1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Gấp khúc & Gói gọn )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhnguyenvu

    trinhnguyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Ừ thì anh sẽ chẳng nhớ em
    Anh tự hứa với mình như vậy
    Ngôi sao nào ngoài kia leo lét cháy
    Cho một đêm rất dài
    Nếu một ngày em thức dậy sớm mai
    KHông có em bên mình như ngày xưa vẫn thế
    Anh tự hứa với mình nhưng anh không thế
    KHông nhớ em... Anh sẽ nhớ rất nhiều
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ về Yên Tử
    Tán hồn
    Hơn năm trở lại núi này
    Người đi người ở vòng quay cuộc đời
    Hồn bạn theo lá trúc rơi
    Hồn tôi quện với khói đời rừng thông
    Đâu còn chén đắng đường tùng
    Mịt mù sương gió trơ cùng mình tôi
    Rượu mơ giờ cũng cạn rồi
    Sương chiều níu mãi bước người non thiêng.

  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hoá
    Khe đá mồ côi
    Cành mai đá cỗi
    Xuân quên dòng nước suối
    Cạn trơ lòng cuội
    Ta về đây với người
    Thánh lan thiền ngang
    Mấy trăm năm chưa cũ
    Hương lan từ mùa thu
    Mộng giầu sang đã rũ
    Toà hoá sớ lửa vắng
    trong khói chiều sương giăng
    cây khô quên mùa xuân
    nảy lộc xanh đầu cành.
    Chân thày qua cổng trời
    lên thỉnh cái chuông mới
    Chùa Đồng đây một khối
    Và ta trong lòng mây.
    Thôi ta xin từ đây
    hết một đời đá cuội
    làm chân mây bờ suối
    Hoặc hương lan bên người.

  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chùa bao nhiêu mái vẫn cong
    người bao nhiêu thứ mà lòng chưa yên
    Tìm đâu trong chốn bạc tiền
    sao không định lại tâm thiền ngày xưa
    Nửa đời sương gió sớm trưa
    vừa lan cũ lối trăng thưa đỉnh giàn
    tìm đâu chốn sống an nhàn
    tri ẩm lạc nẻo sức tàn thân côi
    Ước rồi lại ước thế thôi
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gấp lại một quyển sách
    Thêm một tiếng thở dài
    Gấp lại một mối tình
    Không biết mình nhớ ai.
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Biển chiều cuối tuần....
    Phổ thơ đê....
    [​IMG]
    KPY
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Thêm nữa nè....
    [​IMG]
    KPY
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!
    Cái thuyền kia anh chịu, chẳng hoàng hôn nổi, anh không đủ nhạy cảm để nhận lấy những cảm xúc của em về nó , hoàng hôn xứ người nó khác quá, bạc trắng và lạnh lùng đến trong suốt, sạch sẽ. Anh đã quen với những chiều vàng hơn , đỏ hơn , u ám hơn , đã quen với biển quê mình vàng võ hơn , với những con thuyền tìm bến đỗ , không như con thuyền kia ngạo nghễ tung buồm đón gió. Con thuyền quê nhà trầm mà lặng hơn nhiều quá.Thôi nhé!
    [​IMG]
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Về đi nhé
    (Cái này thì cảm xúc dạt dào )
    Ôi những con thuyền đón gió về đâu
    Đêm nay một mình trên phố
    Phố không xa nhưng bỗng lạ
    Lang thang mãi một con đường
    Chút hơi cay làm mắt vương
    Nỗi buồn hay điều gì rất khẽ
    Đã thôi những cơn mưa
    Thay vào hương xuân nhè nhẹ
    Như tiếng ai mỏng trong sương
    Thấp thoáng vì sao cuối mùa nhuốm lệ
    Kéo cao cổ áo, lạnh buốt phương trời
    Mong nhớ trong tôi, nỗi niềm kể lể
    Thôi nhé về đi
    Xa xăm hoài để lối mòn ngóng đợi
    Phố vắng rồi, phủ vây bóng tối
    Tôi về đi, nơi ấy có một người
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 14/04/2006
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Chỉ có câu đầu tiên là có biển và cánh buồm thôi.Mấy câu còn lại là nói về "phố" hả?
    Chắc "phố" gần "biển"-Làm thơ xong Yến chạy ra biển chụp hình

Chia sẻ trang này