1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp! không được mời có nên đi đám cưới ?!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan20062006, 08/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tình hình là e có đứa bạn cấp 3 lâu lắm rồi ko gặp, ngày kia nó cưới
    trong lớp hình như nó mời chỉ có hơn 1/2 lớp thôi, nhiều đứa e hỏi thấy cũng bảo ko đc mời !?
    Hôm trước mẹ nó gặp mẹ e ngoài đường nói ngày kia cưới thôi chứ ko nói gì tới mời e hay mẹ e
    rồi vừa rồi mẹ e tưởng e được mời nên đưa tiền bảo e thêm phong bì của mẹ e (ngày xưa mẹ e cùng xóm với nhà nó)
    tình hình này e có nên đi khi ko được mời ko các bác ?
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thân kiểu thân ai nấy lo à.

    Khách không mời mà đến gì sao.
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác hỏi câu nào cần suy nghĩ chút đi. Nó có mời đâu, đến để cả nhà nó giật mình còn nó thì thì thầm vs mấy thằng khác "quái, thằng kia là thằng nào nhỉ? Phải thằng vietdoan k mày? Tao mời nó ếu đâu mà nó đến. Giờ đuổi nó về hay kệ cho nó ngồi thêm tí cho ấm mông nhỉ?"
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    mình nghĩ là không nên đi vì họ không có lí do gì để mời nhưng không gửi thiệp như bao người khác
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Nó không mời lấy gì đi hả??? Đám ma sao cũng được , đám cưới có thiệp mời rồi chưa chắc gì muốn đi nửa kìa, nói gì đến khống có thiệp mời . Nói chung với mình ai mời cưới thì xem cách mời của ho như thế nào? mời là vì họ xem mình như bạn, như người thân, hay cái gì đó tôn trọng đến mình thì mình đi, mời để cho có tụ hay để kiếm tiền thì mình gửi cho em út nó đi chứ mình kg đi, mời vì xã giao vì gượng ép thì dứt khoát mình kg đi . Mà pác đừng quan trọng đến chuyện này chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện người mời, người không mời là vấn đề nan giải và phức tạp đối với người tổ chức cưới . Mời cho hết thì bao nhiêu bàn cho đủ, mà nó có đi ăn hết không? nó đi không hết là nhà tổ chức cưới ăn cho hết với số tiền thanh toán cho nhà hàng , Bởi vạy mới có chuyện người được mời người không được mời vậy . Nói chung cái này đừng quan tâm chi thêm mệt và rối , ai mời thì đi, không thì thôi. Bánh xe cuộc sống của ta vẩn lăn đều ở phía trước chuyện nhỏ này như ngọn cỏ dại mà ta đi qua trên đường[r2)]
  6. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Thiếu cỗ nó lại chửi cho.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thiếu cỗ nó lại chửi cho.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đã xóa được đoạn mã độc của kẻ phá hoại :)
    Up lên đầu cho bạn chủ topic đỡ thiệt thòi trong mấy ngày qua.
    Chúc vui :)
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    bác cứ gọi điện cho nó hỏi " tao muốn đi đám cưới của mày, mày có mời tao ko?" thế thôi là xong, có gì đâu phải hỏi :D
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chắc đang thừa tiền không có chỗ tiêu à :))
    Nó mời tới hơn nửa lớp cũ tức là đã có sự cân nhắc mời ai, không mời ai rồi. Tự dưng vác mặt đi cho nó tiền vừa bị soi vừa bị mất tiền. Dở hơi à :D
  10. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Không mời càng mừng

Chia sẻ trang này