1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gặp.......*******(hix)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 29/11/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    gặp.......*******(hix)

    Mấy thằng bạn tớ, len mạng, hix, không hiểu sao quen được một em ở Nam Định. Sau vài lần gặp mấy thằng tâng em lên cao vút(hi) vì em có vẻ xông xênh lắm. Sau đó thì thằng nào thăng nấy ngã ngửa ra vì to đầu rồi mà còn bị lừa.......
    thì đấy, anh nào cũng đinh ninh là em "chỉ" thích ngồi sau xe mình , " chỉ" ôm môt mình mình thui, chắc mẩm là có đuợc tim của người đẹp roài( có ông có người iu roài). Với ông nào em cũng nói em dang làm vệ sĩ cho một công ty chuyên bảo vệ ca sĩ, luơng 2tr, bố mẹ có máu mặt.... Làm cho mấy thằng bạn tớ tưởng ... dễ chơi ai ngờ đâu em là **** chính hiệu chuyên giả nai lừa gạt mấy anh , bán tí để moi tiền.
    Cho đến khi mấy thằng đi với nhau, thì mới bít là mình vừa ăn phải quả dưa bở to đùng đoàng.Hoá ra là với anh nào cô nàng cũng em chỉ thích ngồi xe anh thui!!!!!
    Bị quả lừa đau ,bạn tớ có thằng suýt bị người iu bỏ. CÒn thằng thì suýt bị cưới gấp vì cái tội... máu chơi quá. Suýt bị nó lừa.
    Mà sao tớ thấy con trai tự tin quá nên đôi khi thành tự kiêu về bản thân mình để đến nỗi bị con gái ( hơi ma mãnh một tí ) nó lừa cho!
    May mà còn nhận ra kịp thời và vạch mặt cô ta nên mấy anh chàng thoát nạn và được một phen hú vía!
    Thôi thì của đi thay người vậy!

    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 29/11/2003
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hì hì... có người iu roài... vẫn bị cám dỗ như chơi... sao trái tim của bậc trượng phu dễ bị lung lạc thế nhỉ...
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    pó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A Friend VN
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vì dù sao con trai vẫn chỉ là người thôi mà. Đâu phải là thánh nhân .Chỉ có điều các ông y'' hơi bị tự tin vào mình quá nên.... bị lỡm. thía thôi
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    É,... nhưng đó đâu phải là ******* (call girl). Đọc cái title của cái topic này tớ cứ tưởng... gì. Vội vội, vàng vàng vào để đọc, ai dè É, bé cái nhầm.
    Nhưng mà àh, chuyện như dzậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhớ hồi lâu rồi, đọc báo CA TP Hồ Chí Minh thấy có một vụ cười ra nước mắt là có anh chàng muốn loe toe với cô bạn gái nên đã lấy quả Samsung T400 của bố đem "biếu" em. Hè, ai dè được điện thoại xong em cũng bay luôn. Ngày hôm sau lại dòm thấy em ngồi sau A móc của thằng khác mới... hộc máu chứ. É, thật đúng là... (không dám cười vì ngày mai biết đâu mình cũng ăn quả đắng nốt, đàn ông mà).

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  6. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cứ cười đi.., ngày mai mà mình có lập thành tích như thế thì nếu có bị người ta cười cũng có thể tự an ủi "của đi thay người" mà, hề hề... vì dù sao mình cũng cười được người khác rồi... hí hí...
    Nhưng mà công nhận cũng đáng cười thật, chẳng quen chẳng biết, tự nhiên biếu không cho nó cái điện thoại di động, hơn nữa lại chẳng phải của mình... Đời lắm chuyện không ngờ nổi... hì hì...
    Cái hạng đàn bà con gái như thế ngày xưa chắc phải cạo đầu bôi vôi, ném xuống sông thôi...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy
    To thobong_soma: Như thế không phải là ******* đâu làm tớ cứ tưởng
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    to 24h: hì hì... có người iu roài... vẫn bị cám dỗ như chơi... sao trái tim của bậc trượng phu dễ bị lung lạc thế nhỉ...
    <~~ tại vì có rất nhiều những mỹ nhân chuyên làm lung lạc mà
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái giề....? kakaka lúc đầu tớ cũng tưởng...
    To Xibolo: đúng là vậy, nhưng điều quan trọng là thái độ của đấng nam nhi... trước sự "quyến dzũ" của các mí nhân như thế nào thui... khi bản thân đã có người iu
    Nhưng nếu người iu tớ là vậy á... lời bài hát này có lẽ là thích hợp "... tình yêu đi em ko hề hối tiếc"
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...........dại gái ấy mà ............thằng nào ko thế thì là thằng ngu .
    To live is to die

Chia sẻ trang này