1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** Gặp gỡ và giao lưu ,mỗi tuần một nhân vật : Đợt này Ghet_cai_thai_do và em Bỉm đong đưa nhau

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 12/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hót hay thế còn gì nữa với lại đâu trâu mặt ngựa thì mới điều trị được cái quả "tán zô" ấy chứ
  2. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đi ăn nhớ mặc quần sọc với áo 2 dây nha kưng. Quả này chưa ăn đã đủ no roài
  3. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ!!! biết vậy ....
  4. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    THế mà khi trước nói gì nhỉ. >< mâu thuẫn với nhau quá chả biết em nài thế nào nữa, lúc thế này lúc thế kia. Hic hic
  5. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    THơ tình em bỉm tặng anh đó à . Ngại thía
  6. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    ồ ! Sao anh chả biết nó là cái gì nhỉ, nài đừng có bậy bạ ở đây nhá
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  7. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ông này chỉ được cái nghĩ vớ vẩn, linh ta linh tinh
  8. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay, được lưu trong một file word đã 2 năm không mở ra:
    Cho 18
    Trần Ánh Phương
    Ta biết... người ?ođể ý? ta,
    Đã rất nhiều lần người ta muốn nói...
    Nhưng ta sợ những điều đến vội
    Thì cũng tan mau như bong bóng xà phòng.
    Ta biết... ta cũng bâng khuâng
    Vì bông hồng hôm qua còn tươi đỏ
    Nhưng mười tám... ta sợ mình còn nhỏ
    Chỉ dám nhận hoa chẳng dám nghĩ ngợi nhiều.
    Ta biết...mà ta chẳng biết đâu
    Cánh thiệp hôm qua nằm run trong vở
    Bài thơ đợi viết còn dang dở
    Dòng cuối cùng để ngỏ... bâng quơ...
  9. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    "hỏng thì sửa, chửa thì đẻ" đồng chí chưa nghe câu đó bao giờ à
  10. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    cái này nói nhỏ chỉ anh với em biết thôi nha. hí hí . Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này