1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại người con gái tôi từng yêu. chap 3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 13/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thân ái phân quy kính chào các thím, em lại trồi lên thăm đứa con tinh thần mới rặn ra được vài tiếng[​IMG]. Tính về mở lap lên thế-không-nào tạt Coop Mart mua ít sữa tươi cho sếp (dự là mai có Cafe sữa tươi chính tay sếp em pha) với vài cái lặt vặt. Cũng về đến nhà 9h20, tắm táp là đặt lưng xuống nghỉ xíu viết vài dòng luyện vở sạch gõ chữ đẹp

    Em đang viết tiếp tới đoạn em và Gái gói quà. Em thì giữ cố định, Gái cắt băng keo rồi dán. Mà công nhận lúc đó nghía Gái có vẻ không lành nghề với trò này các thím à, ai đời băng keo dán quá mà cắt dài dán từ đầu nay sang đầu kia. em chỉ bụm miệng cười chứ không dám hó hé, bất tử Gái phang "Ngon tự bơi làm, khoái ngồi ý kiến" chắc em mất bữa cơm trưa, tổ trác 20k xăng vi ngoài này nữa. Sau hơn 20p miệt mài quay... à nhầm hăng say lao động, thành quả là 2 gói quà đỏ ét với sự kết hợp tài tình của 2 diễn viên không đóng thế. Một lúc sau chị Gái ra nghía, ừ à tạm được, lấy giấy ghi tên người tặng dán vào. Em thì vẫn ngồi đó lu thu, rảnh mắt cứ chằm vào cái.... tivi chiếu phim (Phim VN các thím à[​IMG], thể loại sến như hến, nói được 2 câu thì biết hết cmnr cả nội dung. ). Thôi thì trong hoàn cảnh này có em đó cứu cánh thì ta cứ bám. Chị Gái thay đồ xong thì xách giỏ quà đi, chào mình rồi dặn gái "Ở nhà coi nướng mực hay nấu cơm cho bạn ăn đi nha. Mi cứ lười tội bạn lặn lội từ trong nớ ra đây" (À em quên nói là Gái em là người gốc Tờ-rung vào đây lâu rồi, giọng vẫn giữ được bản âm hưởng quê hương, em nói chuyện với Gái cũng bằng giọng Tờ-rung được nhưng khi với người lạ thì vẫn phang tiếng Nam tốt chán.) Tại lúc đầu chị Gái có hỏi em trong đó có nấu ăn hay ăn ngoài (em ăn ngoài các thím à[​IMG]) nên dặn Gái ráng nấu bữa cơm cho nó có không khí gia đình[​IMG] (Em nghe xong mát cả ruột, bà chị tâm lí phết).
    Chị Gái đi 1 lúc thì Gái cũng lấy xoong, vo gạo, đặt cơm rồi lấy rau ra lặt. Em cũng đứng dậy bảo có cần gì không K phải cho mà Gái bảo thôi, ngồi chơi. Em thấy cũng vậy lết ass tới cái máy bàn mở ra xem "Người Bí Ẩn" rồi "Em của ngày hôm qua - MTP" các kiểu. Trên màn hình desktop có 2 folder là "Hinh" & "Anh" các thím à. Lựa lúc gái đang rửa rau, em bấm xem thì [​IMG] toàn hình gái chụp (không có file virus nhé các thím), đa phần chụp bằng điện thoại không 360 (có mấy tấm trên Fb gái em cũng xem rồi). Thấy không gì hay em lướt chút rồi tắt. Em ngồi một lát rồi quay sang hỏi gái
    - Em: "Dạo này Bắp có vẻ ốm nhỉ?"
    - Gái: " Uk, trước 50kg giờ còn tầm 43kg à"
    Em chợt nhìn kỉ vào gái, tại lúc đầu Gái mang áo thun rộng quá, nhìn 2 cánh tay, gò má thấy cũng hốp lại. Xong tự nhiên gái kể:
    "Bắp chia tay người ta được 2 tháng rồi. Không hề nói chuyện, không liên lạc"
    - Em: "Phải cái thằng bữa kể quen gần nhà không?" (Lúc trước có đợt Gái lên thăm em hồi em Sinh viên nên còn nhớ)
    - Gái: "Uk đúng rồi, nó đó"
    - Em: " Sao mà chia tay, bữa thấy nói kể 3 năm rồi yêu thương mặn nồng lắm mà"
    - Gái: "Nó đi xem bói, người ta phán Nó & Bắp không hạp, không đến được với nhau. Có cố lấy nhau về thì 1 là có 1 đứa phải chết, 2 là làm ăn suy đoạn, mạt vận không ra?" "Nó là con trai, nó lo cho sự nghiệp của nó hơn tình yêu này" - Gái ức nói
    - Em: "Khải nghĩ nó làm vậy cũng có lí do mà. Bắp nghĩ xem, nó là con trai, ở cái lứa tuổi này công danh sự nghiệp là quan trọng nhất. Chưa kể Bắp có thấy có đứa con trai nào mà tự đi coi bói bao giờ chưa. Không có đâu, mẹ nó sẽ dắt nó đi coi rồi bảo "Mày cứ đi theo tao vào đây, để thầy xem quẻ hai đứa mày thế nào". rồi chuyện gì thì Bắp cũng biết đó, thầy phán như vậy, bà mẹ thì nghe răm rắp như đúng rồi. Còn Nó thì sao, uk thì cương đó, gân cổ lên cãi đó, nhưng được bao lâu. Nó ngày nào cũng gặp mẹ, ngày giáp mặt đi ra vô bao nhiêu lần, mưa dầm thấm đất, rồi từ từ Nó cũng nói xa Bắp đúng không"[​IMG]
    Gái im lặng một lát... Em ngồi nhìn Gái, đối với em khi gặp một chuyện gì em đều đứng trên phương diện người được đặt trong tình huống đó để thử xem nếu là mình thì sẽ làm sao, chứ thật lúc đó em chả có 1 ý đứng ra bênh gái rồi trù ẻo thằng kia các kiểu[​IMG]. Chuyện tình yêu mà, ở cái lứa này đối với 2 người yêu bằng tuổi thì chuyện người con gái bị thiệt luôn nhiều hơn. Thiệt ở đây là thiệt về tuổi tác, nhan sắc và sự chờ đợi. con trai tuổi này như em và nó còn quá sớm để cưới và gác lại chuyện công danh (em nghĩ mà cứ như Mộng Liêu trai các thím nhỉ)
    Xong 1 lúc gái ngồi kể "Gái yêu Nó được hơn 3 năm rồi, từ hồi còn cấp 3 Nó đã tán, đưa đón đi về rồi lại cũng gần nhà qua lại. Thế rồi một thời gian yêu lúc nào không hay". Em nghe xong chợt chột dạ, một cái gì đó nhói lắm các thím à. Ấy thế mà hồi xưa mình từng nghỉ rằng mình chăm sóc cho Gái, từng chỉ Gái học (xưa năm 12 có giai đoạn em từng dạy kèm cho Gái, sẽ nói chi tiết ở chap sau), thức tới 2h sáng chỉ làm 1 clip nhạc 5p bằng phần mềm Proshow Producer tự học (kiểu chèn mấy hình Manga rồi mấy bản nhạc nữa). Em lúc đó ngây thơ lắm, em chỉ thích và thương gái bằng tấm chân tình, em nghĩ nếu Gái thấy em yêu thương, những việc nhỏ của em chính là hành động thể hiện, bù lại cho câu nói tỏ tình ngu ngốc ấy kia[​IMG]. Ấy vậy mà đời không như mơ....
    Em quay trở về lại tiếp câu chuyện. Xong gái cũng kể có nhiều người bây giờ thích Gái lắm, nhắn tin suốt, rủ hẹn đi cf nhưng Gái cũng đi chứ không có mảy may cảm xúc nào. Gái nói tuy là chia tay nhưng chỉ là 2 bên im lặng không nói chuyện như xưa chứ không phải là 1 trong 2 nói ra lời chia tay, giải thoát cho cả 2. (Em nghe gái nói câu này cũng hiểu là Gái ngoài nói thằng này hèn, thằng này nghe lời mẹ, thằng này như vậy như kia chứ thật ra còn thương lắm, 3 năm lận mà, con gái có phải muốn quên là quên). Em cũng ừ, nói Gái thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi em khen Gái dạo này khác (chính xác là em nói chứ không phải kiểu khen đểu lấy tinh thần), về cách ăn mặc, về cách nói chuyện (trong từng lời chữ, cách Gái đặt vấn đề, nó khác với hình ảnh của Gái em từng gặp trước kia)...
    Gái cũng ừ, nói "Có vẻ đúng". Gái bảo từ ngày cảm thấy chia tay Gái thay đổi hẳn, ngày nhận lương Gái bỏ ra gần 2tr đi mua đồ, sắm sửa, ăn diện, biết đi ăn, uống cf cùng đám bạn, mọi người chứ không ru rú nữa. Gái thấy được tự do hơn, không còn phải bị ai kiểm tra xem nay có ai nt không (Gái từng không dám lưu nhiều số đt của con trai bạn gái, kể cả em vì sợ Nó ghen), tin nhắn tới cũng đọc xong và xóa. Gái nói muốn sống cho mình, bỏ quên đi những ngày tháng đó

    Type mệt quá em xin dừng bút đây. Em đang cố viết thật hay, lôi cuốn nhưng sao khó quá. các thím đọc để ý chút là trong truyện em hay tự viết lên suy nghỉ cũng mình, cũng phải, em hay suy nghỉ nhiều nên em cũng muốn kể những gì em nghỉ khi Gái nói với em, và khi em suy nghỉ để các thím cùng em "xích lại gần nhau hơn" Gái thường đi ngủ sớm, hôm qua còn nt chúc em ngủ ngon và sáng thì chúc 1 ngày tốt lành. Nó cứ làm con trym em xao động quá. Nhưng thật các thím à, em viết câu chuyện này một phần để chia sẻ, phần muốn nghe một chút từ phía thứ ba - những thánh nhân đồng cảm về cuộc sống, tình cảm. Em cũng xác định khó để quay lại, hay em sẽ tán lại (vì em sợ con tim sẽ không chịu nỗi cú sốc thứ hai). những ngày mai em sẽ cố gắng mạnh mẽ, vẫn chat chit nhưng có chuẩn mực với Gái hơn (không manh động để gái thấy mình yếu đuối) và sẽ viết tiếp hầu chuyện cùng các thím. Mong nhận động viên.
    Em chân thành cảm ơn và đi ngủ
    TIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAY

Chia sẻ trang này