1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp hay không gặp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnv2002, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnv2002

    trungnv2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gặp hay không gặp?

    Chú thích với mọi người trungnv2002 tức tớ là con gái. R và tớ đều là người Việt Nam

    Tớ năm nay đã 25 tuổi rồi. Tớ với R biết nhau qua mạng. Gặp nhau được vài lần thì R đi du học 2 năm. Khi R đi bọn tớ vẫn là bạn bè thôi nhưng tớ có tình cảm với R thật sự. R hơn tớ 2 tuổi, Tết năm nay R sẽ về rồi lại đi tiếp 1 năm nữa. Một năm qua, tớ và R chỉ chat với nhau qua mạng khi tình cờ gặp. Số lần tình cờ thì đếm trên đầu ngón tay. Những lần chat với nhau ít ỏi đó R vẫn vui vẻ bình thường, tớ chưa thấy dấu hiệu là R có người khác. Còn R cũng hay dò hỏi xem tớ có người khác chưa.

    Tớ nhiều tuổi rồi. Trong 1 năm qua tớ chưa gặp được ai làm tớ có tình cảm nhiều như R (liệu có phải do tiếp xúc quá ít nên tớ ảo tưởng quá lớn về tình cảm của tớ với R chăng). Ai cũng bảo tớ ảo mộng tình yêu suốt 1 năm qua, bản thân tớ cũng thấy thế vì tớ không thấy tương lai gì ở tình cảm kiểu này cả. Nhưng tớ biết tình cảm tớ có với R là tình cảm thực sự. Nó đủ lớn để tớ không có cảm tình với bất cứ ai khác trong 1 năm qua mà.

    Giờ R sắp về. Tớ có nên gặp lại R không

    1/Nếu gặp thì tớ lại chờ tiếp 1 năm nữa và x năm sau tiếp (x chắc chắn > 1 năm vì từ lúc đó tớ và R mới có thời gian xây dựng tiếp tình cảm của bọn tớ. Hiện tớ 25 tuổi rồi

    2/Nếu tớ không gặp R Tết này tức là tớ sẽ chấm dứt tình cảm này (tớ tin tớ vượt qua được khi tớ đã quyết định) và tiếp tục tìm kiếm

    3/Còn giải pháp thứ 3 là tớ vẫn gặp R và sau khi R đi thì tớ lại gặp gỡ và đi chơi với người khác. Năm vừa qua tớ không làm điều này vì tớ không muốn làm thế với R, tớ thấy có lỗi. Nhưng ai cũng bảo tớ dại khi không làm thế.

    Tớ phải làm thế nào? Lý trí và tình cảm của tớ giằng xé nhau quá. Mọi người giúp tớ với
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Cậu này bằng tuổi mình nè. 25 tuổi rồi thì nên tin vào sự suy nghĩ của mình bạn àh. Mình thiên về cái vàng vàng ở trên, tình yêu online ko có gì là sai cả, vì điều kiện mà người ta phải đi du học để xây đắp tương lai thì bạn lên thông cảm chứ.
    Chẳng biết nói thêm thế nào với bạn, nhưng vì bạn cùng tuổi tớ ( có phải cún ko ) thì mình khuyên bạn 1 câu này : bạn mún ở người ta thứ gì thì hãy cho người ta cái đó
    Chúc bạn HP và thành đạt

    [nick]
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 22/11/2006
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ gặp lại là điều bạn nên làm, với tư cách là những người bạn, vì bạn cũng chưa thể chắc chắn về tình cảm của R dành cho bạn, 25 tuổi cũng đã đủ để người ta suy nghĩ chín chắn rồi, bạn bè mình có rất nhiều người đang yêu thì đi du học, hơn 90% chia tay ngay trong vòng 6 tháng sau đó, cũng có đôi còn giữ được tình cảm sau 5 năm, vấn đề là bạn nên xem xét tình cảm của R có đủ lớn như tình cảm của bạn hay không.
    Chúc bạn tốt lành
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gặp chứ gặp chứ!
    Nếu chị chưa xác định rõ tình cảm của anh Rờ với chị, thì cần gặp để hiểu nhau hơn, sau đó cũng dễ tiến tiếp hoặc là đổi hướng mục tiêu; vì ngay cả khi chị thích người ta thật, nhưng ở quá xa, thì cũng không có gì gọi là nặng lòng cho lắm.
    Nếu chị đã biết đôi bên chân thành với nhau (qua thời gian chat 1 năm ý), thì đương nhiên vẫn phải gặp, và đồng thời xúc tiến mối quan hệ với anh Rờ ý đi thôi (phải tranh thủ thời gian bên nhau chứ). Khỏang thời gian 1 năm tiếp sau đó không hẳn là ngắn mà cũng không quá dài, nếu hai người có hướng xây dựng lâu dài với nhau, chân thành và tin tưởng nhau. Tình yêu trong xa cách chỉ có thể tan vỡ là do chủ ý cá nhân mà thôi. Chị nhớ nhé!
    Chúc chị thành công!
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em chỉ hơi thắc mắc chút thôi, anh R tên thật là gì ạ ?
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ đi gặp anh Rờ, nhớ là lúc gặp nhớ cho anh Rờ rờ tay rờ chân 1 tí, rồi cũng rờ tay rờ chân anh rờ 1 tí. Chứ yêu anh Rờ mà không cho anh Rờ rờ thì anh Rờ lại chuyển sang rờ người khác bây rờ.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Công nhận gái VN ta nhiều em suy nghĩ ngây thơ không khác gì Mỵ của Vợ chồng A phủ.
    Gặp chỉ mới là gặp chứ đã ai rờ một số thứ cần rờ đâu mà chưa gì đã hét toáng cả lên. Thế kỷ 21 rồi, người ta ra không gian du lịch vũ trụ rồi, mình ngồi đó mà băn khoăn có đi gặp anh ấy không nhỉ. Bộ tưởng gặp rồi thì chú Rờ kia sẽ bóp ngay một số thứ cần bóp à.
    Chán các gái
  8. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em cũng chẳng có tình cảm thực sự với chú Rờ như em nói đâu. Có thể do em không có nhiều cơ hội
    Giải tán, ai về nhà nấy. Đầu tư thời gian và tiền bạc kiếm chú khác trước khi quá muộn
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cứ gặp R đi, dù gì 2 người vẫn là bạn bè mà. Thử xem trong lần gặp này R có tỏ thái độ gì khác biệt ko như là muốn hẹn gặp bạn nhiều hơn để tranh thời gian ở VN, hay tỏ ra thân thiện, quan tâm đếnb bạn hơn...Còn nếu R vẫn thể hiện bình thường thì R vẫn chỉ xem bạn như 1 người bạn thôi, có thể R ko muốn phân tâm trong thời gian còn đi du học, hoặc ko muốn tạo cho bạn quá nhiều hi vọng để rồi khổ. Vậy thì tại sao bạn ko tự cho mình 1 cơ hội để quen người khác, dù gì bạn vẫn duy trì với R như 1 người bạn kia mà, và R vẫn chưa lên tiếng thổ lộ tình cảm với bạn nên bạn ko thể chắc chắn là R có dành tình cảm cho bạn nhiều như bạn đối với R ko. Chúc bạn sớm có được lời giải đáp cho câu hỏi này nhé!
  10. trungnv2002

    trungnv2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người.
    Tóm lại là vẫn gặp nhau bình thường rồi sẽ tính tiếp sau

Chia sẻ trang này