1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** Gặp gỡ và giao lưu ,mỗi tuần một nhân vật : Đợt này Ghet_cai_thai_do và em Bỉm đong đưa nhau

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì chưa có hình bóng em nào cả anh đang đi kiếm một em nào đó bao giờ có thì ra mắt anh em luôn.
    Có chứ anh muốn đi mà chưa có dịp vì co ai sinh nhật đâu he he nếu có ai báo cái anh đi luôn và ngay kem theo một món qua do anh tự làm (^_^)
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    úi úi cô hỏi anh khó thía
    Đúng là anh vừa đi tình nguyện vừa đi đá bóng nhưng ko hề có ý định cạnh tranh với Xuân Bắc vì nếu anh có ý định đó thì sợ Xuân Bắc thất nghiệp mất he he
    Đúng là anh vẫn mồ côi người yêu mà em Thuy đó có chồng rồi nếu ko thì anh cũng ngỏ lời ngay tiếc là chậm chân mất rồi.
    [/QUOTE]
    úi. Bạn Thủy có chồng rùi hả anh. Nghi ngờ quá ạ. Anh mà vu oan cho bạn ý là không được đâu đấy nhá. Thế ý anh có phải là, nếu bạn Thủy mà chưa có chồng là anh hết mồ côi người yêu không ạ.
    Thủy đâu rùi ý nhỉ? Vào đây mà xem anh Lưu trả lời nè.
    Được lamtruong_8 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 08/10/2006
  3. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cái này anh nghe Thuỷ nói thế mà chứ anh có vu oan gì đâu.
    Nếu Thuỷ chưa có chồng thì cũng có thể anh hết mồ côi người yêu đấy quan trong là ở người kia thoai mà chứ đâu phải anh muốn là đc đâu he he he
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là, tại sao anh lại lấy nick là Trạng Quỳnh ạ??? Có phải anh rất thích truyện Trạng Quỳnh ko ạ? Anh có thể kể cho bà con nghe một câu chuyện tiêu biểu của Trạng Quỳnh mà anh " kết" có được ko ạ???
  5. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    - Hiện tại vừa đi làm vừa đi học năm thứ 2 trường đại học bách khoa hà nội
    -Yêu đường thì hiện tại chưa có ai cả và trước đây cũng thế
    -Muốn lấy vợ lắm rồi nhưng mà chẳng có ai lấy cả,tình trạng hôn nhân vợ thì chưa có chó thì chưa nuôi,đang mồ côi người yêu đây ai có giới thiệu cho cái.
    [/QUOTE]
    Anh ơi, anh đang học ở khoa nào, K bao nhiêu vậy để có gì em còn sang đó giao lưu ^_^
  6. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh rất thích truyện Trạng Quỳnh và đôi lúc cũng hai hước như thế
    Câu truyện Trạng Quỳnh mà anh kết thì có nhiêu lắm truyện nào anh cũng kết à lên anh kể một chút nhé
    Triều đình chuẩn bị đón sứ nhà Thanh sang nước ta. Chúa nghe nói tên này là kẻ hống hách, hợm hĩnh, bèn kêu Quỳnh vào, giao cho giữ việc nghênh tiếp.
    Đón sứ tầu
    Quỳnh phụng mạng vua, đồng thời xin triệu thêm bà Ðoàn Thị Ðiểm giả làm người bán hàng nước cho khách qua đường, còn mình giả trang làm anh lái đò đưa sứ bộ qua sông.
    Khách Tàu đến, đi ngang quán bà Ðiểm, thấy trong hàng có một cô gái xinh xắn ngồi bán, liền hùa nhau kéo vào uống nước, sẵn có buông lời chọc ghẹo, bỡn cợt. Một tên líu lo đọc bâng quơ:
    "Nam bang nhất thốn thổ bất tri nhân canh"
    (Một tấc đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày, ý cho rằng đàn bà nước Nam lẳng lơ)
    Bà Ðiểm đang nhai trầu, nhổ toẹt một bãi, đọc:
    "Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất"
    (Bọn quan quyền phương Bắc đều từ chỗ đó mà ra cả )
    Nghe xong câu ấy, cả bọn ngừng uống nước, tròn mắt, há hốc miệng nhìn bà Ðiểm. Chúng không thể ngờ rằng một bà bán nước bên đường lại có sức học kinh người đến thế !
    Khách ra đi, xuống đò của Quỳnh. Khi đò đến giữa sông, một tên trong nhóm sứ Tàu nhột bụng, vãi rắm nghe một tiếng "bủm". Không thấy xấu hổ thì thôi, hắn còn đọc một câu chữa thẹn xấc xược:
    Lôi động Nam bang (Sấm động nước Nam)
    Quỳnh đang cầm chèo, liền đứng cậy vạch quần đái vòng cầu qua đầu sứ, vừa đái vừa đọc:
    Vũ qua Bắc hải (Mưa qua bể Bắc)
    Tên sứ Tàu giận điên tiết, xộc lại định đánh Quỳnh, Quỳnh trở cán chèo thủ thế rồi mắng:
    "Tiền phát lôi, hậu phát vũ, thiên địa chi lý nại hỉ "
    (Sấm động trước, ắt sau sẽ có mưa, luật trời đất là thế )
    Cả bọn khách Tàu sửng sốt nhìn nhau, không thốt được một lời vì câu đối đáp bắt bí quá đúng của anh lái đò. Cả nhóm trong bụng vừa tức, vừa sợ, cứ ngậm miệng cho đến nơi.
  7. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Mày trả lời thế à thằng lưu manh kia, mày chắc 84,85 hử sao không thốt nốt cho anh em biết.
  8. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh học k 49 khoa công nghệ thông tin nhưng bảo lưu hồ sơ 1 năm để học năm cuối TDTT.Còn em học lớp nào và khoa gì thế?
  9. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ối anh đạt ơi cho em kiến cô người yêu đã chứ anh định để cho em ế à hay là cho em mồ côi người yêu mãi thế anh bao giờ có người yêu em xin báo nốt phần còn lại (^_^)
  10. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Ối anh đạt ơi cho em kiến cô người yêu đã chứ anh định để cho em ế à hay là cho em mồ côi người yêu mãi thế anh bao giờ có người yêu em xin báo nốt phần còn lại (^_^)
    [/QUOTE]
    Thế chú định cho anh em MU chờ chú thêm mấy chục năm nữa à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này