1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại người con gái tôi từng yêu. chap 4.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 13/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Hân hoan vui mừng phấn khởi gửi lời chào các thím.
    Tình hình là em mới đi đóng tiền tập gym lại các thím à, 2 tuần ủ bệnh nay nâng tạ thiệt lòng bồi hồi cảm xúc[​IMG]. Em cũng mới đăng kí tập được mấy tháng, cũng tạm gọi có da có thịt để mang được áo thun (chứ xưa toàn bị gọi là cò, rồi bộ xương di động các kiểu). Mấy nay trời SG chiều tà cứ đen đen thế nào, em ngồi trong công ty doi 2 mắt xuống ngắm gái mà không một bóng em nào (công ty em gần 2 trường có số lượng Gái học hơi bị cao). Tiếc là anh và em bị tấm kính ngăn cách. Công việc của em cũng bình thường như bao người, không bị áp đặt doanh số, cứ sếp giao việc cho em, em làm hoàn thành rồi báo cáo lại (nếu không được cũng báo sếp sẽ chỉ) nên đầu óc thoải mái. Nên đôi khi cũng lượn Voz đọc cmt mấy thím rồi Tinh tế xem Zenphone 5 nay ra sao cho gọi là cập nhật công nghệ.

    Miên man nhiêu đó đủ rồi, em viết truyện tiếp hầu các thím ạ. [​IMG] Em đang kể dỡ tới lúc Gái kể cho em Gái đi shopping mua sắm này nọ. Gái ăn mặc, Gái diện đồ nhiều hơn. Gái kể em lúc đó Gái cũng kể chuyện này với nhiều người, mọi người cũng khuyên Gái nếu còn tình cảm thì hãy quay lại, còn thấy không thì cứ nói toẹt chia tay đi. Gái kể với em lúc còn quen mỗi lần Gái đi chơi với Nó chị nó đều ủng hộ, dặn dò rồi vui tươi tiếp đãi[​IMG], nhưng nếu mà đứa con trai nào khác tới là chị Gái đổi mặt lạnh như tiền ngay. Chị nói "Mi quen ai thì quen 1 người thôi, đừng bắt cá hai tay hay để nó ghen tuông này nọ không hay" (Lần này em đúp like bà chị này các thím à, tâm lí phết[​IMG]). Xong một hồi thì Gái đi nấu ăn, 1 loáng thì xong các thím à. Lúc đầu thấy lôi mớ rau ra tưởng Gái cho em ăn rau xào, rau luộc, rau canh chắc [​IMG]. Ai dè "Mực xào bông cải", "Canh rau dền nấu tôm bằm thịt bằm" & "Dưa leo xắt nhỏ với rau mùi chắm nước mắm ớt"[​IMG]. Em ăn tù tì 4 chén các thím à, công nhận món mực xào ngon thiệt, em cắn 1 miếng mà ngọt tận đầu lưỡi[​IMG]. Tính khen Gái lấy lòng mà thôi chỉ phán rằng "Lâu ngày không gặp thấy nấu cũng được" (Chứ thực ra trong lòng sướng bỏ m*a). Gái ăn ít hơn em, cũng phần vì 2 đứa em vừa ăn vừa coi "Người Bí Ẩn" em mở khi nãy. Tới cái phần ông Tề Thiên trồng cây chuối đi "vòng được cái mé khu vực này" là cười đau ruột. Trong lúc ăn Gái thấy dĩa mực gần hết lấy dĩa múc thêm phần còn lại (mỗi tội em cố gắng cũng không chiến hết, đành dư đổ lại xoong). Loay hoay 1 hồi cũng xong, em đứng dậy cất xoong với bưng mấy đồ lên trên bếp cho Gái (Gái có nhắc là ngồi chơi đi để Gái làm mình mà em bảo cứ xem em như bạn, để làm cho nó tự nhiên). Gái lau nhà rồi quay sang hỏi em
    - Trưa rồi nằm nghỉ chút chiều mát đi chơi hỉ (tiếng Nam là đi chơi hén)?
    Em: Ok luôn.
    Nói xong Gái phi lên gác lấy mấy cái gối xuống, đưa em 1 cái, Gái cầm 1 cái nhỏ hơn & 1 cái gối ôm. Rồi Gái tiến tới công tắc, tắt đèn cái bụp, ra tới cửa chính khép hờ lại rồi mở nhạc lên.... Ten ten ten ten, em viết đên đây dự thể nào các thím cũng vote các kiểu XH hay Gái mở đường còn không biết tận dụng. em công nhận là cũng có chút thoáng quá cái ý nghĩ đấy, nhưng rồi thì.....thôi[​IMG] Mới đặt lưng ôm đt chút thì ...chị Gái về các thím à (Hên vl, CDSHT manh động là em ăn hành cmnr rồi[​IMG]). Em thấy nhà con gái nữa, không ổn bèn ngồi dậy (mắt lại nghía vào cái màn hình 4.3 inch HD Ram 1G Rom 4G chạy 4.0.3 để lờ đi cái khung cảnh xung quanh). Chị Gái đi ăn về cũng có vẻ mệt với trên gác cũng nóng nên cũng xách gối xuống dưới nằm chung với tụi em. Đội hình rất ư chuẩn: Chị Gái nằm ngoài gần cửa, Gái nằm giữa và em nằm trong cùng bên trên là Cái bình nước 13l xanh lơ. Em cũng đuối nên cũng onl đt chút, nghía sang bên thấy Gái và chị ngủ rồi, thôi cũng đành ....nhắm mắt xuôi 2 tay ĐỂ THẰNG TRÊN BỤNG thăng theo.
    Thế-không-nào đời tính éo bằng thằng say nó tính dùm các thím à. Đang thiu thiu thì thằng cha nào bên phòng cạnh mới nhậu xỉn về qua đập cửa giao lưu. Đinh công mạnh phòng toàn nữ & 1 trai còn nguyên zin nguyên seal mà làm như chốn không người. May em nghe tiếng ồn bật dậy thủ liền không là chuyện gì xảy ra cho em các thím nhỉ

    Em tạm type tới đây nhé, đi ăn đã đói quá các thím à, chút về em type tiếp
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này