1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại người con gái tôi từng yêu. chap 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thân ái kính chào với can dầu vào đầu câu chuyện cùng các thím

    Lan man mở bài chút cho dài dòng văn tự, Mình là Boy, sinh năm 91, mặt mũi tạm ổn, lẩn quẩn ở cái đất SG này tung tăng như bao người [​IMG]. Mình từng nghiện F17 & F145 với YTCH, đến nỗi cả ngày không đi làm chỉ tụng gần hết 68 chap. Phải nói 1 thời từng khát khao ước ao mống mao gõ vài dòng để chia sẽ. Thôi dài dòng quá, vào chủ đề chính không các thím tương em viên gạch chắc ngủmhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif

    Mọi người cứ gọi em là K (Khải) vậy, người con gái trong truyện là B (Bắp chứ không phải ngô, khoai, lúa mì gì hết[​IMG] - tên này em cũng lưu và tự đặt chứ ở ngoài tên gái hiền diệu hơn nhiều). Em với B biết nhau từ năm 12, cái thời đấng sinh thành dặn dò là ưu tiên cái sự nghiệp tiến thân, 100% vì tương lai con em chúng ta. Nhưng dù gì thì gì, con try... à nhầm con tim cũng thôi thúc chứ[​IMG]. Em cũng không ngoại lệ, em biết B thông qua một người bạn, B học gần sát lớp em các thím à. Tả chút ngoại hình thì trong con mắt của 1 đứa F.A như em thì xưa khái niệm về gái thật mơ hồ, chả phải eo ót, đồi núi, mông lung phập phồng hay xẹp kép. Chỉ đơn giản có duyên, 1 thứ đối với em là đẹp thì em kết ngay (không biết có thím nào từng giống em ở khoản này không[​IMG]). À đặc biệt là tóc dài nữa chứ, dài và đen, không hề duỗi hay uốn xoăn, cắt mái ngố. Ngoại hình quá chuẩn như Lê Duẫn (có lẽ tuýp người của em là người phụ nữ hồi xưa, chứ mấy em bây giờ mắt xanh mỏ http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif chắc trả số, hàng ngắm chứ chả ham đụng vào). Xong rồi cũng tìm info các kiểu, bắt chuyện (em xin lướt qua đoạn này vì hồi xưa giờ không nhớ rõ sao biết, đại khái học gần lớp nhau nên chuyện em chém gió vài câu rồi ờ chào bạn nc thì không khó [​IMG] - xưa em không nhác nc với gái, chỉ là gái mà mình thích mới cứng cmn họng[​IMG]). Bẵn được 2 tuần các thím à, em nhớ vậy, nói chuyện thân hơn, đi chào cờ cũng lượn lờ xách ghế đi chung, chọc cười các kiểu (gái hay đi chung với mấy em khác, em thì cứ lừa đâm thọt chọc, cố ý kiểu đừng để cho ai nhận ra là em thích gái), thì bỗng đến một ngày ngu xuẩn địn mệnh nhất đời em - đến giờ em vẫn nghỉ nếu có thể quay lại em cũng chả làm đâu. Đó là - TỎ TÌNH VỚI GÁI [​IMG]
    Các thím chắc cũng đủ tưởng tượng ra, giờ ra chơi em rủ gái ra ban công đứng, gió máy các kiểu rồi tự nhiên em quay qua hỏi
    Em: "Mình có chuyện này muốn nói cho B nghe"
    B: "Uk K nói đi"
    Em: "Có thể B nghỉ mình trẻ con, có thể mình còn quá nhiều thứ phải nghỉ. Mình cũng mới biết nhau được không lâu, nhưng không hiểu sao K lại nghỉ về B nhiều lắm, nghỉ gì cũng không biết nữa. Nó cứ thôi thúc, K không muốn cứ ép buộc giấu như vậy, K muốn nói là "K THÍCH B", chỉ thích thôi chứ không phải là yêu, thương hay gì hết vì mấy từ đó quá lớn, K sợ K cũng không đủ được.
    B: Im lặng
    Em (nhớ lại mấy câu trong phim): "K biết K nói ra những lời này hơi sớm, chỉ mong B hiểu được trong lòng K đang nói gì, B cứ suy nghỉ đi, không cần phải trả lời K bây giờ. K chờ được mà".
    B: Im lặng, ầm ừ rồi đi vào....
    [​IMG]Rồi chuyện gì sau các thím cũng biết rồi đó, em muốn viết chuyện hôm nay cơ mà sợ viết vào các thím đọc không hiểu nên thôi em viết trước chuyện của mấy năm trẻ trâu để các thím dễ hình dung. Nếu được em xin được hầu các thím, vừa muốn nghe các thím tư vấn cho tâm hồn em được khai sáng.
    Em về đã đi làm thêm, tối em sẽ onl viết tiếp[​IMG]
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này