh lau mặt, còn một em ôm mà vẫn lỏng tay..hic..?
    Tình hình thế thì đề nghị SAKYE phải chuyển nhượng lại cho TH anh JANG DA JUNG (Răng đã rụng) mà trước khi về TH nhường lại cho SAKYE, kẻo không anh lại tốn tiền mua 2m vuông đất ở HN thì hết sổ tiết kiệm định rút ra cho TH tiêu Tết.
    Nhân đây cũng đề nghị SAKYE nới lỏng tay cho chồng chung của chúng ta Goals !!!!!!!! Đương nhiên là TH cũng có nhiều bức xúc với Goals, vì lão ta vẫn thường xuyên nói xấu 2 chúng ta (nói xấu TH với SAKYE và nói xấu SAKYE với TH !) nhưng mật báo cho thấy, từ nước Nga xa xôi, lão chồng của chúng ta đang đi shopping chuẩn bị cho Noen và chuyến hồi hương ăn Tết, kiểu gì mà chẳng có 2 thanh sôcôla cho 2 đứa (mặc dù lão ta cũng là dân Kinh tế nhưng 2 thanh sôcôla có đáng là bao nhiêu đâu...)
    Còn trong này, QB đang chuẩn bị lễ hội công bố Quyết định Thành lập TP ĐHới vào 12/12 nên sẽ có nhiều chương trình như bắn pháo hoa, thi thố đủ thứ, lễ rước các xe hoa...Nghe nói sẽ có người từ Hà Thành về QB để xem bắn pháo hoa nếu vay được tiền. Nếu họ cần SAKYE cứ cho họ vay đi nhé, đánh lãi cao vào...hihi. Nhân tiện họ vào, TH và chị No sẽ rất vui mừng nếu được nhận quà của HN (có cần TH phải nói lý do ko?..hihi)...mà chắc SAKYE cũng muốn đỡ tốn tiền gửi bằng đường bưu điện. Bù lại, vào ngày 19/12, TH và chị No sẽ gửi tặng HN bánh lộc và bột bánh canh để nấu cháo cho vụ OFFLINE thêm phần hoành tráng. Nếu lão KTS_ không bị ?oỞ hiền gặp lành ? như cuối tuần vừa rồi và ra được HN thì chắc chắn SAKYE sẽ nhận được quà chứ không phải hứa suông và lừa đảo như lão béo đã đối xử với SAKYE.
    Mấy lời hỏi thăm SAKYE, TH luôn vui khoẻ, nhất là ngày hôm nay đã là ngày đầu tháng...Bác Hồ lại về thăm...tự nhiên thấy mắt sáng ra, tay chân linh hoạt hơn, đầu óc rất minh mẫn...
    PS: Để mắt đến mấy đứa bạn gái nhé, lão béo định Tết ni phải có người đi xem bắn pháo hoa đó (lão ta đã tâm sự như vậy vào hôm HN bắn pháo hoa mừng ngày 10/10 !). Đừng để lão làm hộp hoa mang đến nhà mấy đứa đó, kẻo không bọn nó gục hết cho xem!
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
    Công văn phúc đáp
    Kính gửi: đồng chí TH
    Hôm nay mới vào lại được ttvn nên ko biết đồng chí gửi thư đề nghị như thế này. Sorry đồng chí nhé!
    Nghe vẻ từ khi đồng chí qui hồi cố hương lại thành con người bận rộn nhẩy? Anh em ngoài này chắc ko ai theo kịp mất. Đồng chí tưởng mấy chức đó dễ kiếm mà cũng dễ làm à? Chắc chỉ người có khả năng như đồng chí mới làm được thôi. Thế cho nên đồng chí cứ an tâm làm việc,anh em ngoài này vẫn thường. Nói chung chả hiểu sao chứ từ hồi đồng chí ra đi anh em lại lên tơi tới về mặt tình cảm, điển hình là mấy bác nam. Nghe nói các bác vì bận rộn với các em quá nên ko có thì giờ dành cho họp box nữa. Đồng chí cố gắng thu xếp công việc ra chỉnh đốn chứ tôi cũng chuẩn bị bàn giao đây.
    Mà vì lý do nêu trên nên đồng chí đừng nghe lời đồn nhảm của thiên hạ, nhất là của lão béo(béo nên cũng to mồm). Lão ấy gầy phần đầu chắc cũng có vì nhớ đồng chí nhưng phần sau là vì bận rộn với em dự án của trường KT đấy, phởn chí lắm. Chắc tại bị em ý chê là béo nên giờ hết giờ làm là đi tập thể hình, mấy lần rủ đi uống nước toàn từ chối, nói anh bận lắm, đang tập
    Đồng chí bảo nhường anh nào cơ? Đồng chí có nhầm ko đấy?Trước khi đi tôi nhớ là đồng chí chẳng bàn giao cho tôi anh nào hết. Tôi là tôi vẫn thù đồng chí vụ này lắm đấy. Đồng chí mà có bàn giao anh Jang Da Jung cho tôi thì anh ý đã chẳng cần mua thêm 2m đất làm gì, phí.
    Còn về Goals hả? Ko lỏng được,người nắn người buông chứ ko là hỏng Lão nói xấu tôi hả?Giỏi thật. Việc này thì ko tha được nhưng nói thật với đồng chí chứ sôcôla tôi ko thích nên lão có mua về thì nhường cho đồng chí hết đấy. Thế mới là chị em tốt chứ nhỉ?Nhưng tôi cũng khuyến cáo đồng chí là chính vì dân KT nên lão ấy lắm mưu lắm, đồng chí cứ nên đề phòng. Đồng chí cũng đồng nghề, chắc đồng chí thừa hiểu
    Còn vụ có người về QB ấy hả? ai vậy? chắc tôi ko quen đâu nên tôi chả dám gửi quà đâu. Nhỡ mất thì chết, Một lần gửi ARCH đã thấy rồi, quen mà còn thế. Nhưng mà có lẽ đồng chí quen nên đồng chí cứ gửi quà ra nhé,anh em ngoài này cảm ơn trước. Còn vụ quà cáp của 2 lão kia thì cứ để đấy. Tôi khắc có cách, cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở.
    Thôi, tôi cũng có mấy lời phúc đáp tới đồng chí. Giờ đầu tháng nhưng chưa được Bác về thăm nên cũng hơi buồn. Nhưng mà báo với đồng chí là cuộc đời tôi vẫn vui vẻ lắm, đồng chí đừng lo
    TB: Đồng chí cứ an tâm, lão béo ko làm được gì đâu. Mà nghe đâu lại sắp di cư vào QB ở rồi. Đồng chí nên cẩn thận.
    Chúc đồng chí vui khoẻ, công tác tốt, sớm cho anh em ăn kẹo nhé. Người ta được ăn kẹo sún cả răng còn chúng tôi chả có mà ăn
    Ký tên: SAKYE
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    TO SKT: Kể gì thế hả? Hôm nào gặp sẽ tính sổ với bác, nhớ đấy.
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Đáng sợ TH, SAKYE!!! Vào đây chat chit linh tinh, đã thế còn lôi tui ra tung hứng nữa chứ. Nhưng mà dù sao nhờ có TH SAKYE mà tui nhận ra là mình rất vĩ đại. Bởi vì có thể chịu đựng được chỉ 1 cô vợ kiểu như TH hoặc SAKYE thôi thì cũng là vĩ đại rồi, thế mà tui đây chịu được double nên gọi là rất vĩ đại cũng đúng . ( Cấm các bác thêm chữ "tiện" vào sau chữ "vĩ đại" của tui đó nghe ). Có nhiều vợ thế này thì chắc tui nên chuyển sang kinh doanh vợ thôi. Hê hê, chỉ có điều sợ lợi nhuận thu được cho hoạt động kinh doanh vợ k0 đủ bù chi phí mua Viagra..... . Thôi, xin kiếu.
    To SKT láu cá: Bác sửa chữa lại bài của bác - Phần chi phí offline - hơi bị nhanh đấy. Kiểu này thì cho bác đi offline 1 mình nhé.

Chia sẻ trang này