1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại anh một ngày không mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghonxanhmh, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghonxanhmh

    hoanghonxanhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh một ngày không mưa

    Chào cả nhà, em là ma mới, hổng bít post bài vậy có ổn k? hihí em vào đây để tìm một đứa lớp e mà hổng bít nick nó trong này là j,nhưng mà em cũng đoán ra rùi.
    Giới thiệu thế thui,e đang tâm trạng lắm vì e vừa chát với người e thương... từ 3 năm trước

    E nhớ ngày e gặp a ,một ngày rét mướt như lúc e đang ngồi viết đây .....chân lạnh cóng,thế nhưng lúc đó e nóng bừng mặt vì tim đập khi nhìn thấy a.
    Ngốc thật, bạn bè bảo e mơ mông quá, y thần tượng thì chỉ là tưởng tượng mà thôi
    uh, e ngốc, đó đã phải là y chưa nhỉ? e chăng biết nữa, khi đó e mới bước qua tuổi 16 ngây dại............
    A có y e k nhỉ? e cũng k biết,chỉ biết là mail e a trả lời đều đặn,a bảo e dễ thương, a quý e.......thế là e vui lắm rồi
    Ngày đó ngây thơ quá, sung sướng đọc thư a, nghĩ ra đủ thứ để kể cho a nghe, để rồi khi nghe giọng anh e k sao nói đc, cái cảm xúc đó mãi mãi e k quên,k thể quên và k muốn quên.....
    Để hôm nay e chúc cho hạnh phúc của a với ng con gái a y, ng ấy lớn hơn e, xinh hơn e, can đảm đối diện với a hơn e.........
    A hỏi e sao lâu rồi k mail cho a nữa ,và a cũng lâu rồi k mail cho e,nhanh nhỉ, chúng ta đều đã lớn,a bằng tuổi a rể e đấy.......
    Ai cũng nói sao có thứ tình cảm lạ lùng như e, k đòi hỏi, chỉ đứng đó nhìn a bước đi.......
    A nói j nhỉ : e là ng quan tâm đến a nhiều nhất
    E thưong a vì sao e k rõ....... chỉ biết thế thôi có lẽ vì e chưa từng xúc động vì ng con trai nào..............
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện tình cảm đáng yêu và 1 tình huống đáng thương cho ai sẽ phải làm cái bóng của người ấy.Chúc em sớm nhận ra rằng nó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm đẹp.Gút lắc
  3. hoanghonxanhmh

    hoanghonxanhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thanks ! e cũng biết đó mãi chỉ là kỷ niệm đẹp mà thôi.....A ấy h là a của e rồi.
    h đây e đã thương một người con trai khác, nhưng anh sắp đi xa rồi, sẽ đi xa mãi mãi..........
    Nhiều lúc e nghĩ không biết mình có phải là sao chổi không nữa,e chỉ đem đến khổ đau cho ng e yêu quý, e quen a mỡi có 1 năm,thế nhưng khi biết đa là người mà e tìm kiếm thì cũng là lúc a đi xa......
    Sao a không nói cho e sớm hơn,để đến khi e nhận ra đã thương a như thế nào thì đã quá muộn rồi.
    Hôm trước a đón e ,trời rất lạnh và có mưa bay, e thương a đầu trần không đội mũ, sợ a sẽ khuỵ ngay nơi này........
    Nhìn thấy a đây nhưng không biết khi nào ồng trời sẽ đưa a đi.
    Nơi a sắp đến ấy e biết phải lâu lắm e mới đến đc..........
    Nơi đó là thiên đường!
    A bảo e hãy quên a đi, a không muốn e khóc vì a,a tránh không gặp e vì sợ nhìn thấy e khóc
    nhưng a à, không gặp đc a e còn đau lòng hơn........
    E đang mất đi người mà e thương.
    Hãy để e ở bên a cho đến giây phút cuối cùng, cho dù lúc đó a chẳng nhận ra em......
    [​IMG]
    Được hoanghonxanhmh sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 23/01/2007
  4. live4lovelove4alive

    live4lovelove4alive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu hết mình vì sẽ chẳng còn nhiều thời gian để đc nhận yêu thương từ người đó nữa phải ko bạn
  5. hoanghonxanhmh

    hoanghonxanhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều
    tui muốn delete toppic này thì làm thế nào nhỉ?
    Để a yên tâm rằng tôi sẽ k khóc khi vắng anh
  6. susuhuong-new

    susuhuong-new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ gặp lại anh sau hơn 3 năm chia tay, bất ngờ vì cuộc sống của anh hiện tại. Một người đã từng được vào thẳng ĐH, giờ đây lại đi làm cho một xưởng sản xuất gạch men ở Thái Bình. Một người chưa từng cờ bạc, lại đang đốt cháy những khoảng thời gian trống vào điều vô bổ đó.
    Gặp lại anh, hôm thứ 6, ngày đúng là không mưa thật, cảm thấy xót xa vô cùng, thương vô cung, những giọt nước mắt tự nhiên lăn ra, không sao kìm lại được.
    Thái độ của anh sao mà lạnh lùng thế, nó làm mình cảm thấy sợ, thấy mình vừa vô duyên, vừa đáng thương. Anh nói đừng lo cho anh điều gì, vì anh là một thằng đàn ông.
    Mối tình đầu của tớ đấy, từ hôm đó đến bây giờ, tớ thấy thật là buồn, tớ thương anh ấy lắm, và nói thật, tuy đã 3 năm chia tay, đã yêu một người khác, nhưng tớ không thể không nghĩ tới anh ấy. Có thể cái tình cảm này nó không còn là tình yêu nữa, nhưng tớ cũng không biết nó là cái gì? Tớ thấy buồn lắm..

Chia sẻ trang này