1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại người con gái tôi từng yêu. chap 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 13/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thân chào các thím, em vừa tới chỗ làm lót ass xuống. Bật lap lên hóng
    Lần đầu tiên em viết bài trên Voz ạ, xưa đọc YTCH còn không có acc log in, rồi may xui rủi sao nhớ đứa bạn hồi xưa 4rum nào cũng có mặt nó (đăng kí cùng id với pass). Thế là em cũng liều mình bấm thử, quả thật thì lehuu**** đã đăng nhập thành công. Em mừng muốn rụn zú[​IMG], thế là từ nay có acc để cmt, rồi chắc không ngờ một ngày nào gõ chap viết 1 truyện thật dài.

    Lan man lại hết, em xin trở về với mẫu truyện cũ. Có lẽ nếu em và gái cắt đứt liên hệ, em vẫn làm em thì sẽ không có mẫu chuyện này. Cuối tuần rồi em muốn đi đổi gió, SG nóng quá các thím à, vi vu em gọi cho số B hẹn mai ra làm phiền 1 bữa nhé. Gái uk ok ra không sao. Em cũng chuẩn bị tâm lí sẵn (những chap sau em cũng sẽ cố gắng kể các thím nghe chuyện hồi xưa em nông dại thế nào, giờ thì đỡ). Em cố gắng, xác định rằng chỉ ra chơi, cố gắng không nhắc những chuyện xưa cũ, như 1 người bạn lâu ngày không gặp ra chơi, nói chuyện, có thể đi cf các kiểu. Xong rồi về, kết thúc 1 ngày chủ nhật để thứ Hai tươi lóe đưa cái bản mặt cho sếp
    Gái ở tận Thủ Đức, em thì ở trong gần trung tâm. Phi theo cung đường Phạm Văn Đồng mới mở rộng thênh thang với vận tốc 40km/h vì không vội (em hẹn là 8-9h em ra, với lại cũng có đọc thím nào mách ở đây bùn vui mấy anh bắn tốc độ, mới nhận lươnng cầm chục củ trong túi cũng ớn ớn nên đành làm trai ngoan z[​IMG]).
    Tới chợ Thủ Đức rồi quẹo lựa các kiểu, xách con dế Bờ-bờ thần thánh ra, thế không nào em không lưu số Gái (hên hồi tối nt Fb có inbox em số có gì ra lạc đường gọi Gái chỉ đường). Alo 1 chút thì Gái ra, uầy mất tầm 3s để ổn định quang học & lấy nét đối tượng. Tả thế nào nhỉ: Gái mang quần đùi tầm hơn gang rưỡi ôm sát đùi các thím àhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif, áo thun rộng thùn, màu trắng có mấy cái gân kiểu hoa văn (em mù về thời trang phái nữ), may cái cổ áo nó cũng kín chứ không ngày đó em cũng . Gái dẫn em vào trong, gái ở dạng dãy phòng trọ các thím à. Em thấy ngoài Thủ Đức, Quận 9 hình như người ta xây toàn dạng này. 2 bên 2 dãy, trong phòng thì có Toi-let riêng, có gác lửng. Đại khái mô tả vậy. Em bước vào phòng, Gái đang mở Tivi chiếu phim Việt Nam, bên cạnh là cái máy bàn màn hình đang hiện Fb. Quên kể là Gái ở chung với bà chị ruột đi làm nhưng lúc em vào đang ngủ trên gác nên không để ý[​IMG]. Em ngồi một chút thì gái bưng nước ra (oặc nước lọc bỏ đá), em nghía rồi quay qua hỏi gái
    - Em: "Bữa qua nói đang đau họng mà nay đãi nước đá hả?[​IMG]" (Em bị nội thương cái cuống họng, tốn xứ tiền cúng mấy anh thuốc tây rồi các thím)
    - Gái (thấy có vẻ chột dạ): B tưởng K đi từ trong đó ra đây mệt nắng mới bỏ đá uống cho mát. Rồi Gái cười hì một cái tính lấy ly khác rót.
    Em thấy vậy cầm cốc nói " Thôi để vậy đi K uống cho, mất công, chút đá tan hết thành nước cũng hết lạnh mà".
    Nói xong chút tầm 5p thì chị Gái ngủ dậy từ trên gác xuống. Mang váy xòe + áo ba lỗ, http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif, em cũng hiểu chút chút về thói quen của mấy chị em nên quay mặt đi chào chị rồi dòm lên Tivi (không có niệm thần chú như mấy thím kiểu Quỳnh đẹp hơn, T đẹp hơn - truyện gì của thím Lờ em cũng đang theo dõi). Xong rồi Gái cũng phi lên lầu, lôi xuống 3 gói quà với cái bìa kiếng, bảo em là ngồi gói chung cho vui (Quà của chị Gái chút đi tiệc tặng người ta)
    Thế là em với Gái loay hoay mần. Có 3 hộp mà 2 hộp cũng tương đồng, 1 hộp thì dài quá. Em với Gái đề xuất gói 2 cái kia chung 1 hộp, còn cái hộp dài làm riêng. Chị gái ra phán gói 3 cái chung một đi, ai lại mang 2 hộp quà kì chết. Dùng giằng các kiểu cuối cùng 2 thắng 1 các thím à[​IMG]. Em và Gái đã bảo vệ quan điểm thành công.
    Nhưng hỡi ôi bắt tay vào mới thấy gớm. Gái bọc lại, xếp ly cho ngay ngắn. em thì do khéo tay từ bé nên có nhiệm vụ giữ yên hộp với tấm bìa để gái cắt băng keo dán[​IMG] (Các thím thấy em dam dang không nào)

    ...
    Em tạm dừng đây chút, mở lap nãy giờ cố gắng type một cách rõ ràng, cụ thể. em biết là cái tiêu đề của em vẫn chưa sáng cmn tỏ trong lòng các thím. Mạo muội vì sự nghiệp văn chương cho em cứ viết chậm cho đủ ý nhé, các thím có gì vui, hỏi han cứ chém em cho xôm, em khoái lắm. Gõ gần xong mở tab ra thấy 3 thím lót Gạch, Ipad, hóng... Thân chào các thím, tối về tắm rửa thơm tho em lại hầu ạ[​IMG]
    TIP BONG DATIP BONG DA MIEN PHITIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY

Chia sẻ trang này